Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Không biết con lớn lên sẽ giống ai đây, Đệ Thập Ngũ

Chênh lệch một tấc

25 Bình luận - Độ dài: 3,680 từ - Cập nhật:

TN: à hóa ra là nút bị liệt cmnr :v... RIP tốn tiền đi mua bàn phím mới :'(

------------

Chia thành ba nhóm 500 binh lính

Vì hành động của Aria, Miranda và Baldoir, vị Bá Tước đang bị tiêu diệt từ từ lực lượng đang đánh trả. Không thể rút lui được trước một kẻ địch chỉ có 1500 người, quân đội chính của ông ta buộc phải hành động. Nhưng mà tổng số binh cuối cùng họ có thể tập hợp lại đã bị giảm chỉ còn hơn 4000.

Sụt giảm nhân số này là vì những kẻ đi cướp bóc kia không còn quay về được nữa. Công sức của Aria và những người còn lại đã gần như tiêu diệt toàn bộ bọn họ.

Cả hai bên cắm trại ở trên đồi nhỏ, đối mặt nhau chuẩn bị một cuộc chiến xáp lá cà. Nhưng mà, khi ba nhánh binh của chúng tôi tụ hợp lại… cộng thêm lực lượng tôi chỉ huy nữa, tổng binh lực của chúng tôi biến thành gần 8000

.

“Chúng ta có gần gấp đôi binh lực của họ. Nhưng mà nếu trực tiếp xáp lá cà thì thương vong của chúng ta sẽ quá lớn”

.

Vì đây gần như đều là binh lính tôi mượn được, nên tôi muốn tránh việc làm họ bị thương càng nhiều càng tốt. Tôi cũng cảm giác được kẻ địch đang chần chờ vì gặp phải một lực lượng nhiều hơn họ tưởng tượng.

Nếu như nhắm mắt tôi, nhờ Dimension của Đệ Ngũ, tôi có thể thấy được cả chiến trường dưới hình dạng bản đồ 3D, còn Search của Đệ Lục phân chia hai bên rõ ràng thành địch và bạn. Thực sự mà nói, sử dụng cả Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục cùng nhau là đã rơi vào phạm trù ăn gian rồi.

Nhưng mà nếu không sử dụng được chúng hiệu quả thì có cũng không có ý nghĩa gì.

Ngồi trên nóc Porter, trong khi tôi đang suy nghĩ làm gì tiếp theo thì Đệ Thất lên tiếng

.

『 Lyle, hãy xem kĩ đội hình của kẻ địch. Hãy tiếp thu thông tin chi tiết hơn. Có lẽ con đang muốn tiết kiệm Mana, nhưng mà đội hình tổ chức của kẻ địch là chuyện con nên biết rõ 』

.

Lần đầu tiên trong một thời gian mà tôi lại khiến ông ấy bất mãn.

.

“…Ông nói đúng, vậy thì Real Spec”

.

Skill tầng 3 của Đệ Lục, Real Spec, cho phép tôi tìm hiểu chi tiết hơn về đối phương. Cùng với việc nó tăng mạnh lượng thông tin tôi nhận được, còn có cảm giác đau đầu khi toàn bộ thông tin đó cùng lúc chảy vào trong đầu tôi… nhưng bằng cách tạm thời chuyển dòng thông tin đó qua Monica, để cô ta xử lí nó rồi chuyển ngược về phía tôi thì tôi dễ hiểu thông tin đó hơn.

.

“Cơ bản thì, họ để các nhóm binh của Nhà chư hầu bọc hai bên lực lượng chính của Gia tộc. Kị binh của họ tập trung ở giữa đội quân”

.

Đệ Tam từ trong viên Đá Quý phân tích những gì mình thấy được.

.

『 Ô, nếu như quân địch xếp đội hình như thế… mặc dù đúng là về sĩ khí, huấn luyện và trang bị… chúng ta đang có lợi thế, nhưng có lẽ bọn họ đang định nhắm thẳng đến việc lấy đầu Lyle 』

.

Lợi thế lớn nhất của chúng tôi là kẻ địch gần như không có tình báo gì của chúng tôi cả. Nếu như muốn, thậm chí chúng tôi có thể nhử kẻ địch ra đến giữa trung tâm, bao vây rồi hốt gọn một mẻ.

Đệ Ngũ nghiêm túc.

.

『 Lyle, hãy xếp nhóm binh của Baldoir về trung tâm. Tập trung cho kị binh ở hai bên. Đặt Aria và Miranda ở hai bên sườn. Novem và Maksim ở gần cno, và nếu như có ai xông vào được thì để họ đối đầu 』

.

Tôi tuân theo lời của ông ấy và ra lệnh.

.

“Novem”

“Vâng?”

.

Novem đang ở gần đó tiếp cận tôi. Sau khi tôi nói cho cô ấy biết chỉ thị của Đệ Ngũ, cô ấy bắt đầu đi đến chỗ người đưa tin.

Nhìn cảnh đó, Đệ Tam nói đầy hứng thú.

.

『 Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên Lyle đứng trên một chiến trường quy mô đến mức này, đúng không? 』

.

Trước đó, tôi đã từng chiến đấu ở Zayin và Lorphys, nhưng có vẻ như các tổ tiên không thỏa mãn với chuyện đó.

Khi tôi nắm lấy viên Đá Quý, Đệ Tam bật cười.

.

『 Vậy thì con sẽ phải nhìn cho kĩ. Chuyện gì xảy ra khi kẻ địch có trình đọ nhất định. Cũng như không ít pháp sư như thế… nó sẽ hào nhoáng lắm đây 』

.

Lắng nghe lời nói của Đệ Tam, tôi nhìn về phía trước

-

-

-

…Khi Bá Tước leo lên ngựa của mình, các tinh nhuệ ở xung quanh – bao gồm chư hầu của ông ta và binh lính của họ - củng cố lại đội hình.

Dù tốt dù xấu, Gia tộc này là một Gia tộc quân sự, Bá Tước đứng ở trước đội quân nhìn về phía kẻ địch trước mặt mình.

.

“Vậy là chúng ta bị thiếu hụt thông tin. Không ngờ Nam Beim lại có nhiều binh lính như thế…”

.

Bên cạnh ông ta là một hiệp sĩ chư hầu được ông ta tin cậy. Cũng đang cưỡi ngựa, anh ta đang cầm một cây rìu… một cây rìu chiến.

.

“Chỉ tính số lượng thì chúng ta bị bất lợi. Theo cử động của kẻ địch như thế, muốn xâm nhập vào trung tâm đội hình của họ sẽ cực kì khó khăn. Trong trận chiến này, có lẽ chúng ta nên nghĩ đến cách để rút lui?”

.

Vị Bá Tước khịt mũi, rồi kéo giáp che mắt của mũ giáp ông ta xuống. Mặc giáp đầy đủ trên người, ngựa của ông ta cũng được trang bị giáp ở nơi cần thiết. Trên tay ông ta là một cây Đại kiếm, nhưng nhờ việc rèn luyện chăm chỉ mỗi ngày nên ông ta dễ dàng gác được nó lên vai mình.

.

“Nếu như ta làm như thế thì sẽ làm bẩn danh dự của Gia tộc… nếu chỉ có thế thì không có gì phải để ý, nhưng quá nhiều chư hầu của ta đã bị tiêu diệt rồi. Nếu như cứ thế bỏ chạy, dù có thể về được đến lãnh thổ thì cũng sẽ để lại quá nhiều vấn đề. Chư hầu nào sẽ chịu theo một Lãnh Chúa không đáng tin cậy chứ? Nếu làm không tốt, có khả năng họ sẽ phản bội qua phe các Lãnh Chúa chúng ta vẫn thường xung đột nữa là”

.

Nếu ông ta chỉ bị mất mỗi danh dự, thì ông ta đã rút lui từ lâu rồi. Nhưng mà những bất lợi đến từ danh dự bị hao tổn đó, cũng như những tin đồn sau đó truyền đi về việc ông ta không có khả năng báo thù cho chư hầu của mình sẽ khiến việc quản lí lãnh thổ trở nên quá khó khăn.

.

“...Ta cần sự thật rằng chúng ta đã có chiến đấu. Nếu khi va chạm lần đầu tiên xong khiến cho kẻ địch bị thương nhẹ, thì sẽ là lúc tốt nhất để rút lui”

.

Nghe mệnh lệnh khó khăn của Bá Tước, người hiệp sĩ cũng kéo mũ giáp của mình xuống rồi đáp lại.

.

“Ngài đúng là yêu cầu quá nhiều. Như thế sẽ làm thương vong của chúng ta đến mức nào chứ?”

.

Bá Tước, bằng một giọng nhỏ

.

“Nếu như bây giờ bỏ chạy thì sẽ chỉ gặp phải thương vong còn nhiều hơn mà thôi. Công phá được trung tâm, sau khi làm vậy xong hãy tập trung toàn lực mà rút lui! Việc quan trọng nhất là ta đã phải từng hành động. Hãy hiểu cho chuyện đó”

.

.

“Và hơn nữa”

“Vâng?”

“Dù đã bị trục xuất rồi, hắn vẫn là một người đàn ông thuộc Gia tộc Walt. Anh không muốn thử đánh với hắn một lần sao?”

.

Sau khi người hiệp sĩ bên cạnh im lặng gật đầu, vị Bá Tước lớn giọng hô lên một tiếng. Giương cao Đại kiếm cùa mình lên, khi các binh lính lần lượt đáp lại tiếng hô đó, âm thanh của họ từ từ truyền khắp đội quân của ông ta.

.

“Tấn công!”

.

Kị binh ở trung tâm, và các binh lính xung quanh theo sát phía sau, hai đội quân bắt đầu va chạm vào nhau. Vị Bá Tước từ dưới mũ giáp của mình quan sát hai đội quân.

.

“Lyle, đúng không? Ngươi sẽ chiến đấu như thế nào đây?”

.

Các hiệp sĩ xung quanh ông ta giơ tay trái của mình lên, dựng một lớp Khiên Ma Pháp. Để chặn cả Ma Pháp lẫn tên bắn, và mặc dù nó mỏng, nhưng lại trải rất rộng. Đội quân lao tới tiến công dưới cây dù ánh sáng đó. Và đó chính là cách tấn công cơ bản nhất của Bahnseim.

Người hiệp sĩ đang quan sát cử động của kẻ địch. Anh ta cũng có khả năng dùng Skill để quan sát chiến trường, và rồi hô lớn lên thông báo cho Bá Tước.

.

“Có vẻ như bọn họ định chờ đợi chúng ta! Hai bên sườn của họ đang từ từ bao vây chúng ta lại! Nhưng mà lại làm một vòng bao vây rất rộng, nên sẽ không thể bắt kịp chúng ta!”

.

Vị Bá Tước cười lớn đầy sảng khoái.

.

“Quá chậm! Trước khi kịp làm thế, chúng ta đã sẽ xông thẳng qua trung tâm nơi các người tự chia mỏng lực lượng của mình rồi! Nhãi con của Gia tộc Walt… ngươi quá làm thất-vọng!?”

Cả hai đội quân từ từ tiếp cận nhau, chợt thấy có một nhóm binh đã ở trước mặt họ chờ sẵn.

.

“Cái gì? Đó là Golem sao?”

.

Những con rối bằng kim loại đã được chuẩn bị, tay cầm theo khiên lớn. Họ có thể thấy được qua những lỗ hổng trên khiên, và khi nhận ra vũ khí của chúng thì Bá Tước…

.

“Đừng sợ hãi những thứ đó! Chuẩn bị khiên ở trước tiền phương!”

.

Giơ khiên của mình lên, các hiệp sĩ đổi hướng lớp Khiên Ma Pháp ra trước. Các binh lính vẫn cố sức chạy đuổi theo ngựa của kị binh từ phía sau, nhưng từ từ họ càng cách xa hơn

Thấy binh lính của kẻ địch cầm súng, Bá Tước cho rằng thuộc hạ của mình có thể xử lí được loại vũ khí yếu ớt đó, nên không thấy sợ hãi gì khi nghe tiếng súng vang lên. Nhưng…

.

“C-chuyện gì đã xảy ra!?”

.

Các hiệp sĩ ở phía trước đều bị bắn ngã bật về sau. Một vòi máu lớn phun ra, rồi con ngựa của họ ngã xuống, vùng vẫy không thôi. Có khả năng tiếng súng vang lên làm chúng bị sợ, nhưng mà dù thế đi nữa thì hành động hiện tại của chúng vẫn quá kì lạ.

Bá Tước thúc ngựa của mình nhảy qua con ngựa bị ngã xuống, nhưng những hiệp sĩ theo sau lưng ông ta thì một số không thể làm được chuyện đó, khiến ngựa họ bị trượt té xuống.

.

“Bá Tước!”

.

Một trong những hiệp sĩ trẻ ở tiền phương bị súng bắn xuyên ngực. Bộ giáp kim loại của anh ta cũng bị đâm thủng, đánh bật anh ta về sau.

.

“Gừ! Chúng ta có khả năng chiến thắng được nếu tiếp cận chúng! Tấn công không được do dự! Đánh trả lại bọn họ!”

.

Không còn khả năng quay đầu bỏ chạy nữa, các hiệp sĩ có thể sử dụng Ma Pháp lần lượt bắn chúng về phía kẻ địch trước mặt. Cầu lửa, sét giật và những lưỡi đao gió liên tục bay ra. Nhưng những con Golem nặng nề ở phía trước chỉ giương khiên của mình ra trước cắm mạnh xuống đất trụ lực. Các binh lính của kẻ địch thì núp ở phía sau cầm súng tấn công.

Khi Ma Pháp bắn trúng những con Golem, nó tạo ra một vụ nổ lớn, nhưng dù bề mặt lớp khiên có bị hư hại thì các binh lính sau lưng cũng không bị thương gì.

Bá Tước nhìn cảnh đó.

.

“…Ngươi định thay đổi chiến tranh sao, thằng nhãi Walt!”

.

Chiến thuật này không phải là chưa từng được sử dụng. Pháp sư có khả năng điều khiển Golem không phải dễ tìm nhưng cũng không phải hiếm, và những biện pháp như thế này đã từng được nghĩ đến. Chỉ là về mặt tài chính và sản xuất, có quá nhiều vấn đề khiến chiến thuật này chỉ luôn là lý thuyết.

Cả hai phe liên tục bắn Ma Pháp của mình vào kẻ địch, khi bị chặn lại, ông ta nghe được những tiếng nổ liên tục vang lên. Bá Tước đưa mắt nhìn hiệp sĩ bên cạnh mình.

.

“Đã không còn chiến thắng được rồi. Nhưng ta sẽ không trở thành tù nhân của bọn chúng!”

.

Nghe Bá Tước nói thế, người hiệp sĩ gật đầu.

.

“Tôi cũng sẽ theo ngài”

.

Và rồi con ngựa ông ta giữa nhảy qua con golem trước mặt nó, mang chủ nhân của nó thẳng vào giữa đội hình kẻ địch.

Sau lưng ông ta, từng hiệp sĩ một cưỡi ngựa nhảy qua các Golem. Trong số đó có không ít thất bại, cả người và ngựa tông thẳng vào những con rối kim loại.

Ở gần một con Golem nhìn đặc biệt nổi bật, họ thấy được kẻ có khả năng là thống lĩnh của kẻ địch nhất. Áo giáp của hắn, các hiệp sĩ xung quanh… từ đó rút ra kết luận, Bá Tước giương kiếm của mình lên.

.

“Cuộc chiến tranh này ta thua. Nhưng mà đừng hòng ta nằm xuống chịu chết!”

.

Ít nhất, phải kéo hắn đi cùng. Nghĩ đến đó, chợt Bá Tước thấy một người đàn ông mặc giáp nhẹ cầm Thương bước ra từ bên cạnh người đàn ông mặc bộ áo giáp màu trắng và xanh. Xung quanh anh ta, cát bắt đầu cuốn lên, tạo thành hình dáng một bộ giáp.

.

“Có lẽ nào… Maksim Danhel!?”

.

Một hiệp sĩ có tiếng ở Bahnseim. Theo tin đồn, không ai biết anh ta đang ở đâu, nhưng thực sự không ai ngờ lại thấy được anh ta ở đây.

Hiệp sĩ ở bên tay phải Bá Tước lao đến Maksim. Khi lưỡi kiếm chém dính bộ áo giáp bằng cát của Maksim thì nó bị kẹt lai, để tránh việc nó kéo bản thân xuống ngựa, anh ta bị buộc phải dứt bỏ vũ khí của mình mà rút một thanh kiếm khác.

.

“Kẻ địch của ngươi là ta!”

“Được lắm”

.

Trong lúc hai người họ đối đầu, Bá Tước tiếp tục lao đến chỗ Lyle. Từ từ rút cây vũ khí giống như đoản kiếm của hắn ra khỏi vỏ, kẻ địch ra lệnh các thành viên xung quanh lui lại

(Cùng một loại vũ khí với gia chủ hiện tại. Nhưng mà ta sẽ không thua cận chiến!)

Dù gì đi nữa, họ đã đang bị bao vây, nên ông ta sớm muộn cũng bị bắt lại. Theo quan điểm của Bá Tước lúc này, quan trọng là ông ta có thể chém đầu Lyle đi theo bản thân hay không mà thôi. Ông ta cho rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc bản thân bị đánh giá như thế nào sau khi chết đi

Nhưng nhìn kẻ địch dù gặp trường hợp hiện tại vẫn không chút lúng túng, ông ta có hơi bất an.

Khi ông ta vung thanh Đại kiếm của mình về phía Lyle, nó bị lưỡi kiếm mỏng và dẹp kia gạt qua một bên

,

“Vũ khí tốt đó! Nhưng mà…!”

.

Bá Tước buông tay khỏi dây cương, chuẩn bị Ma Pháp trong tay trái của mình. Ông ta không phải là người chuyên Ma Pháp, nhưng mà chiến tranh không có cái gọi là tuyệt đối. Vì thế, ông ta đã tôi luyện đúng một loại Ma Pháp duy nhất dùng làm con át chủ bài của mình. Có lẽ vì thế nên Skill ông ta có được không phải là Skill loại cường hóa, mà là một Skill Hậu Phương chuyên về Ma Pháp.

Đưa bàn tay trái về phía Lyle, một quả cầu lửa lớn xuất hiện ở đó… rồi bay đi trong không khí cùng cánh tay của ông ta. Cánh tay bị chém rời đó ngã xuống đất, khiến lửa trong đó tràn ra xung quanh. Khi các pháp sư của kẻ địch bắt đầu dập lửa, Bá Tước nhìn xuống bàn tay của mình.

Tay trái của ông ta không còn ở đó nữa.

.

“…Áo giáp của ta là một công cụ Ma Pháp ngươi biết không. Vậy mà ngươi cắt được nó?”

.

Bá Tước thở dài, giương kiếm lên chỉ thẳng về phía Lyle đang lơ lửng trên không, rồi bật cười.

.

“Đúng là, Gia tộc Walt đều là một lũ quái vật cả!”

.

Vị Bá Tước đó bị Lyle chém dính, ngã lăn xuống đất, vừa kịp thấy cơ thể mình còn đang cưỡi trên ngựa trước khi mất ý thức hẳn…

-

-

-

Maksim-san đâm đầu Thương của mình vào để kết liễu người hiệp sĩ lao vào cùng với Bá Tước

Ngay giữa ngực… một cú đâm thẳng vào tim, rồi kẻ địch phun máu đầy mũ giáp của anh ta, nắm chặt mũi thương mà chết.

.

“…Tôi đã từng nghe đến người này. Một Hỗ Trợ có Skill cho phép quan sát toàn cảnh từ trên cao hay gì đó. Được gọi là cánh tay phải của Bá Tước”

.

Khi Maksim-san đang đánh giá người đàn ông đó, tôi nhìn xung quanh. Các hiệp sĩ khác lao được vào hội hình đều đã bị chúng tôi chờ sẵn xử lí hết.

Binh lính của kẻ địch thì vẫn chưa công phá được hàng rào khiên của các Golem, và khi đã mất đi thống lĩnh của mình, họ cố tản ra bỏ chạy, nhưng nhóm của Aria đã bao vây họ rồi, nên không còn chỗ cho họ chạy được nữa.

Cơ thể không đầu của Bá Tước té khỏi ngựa của ông ta.

Khi tôi nhìn thanh Katana, thì nó vẫn còn dính đầy máu. Novem lo lắng tiếp cận tôi, nhưng tôi không thể rời mắt khỏi Bá Tước được.

.

“Này, tại sao ông ta lại mỉm cười?”

.

Không thể hiểu được tại sao ông ta trước khi chết vẫn cười được, tôi lẩm bẩm như thế, rồi Novem nắm lấy cánh tay tôi.

.

“Điều đó có nghĩa là dù tốt dù xấu, vị Bá Tước này vẫn là một hiệp sĩ. Một chiến binh. Lyle-sama, nếu như anh quá để ý chuyện này, nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mọi người xung quanh”

“…Em nói đúng”

.

Tôi không hiểu được ông ta. Trong viên Đá Quý, Đệ Tam cũng thở dài.

.

『 Con có lẽ không hiểu được chuyện này, Lyle, nhưng mà luôn có những người như thế tồn tại. Những kẻ không được chiến đấu đồng nghĩa với chết đi. Loại người thích chiến tranh đến chết. Ta nói cho con biết, họ có tồn tại! 』

.

Thực sự không thể ngừng chiến đấu khi không cần phải chiến đấu nữa sao? Tôi sử dụng Skill của mình kiểm tra lại chiến trường. Và xác nhận lại tàn dư của đội quân kẻ địch đang bỏ trốn.

.

“…Được rồi. Như thế này Bahnseim sẽ không thể lờ chúng ta được nữa. Mong là họ đánh giá chính xác được quy mô lực lượng của chúng ta”

.

Thấy tôi vẫn không hiểu được, Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『 Nếu chỉ nói về cá nhân thì họ là những người dễ gây thiện cảm. Nhưng mà ta không rõ lắm tại sao… có rất nhiều người ngóng trông chiến trường. Khác với mong muốn đi cướp bóc, cũng khác với mong muốn được hoành hành thả thích. Họ chỉ muốn chiến đấu, và muốn tận hưởng cuộc chiến. Trong Gia tộc Walt chúng ta thì Đệ Nhất là một ví dụ khá điển hình không phải sao? 』

.

Tôi không muốn nghĩ Đệ Nhất lại là loại người như thế. Nhưng mà tôi vẫn tưởng tượng ra được cảnh ông ấy cười lớn mà lao đến một kẻ địch mạnh mẽ.

Milleia-san nói với tôi.

.

『 Lyle, hãy nhớ chuyện này. Có rất nhiều người có những suy nghĩ mà em làm sao cũng không hiểu được. Và ngược lại, cũng có nhiều người không hiểu được cách chúng ta suy nghĩ. Em không thể chối bỏ họ được. Bởi vì đó đơn giản là sự thật 』

.

Sau khi lắc đầu, tôi lần nữa nhìn về phía trước. Nhưng Đệ Thất…

.

『 Nếu là từ một bên quan sát, ta chắc là chúng ta cũng hiếu chiến không kém gì ai. Mà, ta không nghĩ mình có thể mỉm cười mà chết trận như thế được 』

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
làm tối nhớ đến mấy thằng viking trong vinland saga
Xem thêm
Tôi nhớ đến câu niềm tự hào của một chiến binh là được chết trên chiến trường...
Xem thêm
m nói cứ như mấy thằng viking ấy
Xem thêm
Đó đúng là lời của mấy thằng cuồng chiến hữu dũng vô mưu th, chư chết do bị lừa, thua mưu thì chỉ có nhục chứ làm gì có tự hào :))
Xem thêm
tks trans !!!
Xem thêm