• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 (78-117)

Chương 84. Kou Febel

5 Bình luận - Độ dài: 962 từ - Cập nhật:

Chương 84. Kou Febel

Translator: Yandere

—————

   Kou đã đến chỗ của Awenda.

   Bọn họ gặp nhau như thế này cũng nhiều——Kou đã dần quen với chuyện này.

   Chỉ cần đến phòng Hiệu trưởng, dù đã khuya thì đôi khi vẫn sẽ bắt gặp Awenda đang còn ở đó.

   

"Có chuyện gì không, Febel-sensei?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn lao đâu. Chỉ là, chuyện khi nãy...... có thể thương lượng sớm hơn một chút được không?"

"Chà, chẳng lẽ là chuyện dạy học của cô sao?"

   

   Awenda nhìn Kou với một vẻ mặt bất ngờ.

   Kou không phải đến đây để nói những lời này——Cô đã có dự định từ trước rồi.

   Chỉ là chính miệng mình nói ra những lời đó khiến cho bản thân Kou cũng có cảm giác khó mà tin được.

   

"Không phải, tôi đã nói là không muốn làm mấy chuyện dạy học này mà. Nhưng mà, chắc cô cũng biết rõ kể từ thời điểm Arna-san nhập học sẽ rất nguy hiểm mà đúng không?"

"Dĩ nhiên. Vì vậy mà tôi mới nhanh chóng nhận lời của Ains-san đấy."

"Con gái của Ains Worker——Sierra-san nhỉ. Quả nhiên không có nhân tài nào thích hợp bảo vệ Arna-san hơn người này. Nhưng chuyện tôi muốn nói là nếu lúc đó tôi có thể hành động thì đã ra tay rồi."

"Chuyện bảo vệ Arna-san và Sierra-san với cương vị một giảng viên của Học viện như cô là chuyện cực kỳ bình thường——Đó là với một giảng viên bình thường."

   

   Awenda dịu dàng mỉm cười, Kou đối diện cũng nheo mắt lại.

   Quả thật khó mà nói Kou là một giảng viên chính thức.

   Bởi vì giống như Sierra, Kou cũng là người trong ngành.

   

"Cũng vì thế nên tôi đã nghĩ ngay từ đầu nên thuê tôi với tư cách là một lính đánh thuê thì tốt hơn mà."

   

   Cựu lính đánh thuê——Đó là cách mà Sierra tự gọi mình, nhưng bản chất thì không có gì khác biệt. Cô cũng được thuê để trở thành giảng viên của học viện, cùng ra sức giúp đỡ cho Awenda.

   Đó chỉ là mối quan hệ đối tác được ràng buộc trên hợp đồng không hơn không kém.

   

"Febel-sensei, tôi hiểu ý cô muốn nói. Với tư cách là một nhà giáo, tôi thật sự muốn bảo vệ các học trò của mình."

"......Nếu điều đó là thật thì tôi cũng không còn gì để nói nữa."

   

   Chuyện Kou muốn xác nhận, trong lòng cô cũng đã rõ rồi.

   Sierra, Arna và Rolly——đều là những học sinh mà Kou phụ trách.

   Với Rolly, Kou còn là giám khảo chấm thi đầu vào.

   Kou biết lý do mà cô ấy nhập học, còn biết rõ cả chuyện đó có liên quan với gia tộc Cartor. Nhưng Kou vẫn chỉ tiếp tục làm một giáo viên bình thường.

   Cô không có hứng thú với những chuyện nằm ngoài phạm vi ủy thác——Đó là cách sống mà cô lẽ ra nên sống cho đến giờ.

   Có điều, trọng trách ấy Arna đã gánh vác thay cô rồi.

   

"Febel-sensei cũng thay đổi rồi nhỉ? Nhưng tôi hiểu cô đang suy nghĩ cho các học trò của mình, tôi rất mừng đấy... Đáng tiếc là Magnis-sensei không được như vậy."

   

   Awenda thổ lộ, tối sầm mặt lại.

   Howth Magnis——hiện giờ vẫn đang mất tích, chưa được phát hiện ở đâu.

   Nhưng ít nhất cũng biết được hắn là đã hợp sức với sát thủ đến lấy mạng Sierra và Arna.

   Nếu hắn mà đứng ngay trước mặt, Kou có lẽ sẽ trực tiếp giết chết hắn tại chỗ.

   

"Tôi không giống với hắn. Mà chuyện cần nói cũng đã nói rồi. Chuyến học tập ngoại khóa sắp tới, nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ra tay đấy nhé?"

"Được, dĩ nhiên rồi. Chính vì vậy tôi mới nói chuyện với ba người họ mà."

   

   Nghe xong câu trả lời của Awenda, Kou đi khỏi đó.

   Những kẻ có thể làm đối thủ của Sierra nhất định không phải người bình thường.

   Nào là "Sát Long" rồi "Kẻ khiển rối"——Đó là những cái tên mà cô nhận được từ gia tộc Cartor.

   Từ một trận đánh với Sát Long có thể làm rung tiếng chuông báo động nguy hiểm tại vương đô, cho đến trận đánh phá nát một nửa đấu trường rộng lớn.

   

Nếu như mình dốc hết toàn bộ sức lực, liệu có thể đối chiến được không nhỉ... Mà, nếu đến lúc cần thiết thì cũng không còn cách nào khác.

   

   Ít nhất thì kẻ địch cũng có thể sẽ có chiến lực ngang ngửa mức độ như thế.

   Tuy nhiên, một cô gái với sức mạnh áp đảo như Sierra mới chỉ có thể vượt qua được điều đó.

   Trong tương lai, kẻ địch có khả năng sẽ đầu tư nhiều lực lượng hơn thế nữa.

   

Những chuyện đó, có lẽ bọn chúng vẫn chưa tính đến nhỉ.

   

   Đặc biệt là Sierra, tuy sở hữu sức mạnh vượt trội, nhưng suy nghĩ lại rất ngây thơ.

   Chỉ cần kẻ địch đến thì sẽ giết——Có lẽ cô nhóc chỉ nghĩ được đến đó.

   

Mà, có lẽ đó mới đúng là phong cách của lính đánh thuê nhỉ?

   Đối với Kou, những chuyện từ bây giờ sẽ là những chuyện hệ trọng.

   Cô phải lấy lại trực giác ở chiến trường——Vì mục đích đó, Sierra có lẽ sẽ là đối thủ hoàn hảo.

   

"...... Cơ mà, nghiêm túc đánh nhau trong giờ học thì thật là..."

   

   Vừa đi bộ trên hành lang, Kou vô thức nói lên tiếng.

   Giảng viên và lính đánh thuê——Kou bây giờ mới nhận thức được mình đang đảm đương cả hai vai trò.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thank trans đọc hơi trễ tí
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chắc lần đăng chương tiếp theo up 1 lượt cho full truyện luôn, sắp end rồi hehe.
Xem thêm
@ヨ000: cố lên nha trans :3
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm