• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 (78-117)

Chương 79. Sierra, Lập kế hoạch thi lại

6 Bình luận - Độ dài: 1,318 từ - Cập nhật:

Chương 79. Sierra, Lập kế hoạch thi lại

Translator: Yandere

—————

   Mùa thi cử đã qua, trong sân trường cũng đã trở nên yên tĩnh hơn trước.

   Số người sử dụng thư viện cũng theo đó mà vắng hơn.

   Hiện tại, đó là nơi Sierra đang sinh hoạt.

   Cô cùng hai người Arna và Rolly sắp sửa bắt đầu buổi họp để bàn bạc về kế hoạch thi lại cho Sierra.

   

"Chúng ta chỉ còn đúng một tuần để chuẩn bị. Trong thời gian ngắn ngủi như thế có lẽ cách tốt nhất là học thuộc lòng rồi."

   

   Vừa nói, Rolly vừa ôm một chồng sách đặt lên trước mặt.

   Arna thấy vậy liền nhíu mày.

   

"Cái cách tốt nhất mà em nói chẳng phải nó quá là ép buộc hay sao?"

"Đó chỉ là việc lặp đi lặp lại thôi. Không chỉ riêng việc học mà mọi việc khác cũng rất cần thiết đấy."

"Với số lượng lớn như thế này thì Sierra sẽ rất vất vả còn gì. Đúng ra phải cho cậu ấy học thuộc từng cuốn một thôi chứ."

"Em hiểu ý người muốn nói rồi, nhưng mà thời gian là có hạn ạ. Phải ưu tiên cho việc nhồi nhét hết mức có thể để vượt qua bài thi lại lần này."

"Nếu cậu ấy không thể nhớ gì thì việc học cũng vô nghĩa. Thà chậm mà chắc còn tốt hơn ấy!"

   

   Cuộc trò chuyện của họ giống hệt như một cặp phụ huynh tranh cãi về cách dạy con.

   Sierra chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

   Khác lúc trước, Rolly giờ đây đã có thể nói được cho Arna nghe rõ ràng những gì mà cậu muốn nói.

   Việc liên lạc với gia tộc Cartor từ nay trở đi sẽ do người khác đảm nhiệm, chỉ có một tí khác biệt là mỗi khi đi báo cáo, ngoài Arna và Rolly thì sẽ có thêm Sierra đồng hành với họ.

   Với Sierra, cho dù đối phương có là bất kỳ ai thì cô cũng sẽ có thể đối phó được.

   Liếc thấy hai người kia vẫn còn đang tranh cãi ác liệt, Sierra lặng lẽ ngáp một hơi. Cô còn không nghĩ đến việc sẽ bắt tay vào việc học cho đến khi bên kia có kết quả nữa kìa.

   Nếu đến kỳ thi lại này mà cô vẫn rớt, thì Sierra sẽ phải tham gia lớp bổ túc mùa hè và lớp bổ túc sau giờ học.

   Sierra vốn cũng chẳng ghét việc học hành lắm——Nên là, có phải vào lớp bổ túc thì cô cũng chẳng mấy quan tâm.

   Nhưng mà,

   

"Sierra này, trong lúc này cậu cũng tranh thủ xem qua bài vở đã ghi chép đi."

"Ơ—"

"Ơ cái gì mà ơ! Lo mà xem đi, được chứ? Nếu mà cậu phải học bổ túc bao nhiêu thì thời gian đi chơi sẽ bị cắt đi bấy nhiêu đấy?"

"!"

   

   Nghe đến đây, Sierra mới chợt vỡ lẽ.

   Thời gian đi chơi bị cắt đi, nghĩa là thời gian tụ tập với Arna và Rolly sẽ bị giảm xuống.

   Nói cách khác, cơ hội mà cô có thể ăn đồ ngọt sẽ giảm xuống.

   Mọi mảnh ghép trong đầu cô đã liên kết lại, Sierra lặng lẽ lật tập ra.

   

"Cả hai người cùng dạy tớ là được chứ gì."

"Chỉ là cách dạy của hai bên khác nhau quá nên mới có cuộc tranh cãi nảy lửa..."

"Tớ sẽ cố."

   

   Sierra dứt khoác trả lời.

   Trông thấy thế, Arna có chút vui sướng, Rolly thì lại hiện ra vẻ lo lắng trên mặt.

   Tuy mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, nhưng cuối cùng thì buổi học nhóm cũng đã bắt đầu.

   Nói về kết quả kỳ kiểm tra, Arna và Rolly vẫn luôn giữ vững thành tích đạt top đầu trong khóa học.

   Được cả hai người bọn họ dạy kèm riêng chắc cũng chỉ có thể là Sierra.

   

"Nếu cậu nhớ được thì Rolly sẽ làm kẹo cho chúng ta đó."

"Thật không?"

"......Chỉ khi cậu nhớ được thôi. Không được để công sức của tôi bỏ phí đấy!"

   

   Nói rồi Rolly liếc nhìn.

   Một mùi hương ngọt ngào bay thoảng trong không khí, đâu đó xuất phát từ phía chiếc cặp của Rolly.

   

"Cậu đã làm sẵn kẹo rồi nhỉ?"

"! Cái cô này, mũi thính như chó vậy! Cái này là để dành khi cô có thể nhớ hết bài thôi. Chờ đó, chờ đó." [note50757]

"Này, mình đã bảo mình không phải chó rồi mà..."

   

   Sierra nhanh chóng tỏ ra thích thú với những viên kẹo và Rolly thì đang cố kiềm chế nó lại.

   Arna chỉ biết cười gượng gạo, cũng bởi vì cô đã từng đối xử với Sierra như một con cún con.

   Việc xoa đầu rồi tán thưởng vốn đã không phải là cách để khen một người bạn cùng tuổi khi họ nhớ được bài.

   Nhưng với Arna mà nói thì cô thật sự rất mừng khi Sierra có thể nhớ được bài, đồng thời cô cũng nhận ra khi Sierra được khích lệ thì khả năng ghi nhớ của cô ấy cũng tốt hơn.

   Cách dạy của Rolly không hề có chút gì là khen cô ấy.

   Nhồi nhét như bọn cuồng chiến Sparta giống lúc trước.[note50758]

   Có điều lần này cô ấy đã chuẩn bị sẵn kẹo, chứng tỏ rằng Rolly đã biết suy nghĩ cho Sierra.

   

"Rolly là, Tsundere nhỉ?"

"Cô lấy đâu ra cái từ đó vậy!?"

"Từ sách của cha tớ."

   

   Những kiến thức căn bản của Sierra đều là đúc kết từ việc sinh sống cùng Ains, từ những cuốn sách của Ains, và từ cuốn sổ tay mà Ains đã đưa cho.

   Gần đây cô ít có cơ hội để xem sổ tay hơn, cho thấy rằng cuộc sống tại học viện của cô đang rất ổn định.

   ——Đơn giản là vì Sierra không gặp khó khăn gì nên cô không mở ra xem, chứ trong đó vẫn có rất nhiều thứ đáng để tham khảo.

   Tùy thuộc vào chiến lược làm kẹo của Rolly hay chiến lược khen ngợi của Arna mà hiệu suất của Sierra tăng vọt lên gấp mấy lần bình thường.

   Kết quả——Cô đã thành công ghi nhớ được hầu hết những thứ đã được dạy hôm nay.

   

"Đúng là cứ bắt tay vào làm là sẽ có quả ngọt mà! Sierra, mình tin tưởng vào cậu lắm đó."

   

   Vừa nói, Arna vừa xoa đầu Sierra.

   Một người bình thường không thể hiện cảm xúc gì như Sierra cũng phải lộ hết ra mặt khi được Arna khen ngợi.

   

"......Mà, bình thường mà nếu làm được như vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ. Này, điều cô muốn này."

"Tuyệt."

   

   Rolly nói rồi lấy kẹo ra.

   Quả nhiên là cô ấy đã chuẩn bị sẵn ngay từ ban đầu.

   Arna mỉm cười nhìn Rolly.

   

"K-Không phải là tôi chuẩn bị vì Sierra đâu đó nha! Cái này là để dành cho mọi người cùng ăn......" 

"Tsundere."

"Đừng có gọi tôi như thế nữa."

"Fufu, Rolly trông có vẻ thích thú thế cơ mà."

"Chuyện này thì có gì mà vui cơ chứ!"

"Tớ thì vui lắm đó!"

"Đ, Được rồi, ăn được thì ăn đê!"

"Ừm, cảm ơn Rolly."

   

   ——Chuyện sau đó, bọn họ bị quở trách vì làm ồn trong thư viện và chuyện ăn uống bị lộ ra thì chắc không cần phải nói.

   

   

   

—————

Lời tác giả: Tôi có viết truyện này ở site khác, mà lỡ cất công rồi nên tôi cũng sẽ đăng ở đây (syosetu).

Cũng là thể loại truyện học đường, những ai có hứng thú thì xin mời.

Vì cũng có nhiều truyện dài kỳ khác nên mục tiêu sẽ là 10 nghìn từ. 

   

https://ncode.syosetu.com/n0835fj [note50759]

生まれ変わった《剣聖》は楽をしたい~最強の《剣聖姫》の護衛になりました

Ghi chú

[Lên trên]
Câu lệnh này dùng khi luyện tập phản xạ không điều kiện cho chó
Câu lệnh này dùng khi luyện tập phản xạ không điều kiện cho chó
[Lên trên]
Ờ thì tác giả dùng hẳn chữ スパルタ Sparta để diễn tả nên mình để nguyên
Ờ thì tác giả dùng hẳn chữ スパルタ Sparta để diễn tả nên mình để nguyên
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Mấy ngày bình yên~~~
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm