• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 (78-117)

Chương 86. Sierra, Tâm sự về tình yêu?

6 Bình luận - Độ dài: 1,603 từ - Cập nhật:

Chương 86. Sierra, Tâm sự về tình yêu?

Translator: AI

Proofreader: Yandere

—————

   Thông tin đó lan truyền trong trường không mất nhiều thời gian.

   Ngoài những nghi ngờ về cuộc đảo chính của Đoàn trưởng Kỵ sĩ, còn có việc con gái ông Liese và Thánh kỵ sĩ Firis, đã trốn thoát.

   Những người được gọi là Thánh kỵ sĩ này chỉ có năm người trong vương quốc.

   Vì thế những người như vậy mà phản bội vương quốc, gây ra bất ổn cũng là điều dễ hiểu.

   Arna cũng không thể bình tĩnh chút nào. Có thể thường xuyên thấy cô và Rolly nói chuyện với những biểu hiện nghiêm túc.

   Có lẽ chỉ có thể là Sierra mới không hề có phản ứng đặc biệt gì.

   

Một cuộc đảo chính à, thỉnh thoảng mình cũng có nghe mấy chuyện như vậy.

   

   Đi chu du cùng cha Ains khắp nơi - điều đó không phải là không bao giờ xảy ra.

   Lần này, câu chuyện là Đoàn trưởng Kỵ sĩ Rudol Croyrene, đã sát hại Maiz Figlis, tham mưu của Kỵ sĩ Vương quốc.

   Một số Kỵ sĩ đã phát hiện sự hiện diện của Croyrene. Sau đó, ông bị bắt giữ khi ở cùng gia đình.

   Vợ ông, Minasha, và con gái, Liese, đang ở một nhà hàng gần đó, và Croyrene đã gặp họ sau khi giết Maiz - đó là cách câu chuyện diễn ra.

   Vào lúc đó, Liese và Firis được cho là đã giết những người đang ở gần đó và trốn thoát, nhưng có nhiều điểm mà Sierra không thể tin được.

   

Giết người tại cung điện và sau đó gặp nhau ở nhà hàng... những hành động đó từ đầu đã đáng ngờ. Nếu đó là một cuộc đảo chính, họ đã hành động ngay khi di chuyển rồi chứ.

   

   Hơn nữa, việc giết người không liên quan tại nhà hàng là một điểm bất thường.

   Sierra đã gặp Liese và Firis một lần trước đây.

   Đó chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua cô nghe thấy trong cuộc gặp mặt, nhưng họ nhất định không phải là loại người hành động mà không suy nghĩ.

   Trong khi dường như bị mê hoặc bởi những món bánh kẹo ngọt, Sierra vẫn chú ý đến những "người kế vị ngai vàng" khác.

   Ít nhất là với tình hình hiện tại, cuộc đảo chính không có lợi ích gì cho Liese.

   Bởi vì, cho dù cô không làm vậy thì Kỵ sĩ đoàn của Vương quốc cũng đã là đồng minh của cô ấy từ trước.

   Trong tình hình hiện tại, điều đó chỉ khiến cho cô tăng thêm kẻ thù.

   

"Mình tự hỏi liệu Liese có an toàn không..."

   

   Trong giờ nghỉ trưa, Sierra, Arna và Rolly ba người tụ tập trên sân thượng, tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi ăn trưa.

   

"Nhà Croyrene dù gì cũng là kẻ thù tạm thời. Không cần phải lo lắng."

"Đúng là vậy... nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó không ổn."

"Có phải chị đang nói về cuộc đảo chính không?"

"Đúng vậy. Chị đã nói chuyện với Liese ở buổi gặp mặt, và cô ấy không phải loại người có thể làm ra những chuyện như vậy."

"Có lẽ Kỵ sĩ đoàn trưởng đã tự ý làm mọi thứ một mình."

"Có thể là vậy, nhưng chuyện đó vẫn rất kỳ lạ. Ruzel Croyrene [note53388] với tư cách là một kỵ sĩ, ông ấy là một người trung thực..." 

"Arna-chan, em hiểu cảm giác của chị, nhưng điều chúng ta nên lo lắng là về tương lai của chúng ta thì hơn. Số lượng người kế vị sẽ bị giảm đi gần như là chắc chắn. Nếu như vậy, khả năng chúng ta bị tấn công cũng cao hơn."

"Đúng vậy, như Rolly nói. Nhưng..."

   

   Arna có vẻ không hài lòng, và Sierra cảm nhận được rằng cô ấy đang thật sự lo lắng cho Liese.

   Dù là đối thủ cạnh tranh trong việc kế thừa ngai vàng, nhưng khi những người đó gặp khủng hoảng, Arna không thể vui mừng một cách vô điều kiện.

   Trong lúc nghe hai người nói chuyện, Sierra tiếp tục nhét một miếng bánh mì đã thoa mứt vào miệng.

   

"...Sierra, cô hãy tham gia cuộc trò chuyện một cách nghiêm túc hơn được không?"

"Một cách nghiêm túc?"

   

   Sierra nghiêng đầu khi nghe lời của Rolly.

   Dù đang ăn bánh mì, cô ấy vẫn đang lắng nghe cuộc trò chuyện một cách nghiêm túc.

   Có lẽ vì thái độ của Sierra thường trông như không quan tâm, nên Rolly mới nói như vậy.

   

"Sierra cậu nghĩ sao về điều này?"

"Về cuộc đảo chính?"

"Đúng. Tớ nghĩ có gì đó kỳ lạ..."

"Ừm, tớ cũng nghĩ vậy."

"! Quả nhiên đúng như tớ nghĩ nhỉ?"

"Tớ nói là có gì đó kỳ lạ thôi."

"Chuyện là..."

"Ồ, mọi người đã tập trung hết rồi đấy à?"

   

   Trong lúc đang nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm Kou đã đến gần ba người.

   Cô ấy mang theo rất nhiều bánh mì đã gói sẵn trong túi áo... Dường như cô ấy thật sự ăn rất nhiều. 

   

"Kou, chào buổi sáng."

"Ừ, chào buổi sáng. Nhưng mà hồi sáng chúng ta đã chào nhau rồi đấy. Và, thêm sensei vào."

"Kou-sensei."

"Ừ, giỏi lắm."

   

   Kou nói như vậy và xoa đầu Sierra.

   Có thể nói rằng cô ấy hiểu rõ tầm quan trọng của việc khen ngợi như một người thầy giáo.

   Cô ấy rất hiểu Sierra, người có xu hướng phát triển khi được khen.

   

"Febel-sensei, có chuyện gì không?"

"À, cũng có nhiều việc xảy ra liên quan đến cuộc đảo chính đấy. Chính Kỵ Sĩ đoàn cũng đang trong tình trạng hỗn loạn."

"Cũng vừa hay chúng tôi cũng đang bàn về chuyện đó. Nhưng những gì chúng tôi làm sẽ không thay đổi đâu nhé."

"Rolly-san rất nghiêm túc nhỉ. Cô đánh giá cao điều đó. Cô có thể xoa đầu trò được không?"

"Tôi không phải là Sierra."

"Vậy thì cô xoa đầu Sierra thay vậy."

"Ừm."

   

   Sierra gật đầu ngoan ngoãn và bị xoa đầu.

   Mặc dù Kou đối xử với cô như với một con thú cưng, nhưng Sierra không có vẻ quan tâm.

   Bỗng dưng, Kou nhìn Arna và nhận ra rằng cô ấy có điều gì đó trong đầu và có vẻ muốn nói gì đó.

   

"Arna, có chuyện gì vậy?"

"...Không có gì. Vậy Febel-sensei đến đây vì chuyện gì vậy?"

"Ừm, cô đến để giao lưu với các em."

"Giao lưu... Không phải cô chỉ xoa đầu Sierra suốt thôi à?"

"! Arna-san cũng muốn được xoa đầu sao?"

"K-Không, không phải vậy...! Dù sao, nếu cô có chuyện gì để nói, em đang sẵn sàng để nghe đây!"

   

   Arna hơi đỏ mặt khi nói như vậy.

   Bình thường Sierra thường là người được xoa đầu, có thể Arna cũng muốn được xoa đầu giống như vậy - Sierra nghĩ vậy, mặc dù đó hoàn toàn là hiểu lầm.

   

"Cô thật sự đến đây để thân thiết với các trò hơn nữa. Vì cũng sắp tới 'Hoạt động ngoại khóa' rồi đấy nhỉ?"

"Học ngoại khóa... Lần này chúng ta cũng sẽ rời khỏi thủ đô phải không?"

"Đúng vậy. Kế hoạch đó không thay đổi."

   

   Kou gật đầu trả lời câu hỏi của Rolly.

   Học ngoại khóa - dành vài ngày để học tập bên ngoài thủ đô.

   Có thể là đi thăm một mỏ than ở một thị trấn khác, hoặc nghiên cứu các loài ma vật nhỏ trong rừng, và còn nhiều hoạt động khác nữa.

   Kou lo lắng rằng đi ra ngoài thủ đô có thể nguy hiểm cho Arna.

   

"Chúng ta không thể bỏ ai ở lại phía sau, nên chúng ta cần bảo vệ lẫn nhau, phải không? Vậy nên, cô nghĩ cô cũng nên hiểu các em hơn nữa."

   

   Chủ yếu chỉ là vì Sierra thích Kou chứ Kou cũng không đặc biệt thân mật với Arna và Rolly.

   Thật ra, còn tệ đến mức Rolly phải cảnh giác với Kou.

   

"Vậy chúng ta sẽ nói chuyện với nhau?"

"Ừm, đúng vậy. Chúng ta nói chuyện về tình yêu nhé?"

"T-Tình yêu...? Sao tự nhiên lại nói về chủ đề đó...!"

"Bánh chuối đậm đặc?" [Note53389]

"Sierra, cậu hoàn toàn hiểu sai rồi. Chúng ta nói về chuyện tình yêu (Koi)."

"Cá chép (cá Koi)?"

"Cảm giác như trước đây mình đã từng nghe chuyện tương tự, nhưng lần này có vẻ khác..."

"Ahaha, Sierra-san vẫn y như trước. Chúng ta sẽ nói về người mình thích đó."

"Người mình thích... là nói về Arna sao?"

   

   Không che giấu gì cả, Sierra trả lời như vậy.

   Rolly đỏ mặt và nói, "K-Không phải là thích như vậy!"

   Nhưng đối với Sierra, cô không thể phân biệt các loại thích khác nhau.

   

"Mình cũng thích Rolly đấy."

"Đã bảo là không phải nói về chuyện đó... Aah! Đủ rồi! Không nói chuyện này nữa!"

"Cô thấy thú vị đấy nên cứ tiếp tục cũng không sao mà."

   

   Kou nói như vậy với nụ cười trên môi.

   Bỗng nhiên, Sierra nhìn về phía Arna.

   Arna, người trước đó đã rất nghiêm túc, giờ đây lại có một biểu cảm hạnh phúc nhẹ nhàng trên khuôn mặt.

   Sierra không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thấy điều đó, cô cũng cảm thấy hạnh phúc.

   ——Sau đó, việc tâm sự về chủ đề tình yêu không có gì mới, giờ nghỉ trưa đã trôi qua.

Ghi chú

[Lên trên]
Ở đây không hiểu sao tác giả gõ tên Rudol thành Ruzel, không phải dịch sai nhe
Ở đây không hiểu sao tác giả gõ tên Rudol thành Ruzel, không phải dịch sai nhe
[Lên trên]
Sierra nhầm lẫn giữa 恋バナ (tâm sự chuyện tình yêu) và 濃いバナナ (chuối đặc) vốn đều đọc là Koi-ba-na
Sierra nhầm lẫn giữa 恋バナ (tâm sự chuyện tình yêu) và 濃いバナナ (chuối đặc) vốn đều đọc là Koi-ba-na
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks for chapter.
Xem thêm
TRANS
Giờ bắt đầu chuyển sang xài ai r à ní ơi :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xài AI ra chương nhanh hơn... nhưng cũng lo bị người khác report nói là mình edit từ gg dịch :)))
Xem thêm
TRANS
@ヨ000: lmao =))))
Xem thêm
Thank ad nha , chị Arna chắc khoái lắm còn chị Sierra vẫn còn đù trong việc này quá ko bt bao h mới dính vào con đỹ tình yêu đc ta :3
Xem thêm