Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Không biết con lớn lên sẽ giống ai đây, Đệ Thập Ngũ

Trí

50 Bình luận - Độ dài: 3,958 từ - Cập nhật:

Sau trận chiến với Bá Tước, chúng tôi rút lui về đến nơi đã định trước, bắt đầu chuẩn bị của mình.

Đội quân chủ lực gần 10 ngàn người của chúng tôi chỉ cần chờ cho đội quân của Bahnseim đến đây. Trong lều trại của chúng tôi, tôi đang nhìn những từ mà Shannon đã chép lại.

Một lá thư được gửi đến từ Pháo đài Redant, nội dung trên đó ghi rằng có một nhóm binh nhỏ đang đến để điều tra, nhưng mà ở trên rìa lá thư…

.

“Khoảng 30 ngàn chuẩn bị hành quân”

“Cận vệ hoàng gia và các Lãnh Chúa thân cận với Celes-sama đều tham dự”

“Một số kẻ phản bội bên phía này. Đã bị xử lí”

“Mục tiêu được lệnh bảo vệ Pháo đài Redant cùng nhóm binh”

.

…Nhiều vấn đề được viết cực kì ngắn gọn. ‘Mục tiêu’ là tướng quân Blois. Ông ta là một người có tài, cũng như một trong số ít người chưa bị Celes tẩy não. Sinh ra là một quý tộc thủ đô, sử dụng tài năng của mình, ông ta lúc còn trẻ đã thăng chức nhiều đến mức người khác bắt đầu cho rằng ông ta là kẻ gây rối.

Theo điều tra của Rauno-san thì, dường như bản thân ông ta không quá tha thiết gì việc được thăng chức, chỉ là làm những việc được giao và được thăng chức theo đúng tự nhiên.

Trong lều, tôi đưa lá thư trả lại Shannon.

.

“Em đã đọc được rõ ràng hết chưa?”

.

Cô bé né tránh ánh mắt của tôi.

.

“Những người đó có chữ viết tay rất lạ và… k-khoảng 80%”

.

Tôi có thể đoán được chuyện đó từ những gì cô bé chép được, và có vẻ như đoán cũng không sai. Nếu Shannon có thể học viết và đọc tốt hơn thì tôi chắc chắn cô bé sẽ tự mình đọc được những chữ được viết bằng mực Mana thôi.

Hơi xoa mái tóc tím nhạt của cô bé, tôi khích lệ cô gái dễ lo ra này.

.

“Anh muốn phải hoàn hảo, nhưng mà tạm thời thì như thế đã được rồi. Làm tốt lắm”

.

Có lẽ hơi nhẹ lòng, nên cô bé lấy tay xoa ngực mình. Ở cách đó không xa, Baldoir đang chăm chú nhìn lá thư, rồi nói.

.

“Tôi chỉ có thể thấy họ viết đại những thông tin quá tiện lợi mà thôi, không nhận ra gì khác”

.

Anh ta đang trầm tư xoa cằm. Miranda tử tế giải thích cho anh ta.

.

“Đôi mắt của Shannon hơi đặc biệt. Như thế này chúng ta có thể kéo mục tiêu của mình ra chiến trường rồi”

.

Nhưng vẻ mặt Baldoir không khá hơn bao nhiêu.

.

“Cận vệ hoàng gia của Celes-sama… không, là của Celes. Cùng với binh tinh nhuệ của Centralle sao. Chỉ dựa vào tin đồn mà nói, tôi nghe rằng họ là tử sĩ, sẵn sàng liều mạng bất kì lúc nào. Một người đã quyết tâm liều chết cực kì đáng sợ. Nếu như có hơn 10 ngàn tên như thế, áp đảo số lượng so với kẻ địch… thì cuộc chiến sẽ không kết thúc cho đến khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn”

.

Bị Celes hớp hồn. Một đội quân không biết sợ chết. Nó đã không còn gọi là ‘phiền toái’ nữa mà chính thức trở thành ‘đáng sợ’. Bởi vì không cần biết có bao nhiêu đồng minh của mình chết, sĩ khí của họ cũng không bị sứt mẻ.

.

“Tôi sẽ yêu cầu phía liên minh và Cataffs điều binh lực đến. Dù sẽ không đến 50 ngàn, nhưng cũng vẫn là hơn so với kẻ địch. Chúng ta cần phải tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng trong điều kiện thuận lợi nhất, nên tôi đã chuẩn bị toàn bộ mọi thứ rồi”

.

Chợt tôi nhìn các Valkyrie mặc giáp xanh lam đứng ở một bên. Theo một cách nói, những cô gái này cũng là tử sĩ không sợ chết.

Eva nhìn bản đồ, chỉ tay vào một điểm được đánh dấu.

.

“…Chúng tôi sẽ làm việc của mình đàng hoàng, nhưng thực sự bọn chúng có quá nhiều. Chúng tôi sẽ không thể dọn dẹp được bao nhiêu cả”

.

Tôi nhìn thấy sự bất an của cô ấy.

.

“Nếu như thấy quá nguy hiểm, cứ rút lui. Không, thực sự thì cũng chỉ cần phải khiến chúng thấy cảnh giác mà thôi. Tôi chỉ muốn gọt bớt thể lực của chúng một chút, còn làm giảm số lượng không phải là mục đích chính. Quan trọng nhất là phải khiến chúng thấy bực bội, khó chịu”

.

Eva nhìn tôi, mặt hơi co giật.

.

“Anh đúng là giỏi nghĩ ra những trò như thế này. Đúng là xấu tính hết sức”

.

Chợt, trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ người đã đề nghị kế hoạch này…

.

『 …! 』

.

Phản ứng. Ừ, người đã nghĩ ra kế hoạch lần này là Đệ Ngũ, bao gồm một cuộc đánh lén ban đêm để khiến chúng cảnh giác, làm tiêu hao thể lực của chúng. Chúng tôi còn có không ít kế hoạch khác để liền tục hút cạn sức lực của kẻ địch.

Nhận thấy Đệ Ngũ như thế, Milleia-san an ủi.

.

『 Phụ thân đừng lo mà. ‘Hèn hạ’ cũng là một lời khen 』

.

Lúc này, Eva đang nhìn tôi, còn Baldoir đang lúng túng. Anh ta chưa quen với bầu không khí quanh chúng tôi. Hay nói đúng hơn là, khi biết được đa số các thành viên nữ đều là ứng cử viên làm vợ của tôi anh ta đã hết hồn. Có vẻ như anh ta hoàn toàn mờ mịt không biết phải đối xử với họ như thế nào.

.

“Eva-sama? Các chiến lược của Lyle-sama đều rất hữu diệu. Đây tất cả đều là vì chiến thắng mà thôi”

.

Eva nhìn anh ta hơi khó xử một chút. Cô ấy có lẽ không nghĩ là mình sẽ nhận được một lời giải thích nghiêm túc, vốn chỉ định nói vài câu đùa cợt mà thôi.

Maksim-san gật đầu.

.

“Tôi hiểu. Tôi hiểu anh mà, Bladoir. Mới đầu, tôi cũng phiền muốn chết không biết làm gì với bầu không khí kì cục này. Nhưng đừng lo. Đây là bình thường”

.

Tôi nói với Baldoir.

.

“Những cuộc nói chuyện nhỏ này là chuyện thường ngày rồi. Anh không cần phải quá để ý làm gì”

.

Nghe thế Baldoir càng khó xử hơn.

.

“Như thế có hơi… nếu như tôi lên tiếng mà có vấn đề thì… nhưng mà danh dự của thiếu chủ cũng không thể coi nhẹ…”

.

Thấy Bladoir như thế, Đệ Tam trong viên Đá Quý đang cười phá lên.

.

『 Ahaha, đứa trẻ này đúng là nghiêm túc quá. Nó giống hệt Randberhg đời đầu ở thời của ta trở thành hiệp sĩ. Cậu ta vừa quá nghiêm túc vừa vụng về. Nhưng mà đây chắc là cái gọi là định mệnh rồi 』

.

Đệ Thất có vẻ như cũng đang gật gù

.

『 Gia tộc Forxuz, và Gia tộc Circy… đúng là một số đã mất đi, nhưng mà vẫn còn không ít ở lại. Và những người mới Lyle lại có được còn… 』

.

Đệ Thất có vẻ như đang hơi vui mừng. Để quay lại vấn đề chính, tôi vỗ tay

.

“Giờ thì, hãy tiếp tục cuộc họp đi. Tôi không nghĩ đây là một trận chiến chúng ta tận hưởng được, nhưng mà nó là một trận chiến cần thiết. Nó mang ý nghĩa rất lớn đó là gọt đi mảng lớn binh lực cá nhân của Celes”

.

Đúng vậy, các tinh nhuệ này đều là binh lính từ Centralle. Nếu như tôi có thể gọt bớt một mảng lớn binh lực ngay lúc này thì trận chiến trong tương lai sắp tới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và nếu như tôi mà để những tử sĩ không sợ chết này đến Beim thì rất có khả năng Beim sẽ thực sự bị xóa bỏ khỏi bản đồ.

.

“Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta thua ở đây, sẽ không có lần sau. Vì thế, hãy quyết tâm hơn đi”

-

-

-

…Ở pháo đài Redant, Blois tiếp cận vị tướng quân đang đóng vai trò tổng tư lệnh.

Đi vào căn phòng ông ta sử dụng, ngay lập tức Blois hỏi.

.

“Tôi muốn hỏi một chuyện. Về Lyle Walt thuộc Nam Beim. Tại sao ngài lại chỉ gửi hơn 30 ngàn binh lính lấy chủ đạo là cận vệ hoàng gia? Lúc này, lẽ ra ngài phải điều đi 50 ngàn. Không, 60 ngàn, hoặc lờ họ hoàn toàn mà đi thẳng đến Beim mới đúng!”

.

Tổng tư lệnh thờ ơ đáp lại.

.

“Kế hoạch kia cũng không tệ gì. Chúng ta đang hướng đến Beim sớm hơn dự định. Hơn nữa, hiện tại chúng ta đã mất đi binh lực của một Bá Tước. Tổng thiệt hại đến binh lực của chúng ta đã hơn 10 ngàn. Có không ít Lãnh Chúa trong lúc cướp bóc đã bị giết ngược. Hơn nữa, còn có không ít kẻ ngu ngốc không có ý định trở lại sau khi đi cướp bóc. Trong tình trạng như thế, chúng ta không có đủ thoải mái để mà điều đi 60 ngàn binh lính. Nên hiện tại chúng ta sẽ dùng 35 ngàn để kiếm chế của Nam Beim lại. Ta chắc chắn họ ít nhất cũng phải làm được chuyện đó chứ. Vẫn tốt hơn là để Nam Beim từ phía sau đánh lén chúng ta trong lúc đang tấn công Beim”

.

Blois từ từ nghiền ngẫm những lời của tổng tư lệnh, và thấy được ông ta nói không sao. Cuối cùng mà nói, ông ta tin rằng dù các cận vệ hoàng gia có thua cuộc cũng không có vấn đề gì.

Cận vệ hoàng gia cùng với các tinh nhuệ… đoàn binh nào sẽ được chọn để thay thế lỗ trống mà họ để lại? Đội quân phía Đông sau khi từ Beim trở về… cùng với chiến tích còn mới mẻ của mình, tổng tư lệnh cho rằng như thế sẽ cho ông ta cơ hội trở nên thân cận hơn với Celes ở Centralle khi ông ta trở về. Theo như suy đoán của Blois.

.

“Nhưng mà giả sử Nam beim có binh lực nhiều hơn chúng ta dự đoán…”

“Tướng quân Blois. Ta nghe được gần đây có không ít tin đồn xấu của ông bị truyền đi”

.

Nghe thế, Blois làm một vẻ mặt vô lực. Có vẻ như tổng tư lệnh không tin tưởng những tin đồn kia, nhưng mà ông ta sẽ sử dụng chúng để từ chối đề nghị này.

.

“Ta đã giao việc bảo vệ pháo đài lại cho ông rồi. Cùng với binh lính của mình và 3000 từ quân chủ lực, ông sẽ tổng cộng điều khiển là 7000 binh lính, nhưng hãy cố gắng cẩn thận hết sức. Chỉ cần ông làm tốt công việc của mình, những tin đồn kia rồi cũng sẽ không cánh mà bay thôi”

.

Blois rời khỏi phòng tổng tư lệnh như bị đuổi đi. Hai tay bị hai cận vệ của tổng tư lệnh giữ lại đẩy ra ngoài…

-

-

-

…Breid đã bổ sung những binh lính mình mất đi từ chuyến vượt núi bằng một số binh từ quân chủ lực và của các Lãnh Chúa trước khi rời khỏi pháo đài Redant.

Đội cận vệ hoàng gia của hắn, cùng với binh tinh nhuệ đã giảm xuống chỉ còn 28 ngàn. 2000 người đã chết trong lúc đi đường núi, hoặc bị thương quá nặng không thể đi được.

Nhưng bổ sung thêm 7000 binh lính để củng cố binh lực của mình xong, hắn liền hướng về phía Nam Beim. Trong đội quân này còn có lính đánh thuê, nhưng nhiệm vụ chính của chúng chỉ là để dẫn đường, không hơn không kém

.

“Ở đây có nhiều quái vật hơn ta tưởng”

.

Nghe Breid nói thế, trưởng đoàn lính đánh thuê đi đến báo cáo chỉ nhún vai

.

“Thì không phải lũ này vì Thám Hiểm Giả tập trung hết ở Beim rồi nên mới ló đầu ra sao? Vốn bọn nó ở đây chẳng có”

.

Bried hỏi ý kiến của Tòng Nam Tước được đóng gần đó. Không cần biết chiến tích có bao nhiêu, vị Tòng Nam Tước này được đóng ở đây là để cho Bried ý kiến khi cần thiết.

Tòng Nam Tước, nếu như chúng ta vừa tiến quân vừa gỡ bẫy thì sẽ tốn quá lâu để đến được. Chúng ta có thể trực tiếp cưỡng ép đi qua bẫy được không?”

.

Tòng Nam Tước kia đáp lại không chút chần chờ.

.

“Như thế sẽ tiêu tốn một chút. Nếu một đội quân quy mô như chúng ta hành quân thì dù muốn hay không chúng cũng sẽ biết trước. Nếu như không thì kẻ địch chỉ là một đám vô năng không cần để ý. Không cần phải lo lắng gì cả. Dù có nhiều kẻ địch hơn so với báo cáo thì chúng ta vẫn mang theo gấp 3 tổng binh lực của bọn chúng. Chúng ta không thể thua được”

.

Breid lắng nghe ý kiến đó rồi tự nhủ.

(Dù có bị thương vong một chút, chỉ cần đảm bảo thương vong giảm tối thiểu thì bọn chúng cũng sẽ không thể nào làm chúng ta bất lợi được. Báo cáo nói rằng kẻ địch còn không đủ 10 ngàn, nhưng bên chúng ta thì lại có hơn 35 ngàn binh. Thường thì ta muốn có được ít nhất gấp 4 lần binh lực của chúng, nhưng nếu là vì Celes-sama thì các tinh nhuệ không sợ cái chết. Khả năng liều mạng của họ không phải là thứ cứ muốn là phòng thủ được. Khả năng bọn chúng chấp nhận đánh trên đồng bằng là quá thấp, nhưng… chúng ta cũng có mang theo vũ khí công thành nữa. Dù có chui rúc lại ở nơi Nam Beim kia, chúng ta vẫn có lợi thế tuyệt đối!)

Breid đã quyết định rằng đằng nào hắn cũng sẽ thắng lợi, nên không cần thiết phải cố ép đội quân của mình quá sức làm gì. Nên hắn quyết định vừa tiến công vừa từ từ tránh bẫy rập…

-

-

-

…Tối đó

Eva dẫn theo một bộ tộc Elf – nói chính xác hơn là một bộ tộc chuyên sống trong rừng – tiếp cận nơi kẻ địch dựng trại.

Xung quanh có một số Dark Elf được đặt để bảo vệ cô ấy, những người nhanh chân nhất vừa từ trinh sát trở về.

Không mặc đồ đen mà là xanh đậm, họ lẫn vào trong bóng tối, trinh sát trước vị trí của kẻ địch, rồi báo cáo lại cho Eva.

.

“Không nghi ngờ gì nữa. Các Tòng Nam Tước kia đã dựng bia nhắm rất rõ ràng. Nếu như thế thì chúng ta sễ dễ dàng nhắm bắn được không có vấn đề gì, dù là sử dụng tên lửa”

.

Eva nhìn về phía xa.

.

“Tôi không thấy gì cả”

.

Các Elf xung quanh bật cười. Họ vừa xin lỗi Eva vừa…

.

“Nếu chúng tôi không sử dụng được mắt đêm thì sẽ có vấn đề quá lớn với lối sống của chúng tôi. Không như những bộ tộc đã rời khỏi khu rừng, đôi chân và đôi mắt này chính là niềm tự hào lớn nhất của chúng tôi”

.

Các Dark Elf tản đi, chuẩn bị tên lửa rồi giương cung bắn. Eva được họ bảo vệ bắt đầu rút lui, vừa lúc thấy được một mũi tên bắn dính nóc một cỗ xe ngựa, khiến nó bốc cháy.

Ngay lập tức, hàng trăm mũi tên được bắn trả lời, cho các Elf thấy rõ sự chênh lệch về nhu yếu phẩm của hai bên.

.

“Thật đáng ghen tị. Bọn họ có thể tiếp tục bắn những loạt tên như thế quá lâu. Dù thế, chúng ta ở gần như vậy mà bọn họ lại bắn hụt hoàn toàn. Thật là quá kém”

.

Eva theo sau để không bị bỏ lại.

.

“Tôi đã từng có chút tự tin vào bản thân, nhưng các người đúng là vượt qua tôi quá nhiều”

.

Nghe thế, một cô gái Dark Elf ở gần cô ấy đáp lại.

.

“Cô không cần nó. Chỉ cần cố hết sức để người đàn ông kia thích cô là được. Nếu làm vậy được, tộc trưởng đã nói địa vị của chúng ta cũng sẽ tăng lên”

.

Có vẻ như lí do các Elf giúp đỡ Eva như thế này không phải chỉ đơn giản vì cô ấy là một Nihil. Eva mỉm cười vì có được những đồng bạn quyết tâm như thế

.

“Cứ để đó cho tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn tự tin vào giọng hát tuyệt vời của mình. Những bài ca của tôi chắc chắn sẽ nắm chặt trái tim của Lyle thông qua đường tai. Quan trọng hơn, có vẻ kị binh sắp đuổi kịp”

.

Nhìn sau lưng, các hiệp sĩ đang cưỡi ngựa, tay cầm đèn treo rọi khắp nơi, kiểm tra xung quanh. Nhưng các Dark Elf vừa bỏ chạy vừa bắn tên ngược lại.

.

“Không có vấn đề. Hơn nữa chúng ta đã sắp vào phạm vi khu rừng. Đi được đến đó thì ngựa cũng chỉ là thêm một mục tiêu mà thôi”

.

Một người hiệp sĩ vứt bỏ lồng đèn đã bị tên bắn hỏng của mình, cùng lúc một mũi tên khác bắn dính ngựa anh ta, khiến nó hí lên hất anh ta ngã xuống

.

“Không tệ”

“Đấy là tự nhiên. Nhìn đi, chúng ta sắp vào rừng rồi. Đừng cách quá xa”

.

Xung quanh là các Dark Elf, Eva đi vào trong rừng.

-

-

-

…Một ngôi làng ở gần Beim.

Vì các Thám Hiểm Giả và binh lính ru rú trong Beim không chịu ra, một Tòng Nam Tước đã dẫn đầu nhóm binh 150 người của mình về phía này. Và bây giờ đang run lẩy bẩy quỳ xuống đất.

Không, 150 binh lính chỉ là chuyện mới nãy. Xung quanh Tòng Nam Tước này, hiện tại chỉ còn một vài hiệp sĩ và binh lính còn sống sót. Một bé gái đang ngồi trên nóc xe ngựa ông ta mang theo.

Còn ở dưới đất là một cô gái cao lớn… chỉ với hai người, họ đã dùng tay không tiêu diệt cả nhóm binh của Tòng Nam Tước.

Cô gái cao lớn đập nắm đấm phải của mình vào lòng bàn tay trái.

.

“Chẳng có chút phản kháng gì. Bao vây được chúng ta mà các người chỉ làm được có thế thôi sao?”

.

Bao vây họ bằng Thương dài, cộng thêm sự hỗ trợ của các cung thủ, toàn bộ binh lính của Tòng Nam Tước đã bại dưới tay hai cô gái. Thậm chí một trong số đó còn là một bé gái nữa.

.

“Các… các người là cái quỷ gì vậy!”

.

Dù nói rằng họ đã ở gần Beim, nhưng đó cũng chỉ là nói về lãnh thổ của Beim mà thôi. Khi bé gái kia nhảy từ cỗ xe ngựa xuống, cô bé đáp ngay trước mặt Tòng Nam Nước.

Nhưng khi làm thế, toàn bộ các hiệp sĩ và binh lính xung quanh bị thổi bay đi.

Bị thổi bay đi, lăn nhiều vòng trên mặt đất, rồi ngừng cử động hẳn. Trong đêm trăng sáng đó, Tòng Nam Tước cho rằng mình đang nằm mơ. Ông ta té bệt xuống đất, nhìn lên bé gái sau lưng có một vầng trăng sáng.

.

“Xin lỗi, nhưng mà các người đã hoành hành tùy thích, cũng không có yêu cầu ai nương tay gì đúng không? Các người đến tận nơi đây chỉ để chiến đấu… nên các người đã chuẩn bị tâm lí để chết rồi, đúng không?”

.

Một cái gì đó sắc bén mọc ra từ bàn tay phải của bé gái đó, khi cô bé vung nó lên, Tầm nhìn của Tòng Nam Tước chợt đảo ngược hoàn toàn. Khi ông ta thấy được cái xác của bản thân ngã lịm xuống, tầm nhìn ông ta cũng tối lại…

-

-

-

…Sau khi cuộc chiến kết thúc, May nhìn về phía người trưởng làng đang vội chạy đến.

Dường như trước kia ông ta đã là một Thám Hiểm Giả, nhưng gần đây bụng ông ta cũng đã bắt đầu tích mỡ, nên không còn mặc được áo giáp cũ nữa, chỉ cầm vũ khí đi tới.

.

“C-các cô là Thám Hiểm Giả đúng không? Cách chiến đấu như thế… các cô rất mạnh. Tôi cầu xin cô! Hãy bảo vệ làng chúng tôi với!”

.

Đáp lại lời cầu xin của trưởng làng, May nhún vai. Marina thì vốn từ đầu đã không có ý định đàm phán gì.

(Lẽ ra Marina thích hợp làm chuyện này hơn mình chứ)

.

“Đáng tiếc, ngươi nói sai rồi. Chúng ta là các thành viên của tổ đội Lyle… cựu thành viên đi, chắc thế. Chúng ta đã bị Guild trục xuất, lúc này chỉ vô tình ghé qua đây thôi. Nhưng chúng ta còn có việc ở chỗ khác, nên phải đi rồi”

.

Ông ta đã biết danh tiếng của Lyle, và cũng biết được rằng cậu ta đã bị trục xuất, nên ông ta sụp vai xuống.

.

“v-vậy sao. Lyle, tức là người ở pháo đài Redant lần kia… ừ, tôi không có đủ tiền để thuê một Thám Hiểm Giả trình độ đến mức đó. Nhưng tại sao lại cứu chúng tôi?”

.

May khoanh tay lại.

.

“Bởi vì chúng ta không thể bỏ mặc các người được. Nhưng mà cũng không thể bảo vệ các người mãi. Nên chạy đi. Bahnseim đang hoành hành khắp nơi, đa số các ngôi làng bị tấn công đều bị tiêu diệt hoàn toàn”

.

Sau khi May nói xong, cô ấy cùng Marina rời khỏi ngôi làng.

Đi đủ xa, May biến lại thành dạng Kì Lân của mình rồi chạy lên bầu trời. Marina ngồi trên lưng cô ấy nhìn xuống đất.

.

“…Tên nhóc đó đúng là cẩn trọng thật. Nếu như những người chúng ta đã cứu chạy được đến Beim, tin đồn chắc chắn sẽ truyền đi. Beim… không, Guild và các thương nhân chắc chắn sẽ trải qua một lần địa ngục”

.

May khâm phục những hành động đó của Nhân loại.

.

“Vốn Lyle chính là như thế. Nhân loại… thực sự rất đáng sợ”

.

Nói xong, May đi tìm một ngôi làng khác đang bị tấn công. May và Marina đang đi vòng quanh, tìm và cứu những ngôi làng bị các nhóm binh cỡ nhỏ tấn công. Mục đích là để dân cư của những nơi đó bỏ chạy đến Beim và lan truyền tin đồn…

Bình luận (50)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

50 Bình luận

Thằng bé 7 tuổi mindbreak các ông già
Xem thêm
Kiq
Lyle tha hóa rồi😅
Xem thêm
Chơi ác vc :)))))))))
Xem thêm
Bọn lính cảm tử làm t nhớ tới hội cháo hành :))
Xem thêm
Bộ nào vậy ông , nghe vui thế
Xem thêm
@...ko...: legendary moonlight sculptor thì phải
Xem thêm
F cho lyle cute méo biết j
Lyle dark dark, tha hóa bởi các cụ incoming
Xem thêm
Chúa tể mindbreak diện rộng
Xem thêm
Tha hóa cực mạnh
Xem thêm
lyne hồi xưa nay đã mất
Xem thêm
Lyle trong sáng của chúng ta đã bị các cụ tha hóa nặng r :((
Xem thêm