• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 15 : Labra-chan

4 Bình luận - Độ dài: 696 từ - Cập nhật:

Chương 15: Labra-chan

--------

Tôi mới kết bạn được với một cô bạn tên Labra-chan, cô ấy có mái tóc dài màu vàng mượt mà và trông rất dễ thương!!

Đôi mắt màu xanh nhạt của cô ấy tựa như bầu trời vậy, nó làm tôi cứ muốn nhìn nó mãi thôi.

"Labra-chan, cậu thực sự cực kì dễ thương luôn!"

"... À, cảm ơn ngài rất nhiều."

"Có phải cậu vẫn thấy lo lắng không?"

"Ừm, là thế đấy~..."

A~ Mình không thể nào ghét được một người dễ thương thế này.

"Ngài thực sự không cần phải lo lắng cho tôi đâu."

"Nhưng đấy không phải là cách… Được rồi…"

*******

Tôi chắc sẽ bị coi là kẻ bám đuôi khi đuổi theo Labra-san đang đi ở hành lang mất.

Khi tôi đang định từ bỏ việc đi theo cô ấy thì, Labra-chan đột nhiên quay người về phía cầu thang.

"Ê! Coi chừng!!"

Đấy chả phải giọng của Hoàng tử sao?

Khi tôi quay về phía cầu thang thì thấy được cả Labra-chan và cả Hoàng tử đều ở đó.

Anh trai của tôi cũng đang đứng ở đằng sau họ.

Có vẻ Hoàng tử đã kịp đỡ lấy Labra-chan khi cô ấy ngã xuống cầu thang.

Nhưng… Có vẻ, bằng cách nào đó, tay của Hoàng tử đã chạm thẳng vào ngực của Labra-chan.

"Hoàng tử ngốc nghếch, bỏ tay cậu khỏi ngực của Love-chan mau!"

"Ể… Uwaaa! Xin lỗi!"

Khi Hoàng tử bỏ cô ấy ra, tôi mau chóng đem cô ấy ra phía sau để bảo vệ.

"Tôi lúc đầu chỉ nghĩ ngài là một Hoàng tử ngu ngốc, nhưng bây giờ ngài còn là một Hoàng tử biến thái nữa. Thật kinh khủng!"

"Em sai rồi!! Đó chỉ là một tai nạn thôi!! Đó là vận xui của ta!! Ta cũng đâu có quyền lựa chọn!"

"Hả?... Ngài dám có gì không hài lòng với Love-chan đáng yêu này sao? Tôi sẽ đập chết ngài!"

"Không… Ta muốn cái khác… Đúng đó- nếu được chọn, ta muốn sờ ngực của Cardinal cơ!!"

"Ngài thực sự biến thái. Làm ơn đừng đến gần tôi."

"U~wa… đấy không phải ý ta muốn nói!! Vert, anh giúp em giải thích cho cô ấy với!"

Hoàng tử cố tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh trai tôi.

"Đừng đến gần Cana nữa, ngài thật biến thái."

Thay vì bênh Hoàng tử anh trai tôi lại nhìn Hoàng tử một cách khinh bỉ rồi cười.

"Tại sao anh lại nói thế?!! Vert là người biết rõ nhất đó chỉ là tai nạn mà!"

"Đúng đấy là tai nạn. Nhưng khi ngài nói là ngài muốn sờ ngực Cana là tôi thực sự chỉ muốn bóp chết ngài càng nhanh càng tốt, đồ khốn kiếp."

"Onii-sama, anh cực ngầu luôn!"

Nghe tôi nói vậy, anh trai liền nhìn tôi nở một nụ cười thật quyến rũ.

Còn Hoàng tử bây giờ đã hoàn toàn bị đối xử như một tên biến thái.

"A, hmm Công chúa Bara ơi… Tôi… Tôi không bị sao hết."

Labra-chan bắt đầu lên tiếng trong lo lắng.

Quả là một đứa trẻ hoàn hảo.

"Labra-san, cậu thực sự là một người cực kì, cực kì đáng yêu! Nhưng mà cậu có thể đừng gọi tớ là "Công chúa Bara" được không? Thay vào đó, gọi tớ là Cardinal nè."

"Khô… Không được… vì gọi cậu là Công chúa Bara dễ hơn nên…"

A~ Siêu dễ thương luôn!

Cô ấy cứ như một chú cún con đang sợ hãi ý.

Tôi thực sự rất muốn cưng nựng cô ấy.

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố chịu đựng cho đến khi chúng ta thân thiết hơn nha? Nhưng mà hãy hứa là nhất định sau này cậu phải gọi tớ là Cardinal đấy!"

“Wa…ha~a……”

Tôi thực sự mong muốn trở nên thân thiết hơn với Labra-chan~ như cách tôi đã nghĩ ở kiếp trước. Quả nhiên, dễ thương chính là chân lý.

Tốt nhất là làm tên Hoàng tử này biến đi càng sớm càng tốt, nhanh lên, lượn đi!!

Tôi cứ mỉm cười toe toét khi nhìn thấy cô ấy thôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

N9 otome khỏi cưa tự đổ :))
Xem thêm
Hoàng tử đáng thất vọng:))
thx trans
Xem thêm
Chưa gì đã tán đổ n9 à :V
Xem thêm