Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ta cần phải học cách đặt tên chương cho đàng hoàng hơn, Đệ Thập Thất

Thường thức

25 Bình luận - Độ dài: 4,804 từ - Cập nhật:

…Miranda từ pháo đài di động nhìn từng hàng binh lính trước mắt.

Trên sân khấu được chuẩn bị trước là Lyle, mặc đầy đủ giáp trụ của mình. Dựa trên tín hiệu của cậu ấy, Eva đang tạo âm nhạc phù hợp để kết hợp bài diễn thuyết từ phía sau màn, đồng thời sử dụng Skill của mình để đảm bảo giọng cậu ấy truyền đạt đến 200 ngàn binh lính.

.

“Con đường đến đây là một con đường nhanh đến khó tưởng”

.

Một trong những yếu tố lớn nhất là sự may mắn mà Lyle được ban cho. Không, có thể gọi đây hoàn toàn là cơ hội.

Với những ai đang chuẩn bị cho việc gì đó, bất kì nguy cơ nào cũng là một cơ hội. Dưới một tình huống vô vọng, Lyle đã lợi dụng việc chiếm lại Zayin để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình.

Mặc dù Lyle trước kia chỉ là một đứa trẻ ngoan có nền giáo dục tốt, hiện tại cậu ta đã là một tổng tư lệnh diễn thuyết cho đội quân hơn trăm ngàn binh lính nghe.

.

.

“…Nếu như chúng ta muốn khôn khéo, vậy cơ hội tốt nhất của chúng ta chính là chờ đến khi Bahnseim tự mình kiệt quệ trước khi chúng ta xâm lược. Chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng mà không cần tốn hao chút sức lực gì. Hoàn toàn không cần thiết phải cố gắng ngay lúc này để làm gì cả”

.

Lắng nghe những lời của Lyle như muốn bác bỏ cuộc xâm lược này, Miranda nhìn xung quanh. Đứng ở đây cùng với Lyle là những người đã cùng cậu ấy chiến đấu từ những ngày đầu tiên: Novem, Aria, Shannon, Clara, Eva và May. Monica đang hành động ở sau màn.

.

“Nhưng ngay trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây, máu vẫn đang chảy thành sông. Nếu như để yên cho nó, Bahnseim sẽ gieo rắc sự chết chóc khắp nơi trên cả lục địa này. Tôi không thể tha thứ được điều đó. Bỏ qua sự tàn ác để rồi chờ chiến thắng tự bước đến trước mặt, đó có thực sự là chính nghĩa không!? Không hề, đó không phải là chính nghĩa của ta! Để cứu rỗi lục địa này, để mang đến sự hòa bình! Không cần biết đây sẽ là một trận chiến khó khăn đến đâu, ta đã quyết tâm sẽ chiến đấu! Quý vị. Những binh lính dũng cảm! Ta yêu cầu mọi người hãy cho ta mượn sức mạnh của mình! Vì chính nghĩa, để cứu lấy lục địa này từ sự tàn ác của Bahnseim, ta yêu cầu mọi người hãy cho ta mượn mạng sống của mình! Kết quả của cuộc chiến này hoàn toàn dựa vào những hành động anh dũng của từng người trong đội quân của chúng ta!”

.

Cậu ấy tuyên bố chúng ta là chính nghĩa, và chuẩn bị một lí do chính đáng là giải cứu lục địa. Dù không có nói quá, tin tức về sự ác độc của Celes cũng đã lan truyền đến đây.

Và chuyện thiếu hiệu thời gian là chuyện cả Lyle cũng bị. Nếu như bỏ thời gian ra, có lẽ cậu ấy có thể khiến đội quân này trở nên vững chắc hơn. Có thể tạo ra một đội quân mạnh mẽ hơn.

Nhưng mà thay vì thắng trận chiến này, sự tồn tại của Celes nguy hiểm hơn rất nhiều. Thay vì thắng trận chiến này, Lyle cho rằng đánh bại được Celes mới là khó khăn hơn.

Vera người điều khiển pháo đài từ cửa sổ một căn phòng nhìn xuống chỗ Lyle. Trong hàng ngũ binh lính ở dưới có bao gồm Gracia và Elza.

Phía chỗ ngồi cho cao tầng có Thelma, Aura và Gastone từ Zayin. Từ Lorphys có Annerinne và thủ tướng Lonbolt. Thậm chí còn có nhiều bóng dáng những thương nhân nữa. Riêng Fidel thì, có vẻ đang rất chán nản.

Lianne và Adele cũng có mặt ở nơi đó.

Baldoir và Maksim mỗi người thống lĩnh một đội quân đang đứng trong hàng ngũ, mặc áo giáp của mình.

.

“Trận chiến này sẽ được ghi nhớ về hàng ngàn năm sau. Hỡi những binh lính anh dũng. Hãy chiến thắng, tự đưa tên mình vào hàng ngũ những anh hùng! Chính nghĩa đứng ở phía chúng! Nữ Thần đang từ trên cao mỉm cười với chúng ta!”

.

Đứng ở bên Miranda, Shannon cố tình để không có binh lính nào thấy mình rồi ngáp.

.

“Anh ấy cũng thích bốc phét quá nhỉ. Sợ là Celes sẽ bị Agrissa hấp thu nên anh ấy mới cố đánh bại cô ta càng nhanh càng tốt thôi. Với lại chúng ta tấn công là vì biết đằng nào cũng thắng đúng không?”

.

Mùa gặt đã qua đi, hiện tại không còn hối hả như trước kia. Đây là thời điểm trong năm có thể tập hợp nhiều binh lính nhất, cũng là thời điểm tiện lợi nhất cho chiến tranh. Và điều đó cũng đúng với phía Bahnseim.

Nhưng mà trong vùng đất Bahnseim đã kiệt sức, Centralle là nơi duy nhất còn có thể phản kháng được, dựa trên thông tin mà họ thu thập được

.

“Biết rằng mình sẽ thắng sẽ sinh ra sự lo là, và lơ là luôn luôn nguy hiểm. Khi có cảm giác nguy hiểm thì mỗi bước đi sẽ phải cẩn thận hơn. Hơn nữa không có gì đảm bảo rằng có đội quân lớn là sẽ thắng được cả”

.

Miranda nhìn vẻ mặt từng người một trong các binh lính. Họ đều đang cực kì kích động khi nghe hai chữ ‘chính nghĩa’. Thực tế, họ đúng là cho rằng những gì mình làm là đúng. Nếu như họ không nghĩ thế, họ sẽ không chiến đấu. Vì bảo vệ gia đình mình, ai cũng sẽ cầm vũ khí lên. Nhưng đến một vùng đất xa xôi, nơi mà không ai biết liệu chuyện đó có giúp ích được gì cho quê nhà mình hay không, rất ít người có lí do để tiếp tục chiến đấu.

Một lí do chính đáng là cần thiết. Không cần biết nó là một ảo ảnh lừa đảo lớn đến đâu.

.

“Họ đều nhìn Lyle với vẻ mặt biết rõ rằng anh ta đã đánh bại một đội quân lớn chỉ bằng một nhóm binh nhỏ. Khó chịu chết được. Kiểu như, họ chỉ muốn chiến đấu khi biết rõ rằng mình sẽ chắc chắn thắng lợi vậy”

“Và chuẩn bị một tình huống như thế chính là công việc của chúng ta và của Lyle. Mà, thôi em than thở đến đó được rồi”

.

Thay vì thanh Katana đang giắt trên hông, Lyle giương cao một thanh kiếm trang trí để nhìn cho hào nhoáng. Các binh lính đáp lại lời kêu gọi của cậu ta mà đồng loạt hoan hô.

Tiếng hô làm rung động không khí, cứ như nhiệt huyết của họ đủ thổi bay đi cái lạnh sáng sớm.

.

“…Toàn bộ binh sĩ, hành quân!’

.

Nhờ Skill của Eva, giọng của Lyle được truyền đến toàn bộ binh lính ở đây…

-

-

-

…Trong lúc Lyle hành quân, vì còn công việc ở phía hậu cần nên Lianne trở về lâu đài ngay lập tức.

Nhưng Đơn vị 43 có nhiệm vụ phải bảo vệ Lyle, nên cô ấy không thể đi cùng cô ấy hiện tại. Từ phía trước xe ngựa, cô Valkyrie đó nói với Lianne.

.

“Dù rằng tôi không có mặt, xin cô đừng cho thêm một muỗng đường vô trà”

.

Nghe lời đó của Đơn vị 43, trên trán Lianne mọc lên gân xanh.

.

“Cô đúng là một người bất lịch sự cho đến cùng”

.

Đơn vị 43 đưa tay lên che miệng mình.

.

“Thật xin lỗi. Tôi là rối tự động”

.

Nghe tiếng cười của Đơn vị 43, Lianne thở dài.

.

“Nhớ về sớm. Tôi sẽ bắt cô làm việc đến rục xương”

.

Cô gái Valkyrie mỉm cười. Không mặc bộ đồ hầu gái thường lệ, hiện tại cô ấy đang mặc một bộ áo giáp màu xanh lá có hộp chứa hình cánh sau lưng. Dành riêng cho các Valkyrie, có những rối tự động hình ngựa đơn giản được chuẩn bị, bên cạnh Đơn vị 43 lúc này chính là một con ngựa máy móc như thế.

Nói rằng cưỡi xe đạp không đủ thanh lịch, các Valkyrie cực kì quả quyết muốn có ngựa.

.

“Đó là cô tỏ ra tsundere sao? Thật đáng tiếc chỉ có thế không là gì ngoài một phần thưởng cho chúng tôi. Dù cô có nói mình ghét tôi đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ cô đến mức thiếu đi tôi là cô không làm được gì cả”

.

Đuôi tóc cô Valkyrie đó đang được buộc lại bằng dây cột tóc nhận được từ Lianne

.

“…Hà, dù có nói gì các cô cũng thấy thích thú được. Đúng là sống một cuộc sống hạnh phúc mà. Mà, có người sẵn sàng làm việc đến rục xương cho mình cũng tốt. Càng tốt hơn vì cô không phản bội được”

.

Nghe những lời đó của Lianne, Đơn vị 43 đưa tay lên che miệng lần nữa.

.

“Nếu như cô mà nhe răng muốn cắn chủ nhân của tôi thì đó lại là chuyện khác hoàn toàn. Xin đừng lo lắng. Riêng bé gà con thì tôi sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm mà nuôi lớn lên. Nhưng một người mẹ hiền dịu, như một người chị yêu thương, như một người yêu… khoan, khoan đã!? Có khi nào cách cuối cùng đó sẽ là thú vị nhất không?”

.

Nghe những lời cực kì đáng lo ngại đó từ Đơn vị 43, Lianne gõ mạnh lên đầu cô ấy.

.

“Đi nhanh đi! Khi cô trở về, chờ đó tôi sửa cái tính cách đó của cô”

.

Khi 43 ngồi lên ngựa, cô ấy mỉm cười.

.

“Chuyện đó là không thể nào. Đây là cài đặt tiêu chuẩn rồi”

.

Cô ấy nói rồi tạm biệt Lianne…

-

-

-

Trên đường hành quân, đội quân chủ lực của chúng tôi chỉ có 100 ngàn.

Baldoir và Maksim-san đều nắm trong tay mỗi người 50 ngàn binh đi đường khác nhau, và để đảm bảo không bị tiến công từ phía sau, chúng tôi vừa hành quân vừa đánh bất ngờ những điểm trọng yếu.

Nhưng mà…

.

“Tiến hành oanh tạc!”

.

Tầng ba của pháo đài di động là cỗ máy được chế tạo để khiến nó vận động. Ở đó, Vera và các thủy thủ và thuyền trưởng của Nhà Trēs đang vận hành nó.

Ngay khi lửa tóe ra từ những họng pháo đang lòi ra từ lớp giáp cứng rắn của nó, cả pháo đài rung động.

Theo lệnh oanh tạc của Vera từ pháo đài di động, tưởng thành ngoài của một đồn phía Bahnseim dễ dàng bị đánh hạ.

Một đồn chỉ có số ít hiệp sĩ sử dụng được Ma Pháp hoàn toàn không phải kẻ địch của chúng tôi. Cờ trắng ngay lập tức được căng lên, và tôi hạ lệnh chiếm lấy nó. Ngay sau đó, đội quân đã liền tiến vào hoàn toàn chiếm lấy nó.

.

“Không có gì để làm cả”

“Ngồi yên nhìn cũng là một phần của công việc. Với lại, với binh lính bình thường thì đây là lúc kiếm chiến tích tốt nhất. Đừng làm gì quá đáng”

“Tôi biết”

.

Tướng quân Blois đang ngồi ở một bên cùng tôi.

Tôi đã tách 10 ngàn binh từ đội quân chủ lực, giao họ cho Aria và Miranda để đi về phía những Lãnh Chúa không thể hiện rõ lập trường của bản thân.

Monica ở một bên đang khéo léo rót trà trong pháo đài rung động dữ dội này mà đưa nó cho tôi.

.

“Tin báo từ Miranda-san. Cùng với Elza-san, cô ta đã thành công chiếm lấy ngôi làng được chỉ định. Chỉ cần bao vây là đủ để họ đầu hàng rồi”

.

Tướng quân Blois cũng nhận lấy một tách trà.

.

“Tôi chắc chắn là họ sẽ làm vậy. Từ lúc mới hành quân chỉ vài ngày đã đi được xa đến đây. Chúng ta có đủ quán tính để dễ dàng nghiền chết bọn họ nếu dám phản kháng. Cậu định làm gì những Lãnh Chúa đã đầu hàng?”

.

Tôi nhấp một ngụm trà mà đáp.

.

“Tôi sẽ hạ thấp cấp bậc của họ thành hiệp sĩ rồi đưa họ đi khai hoang”

“Vậy tức là trục xuất bọn họ đến các góc của lục địa sao? Đó là một cách để bị ghét”

.

Tôi bật cười.

.

“Tôi bị ghét nhiều rồi”

.

Chợt, Monica báo cáo.

.

“Aria-san đang gặp một trận chiến khó khăn”

.

Lông mày tôi hơi nhăn lại.

.

“Dù có Gracia vẫn gặp khó khăn sao? Vậy ra bọn họ còn người có trình độ đến mức đó?”

.

Nơi mà tôi để cho Aria không đủ quy mô để chống lại một đội quân 10 ngàn người. Trong khi tôi đang tự hỏi không biết họ đang gặp loại rắc rối gì, cô ta tiếp tục báo cáo.

.

“Không phải, có vẻ như họ đang đàm phán về chuyện đầu hàng, nhưng mà đối phương lại không chấp nhận ngoan ngoãn. Họ đang yêu cầu được hòa bình ở lãnh thổ của mình, và được địa vị xứng đáng sau khi con gà nào đó chiến thắng. Nếu như từ chối, bọn họ nói rằng sẽ phản kháng đến chết”

.

Tướng quân Blois làm một vẻ mặt như hiểu ra.

.

“A, đúng là có những kẻ như thế. Những Lãnh Chúa mà không bao giờ biết nhìn tình huống quanh mình. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông ta là một Tòng Nam Tước, là chư hầu của một người khác”

.

Tôi đưa tay đến định nắm viên Đá Quý, nhưng giữa chừng, tôi nắm chặt tay lại mà kiềm chế bản thân.

(Mình quá dựa dẫm vào họ rồi, không được chút nào)

Tôi nhớ lại những lời dạy của tổ tiên mình.

.

“Nói Aria là tôi để việc đó cho cô ấy xử lí. Nếu như cần thiết thì tôi có thể tự mình ra mặt, nhưng đây là chuyện cô ấy phải học cách làm. Nếu như không có cách nào giải quyết thì nói cô ấy hãy đưa tin lần nữa. Và hãy chuẩn bị sẵn sàng để điều đi 20 ngàn binh bất kì lúc nào”

.

Tướng quân Blois lên tiếng.

.

“Lẽ ra cậu phải giao cho cô ta ai đó giỏi đàm phán”

.

Tôi mỉm cười.

.

“Thì, cô ấy ít nhất phải làm được bấy nhiêu chứ. Và sau đó còn một kẻ địch còn khó gặm hơn nữa mà”

.

Tướng quân nhìn rõ ràng rất miễn cưỡng.

.

“A, là tên Lãnh Chúa kia. Nếu như thái độ của chư hầu mà đã như thế rồi, có lẽ người trên đó cũng không khá hơn được”

-

-

-

…Bị giao lại việc đàm phán, Aria đang nhìn Gracia

Câu trả lời từ Valkyrie truyền lại là ‘cho cô xử lí’, nên Aria và Gracia đang hết sức vắt óc mà nghĩ.

Ánh mắt Gracia bay đi khắp nơi trong lều.

.

“C-chúng ta phải làm gì đây? Bình thường tôi vẫn xử lí những kiểu đàm phán này bằng vũ lực, hay là chúng ta hãy dùng vài ngàn binh đi xâm lược họ để cho thấy sức mạnh của mình?”

.

Aria đang rất nhức đầu. Gracia não còn nhiều cơ bắp hơn cô ấy nữa, thực sự cô ấy không ngờ được cô ta ngoài việc chiến đấu ra không làm được gì khác. Vì cô gái này đã từng lãnh đạo một quốc gia, cô ấy đã tưởng ít nhất cô ta phải biết cách đàm phán, nhưng hóa ra không phải.

.

“Không, như thế không được. Bọn họ đã nói sẽ đầu hàng rồi, nên ít nhất chúng ta cũng phải cố đàm phán đã”

.

Nhưng Gracia lại gầm lên.

.

“Không lẽ cô định chấp nhận kiểu giọng đó!? Chúng ta đang chiếm hết toàn bộ các lãnh thổ khác, hơn nữa còn bắt giữ cả Lãnh Chúa của hắn, riêng tên đó thì được đảm bảo an toàn!? Thà xâm lược rồi chiếm lấy nó còn nhanh hơn!”

.

Lãnh thổ đó chỉ có vài trăm binh lính, nhưng bọn họ đều rất cứng đầu.

.

“Tôi thực sự không hiểu được bọn họ tại sao lại cứng đầu được như thế nữa!”

.

Chợt, một hiệp sĩ bước vào trong lều

.

“Ưm, bọn họ đang mất kiên nhẫn không biết liệu các ngài có định gửi người đi đàm phán không”

.

Khi Aria và Gracia quay qua nhìn anh ta, hiệp sĩ đó thét lên ‘É!’. Hai cô gái nhanh chóng để mặt mình bình tĩnh lại mà lệnh cho anh ta nhanh chóng rời đi.

Aria nói trước

.

“D-dù sao thì, chúng ta cần phải dạy cho hắn biết hiện thực là ra sao”

.

Gracia nhìn mặt rất miễn cưỡng.

.

“Tôi không nghĩ nói chuyện sẽ làm được gì. Hắn đang coi thường chúng ta vì lí do nào đó”

.

Dẫn theo một đội quân lớn như thế, Aria không ngờ rằng đối phương lại có thể tỏ ra cứng đầu như thế. Đúng như Gracia nói, thà cuối cùng thành một trận chiến vẫn tốt hơn…

-

-

-

…Ngược lại, bên phía Miranda.

Ngồi trên ghế trong lều mình, cô ấy đang mặc áo giáp mà bắt chéo chân lại.

Trước mặt cô ấy là một Tòng Nam Tước, đang cố hết sức cầu xin vì sự yên lành của lãnh thổ mình. Không hề sử dụng người trung gian nào để đàm phán, cô ấy đã trực tiếp triệu hồi Lãnh Chúa của họ đến đây.

.

“…Chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài tuân theo lệnh Lãnh Chúa của mình. Tôi muốn cô hãy cân nhắc kĩ tình huống của chúng tôi nữa”

.

Miranda mỉm cười đáp lại Lãnh Chúa đó.

.

“Tức là ông thấy không có vấn đề gì khi bị tấn công, lật đổ và giết chết trong cuộc hành quân của chúng tôi đúng không? Hơn nữa các ông cũng đã tuyên bố sẽ theo phe hoàng gia Bahnseim rồi không phải sao? Rõ ràng tuyên bố địch ý như thế, ông có vẻ không hiểu được tình huống hiện tại của bản thân”

.

Tòng Nam Tước này… quy mô lãnh thổ của ông ta chỉ có hơn vài trăm binh lính, nhưng mà vị Lãnh Chúa mà ông ta đang làm chư hầu, người có lãnh thổ lớn nhất trong khu vực này thì lại thuộc phe phái ủng hộ Bahnseim, nên ông ta đã tuyên bố mình chống lại Lyle. Thế nhưng đến lúc đối mặt, không hề có giúp đỡ gì từ phía Lãnh Chúa của ông ta, lực lượng kẻ địch thì lại hơn vài trăm ngàn. Ngoài ra, ngay lúc này đã có 10 ngàn binh lính bao vây toàn bộ bọn họ

Dù Lãnh Chúa cùng toàn bộ chư hầu của ông ta có cố vét từng chút binh lính mình có, vốn dĩ họ cũng không thể nào đưa 10 ngàn binh lính đến lãnh thổ này được.

.

“…Lãnh thổ của ông đã bị tịch thu. Nếu như muốn gia tộc mình tiếp tục được truyền xuống, hãy bắt đầu lại từ cấp hiệp sĩ. Ông đã được cho phép chiếm hữu những vùng đất chưa được khai hoang. Nếu như không thích chuyện đó, cứ việc chống cự cho đến người cuối cùng còn sống. Dĩ nhiên… tôi tự hỏi người dân của ông sẽ theo phe ai đây”

.

Nghe những lời của Miranda, vị Lãnh Chúa kia mặt tái nhợt đi. Theo quan điểm những người dân, nếu như bọn họ chỉ bị thay đổi người cầm quyền thì đó là sự trừng phạt nhẹ không đáng kể.

.

“Đây là một cơ hội tốt để xem thử ông được người dân của mình yêu thương đến chừng nào. Đi đi, chuẩn bị đi. Tôi sẽ cho ông thời gian làm thế”

.

Nếu như ông ta thực sự được người dân của mình yêu thương như thế thì rất có thể bọn họ sẽ giúp ông ta chống cự đến người cuối cùng. Nhưng mà theo điều tra từ trước thì chuyện đó là không thể nào.

.

“Mong là ông không bị chính người của mình giết chết”

.

Miranda mỉm cười mà nói như thế với ông ta.

Ở gần đó, Elza đang quan sát Miranda mà đổ mồ hôi lạnh.

Nhìn Tòng Nam Tước đó dẫn theo hiệp sĩ của mình rời khỏi lều trại, cô Valkyrie đang trực ở đó báo cáo.

.

“Như thế là cô đã xâm chiếm hết toàn bộ những ngôi làng được chỉ định. Tôi sẽ báo cáo lại”

.

Miranda đứng dậy rồi hỏi cô Valkyrie.

.

“Vậy mọi chuyện ở bên Aria như thế nào rồi?”

“…Đàm phán đang không đi đến đâu cả. Có vẻ như đối phương đang làm khó cô ta”

“Aria, cô đang làm gì thế. Thật tình…”

.

Có lẽ Elza cũng khó hiểu, nên cô ấy hỏi lại Miranda.

.

“Theo quy mô quân đội của chúng ta, tôi chắc chắn Lãnh Chúa kia sẽ trốn thẳng trong lãnh địa của mình không dám ra ngoài. Tại sao vị Tòng Nam Tước kia lại cho rằng sẽ có viện binh đến giúp mình?”

.

Miranda nhìn cô ấy.

.

“Dù viện binh có không đến, ông ta vẫn có thể sống sót bằng cách gia nhập phe chiến thắng sau cùng. Đến thời điểm này, việc đó vẫn là bình thường, nên ông ta khi nghe lãnh thổ của mình sẽ bị tịch thu thì đã hốt hoảng. Như cô thấy, dù có lấy được lãnh thổ thì vẫn sẽ cần người để quản lí nó đúng không?”

“Đúng là, tôi cũng thấy chuyện đó là cần thiết, nhưng nếu như vậy, không phải khiến cho người quản lí vùng đất này biến mất như thế là nguy hiểm sao?”

.

Miranda mỉm cười.

.

“Không sao cả. Nơi này sẽ trở thành một trong những lãnh thổ chúng ta sử dụng làm phần thưởng sau này. Vì những phần thưởng chúng ta thực sự có thể cho rất giới hạn, nên khu vực này sẽ phải trở thành một vật hi sinh thôi. Bọn họ quá không may mắn. Dĩ nhiên, thiếu may mắn cũng là một thiếu hụt trí mạng cho những người lãnh đạo người khác. Nên nơi này sẽ đơn giản bị đơn giản bị dỡ bỏ và vứt đi. Tự cho rằng bọn họ có thể tiếp tục thống trị như thế này mãi là lỗi của họ”

.

Elza tự thề với lòng mình rằng cô ấy sẽ không bao giờ chống lại Miranda…

-

-

-

…Còn phía bên Aria thì.

.

“Tịch thu lãnh thổ là không thể nào! Nếu như chúng ta mất quyền lực, các người cho rằng còn thống trị được sao!?”

.

Người cứng đầu đang đàm phán là một hiệp sĩ trung niên có râu. Ông ta ăn nói cực kì lớn tiếng, và dù phía Aria có giải thích bao nhiêu lần lời nói của họ cũng không thông được.

.

“Vốn dĩ, cho phụ nữ vào phục vụ quân sự là ý gì!? Sự thiếu hụt nhân sự của phía các người quá rõ ràng, nếu như thiếu đi sự hợp tác của chúng ta, các người sẽ không thể nào quản lí vùng đất này được! Các người cho rằng chúng ta sẽ giao lãnh thổ mình đã cố gắng xây dựng suốt bấy lâu cho những kẻ như thế sao!?”

.

Không phải mọi thứ ông ta đang nói đều sai. Nhưng mà càng tỏ ra cứng đầu, ông ta lại càng mất chỗ đứng của mình.

Gracia khó chịu mà nói.

.

“Vậy thì trở về mà chuẩn bị cho chiến tranh đi. Nếu như những lời nói không đủ cho ngươi hiểu được thì lên chiến trường mà nhìn cho rõ”

.

Người đàm phán.

.

“Chúng ta đã đầu hàng rồi! Tấn công những người đã đầu hàng với mình mà vẫn tự xung là hiệp sĩ được sao!? Khác gì những tên đầu trộm đuôi cướp không biết quy tắc chứ!”

.

Aria đáp lại ông ta.

.

“Và đó không phải là thái độ của một kẻ đã đầu hàng! Nghe rõ chưa? Chúng tôi nói rất rõ ràng điều kiện đầu hàng chính là lãnh thổ và tài chính của nơi này bị tịch thu. Để lại mạng sống của Lãnh Chúa”

“Đúng là không biết điều! Ta thấy rõ các người không biết được quy tắc trong chiến tranh là gì. Không thể nào để lãnh thổ này cho người như thế được. Hãy gọi cấp trên của các người đi!”

.

Quốc gia mang tên Bahnseim này là một vùng đất rất lớn. Chính vì thế nên khi có chiến tranh giữa các lãnh thổ mà vượt quá mức độ xung đột nhẹ, cướp đi mọi thứ từ người thua cuộc sẽ tạo nên vấn đề rất lớn trong việc thống trị. Những quy tắc sẽ khác nhau ở những vùng khác nhau, một số nơi khi thắng lợi sẽ lấy hết mọi thứ bao gồm cả chư hầu của người thua, hoặc có lẽ sẽ chỉ lấy một bộ phận các chư hầu mà thôi.

Mặc dù đã thất bại, nếu như bọn họ đầu hàng, chấp nhận và hấp thu đối phương thành người mình đã là thường thức ở Bahnseim. Đây là một kiểu quy tắc ngầm của cả quốc gia này, Beim và những nơi khác thì lại không như thế.

Hơn nữa, có lẽ vị Lãnh Chúa kia đã yêu cầu người đàm phán này bằng mọi giá phải đạt được điều kiện này, bởi vì ông ta đang quả quyết tuyệt vọng gần như việc này ảnh hưởng đến mạng sống của bản thân vậy.

Trên trán đã bắt đầu nổi gân xanh, Aria và Gracia mang theo bầu không khí như muốn chém chết người trước mặt mình bất kì lúc nào.

.

“Các người muốn rút kiếm ra sao!? Nếu như giết chết người đưa tin, bản chất của thủ lĩnh các người sẽ liền bộc lộ ra! Giết ta đi! Giết và trao đầu ta lên đi nếu dám!”

.

Cô Valkyrie trong lều thở dài.

.

“Hà, hai cô đến đây. Có lời nhắn từ chủ nhân của tôi”

.

Sau khi nghe cô Valkyrie này thì thầm vào tai xong, hai người họ quay nhìn nhìn người đàm phán. Cảm giác vẫn bất an không xong, Aria lên tiếng.

.

“…Mạng sống của ông và gia đình ông sẽ được đảm bảo. Hơn nữa ông chỉ là một người hầu đúng không? Nếu như ngay bây giờ chấp nhận, mặc dù ông sẽ bị đưa đến một vùng đất chưa khai hoang, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị chức vị hiệp sĩ và đủ tiền để ông bắt đầu lại. Mặc dù là một vùng hẻo lánh, nhưng ông sẽ được đảm bảo không phụ thuộc bất kì Lãnh Chúa nào khác. Nếu như có ai đã bị bắt làm con tin, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ được cứu ra”

.

Người đàn ông đàm phán trợn tròn hai mắt lên mà mặt đỏ bừng. Nghĩ rằng ông ta lại sắp gào lên, chợt

.

“…Ưm, con gái của tôi đã được gả đi, nên nếu như các người có thể gửi lời đến Nhà đó thì sẽ rất tốt. Tôi đã được Nhà mà con bé gả vào chăm sóc không ít rồi. Nếu làm được thế, tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị chấp nhận điều kiện của các người! Chắc chắn tôi sẽ có thể thuyết phục những người còn lại!”

.

Ông ta lại ngay lập tức chấp nhận như thế…

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
flag r dm :((
Xem thêm
flag bay lung ta lung tung nên tôi phải đi bắt lại
Xem thêm
Chuẩn bị khóc cho val 43 nào. Cắm death flag tùm lum :((
Xem thêm