• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 06: Nấu nướng

3 Bình luận - Độ dài: 548 từ - Cập nhật:

Chương 06: Nấu nướng

Tôi đã được cha cho phép làm đồ ngọt rồi!!

Làm thôi!

Cha sẽ ở đây đến buổi trưa, thế nên tôi sẽ làm chút hotcake cho cha vậy.

Kem tươi đã được đánh bông, bột đã nhào xong.

Bác đầu bếp cứ đi lòng vòng rồi làm vẻ mặt bồn chồn, lo lắng. Thật làm mất tập trung mà. Cháu không phá bếp đâu mà!

Hmmm, rồi, nướng hỗn hợp với nhiệt độ thấp.

Tất cả các đầu bếp đều giơ tay một cách vô vọng về phía tôi như để bảo tôi phải cẩn thận với lửa.

Nhưng đừng lo, cháu đã học được cách điều khiển lửa từ Ageha-san rồi!

Thế nên mọi thứ sẽ đâu vào đấy hết, chắc chắn luôn!

"Ane-sama, chị đang làm gì thế?"

"Chị làm bánh hotcake á."

"Hot-cake? Là một loại bánh ạ?"

"Chuẩn rồi. Bánh này cực kì dễ làm."

"Chị có thể làm thừa cho em một cái không ạ?"

"Tất nhiên rồi. Chờ chị chút."

Tôi nặn bột thành hình con mèo rồi cho Yard xem trước khi bỏ vào lò.

"Đố em biết đây là con gì?"

"Ane-sama. Đây là con ếch ạ, dễ thương lắm luôn! Ane-sama đã từng bảo là mắt của ếch rất dễ thương nên em đã xem rất nhiều ảnh của ếch trong sách luôn đó!! Bây giờ em cực kì thích ếch luôn. Em thích lắm luôn ạ!"

Em trai của chị, đây là mèo mà…

"Đ-đúng rồi! Là ếch đấy! Ế-ếch…"

"Ane-sama?"

"Bây giờ chúng ta cùng đun chảy socola rồi vẽ mặt cho nó nhé?"

"Vâng! Ane-sama!"

Chị xin lỗi, mặc dù em là mèo nhưng từ giờ cứ sống với thân phận là ếch nhé!

Phew

**********

Sau khi làm xong Hotcake thì vừa đúng lúc anh trai với cha xuất hiện.

"Ta ngửi thấy mùi gì thơm lắm!"

"Ngửi xong thấy đói ghê ta."

Tôi tự hào đem ra trước mặt họ chồng bánh Hotcake mình đã làm.

"Đây là?"

"Hotcake ạ! Otou-sama, chúng ta làm tiệc trà bây giờ được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, thiên thần bé nhỏ của ta à!"

Tôi cười nhẹ rồi chạy đến chỗ đầu bếp.

"Tại cháu làm hơi nhiều nên mọi người có thể giúp cháu chia nốt số bánh còn lại cho mọi người không ạ?"

"Vâng! Thưa Tiểu thư!"

Tôi cắt bánh cho cha và anh trai rồi đặt vào hai đĩa khác nhau.

"Cardy? Là em tự làm sao?"

"Vâng!"

"Nhỡ đâu em bị bỏng thì làm sao?"

Anh trai tôi có vẻ đang quá lo lắng rồi.

"Vertemic, thiên thần bé nhỏ của chúng ta sẽ không bị làm sao đâu."

"Nhưng vẫn!!!"

"Kệ nó đi giờ chúng ta bắt đầu tiệc trà nào!"

Cha đã nhanh chóng đánh lạc hướng giúp tôi.

Làm tốt lắm, cha ạ!

*****

Mọi thứ sau đó đều diễn ra rất tốt đẹp.

Sau khi anh trai tôi ăn bánh hotcake thì anh ấy đã không còn làm ầm lên về việc tôi dùng lửa để nướng bánh nữa. Mà dù có làm ầm lên tôi cũng không nói gì đâu.

Và cũng nhờ lần này, gia đình đã công nhận tài năng nấu nướng bậc thầy của tôi rồi. Kaka!

Ghi chú

[Lên trên]
Thật ra mình cũng không rõ hotcake là gì nữa, nó kiểu giống bánh quy nhưng cũng giống pancake ý.
Thật ra mình cũng không rõ hotcake là gì nữa, nó kiểu giống bánh quy nhưng cũng giống pancake ý.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hơi ngắn:(
thx trans
Xem thêm
TRANS
Chương này ngắn nhỉ :(
Xem thêm