• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 01: Tôi nhớ lại mọi thứ sau khi rơi xuống hồ

6 Bình luận - Độ dài: 615 từ - Cập nhật:

Tôi khá chắc chắn mình chính là một nhân vật phản diện.

Lí do là bởi vì khi tôi lên 6 tuổi. Tôi vì muốn cho em trai mình xem con ếch con có đôi mắt cute thế nào nên đã đặt nó lên cái quạt gấp rồi đem cho thằng bé xem.

"Ane-sama, chị đang làm gì đấy?"

"Nhìn qua đây nè!"

"Uwaaa~!"

Rồi sau đó tôi bị trượt chân rơi tõm xuống hồ nước gần đó. Nước bắn lên tung tóe, tôi vẫn nhớ giữa ngàn tia nước là khuôn mặt em trai tôi đang hoảng hốt.

Tôi được cứu lên ngay sau đó. Nhưng cơn sốt cao khiến tôi mất ý thức ngay lập tức. Và đây chính là lí do tôi nhớ lại được kí ức kiếp trước của mình.

Có vẻ kiếp trước tôi đã sống ở một đất nước tên là Nhật Bản và nó ở một hành tinh nào đó mà mọi người gọi là Trái Đất.

Tôi hôm đó, tôi vừa đi vừa đọc light novel trên chiếc điện thoại bé nhỏ của mình.

Đúng là nguy hiểm khi vừa đi vừa đọc mà.

Và chính vì vừa đi vừa chơi như vậy tôi đã gặp phải một tai nạn giao thông đáng tiếc.

Thực sự rất nguy hiểm khi vừa đi vừa chơi điện thoại.

Tôi phải nhắc lại hai lần vì nó thực sự rất quan trọng!!

Các bạn đọc nhất định không được làm vậy nha!

Rồi, giờ quay lại hiện tại…

Tôi rất, cực kì thích light novel và có vẻ như tôi đã tái sinh vào một trong số chúng rồi thì phải.

Hiện tại tôi chính là con gái duy nhất của vị Thủ tướng đáng kính của đất nước Menayuha.

Tôi sở hữu một vẻ ngoài cute và cực kì moe với một mái tóc đỏ rực được buộc gọn gàng hai bên. Nhưng tôi lại có một đôi mắt mèo nên nhìn tôi lúc nào cũng như đang khinh bỉ người khác vậy.

Tôi gần như đã lên cơn sốt lần nữa khi nhìn bản thân trong gương.

Đây chắc chắn là vẻ ngoài của một con nhân vật phản diện nào đấy rồi.

Khuôn mặt kiểu này rất dễ để tìm thấy trong các nhân vật phản diện ở otome game. Cả light novel nữa! Manga cũng không ngoại lệ… Theo kí ức của mình thì mình đã nhìn thấy gương mặt này nhiều hơn một lần rồi.

Có vẻ lúc mà tôi "tạch" cái kiểu đề tài xuyên vào làm nhân vật phản diện đã cực kì phổ biến thì phải?

***

"Cardinal-sama, ngài mau quay trở lại giường mau đi!"

"Cardy! Em không nên xem nhẹ bệnh của mình thế chứ!"

Rồi đột nhiên tôi bị anh trai với hầu gái, Masha, người vừa mới vào phòng mắng cho một trận. Vì rén quá nên tôi đã nằm ngay xuống giường.

Hiện tại, tôi có tên là Cardinal Brauz.

Hmmm… nếu theo những cái cốt truyện thông thường thì tôi sẽ có hôn ước với hoàng tử ở đất nước này rồi sau đó hoàng tử tình được tình yêu đích thực rồi hủy hôn, hử?

Tại tôi là con gái Thủ tướng nên cốt truyện như vậy cũng không có gì lạ.

Tuy nhiên đó chỉ là vấn đề đầu tiên.

Tôi chưa bao giờ đọc light novel nào theo kiểu cốt truyện như này cả.

Và đương nhiên, tôi cũng chưa bao giờ chơi otome game luôn!

Etou~ Rồi trong trường hợp này tôi phải làm gì giờ?

Tôi đã vắt óc suy nghĩ "kế hoạch tác chiến" khi nằm dưỡng bệnh trên giường.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Truck-kun: Otome gì?8e7adff94cc35eaf443fd8814cfab57d.jpg
Xem thêm
Truck-kun: t tái sinh cho m để m đi ảo tưởng à :))
Xem thêm
Kết luận vội thế
thx trans
Xem thêm
Truck-kun lúc này ????
Xem thêm