Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta cần phải học cách đặt tên chương cho đàng hoàng hơn, Đệ Thập Thất

Circy

48 Bình luận - Độ dài: 4,145 từ - Cập nhật:

TN: tính ra, Shannon giờ khoảng gần 15 tuổi, hết loli rồi, Aria và Miranda là 18, lớn cả rồi

-------------------------

Trong phòng của Miranda ở Nam Beim, có 2 chiếc giường được chuẩn bị

Một trong số đó là của Shannon, khi đêm đến, Shannon đang rúc mình vào đó để ngủ. Vì thiếu nhân sự, trong đội nhóm không cân bằng của Lyle, Shannon cũng là một thành viên cực kì quý giá.

Vì đôi Ma Nhãn của cô bé có thể đọc được dòng chảy Mana, cô bé thậm chí có thể gọi là một kho báu vô giá.

Chỉ cần bất kì ai làm gì đáng ngờ, Shannon sẽ ngay lập tức phát hiện ra họ.

Mặc dù cô bé có đội mắt cực kì tuyệt vời như thế, tính cách và thể trạng yếu ớt của cô bé khiến nó trở nên khó mà sử dụng đúng cách được. Chị của cô bé đó, Miranda, đang ngồi đọc một lá thư.

Dựa vào ánh đèn treo trong phòng để đọc thư, vẻ mặt của cô nhìn không tốt cho lắm. Không, phải nói là cô ấy đang không chút che giấu sự khó chịu của mình khi đọc lá thư.

.

“…Thật ngạc nhiên là ông ta có thể gửi thư được cho mình. Theo nhiểu nghĩa khác nhau”

.

Người gửi là Ralph Circy. Cha của Miranda. Cô ấy ngạc nhiên vì ông ta có cách để gửi được lá thư này đến chỗ Lyle, nhưng ngoài ra nội dung của nó cũng khiến cô ấy bất ngờ nữa.

Trên đó viết về việc một trong những nhân sự của Gia tộc Circy hiện đang ở Cataffs sẽ được gửi đến đây. Vì họ chưa được phép, nên họ vẫn còn ở Cataffs, nhưng chỉ cần Miranda chấp nhận thì họ sexc ngay lập tức được gửi đến.

Ngoài ra, trong thư còn ghi chi tiết về tình huống hiện tại của Centralle.

Không phải thông qua Ludmilla của Cataffs, mà lá thư này được đưa đến Miranda thông qua các thủy thủ.

.

“Vậy là tiền, hoặc là quan hệ mờ ám nào đó. Cũng không đáng quan tâm, nhưng mà ông ta có vẻ vẫn nhảy nhót tưng bừng dù đã bị giáng chức như thế nhỉ”

.

Và phần quan trọng nhất là phần cuối lá thư.

Biết được rằng Lyle đang tăng cường lực lượng bản thân, ngoài ra còn hấp thu đội quân chủ lực của Gia tộc Walt, Ralph đang có ý định muốn liên lạc với cậu ta. Ông ta đang muốn tìm đường liên hệ thông qua Miranda.

.

“Fidel-san so ra đột nhiên thấy ngây thơ hẳn. À không, có lẽ là tùy người tùy chỗ”

.

Ralph là một quý tộc, Fidel là một thương nhân, cả hai đều cứng đầu không kém gì nhau.

Nhưng sự thật là họ muốn có được thông tin nội bộ của Centralle. Thực tế, Lyle đã xác định rằng nơi đó quá nguy hiểm để điều Rauno đi, nên đã bỏ cuộc.

Họ hiện đang chỉ suy đoán về chuyện bên trong thành phố dựa trên tình hình xung quanh.

.

“…Đổi lại việc giao thông tin kia cho Lyle, mình sẽ phải chuẩn bị một con thuyền cho ông ta. Mình muốn tránh phải dựa dẫm vào Ludmilla, nhưng mà nếu như thế thì sẽ phải dựa vào các thương nhân”

.

Miranda gấp lá thư lại rồi mỉm cười.

Dưới ánh đèn treo, nụ cười của cô ấy cực kì đáng sợ.

.

“Tôi sẽ khích lệ lựa chọn ủng hộ tôi để gia tăng địa vị của Gia tộc Circy, phụ thân. Nhưng mà… ông quá trễ rồi”

.

Hiện tại, họ đang ùn ùn kéo nhau đến lâu đài Rhuvenns; nhóm chống-Celes… không là, vì mục đích lật đổ sự thống trị hiện tại của Bahnseim, binh lính từ khắp các vùng đất đang tập trung lại ở đây.

Sau khi đánh bại Gia tộc Walt, tất cả thế lực đều hoàn toàn hướng đến ủng hộ Lyle. Chỉ cần mặc kệ tồn tại mang tên Celes, Lyle rõ ràng chính là con ngựa chiến thắng.

.

“Nếu như ông ta muốn liên hệ thì lẽ ra ông ta phải làm vậy sớm hơn. Mà, liên hệ với mình theo một cách nói cũng là liều cái mạng già đó, nên có lẽ ông ta đã cố hết sức rồi đi?”

.

Có khả năng rất cao Ralph đã đặt Lyle và Celes lên bàn cân, cuối cùng mới nhảy lên thuyền của Lyle. Nhưng đối với Miranda hiện tại, có được sự ủng hộ trễ như thế này cũng không mang lại lợi thế quá nhiều.

.

“Tôi sẽ lợi dụng ông thật tốt. Ừm, vì ông đã tốn công đề nghị giúp đỡ như thế, ít nhất tôi cũng sẽ khen ngợi vì ông giữ cho Gia tộc chúng ta tiếp tục tồn tại đến giờ”

.

Liếc nhìn Shannon, Miranda hơi khó chịu vì em gái của cô ấy không hề được nhắc đến chút nào tỏng lá thư.

.

“Mình nên kêu ông ta rời khỏi Centralle”

.

Cô ấy vẫn còn cảm xúc nhất định với gia đình mình, nên quyết định khuyên họ đảm bảo an toàn cho bản thân…

-

-

-

…Nam Beim.

Ở khu phố tập trung vô số nghệ nhân, có một nhà kho duy nhất.

Quanh nhà kho tương đối lớn đó, vô số Porter cùng với những linh kiện khác đang được cất giữ và bảo quản.

Khi các nghệ nhân mệt mỏi bước vào, Monica đang mặc một bộ đồ hầu gái không phù hợp với không gian nơi đó đang chờ họ sẵn.

.

“Các ông đến trễ. Vậy có mang được món hàng tôi đã yêu cầu không?”

.

Các nghệ nhân này lấy món đồ mà Monica đã đặt hàng ra khỏi những chiếc hộp của họ. Rất nhiều bánh răng và lò xo; mặc dù họ không biết cô ta định dùng nó làm gì, những món đồ họ đã làm chính xác từng chi tiết nhỏ với yêu cầu của cô ta, theo một cách hiểu, là kết tinh của mồ hôi và nước mắt của họ.

Monica nhìn nó.

.

“…Thật tuyệt vời. Vậy cuối cùng cũng đến thời điểm Porter được hoàn thiện rồi”

.

Khi Monica quay người lại, ở đó là người đồng đội của họ, đã đi cùng nhóm của Lyle suốt thời gian qua: Porter, đang được cải tiến lần cuối.

Cải tiến cuối cùng cho một trận chiến cuối cùng, thứ ban đầu chỉ là một cỗ máy chở hành lí đơn giản bây giờ đã tiến hóa thành một con robot khổng lồ. Lớp thép bọc quanh người nó được làm từ bộ giáp lấy được từ Boss của Arumsaas.

Monica đã làm nhiều thứ với nội bộ của nó, nhưng bằng những bộ phận cô ấy yêu cầu từ các nghệ nhân của Nam Beim này, cô ấy cuối cùng cũng hoàn thiện được nó.

Một cỗ xe bọc thép có thể biến hình. Mặc dù bình thường Monica không tỏ vẻ hứng thú với bất kì điều gì, riêng nó là một đồng đội mà cô ấy đã cùng Lyle chế tạo ra, nên cô ấy mới đổ nhiều công sức và tình yêu vào hoàn thiện nó như thế.

.

“Tuyệt vời! Như thế này, sự chênh lệch giữa tôi và ba thứ sắt vụn ở chỗ giáo sư Damien sẽ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phải nhanh chóng thông báo sự hoàn thành của nó với Dâm Gà thôi!”

.

Các nghệ nhân, chen một lời vào Monica đang hăng hái.

.

“Ư-ưm… còn về tiền công của chúng tôi…”

.

Monica vỗ tay nhẹ một lần. Hai lọn tóc vàng óng của cô ta hơi tung bay theo nhịp vỗ tay.

.

“Ô đúng rồi, tiền công đúng không? Để tôi bổ sung thêm một ít”

.

Tiền công của họ đã được chuẩn bị sẵn trong một túi da cô ta lấy ra từ khoảng trống giữa váy và tạp dề của cô ta. Sau đó, Monica còn lấy thêm một vài xu Vàng từ túi của riêng cô ta mà bổ sung vào.

Nhận lấy túi tiền, các nghệ nhân kiểm tra bên trong mà thở phào nhẹ nhõm.

.

“Đúng là một người sảng khoái khi nhắc đến trả tiền”

“Ừ, chỉ riêng việc trả tiền thôi!”

“Hình như suốt mấy ngày qua tôi chỉ chợp mắt được có một xíu”

.

Những nghệ nhân người lùn và thần lùn này thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể thong thả một thời gian. Chợt, Monica nói với họ.

.

“Ô đúng rồi, tôi còn phải đặt linh kiện sơ cua nữa…”

.

Nghe cô ta nói đến đó, các nghệ nhân ngay lập tức nắm chặt túi tiền mà bỏ chạy khỏi nhà kho. Thế nhưng một trong những điểm mạnh của Monica lại là những chỉ số cao đến không cần thiết của cô ta.

Nhanh hơn bất kì ai khác, cô ta đứng chặn ở cửa ra vào duy nhất của nhà kho mà mỉm cười.

.

“Xin chờ chút đã. Tôi muốn đặt hàng các linh kiện để thay thế, cũng như dụng cụ để bảo dưỡng”

.

Các nghệ nhân… khi thấy nụ cười của cô ta… liền trở nên tuyệt vọng…

-

-

-

…Vừa đến Nam Beim, và cuộc họp chống Bahnseim vẫn còn một lúc mới bắt đầu tiến hành, Gracia đang mặc thường phục đi dạo trong thành phố.

Ở quê nhà Galleria của cô ấy, em trai cô ấy là Leold đang thực hiện những nghĩa vụ quản lý nội vụ mà cô ấy vốn phải làm với tư cách đại diện của Đại Tước. Hiện tại, đa số các nghĩa vụ đó đã được chuyển giao cho cậu ta một cách trôi chảy, và địa vị cô ấy không còn nặng nề như trước.

Mái tóc bạc của cô ấy đang được búi lên, đang dạo bước trong thành phố Nam Beim với một số nữ hiệp sĩ đi theo để bảo vệ. Nhưng bởi vì cô ấy đã được giải thoát khỏi những trách nhiệm nặng nề từ trước đến giờ của mình…

.

“A, đúng là quy mô của nó còn tăng lên so với lần trước ta đến đây nữa, thậm chí còn có nhiều cửa hàng mới kìa”

.

Cô ấy đang vui vẻ nhìn những quầy hàng kéo dài, các nữ hiệp sĩ cận vệ thì cực kì ngạc nhiên với thay đổi của chủ mình.

.

“Gracia-sama, người hôm nay đã ăn trưa rồi. Ăn uống thêm từ những quầy thức ăn sẽ không có lợi gì”

.

Được giải thoát khỏi chức đại diện Đại Tước, biết được thời điểm Leold chính thức thừa kế chức vị Đại Tước không còn xa, Gracia đang cực kì cao hứng.

.

“Ôi có sao đâu chứ? Các cô cũng ăn một chút đi. Nhân tiện, những xiên thjt ở cửa hàng đó thực sự là tuyệt vời-“

.

Chỗ mà Gracia chỉ tay đến đã có những khách hàng đang chờ sẵn.

.

“Erhart, cái này ngon lắm”

“Này, đừng có bám dính anh ấy như thế. A, cái anh ấy đang ăn nhìn cũng ngon thật”

“Này, Erhart~ “

.

Một người đàn ông mặc áo ba lỗ mặt nhìn cực kì khuất nhục đang cố hết sức co người lại. Anh ta được bao vây bởi những nữ Thám Hiểm Giả đồng bạn của mình, ở cách đó không xa thì còn có những nam đồng bạn đang nhìn anh ta.

.

“Là ai? Ai đã tiết lộ chỗ của Erhart hả?”

“Không phải tao!”

“Nhìn anh ấy đi, hôm nay là ngày nghỉ nên anh ấy đang vui mừng vì mình có thể thư giãn… nhìn coi các người làm anh ấy khổ như thế nào kìa…”

.

Nhóm của Gracia đưa mắt nhìn Erhart. Mặc dù anh ta rất bắt mắt, nhưng mà cảnh tượng này ở Nam Beim cũng không hiếm hoi gì, nên rất ít người đang đứng lại để nhìn.

Thấy anh ta như thế, Graica lên tiếng.

.

“…Nếu một người đàn ông được nữ giới bao quanh như thế, không phải anh ta nên hạnh phúc sao?”

.

Khi cô ấy hỏi các nữ hiệp sĩ quanh mình, họ hơi bối rối không biết phải trả lời như thế nào dựa trên quy chuẩn quân sự. Ngay lúc đó, nghe giọng của Gracia, Erhart ngẩng đầu lên.

.

“Các cô kia, nhìn tôi có giống như đang ở vị trí đáng ghen tị hay không hả? Có giống chút nào không hả!?”

.

Thấy Erhart đang rưng rưng sắp khóc, Gracia và các hiệp sĩ đồng thời lắc đầu. Rồi Erhart tiếp tục.

.

“Đây toàn bộ đều là vì Lyle chết tiệt đó. Đẩy hết phiền phức của mình cho tôi… khốn nạn hết sức. Tên khốn đó bị đánh vài phát hắn cũng không thể không tha thứ tôi được”

.

Những cận vệ của Gracia ngay lập tức ánh mắt sắc bén hẳn lên mà nhìn Erhart. Gracia đưa một tay lên cản họ lại, khiến đội cận vệ buông tay khỏi kiếm của mình.

.

“Ngươi có quen thủ lĩnh của chúng ta sao? Ta khuyên tốt nhất ngươi đừng nói ra những lời như thế dù có đùa đi nữa”

.

Erhart có vẻ như cũng hiểu lời nói của mình hơi quá.

.

“A, xin lỗi xin lỗi. Vì tôi quen cậu ta từ thời Thám Hiểm Giả nên cũng khó mà giữ miệng được, cô biết đó”

“Thời Thám Hiểm Giả của anh ấy sao?”

.

Gracia lần nữa lên tiếng, muốn hỏi thêm về Lyle.

.

“Hừm, có nhiều thứ ta thật muốn hỏi. Sao hả, một chút thôi cũng được, ngươi có thể nói cho ta biết không? Để xem, tiền công… ta ít nhất có thể trả tiền cho bữa ăn đó”

.

Các đồng bạn của Erhart gần đó liền quay qua nhìn Gracia. Nhìn số lượng hơn 10 người đồng thời quay qua, Gracia giật mình.

Nhưng Erhart thì.

.

“Xin lỗi. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của tôi trong một thời gian dài. Dạo gần đây bận rộn quá nên cũng không có lúc để nghỉ ngơi gì hết, cô biết đó”

.

Từ chối nhẹ nhàng như thế, Erhart đứng dậy từ băng ghế.

.

“Vậy sao. Vậy thì thứ lỗi ta đã làm phiền”

“Đừng để ý. Hơn nữa cũng không có gì quá đáng chú ý đâu. Lúc cậu ta còn là Thám Hiểm Giả, tôi từng gây sự với cậu ta để rồi bị lật ngược mà đánh bại. Sau đó, chúng tôi có nói chuyện một vài lần, và cơ bản chỉ có thế”

.

Mang theo đồng bạn của mình, Erhart hướng đến chỗ nào đó. Nhìn nhóm anh ta rời đi, Gracia hơi nghĩ thầm.

.

“…Ta tự hỏi tại sao. Bóng lưng của người mặc áo ba lỗ đó nhìn có vẻ như đang khóc”

.

Gracia hơi nghiêng đầu…

-

-

-

…Trong lúc các thành viên nòng cốt đang tập trung ở Nam Beim.

Shannon mang theo Aria và một vài Valkyrie làm người bảo vệ để đi mua sắm.

Nói chính xác hơn, là đi tuần tra dưới lốt đi mua sắm

Ngăn chặn những người có Skill mà một mình Lyle không đủ để phát hiện… để có thể tìm ra những gián điệp như thế, cô bé phải tự mình ra ngoài như thế này.

Nhìn quanh các quầy hàng, Shannon hơi liếc qua một người đàn ông đang ngồi trên đất. Không biết đến từ nơi nào, ông ta chỉ giống như một kẻ lang thang được sức sống của Nam Beim lôi kéo đến mà thôi.

Shannon nhìn ông ta.

.

“…Aria, người đó”

.

Aria đang đi bên cạnh cô bé hơi liếc qua nhìn ông ta. Đúng là nhìn từ nơi này không khác gì ông ta chỉ đang ngồi ăn xin, nhưng nếu Shannon đã nói ra thì chắc chắn ông ta đang làm gì đó.

Cô ấy cảm giác được ông ta đang sử dụng một loại Skill nào đó, nên Aria thông báo cho các Valkyrie. Thông tin truyền đi sang các Valkyrie đang ở quanh thành phố, và người xử lí ông ta sẽ là một người khác.

Aria rời mắt khỏi người ăn xin đó.

.

“Một người ăn xin nữa à? Dạo gần đây đúng là càng ngày càng nhiều”

.

Vì Beim bị Bahnseim gần như tiêu diệt trước đó, những người lang thang như thế này đang liên tục tràn vào Nam Beim.

Có nhiều nơi đang phát triển làng mạc mới, luôn cần thêm lao động tay chân. Nhưng mà không phải ai cũng có thể cứu được.

Rồi, Shannon nhìn người đàn ông kia lần nữa.

.

“A, hắn lấy rồi kìa”

.

Khi Aria liếc nhìn ông ta lần nữa, có tiền xuất hiện trong chiếc hộp nhỏ trước mặt ông ta mà trước đó không có. Người đàn ông mỉm cười mà thu nó vào trong người.

Cất nó vào túi áo, ông ta bỏ chiếc hộp lần nữa đã trống xuống đất, ngồi yên lại như cũ.

.

“Vậy ra hắn dùng Skill để cướp tiền. Ừm, ít ra hắn không phải là gián điệp đi. Nếu như có đủ sức làm thế, hắn lẽ ra nên làm gì đó trung thực hơn… hở?”

.

Aria nhìn ông ta, như đang nhớ ra gì đó.

Chợt, Shannon.

.

“Nghĩ lại thì, chúng ta đã từng gặp một người đàn ông khác cũng có cùng loại Skill đó. Ông ta sử dụng tay vô hình để tấn công… à, là một hiệp sĩ của Gia tộc Walt”

.

Sư huynh của Lyle, Alfred Virden. Nghe thế, Aria chợt nhớ ra.

.

“Lúc chúng ta chạm mặt Celes ở Centralle? Em nghĩ có liên quan gì không?”

“Ai biết chứ?”

.

Trong lúc Aria đang không quyết định được, ông ta đã đứng dậy mà rời đi đâu đó…

-

-

-

…Một hẻm sau của Nam Beim.

Thành phố chỉ vừa mới được xây nên, nhưng mà chuyện có những chỗ mắt người khó thấy được cũng không thể tránh khỏi.

Những người tập trung ở đây là những kẻ đã mất đi nơi để về, cũng như những cựu chiến binh. Những binh lính của Beim đã bỏ trốn đi. Những dân làng, những binh lính bị đuổi đi khỏi Bahnseim trôi dạt đến nơi này.

Người đã tập hợp toàn bọ bọn họ lại là một người thuộc Nhà Virden.

Ông ta đặt những gì kiếm được trong ngày hôm nay lên một hộp gỗ.

Không chỉ xu Đồng, còn có không ít xu Bạc và xu Vàng trong đó nữa.

.

“Đúng là đại ca có khác!”

“Có vẻ chúng ta sẽ đỡ được trong thời gian tới rồi”

.

Chợt, ông ta gầm lên.

.

“Bọn ngu này! Chúng ta sẽ mua vũ khí với số tiền này. Nghe đây, chỉ cần chúng ta cho mọi người ở đây đều có vũ khí, chắc chắn sẽ có người bị dọa không dám manh động. Sau đó chúng ta có thể lập ổ cá cược, từ từ thao túng lấy Nam Beim từ trong bóng tối”

.

Những người xung quanh run rẩy hỏi lại người đàn ông Nhà Virden đang nói chuyện đó.

.

“N-nhưng mà liệu có ổn thỏa như thế không? Việc cá cược tạm thời đang bị cấm, và luôn có binh lính đang đi tuần tra…”

“Chỉ cần lấy tiền mua chuộc bọn họ là được. Hơn nữa, Nhà tao cũng là chư hầu của tộc Walt. Chỉ cần sử dụng tên tao, theo thời gian chúng ta sẽ sớm vào dưới trướng thủ lĩnh. Khi đó, hành động sẽ chỉ càng dễ hơn thôi”

.

Đã từng có một Nhà chư hầ dưới trướng Gia tộc Walt mà Đệ Nhị giao lại việc cá cược và cờ bạc. Đó là Nhà Virden. Trong cơn hỗn loạn sau cái chết của Đệ Tam, bọn họ đã lấy lại được những văn kiện nói về chuyện đó, và bắt đầu kí sinh ở Gia tộc Walt, đồng thời thống trị thế giới ngầm.

Người đàn ông này biết cách Nhà mình làm việc, hiện tại dự định làm chuyện tương tự ở Nam Beim.

.

“Vậy ra đại ca là bạn tên khốn thủ lĩnh nơi này sao?”

.

Nghe thuộc hạ mình hỏi thế.

.

“Chưa từng gặp bao giờ. Tao trước giờ chỉ luôn là hàng thừa của anh trai tao. Nhưng mà hắn vẫn là một đứa con trai của cái Gia tộc Walt ngu ngốc đó. Cứ việc để hắn ăn ngon khi còn có thể. Chỉ cần hắn lên được đến đỉnh, việc chúng ta thống trị thế giới ngầm của cả đại lục không còn là…”

.

Chỉ kịp nói đến đó, đầu của tên thuộc hạ kia đã bay đi.

Trong lúc tên đầu lĩnh còn đang giật mình, hắn chợt nhận ra người đàn ông đang đứng trên hòm gỗ của mình.

Tóc và mắt màu xanh lam, người đang nhìn xuống chỗ hắn là… Lyle.

.

“Vậy ra ngươi là người nhà Virden. Đúng là những kẻ thích ba hoa”

“K-không thể nào… Lyle-sama? Không, chuyện này là, là…”

.

Không kịp nói hết lời biện hộ của mình, Lyle đã chém thanh Katana của mình xuống. Khi đầu hắn bay khỏi cổ, những thuộc hạ khác cũng cố bỏ trốn đi. Nhưng.

.

“Ừ, đừng có mơ”

.

Họ nghe giọng một cô gái. Trái lại với chất giọng ấm áp dịu dáng đó, những kẻ đang cố bỏ trốn bị những sợi tơ sắc như bao trói chặt lại.

Khi xác nhận mình đã bắt hết những kẻ còn sống, Miranda bước đến chỗ Lyle.

.

“Anh có chắc chuyện này không?”

.

Nhìn xác người Nhà Virden, Miranda hỏi Lyle. Lyle lau máu đi khỏi lưỡi kiếm của mình, tra nó lại vào vỏ rồi rời đi.

.

“Xin lỗi, nhưng tôi không có lòng thương hại cho bọn chúng. Bọn chúng làm phiền chúng tôi không biết bao nhiêu năm ròng rồi”

.

Miranda thở dài.

.

“Nói cứ như anh là người bị phiền vậy. Ý là tổ tiên của anh đúng không?”

.

Lyle tiếp tục bước đi.

.

“Thật tình, bận rộn đến thế này rồi mà bọn chúng cũng cứ thêm việc mãi”

.

Miranda cũng bước đi theo sau lưng cậu ta.

.

“Nhờ chuyện đó, nên anh mới tránh gặp mặt được Novem”

.

Khi cô ấy tự cười khúc khích với câu đùa của mình, Lyle giữ im lặng. Những người đại diện của các quốc gia đang tập trung lại, nên nếu có vấn đề gì nổi lên thì sẽ rất phiền toái. Vì lí do đó, Lyle đang tự mình hành động.

Nhưng rõ ràng cậu ta còn có lí do cá nhân khác.

.

“Anh cứ để việc này lại cho tôi cũng được mà. Mình tôi cũng quá đủ rồi”

.

Thường những việc mờ ám này đều được để lại cho Miranda. Nhưng cô ấy biết Lyle không quá coi trọng việc này.

Lyle muốn cho Miranda giải thoát khỏi những nghĩa vụ này. Nhưng lại không có ai khác để thay thế cô ấy. Và Miranda định sử dụng cảm giác đó của cậu ta.

.

“…Tôi không thích cứ để hết mọi thứ lại cho em. Đây cũng là vấn đề của tôi nữa. Nhưng mà không thể không giao việc này lại cho ai đó được. Chúng ta thực sự cần một số nhân sự để làm mấy chuyện mờ ám này”

.

Miranda nhìn Lyle mà nói

.

“Tôi cũng thích khi anh có bộ mặt tối này nữa. Đáng tin hơn bất kì người thật thà nào”

.

Lyle nhìn cô ấy với một vẻ mặt phức tạp.

.

“…Vì nhiều chuyện xảy ra nên tôi mới thành thế này thôi. Trước kia tôi cũng là một bé trai ngây thơ mà em biết đó? Quay qua quay lại, trở thành một kẻ ác ngang cấp Celes lúc nào không biết rồi”

“Ahahaha, có gì sai đâu chứ? Chỉ cần anh thắng, anh chính là anh hùng. Thế giới chính là như thế”

.

Miranda bật cười, rồi bước đi cùng cậu ấy…

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Lại nhớ đến câu "Công lý chỉ dành cho kẻ thắng" :))
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Thà harem mấy người không quan trọng thì đỡ, chứ harem dính vô chính trị nó kinh khủng vl
Xem thêm
cái harem đa quốc gia này mà ko dc kiểm soát thì đến cả nhân loại cx có nguy cơ bị tuyệt chủng mà b :))
Xem thêm
Vậy anh ba lỗ thì sao :)))))
Xem thêm
Tội ba lỗ :))
Xem thêm
Nhớ hồi đầu main còn ngáo ngáo, bị các cụ chửi suốt mà bây giờ cuối cùng cũng trưởng thành r nhưng các cụ cũng dần đi hết ;-;
Xem thêm
Mới ngày nào giờ Lyle đã trưởng thành
Tks trans
Xem thêm
anh trẩu ngày nào h khổ vì harem =]]
Xem thêm
Doflamingo ns đúng
Xem thêm