Thuần phục nàng Yandere
海利昂黎明星 ( Hải Lợi Ngang Lê Minh Tinh )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 13 Để anh nắm tay em

12 Bình luận - Độ dài: 1,932 từ - Cập nhật:

Đèn trong rạp chiếu đã tắt, bộ điện ảnh chính thức bắt đầu.

Tôi vừa xem điện ảnh vừa quan sát Quách Thông bên cạnh. Thỉnh thoảng cậu ta lại dùng khóe mắt nhìn liếc qua Giản Ngọc đang ngồi phía bên tay phải mình. Mà Giản Ngọc lại không hề phát hiện, còn đang mải mê xem phim điện ảnh.

Tay Quách Thông chậm rãi vươn về phía cánh tay đặt trên ghế dựa của Giản Ngọc, hẳn là cậu ta muốn nắm tay Giản Ngọc.

Nếu có thể nắm tay gái thành công mà không bị phản kháng, điều này chứng minh việc tán gái đã thành công một nửa. Bởi vì khi hai người có thể nắm tay mà không cảm thấy kỳ lạ, tối thiểu cũng có thể chứng minh được cô ấy không bài xích khi bạn có hành động thân thiết với cô ấy.

Đầu tiên cậu ta dùng tay vô tình đụng đụng cánh tay Giản Ngọc, dường như Giản Ngọc không có chút phản ứng nào, vẫn ngồi rất thẳng như trước, mắt cũng nhìn thẳng vào màn hình chuyên tâm xem phim.

Phản ứng như không thấy này của Giản Ngọc càng cổ vũ Quách Thông tiến thêm một bước. Cậu ta lớn mật hơn hẳn, bắt đầu nắm lấy tay Giản Ngọc.

Sau đó Giản Ngọc bỗng kịp phản ứng, quay đầu, mặt không đổi sắc liếc Quách Thông rồi rút tay ra.

Thật đáng tiếc, lần đầu nắm tay của Quách Thông đã thất bại.

Chỉ chớp mắt, lòng tin của Quách Thông như rơi vào đáy cốc. Cậu ta thả tay nghiêm túc trên đùi, vẻ mặt ưu thương, tầm mắt lại lần nữa quay lại trên màn hình điện ảnh.

“Quách Thông, chờ khi tôi bảo cậu nắm tay cô ấy rồi cậu lại nắm tiếp.”

Tôi thật sự không nhịn nổi mà muốn giúp đỡ cậu ta một chút.

Dựa vào kinh nghiệm xem phim điện ảnh truyền hình và đọc văn học nhiều năm, tôi cho rằng muốn nắm tay gái phải chọn đúng thời cơ, hoặc phải chế tạo ra cao trào khiến cô ấy cảm động, từ đó thuận thế nắm lấy tay cô ấy. Hoặc có thể lơ đãng khiến cô ấy không hề phát hiện mà giao tay mình ra.

“Phàm ca?”

Quách Thông như bắt được cọng cỏ cứu mạng mà nhìn về phía tôi.

Vào lúc xem phim, chúng ta không chỉ phải chọn bộ phim, tình tiết phù hợp với tính cách của cô gái chúng ta rủ đi, mà chúng ta còn phải giỏi về khoản lợi dụng những tình tiết này.

Tỷ như trong bộ phim 《 Bạn gái người máy của tôi 2 》 mà chúng tôi đang xem hiện tại, có một vài tình tiết rất mấu chốt.

Khi nam chính gắp gấu bông bên máy gắp thú cho nữ chính người máy.

Khi nam chính đẩy nữ chính người máy lên giường, sau đó xoay người lên giường.

Khi nam chính tỏ tình với chân thân nữ chính, nữ chính đồng ý.

Bất kỳ tình tiết gì có thể khiến nữ sinh cảm động đều không được từ bỏ. Khi nữ sinh đang chuyên tâm xem tình tiết trước mắt, bạn thuận thế nắm tay đối phương, thuận lý thành chương, vốn không khiến nữ sinh cảm thấy khó chịu hay muốn phản kháng.

Lúc này, có lẽ trong lòng cô ấy đang cảm động, phòng tuyến tâm lý cũng tương đối yếu ớt. Bạn vồ tay tới vừa lúc có thể hoàn toàn truyền đạt tâm ý của mình tới đối phương, về sau cũng có thể tùy tiện nắm lấy.

Hoặc nữ sinh chỉ mãi mê xem phim, hoàn toàn không chú ý tới bạn đã nắm lấy tay đối phương. Tuy tình huống này tương đối chênh lệch so với dự đoán của chúng ta, nhưng ít nhất nó cũng có thể chứng minh cô ấy không ghét bạn, còn có hi vọng để cố gắng.

Vì vậy, khi nam chính chải vuốt tóc mình, mặc bộ âu phục đẹp trai vào, tay cầm hoa tươi đi tới dưới nhà nữ chính, bắt đầu dùng kỹ thuật máy tính của mình hack bảng quảng cáo điện tử thật lớn ở tòa nhà đối diện, truyền đi ba chữ “I Love You”.

Tôi cho rằng thời cơ đã chín muồi.

“Nắm!”

Tôi như tướng quân kiên quyết hạ lệnh.

Quách Thông cảm giác được không khí ở hiện trường cũng quả quyết thi hành mệnh lệnh. Cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay Giản Ngọc, mà Giản Ngọc lại đang ngơ ngác nhìn phim điện ảnh trước mặt, cũng không có chút phản kháng nào.

Thành công! Hoàn mỹ!

Trong lòng tôi thầm nói với chính mình như vậy, mà dường như Quách Thông cũng rất vui vẻ.

Chỉ là rất nhanh trái cây thắng lợi đã bị những người khác cắp mất.

Tưởng Mộc Thanh tới giờ vẫn luôn không lên tiếng lúc này lại đưa tay ra, cứng rắn nắm lấy cánh tay còn lại của Giản Ngọc. Thậm chí vì cô ấy dùng sức quá lớn nên đã kéo hẳn Giản Ngọc về phía cô ấy.

Bàn tay nhỏ vốn đã nằm trong tay Quách Thông cũng bị rút ra ngay. Quách Thông cảm giác được xúc cảm kỳ diệu trong lòng bàn tay chợt biến mất, sợ hãi quá đỗi.

Quách Thông quay đầu nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh, ánh mắt như muốn ăn tươi đối phương. Thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội đáng yêu của Tưởng Mộc Thanh, cậu ta lại lập tức cúi đầu, vẻ mặt vốn hừng hực lửa giận cũng lập tức như biến thành cam tuyền, lửa giận mới vừa dấy lên cũng bị giội tắt, chỉ còn lưu lại chút ngọt ngào thơm ngát.

Tưởng Mộc Thanh kéo tay Giản Ngọc, mỉm cười với gương mặt không chút phản ứng của Giản Ngọc, hệt như đã được như ý gì đấy.

Nụ cười quỷ dị này khiến trái tim tôi giật mình.

Vẻ mặt này thật sự giống như đúc vẻ mặt cô ấy khi cưỡng hiếp Mặc Thi Vũ.

Nữ lưu manh này?

Ôi trời ơi, cô ấy không chỉ bách hợp, còn là loại nữ sinh cường lực công trong số bách hợp.

Không được, Mặc Thi Vũ đã lọt vào ma trảo của cô ấy, tôi tuyệt đối không thể để Giản Ngọc cũng rơi vào tay giặc như vậy, nhất định phải ngăn cản cô ấy.

Tuy chẳng mấy chốc nữa bộ điện ảnh sẽ kết thúc, nhưng tôi vẫn gửi tin nhắn cho Giản Ngọc.

“Chúng ta đổi chỗ đi.”

Cảm giác được điện thoại trong túi đang rung lên, Giản Ngọc lập tức rút bàn tay đang bị Tưởng Mộc Thanh nắm rồi lấy điện thoại ra kiểm ra.

“Vì sao?” Giản Ngọc hỏi.

“Còn cần phải giải thích à?”

Tôi gửi icon ngượng ngùng.

“Không nói sớm.”

Giản Ngọc nhìn tôi, sau đó lại nhìn Tưởng Mộc Thanh đang càng ngày càng nhích lại gần một chút. Cuối cùng, tôi và Giản Ngọc nhanh chóng đổi vị trí cho nhau.

Quách Thông thấy Giản Ngọc đổi từ ghế bên tay phải sang ghế bên tay trái, cũng không cảm thấy có gì không tốt. Hơn nữa thiếu đi sự quấy rầy của Tưởng Mộc Thanh, cậu ta còn vui vẻ hẳn ra. Nhưng phát hiện bộ phim gần kết thúc, cơ hội tốt nhất đã vụt qua, cậu ta không khỏi thầm thở dài.

Hiển nhiên Tưởng Mộc Thanh cũng không ngờ vào lúc phim gần hết chúng tôi lại đổi chỗ ngồi. Cô ấy muốn ngồi sang chỗ khác cũng không còn kịp nữa rồi.

Sau khi ngồi xuống, tôi lập tức nắm lấy cánh tay ý đồ nhúng chàm Giản Ngọc của Tưởng Mộc Thanh, ngăn cô ấy không được làm xằng làm bậy. Cô ấy muốn giật tay ra nhưng cố gắng mấy lần vẫn không thành công.

Tưởng Mộc Thanh muốn tập kích Giản Ngọc nhưng không thành, bản thân lại bị tôi khống chế, buộc lòng phải bất mãn hừ hừ vài tiếng trong miệng.

Bộ điện ảnh chính thức kết thúc trong bầu không khí căng thẳng khẩn trương như thế.

Quách Thông và Giản Ngọc một trước một sau đi về phía lối ra, mà tôi lại chẳng lạ lẫm mà dẫn Tưởng Mộc Thanh đi theo phía sau.

Ở sảnh lớn rạp chiếu, Quách Thông và Giản Ngọc đang đợi chúng tôi.

“Phàm ca quả không bình thường.”

Quách Thông nhìn tôi nắm tay Tưởng Mộc Thanh với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, mà Tưởng Mộc Thanh thì lại phẫn hận đứng sau lưng tôi.

Sau khi kinh ngạc cậu ta lại ước ao, rồi lại nhìn Giản Ngọc bên cạnh với ánh mắt hơi bất đắc dĩ.

Giản Ngọc cũng nhìn về phía hai người chúng tôi, nhìn chằm chằm một hồi cuối cùng cô ấy dùng di động gửi một tin nhắn cho tôi.

“Hai người lừa gạt nhau như vậy thật sự tốt sao?”

“Ừm?”

Tôi không hiểu rõ ý của cô ấy.

“Cậu không thích cô ấy lại cứ nhất định phải nắm tay cô ấy, mà cô ấy thích cậu lại cứ cố ý làm ra vẻ muốn tránh xa cậu.”

Tốc độ gõ chữ của Giản Ngọc vẫn nhanh như trước.

Hai người chúng tôi dùng di động trò chuyện với nhau, mà hai người khác thì lại đứng bên cạnh lúng túng nhìn.

“Cố ý?”

Thì ra thân là trạch nữ, nhưng Giản Ngọc đã sớm nhìn thấu nguyên nhân tôi nắm tay Tưởng Mộc Thanh rồi à?

Tôi còn lo lắng cô ấy không nhận rõ vấn đề, xem ra Quách Thông đã sớm truyền rõ tâm ý của mình cho cô ấy, chỉ là tới nay cô ấy còn chưa chịu đáp lại mà thôi.

Thế nhưng cô ấy nói Tưởng Mộc Thanh đang cố ý bày ra vẻ xa cách tôi, tại sao lại vậy?

“Trong suốt quá trình chiếu phim, ngoại trừ lúc thấy cậu chú ý tới cô ấy, còn lại cứ cách mỗi 30s nữ sinh ngồi bên cạnh mình lại nhìn về phía cậu một lần.”

“Mà cậu lại gần như không chú ý tới cô ấy, dồn 90% lực chú ý lên người Quách Thông đang ngồi bên cạnh, còn 10% còn lại là xem bộ điện ảnh nhàm chán.”

Tuy trông cô ấy như đang chuyên tâm xem phim, nhưng dường như Giản Ngọc lại rất tinh tế chú ý tới sự vật xung quanh.

Trong lúc nhất thời, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải.

“Xem ra cậu không chỉ là người xấu, mà còn là tên cặn bã lừa dối tình cảm của nữ sinh.”

Hiếm khi thấy Giản Ngọc gửi một icon tức giận tới.

Tôi đọc tin nhắn này xong, không ngờ lại chẳng thể phản bác được, có chút khó xử nhìn về phía Tưởng Mộc Thanh. Mà Tưởng Mộc Thanh phát hiện thấy tôi nhìn cô ấy, lại bắt đầu bày ra tư thế xa cách cô ấy đã dùng với tôi suốt một tuần lễ.

Đầu tiên là nhướng mí mắt nhìn tôi, sau đó là tức giận quay đầu đi, kiêu ngạo nhìn về một nơi khác vốn chẳng có gì cả.

Đồng thời trong miệng cô ấy còn phát ra tiếng thở nặng nề.

“Hừ!”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Giản Ngọc out trình
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
vcl đã yan lại còn cả tsun luôn ???,combo hủy diệt vcl :v
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Yan-tsun à, cái này hay
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi VĐP