• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 13 : Lễ Khai Giảng

3 Bình luận - Độ dài: 693 từ - Cập nhật:

Chương 13: Lễ khai giảng

---------

Năm nay tôi đã lên 15 tuổi rồi!!

Và năm nay cũng là lúc tôi được nhập học.

Ở thế giới này, lên 15 tuổi mới được đến trường học và sẽ đi học trong 5 năm.

Bất kể là quý tộc hay thường dân thì đều học chung một chỗ hết.

Mặc dù vậy cũng rất ít thường dân có đủ khả năng để đi học.

Trừ khi có tài năng xuất chúng, nếu họ không có tiền thì sẽ chẳng thể đến trường.

Trường học ở đây tổ chức theo kiểu kí túc xá, học sinh theo học phải tư chăm lo cho bản thân.

Nhưng thực tế thì, các quý tộc vẫn có thể mang theo người để phục vụ mình khi ở đây.

Thế nên, việc các quý tộc mang theo quản gia, hay một người hầu xấp xỉ tuổi của mình đến để ở cùng đã là chuyện chẳng quá xa lạ.

Nhưng tôi thấy chuyện này quá phiền nhiễu, nên tôi quyết định ở phòng riêng.

Như thế có thể làm mọi thứ mình thích rồi.

Nhưng có vẻ Yard không thích lắm khi tôi đến trường học trước em ấy.

"Em muốn nhảy qua một lớp! Em muốn vào cùng lớp với Ane-sama!!"

Tôi có chút ngạc nhiên khi thằng bé tức giận đến vậy. Tôi đã phải cố gắng vừa thuyết phục vừa dỗ dành thằng bé.

"Em với Công chúa Kokoru bằng tuổi với nhau. Em biết mà, em ấy rất là nhút nhát, thế nên chị rất muốn Yard sẽ ở cùng với em ấy. Thế nên, nhất định, năm sau hai em hãy đến trường rồi học cùng chị nha!"

"Em không muốn thế!"

"Được rồi vậy. Yard, em không biết là chị tin tưởng em thế nào đâu. Chị biết, chỉ có em mới có khả năng bảo vệ Công chúa Kokoru thôi. Em rất tuyệt vời mà!"

Cuối cùng, Yard đành chịu thua tôi.

Tôi cũng đã hứa với thằng bé là nhất định đến kì nghỉ tôi sẽ ở với em ấy suốt.

Bất chấp em ấy có nói gì thì tôi vẫn tin tưởng giao Công chúa Kokoru cho em ấy.

Trong hai năm qua thì anh trai tôi cũng đã nhập học rồi.

Dạo này, anh ấy hơi bận nên chúng tôi rất ít khi nhìn thấy nhau. Điều này có làm tôi hơi cô đơn.

Không biết có phải vì anh ấy đã mê mẩn nữ chính mà quên mất đi chúng tôi không nữa?

Tôi thực sự không muốn nó xảy ra chút nào!

Nhân tiện thì, Hoàng tử dạo này bay biến đi vì bận học nên không khí xung quanh tôi cũng rất là bình yên.

********

Lễ khai giảng.

Tôi được chọn là người đại diện cho các học sinh mới.

Khi tôi chuẩn bị bước lên bục để đọc bài phát biểu thì bỗng dưng cửa phòng thể dục bị mở tung ra.

"T-Tôi xin lỗi vì đã đến trễ!!"

Đấy là một cô gái mang màu sắc của sự lạc quan.

Một cô gái có mái tóc vàng xõa ngang lưng tuyệt đẹp, cùng với đó là một đôi mắt trong như màu của bầu trời mùa hè…. Vẻ đẹp này, giống như người của Hoàng tộc vậy.

Khi cô gái ngồi vào chỗ của mình thì tôi lại tiếp tục công việc.

Trong khi đang đọc bài phát biểu, đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng trong hoang mang.

Câu chuyện có lẽ sẽ phải bắt đầu vào năm sau, sau khi Yard nhập học chứ?

Nữ chính sẽ là một học sinh chuyển trường vào lớp tôi…

Dựa theo những gì tôi nhớ về mấy cuốn tiểu thuyết thì, nữ chính phải là một cô gái có mái tóc hồng hơi vàng vàng ở đuôi tóc.

Chính vì nghĩ thế mình đã định sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho ngày định mệnh ấy mà!!

Tôi mỉm cười rồi cảm ơn sau khi kết thúc bài phát biểu của mình. Vậy là tôi phải lập ra một kế hoạch mới thôi!

Ghi chú

[Lên trên]
Mình muốn nói là mấy cái tình tiết là nữ chính tự tưởng tượng ra theo những gì mình nghe hoặc đọc qua ở kiếp trước nhé mọi người :>>>
Mình muốn nói là mấy cái tình tiết là nữ chính tự tưởng tượng ra theo những gì mình nghe hoặc đọc qua ở kiếp trước nhé mọi người :>>>
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thú vị :)
thx trans
Xem thêm
Nữ chính thật thú vị:>
Xem thêm