• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Tan Chảy.

15 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:

Trong khoảng thời gian chuẩn bị, tôi đã nhờ Ruti tết tóc cho mình. Vì tôi định sẽ bung hết sức nên chẳng muốn tóc bị bết mồ hôi tí nào cả.

“Ruti này, cậu cũng nuôi tóc đi. Tớ muốn tết tóc với cậu lắm.”

“Phần vì tớ không tự tết tóc được, phần vì vướng nên tớ mới cắt ngắn, nhưng nuôi tóc từ giờ đi thì cũng hay đó.”

Nếu tôi nhớ không lầm thì mỗi tháng tóc sẽ dài thêm 1cm, vậy nhỏ sẽ phải mất cả năm thì mới tết tóc được. Hừm~, coi bộ hơi lâu à nha.

Xong xuôi hết cả rồi, bắt đầu thôi!... Bỗng, tôi sực nhớ ra một chuyện.

Tấn công kiểu gì đây ta?

“À mà, Cain này.”

“Hửm? Sao đấy?”

“Chúng ta chẳng họp hay có kế hoạch gì cả thì tiến hành như nào ấy nhỉ?”

“Cô đang nói cái gì thế, dĩ nhiên là ta cứ tùy ý hành động rồi.”

Ể… À ừm, đúng là rất khó để làm việc cùng một đám người lạ hoắc, nhưng mà… tùy ý hành động á? Coi bộ phiền rồi đây.

“Vậy thì chẳng dễ trốn việc quá sao?”

“Các hiệp sĩ đang quan sát nên chẳng ai dám đâu. Họ đến đây vừa là xác nhận cuộc càn quét diễn ra thành công, vừa để đảm bảo điều đó đấy.”

Ui cha~, hẳn là trước đây từng xảy ra chuyện gì rồi nên mới vậy. Chuyện này làm mình hơi mất niềm tin vào Hiệp hội rồi. Mà khoan? Chẳng phải Hiệp hội chịu sự quản lý của nhà nước sao? Tức là… Mà thôi, chả nên bận tâm đến chuyện này nữa.

Mà, vì chẳng có kế hoạch gì cả nên tôi có thể lên trước và quẩy thoải mái nhỉ?

“Mình bắt đầu thôi, Ruti.”

“Được rồi. Chắc tớ sẽ phải nghiêm túc một chút vậy.”

“Đi nào!”

Chúng tôi dang rộng cánh và vọt lên hết tốc lực. Ngay lập tức hai đứa đã vượt qua nhóm dẫn đầu và tiến gần đến ngọn núi.

Eo ơi, cả ngọn núi lúc nhúc đám bọng nhớt, chắc phải gọi là núi bọng nhớt mất thôi. Một trăm người thì chắc còn lâu mới dọn xong đám này.

Nếu vậy thì, cấm chế của Hơi Thở La-de được gỡ bỏ!

“Xem đâyyy!!!”

Ầm!

Một vết cắt mở ra từ chân núi cho đến tận đỉnh núi và phát nổ. Tốt rồi, không đến mức phải vẽ lại bản đồ nên vẫn ổn. Mà có ổn không nhỉ?

“Hay lắm, Natsuki! Nhưng tớ sẽ không chịu thua đâu!”

Nói rồi Ruti liên tục bắn ra những quả cầu lửa có đường kính độ 2 mét xuống như súng máy.

Bùm! Bùm! Ầm!

Và các hố dung nham liên tục xuất hiện trên mặt đất. Như vầy thì không vấn đề gì nhỉ?

Hay đúng hơn thì, Hơi Thở La-de của tôi không hiệu quả trong việc tấn công diện rộng lắm. Thế nên, tôi chuyển sang dùng hỏa cầu. Mà do chẳng thể bắn nhanh như Ruti nên tôi đã làm một quả bự thiệt bự.

“Thêm phát nữa nè~!”

Tamaya![note30965] Nguyên hố dung nham to đoàng luôn. Ưm~, thích ghê á.

“Đúng là chẳng thể thắng được Natsuki với sức mạnh đơn thuần mà. Đã vậy thì tớ sẽ dùng kỹ năng!”

Sức mạnh của Natsuki và kỹ năng của Ruti à. Hửm? Sao cứ thấy quen quen… Mà khoan, từ lúc nào lại trở thành cuộc thi vậy?

Khi tôi còn đang thắc mắc thì một trụ băng còn lớn hơn cả Đại Trụ hôm trước liền xuất hiện và “Bùm”! Nó đã phát nổ.

Ngay sau đó, vô số mảnh băng bắn xuống với tốc độ khủng khiếp.

Có vẻ như nhỏ đã kết hợp phong thuật và hỏa thuật bên trong trụ băng để tạo ra một vụ nổ định hướng. Nhỏ đúng là thông minh thật.

“Oi! Hai cô làm hơi quá rồi đó! Giờ người khác làm sao vào được bãi chiến trường này hả!?”

À, Cain bắt kịp hai đứa tôi rồi. Giờ tôi mới mấy những người khác đang dập lửa ở phía sau hai đứa.

“Ơ~ Nhưng anh bảo tôi tùy ý hành động mà~”

“Tôi xin lỗi được chưa! Là tại tôi không nói rõ, giờ chỉ cần bình thường là được rồi!”

Nếu tôi nói, “Bình thường của tôi là vậy đó!” hoặc nói mấy câu đùa đùa kiểu thế, không biết anh ta có phát khùng không nhỉ? Mà, tôi chả làm vậy đâu.

Chà, hai đứa tôi đã diệt hết ⅔ số lượng bọng nhớt rồi nên giờ dùng vuốt cũng ổn thôi.

“Thôi thì, vì anh đã nói thế nên tụi này sẽ chuyển sang cận chiến vậy.”

“Với tớ thì có khác gì mấy đâu… Thôi đành vậy.”

Ruti có vẻ không thích lắm. Không như tôi, vì nhỏ sử dụng phép thuật ngay cả khi cận chiến. Chắc nhỏ thích như hiện tại hơn là bị bó hẹp phạm vi chiến đấu.

“Bái bai Ruti, gặp cậu ở đó sau nhé!”

“Á, cậu đứng lại đó!”

.

.

.

Đã vài tiếng trôi qua kể từ lúc mọi người tiến hành càn quét đám bọng nhớt. Chắc chỉ chút nữa thôi là mặt trời sẽ lại lặn.

“Chúng ta sắp xong chưa nhỉ?”

“Theo như tớ thấy thì gần như chả còn con bọng nhớt nào cả.”

Có vài người đang diệt bọng nhớt, nhưng phần lớn bọn họ thì lại đang tìm kiếm chúng.

“Hừm, đúng là vui thật, mà bọng nhớt thì vẫn chỉ là bọng nhớt thôi ha.”

“Phải chi có thêm tụi quỷ khổng lồ hay quái nhân thì vui hơn nhiều.”

“Hai cô… Mà tôi, tôi chịu rồi.”

Cuối cùng thì Cain chả buồn nói nữa.

“Lại định nói gì đó khó nghe nữa à?”

“Chỉ là chợt nhận ra nếu nói tiếp thì tôi lại thành thằng mang tội ấy mà.”

Giọng điệu và thái độ của anh ta càng lúc càng quá đáng. Tôi đề nghị anh xử sự đàng hoàng hơn nha! Vậy là tôi bắt đầu càu nhàu trong khó chịu…

“Ê! Cẩn thận đằng sau kìa!”

“! Tránh mau Natsuki!”

Ủa? Ngay khi tôi vừa thắc mắc chuyện gì thì tầm nhìn đã mờ đi. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy cả người mình nhớp nháp ghê… Á, một con bọng nhớt nuốt tôi mất rồi.

Ối!

“Gư o ọc ọc!!”

Con bọng nhớt to tướng này từ đâu ra vậy không biết? Mà mình cần phải làm gì đó chứ không thì bị nó tiêu hóa mất.

Mà, mấy bộ phận dễ tổn thương của mình như mắt có bị tan ra trước không nhỉ? Á, mình thấy rát quá, chắc chắn là mắt mình sẽ tan ra đầu tiên rồi!

Không, không, không, giờ làm gì có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Tao có muốn ăn mày đâu, sao mày lại muốn ăn tao chứ. Chẳng thể dùng sức được, cả cơ thể mình cứ lơ lửng.

“Na--uki… cậ- cứ ở... -ấy nhé!!”

Khi tôi đang cố vùng vẫy thì Ruti đột nhiên nói gì đó rồi bắn một quả cầu lửa vào tôi.

Đây gọi là giải cứu (vậy lý) nhỉ? Mình hiểu rồi. Không, hiểu cái quái gì mà hiểu chứ!

Tôi nhắm tịt mắt lại và đợi chờ va chạm. Nhưng chả có gì xảy ra cả. Thay vào đó, tôi lại có cảm giác rơi xuống và thấy đau đau ở mông.

Tôi mở mắt ra vì cái mông đang đau và thấy con bọng nhớt đã bị thổi bay rồi. Khả năng kiểm soát ma thuật của cậu đỉnh thật đó… Đúng là kỹ năng của Ruti là nhất mà.

“Cậu ổn chứ!? Để tớ tạo ít nước cho rửa sạch người cho chắc.”

Trong lúc ho ho vài tiếng, tôi rửa sạch phần da trần của mình bằng nước mà Ruti tạo ra. Da tôi khá tốt nên chắc không sao, mà cả tóc và mắt có vẻ vẫn ổn. Cảm ơn Nữ… Ủa?

Tôi nheo nheo mắt nhìn xuống người mình. Đúng là một làn da đẹp. Đúng là thấy được luôn nè?

Lúc đó, khi đã bình tĩnh trở lại, Ruti cũng nhận thấy điều đó.

“Hả, á á á!?”

“Cain, nhìn đi chỗ khác ngay! Cả mấy người nữa! Cấm nhìn đó!”

Furi túm tai Cain kéo đi chỗ khác. Mấy người đứng cạnh anh ta thấy thế cũng quay mặt đi. Và ai vẫn còn đang đứng ngây ra đều bị Ruti dùng phong thuật tát cho lật mặt rồi quay đi hết.

Tôi vội vàng bảo Ruti đưa quần áo cho thay. Rõ ràng là quần áo tôi đã gần như bị con bọng nhớt làm mục nát và phép thuật của Ruti thì xé tan nó luôn rồi.

Nhỏ đã tránh làm tổn thương tôi, nhưng quần áo thì lại chẳng thể.

Mình sẽ không xem thường vì nó chỉ là bọng nhớt nữa đâu. Ahuhu!

Ghi chú

[Lên trên]
Khẩu ngữ hay dùng của người Nhật trong lễ hội pháo hoa.
Khẩu ngữ hay dùng của người Nhật trong lễ hội pháo hoa.
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Slime nuốt rồng...phiên bản drama
Xem thêm
R có con slime màu xanh bik nói cưỡi con Husky chạy tới
Xem thêm
Hên là có đồng bọn cứu đấy, ko thì có Rimuru 2.0 rồi 05.gif[]Gấu[]
Xem thêm
Amazing good job slime
Xem thêm
Sao lại đặt tên là họng nhớt :v? Slime nới đúng chứ :v bọng nhớt tôi nghe ko quen :v
Xem thêm
Vậy lũ bọng nhớt là lũ slime trong 210 à ;-;
Xem thêm
Chúng ta đã có 1 con slime nuốt rồng ????????
Xem thêm
Giống Rimuru nhỉ
Xem thêm
TRANS
CVTER
Godzilla :v
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Hay cô làm hơi quá rồi đó! -> Hai
Xem thêm