• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Short Story

Chuyện tình của Cry Andrich

37 Bình luận - Độ dài: 1,407 từ - Cập nhật:

“Huh? Anh định đi đâu đó sao?”

“Chàààààà… Kiểu thế… Mới hôm trước, anh đã tìm được cô gái dễ thương này, em biết đấy…”

Sytry vô thức đóng băng trước những lời được nói ra từ một Cry đang rất hào hứng.

“Anh sẽ đi gặp cô ấy hôm nay. Anh phải nhanh chân một chút, nên gặp lại em sau––”

Cry rời đi với một nụ cười si mê và thoải mái, không để ý gì đến Sytry, người đã đông cứng với một nụ cười trên mặt. Sau cùng thì, Sytry vẫn đứng nguyên đó cho đến khi Eva xuất hiện và lắc vai cô khi cô ấy đến mang việc cho Sytry.

§  §  §

“H-Họp mặt StranGri khẩn cấp desu! Thật kinh khủng desu, Cry-san đã ngoại tình!”

“Haaah!? Em đang nói cái gì vậy? Lại còn tập hợp nhiều người thế này nữa––”

Liz nói như thể cô đang nhìn một đứa ngốc, dù Sytry hiện đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Căn phòng họp nhỏ giờ đã chật cứng thợ săn, nhân viên clan, nhân viên Thám hiểm hội, Tino và những người khác bao gồm cả thành viên của [Strange Grief]. Họ là những người mà Sytry đã vội vã tập hợp.

Giữa vô số những cái nhìn bực bội, Sytry giải thích tình huống. Sau khi nghe vậy, Sven, một trong những người được tập hợp, nói với vẻ chết lặng.

“Haaah? Tôi đột nhiên bị gọi đến đây nên đã tự hỏi chuyện gì xảy ra… Cry cũng là con người mà, cậu ấy thích ai đó cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Đây rõ ràng là ngoại tình! Cry-san đã có tôi rồi, và anh ấy còn có khoản nợ của mình nữa!”

“……………Em thật ngốc, Syt~. Không đời nàooo, Cry-chan lại đi ngoại tình cả~! Anh ấy đã có Liz-chan này rồi, ngay tại đâyyyyy~! Có mình em là con mèo vụng trộm là đủ rồi~!”

“……Cry, cái thằng này, khi ta nghĩ rằng mình chưa từng nghe được tí gì về chuyện tình cảm của nó… Giờ ta an tâm rồi. Dù ta chẳng biết tại sao mình lại bị gọi tới nữa.”

“…Quả thực, tôi gần đây có nhận ra rằng anh ta đang có tâm trạng tốt… Tuy nhiên, nó xảy ra lúc nào nhỉ? Cry-san luôn ở trong văn phòng, và khi nào ra ngoài anh ấy cũng mang người khác theo cả––”

“H-Hãy suy nghĩ nào. Hãy bình tĩnh suy nghĩ về nó. Vậy thì theo lời khai của Gark-san và Eva-san –– Cry-san chưa bao giờ dính đến chuyện lãng mạn nào khi có mặt tôi cả. Và nhờ có tôi, gần đây anh ấy có tâm trạng tốt. Và bất cứ khi nào ra ngoài, anh ấy luôn có ai đó đi c–––Đừng nói với tôi… Trong chúng ta có một kẻ phản bội!?”

“…………Syt, bình tĩnh lại đi. Không đời nào cái người muốn hẹn hò cùng Nii-san lại có thể dễ dàng xuất hiện thế được.”

“Chờ đã, chờ đã… Đâu nhất thiết phải là con người. Có lẽ cậu ta tìm thấy một thanh kiếm tốt hay gì đó chăng? Giống như khi tìm được một thanh kiếm tốt, tớ muốn đồ sát với nó.”

“Anoooo… Quả nhiên, cậu ta sẽ không gọi một vật vô tri là cô gái đúng không? Đâu phải cậu ta là anh?”

“!? Đừng nói với tôi –– một người đàn ông? Không phải con gái mà là đàn ông sao!? Đó là lí do tại sao tôi không đủ tốt ư!?”

“Tsk… Bình tĩnh lại đi, Syt con ngốc này~! Cry-chan chắc chắn, chắc chắn không phải loại người sẽ đi ngoại tình đâu~! Anh ấy cũng sẽ không cùng với vật gì đó……………”

“Ryuryuryuryuryuryuryu, ryuryuryuryu.”[note41643] 

“Kill, kill.”

“Nyaa, nyaa.”[note41644]

“Umu, umu.”

“O-Oi, chờ đã, lũ khốn! …S-Sao các ngươi lại gọi ta hả!? Nơi này là chỗ quái nào vậy! Các ngươi nghĩ <Đại lôi kích> là––Ta là kẻ địch của các ngươi đấy, biết không hả!?”

“Arnold-san, hãy từ bỏ đi. Mấy người này mất trí cả rồi.”

“……………Là một con mèo.”

“!?”

“Master~… sẽ không, ngoại tình đâu! Em chắc rằng cô gái dễ thương mà người nhắc đến, là một con mèo! Một con mèo nhỏ dễ thương chứ không như con chimera gào thét đầy bọ này.”

“Nya!?”

“……Quả thực, thật khó tin rằng yowaningen lại đi yêu một con người bình thường, desu. Bởi vì có sáu tinh linh nhân trong clan này, bao gồm cả ta, và nếu bình thường hắn tính yêu ai đó, đó nên là một trong số bọn ta, desu.”

“Umuu………?”

“Điều đó, là không thể! Cry-san đâu giống người thích mèo, và ngay từ đầu, em không biết sao!? Anh ấy thường đối xử với một Lucia-chan giống mèo như thế nào!”

“!? Ha, haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!? Đ-Đối xử, giống một con mèo, ai lại––”[note41645]

 “Uuuh… Khi Lucia-chan được mai mối, anh ấy đã đưa ra cái đề xuất vớ vẩn là sẽ không chấp nhận trừ phi nó là từ ai đó có level cao hơn ảnh, và giờ anh ấy lại đang tự đi ngoại tình––Mình nên làm gì đây––?”

“Vậy thì, nếu không phải là mèo, đó có lẽ là một con chó! Hẳn phải là một con chó lớn trắng lông mượt. Master~ sẽ không bao giờ ngoại tình! Master~ là thánh. E––Em tin vào người!”

“Angya!”

“Fumu……Để chuyện cậu ta có ngoại tình không sang một bên, tôi là người tò mò nhất đấy. Thật khó nói, nhưng tôi không thể hình dung ra được bất kì cô gái nào cả.”

“Ark-san…….Hãy quay về thôi. Chuyện này có vẻ rất lãng phí thời gian––”

“Tôi sẽ không thừa nhận nó…Tôi sẽ không chấp nhận nó. Ít nhất thì cô ta cũng phải giàu hơn tôi!”

“…………Syt, em, em thấy ổn với chuyện này sao?”

“Nếu không phải chó thì là thỏ hoặc cáo! Nó hẳn phải thứ gì đó đã chiếm được trái tim Master~ với tai và đuôi! Master~ sẽ không bao giờ ngoại tình cả! Như một con quạ trắng, Master~ rất trong sạch!”

“Một đôi tai cáo và đuôi…”

“Rõ ràng rồi………! T-Tôi biết rồi! Đã quá rõ ràng! Nếu đang nói về rũ sạch khoản nợ của anh ấy –––––– Một con cáo!? Một cặp tai cáo và đuôi!? Lucia-chan3! Đ-Đừng nói với chị là––––––Dù là em gái của anh ấy, khi em còn nhỏ và chơi đồ hàng với ảnh, em đã cầu hôn anh ấy và nhận được câu đồng ý rồi coi là thật đấy nhé!?”

“!? Haaaaaaaah!? Syt, vớ vẩn thế đủ rồi!!!”

“Có phải là một nữ kiếm sĩ không!? Có lẽ là một nữ kiếm sĩ vĩ đại chăng!? Cry đã chọn cô ấy đúng không?! Cô ấy là một nữ kiếm sĩ, đúng vậy!”

“B………Bình tĩnh lại đi! Làm ơn hãy tỉnh trí lại cái, mọi người!”

“Ru-Ruda nói đúng! Chúng ta không thể cứ ngồi đây và nói về nó được. Nếu muốn biết sự thật, ta chỉ cần bám đuôi cậu ta hay sao đó thôi!”

“Kuh… Greg, ông không hiểu gì hết! Làm sao có thể bám đuôi một level 8 cơ chứ! Nếu Master~ đã cố giấu thì ta sẽ không bao giờ có thể tìm ra được. Nói cách khác, Master~… Đừng rời khỏi chúng em.”

“Kể cả Tino… Anh ta còn nổi tiếng hơn tôi ngh-gya~!?”

“!? Gilberttttttt!?”

“Huh………Tsk. Tranh cãi ở đây thật vô nghĩa. Syt cũng thật vô dụng, chị sẽ đi kiểm tra trực tiếp nó với Cry-chan~!!”

“!? Ch-Chờ đã, Onee-chan! Trái tim em vẫn chưa sẵn sàng––”

“Hum? Có chuyện gì thế? Có nhiều người ở trong căn phòng nhỏ này quá vậy––Kể cả, Gark-san cũng ở đây nữa…”

“!? C-C-C-Cry-san. Zào mừng tở lại! Không có nì đâu ạ!”

“?? Haaaaah, anh về rồi đây Sytry. Nhưng quan trọng hơn, coi thứ này đi, đây là một cô gái dễ thương đấy! Anh đã nói về nó trước đó, anh cuối cùng cũng mua được nó. Anh tìm được nó trong cửa hàng của Martis-san hôm nọ và vừa có được nó… Cái Thánh tích Haniwa này. Nó không thực sự hữu dụng lắm, nhưng khi bật lên, nó lại hát và nhảy múa rất dễ thương––Ah, Lucia. Nhờ em sạc giùm cái!”[note41646] 

“Kuh…………………..Nii-san, seiza ở đây một lúc đi!”

Ghi chú

[Lên trên]
có vẻ sau hồi tập 5 trong LN tên này đã mang một con rồng suối nước nóng về nhà :D
có vẻ sau hồi tập 5 trong LN tên này đã mang một con rồng suối nước nóng về nhà :D
[Lên trên]
chắc đây là con chimera trong bìa LN
chắc đây là con chimera trong bìa LN
[Lên trên]
chuyện này liên quan đến hình dáng của Lucia khi chơi đồ :D
chuyện này liên quan đến hình dáng của Lucia khi chơi đồ :D
[Lên trên]
đây là thứ giống con hình nhân hawaii nhún nhảy người ta hay để trên ô tô ấy :D
đây là thứ giống con hình nhân hawaii nhún nhảy người ta hay để trên ô tô ấy :D
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Cái clan tấu hề vkl =))))))
Xem thêm
Kruz nghĩ gì thế kia :))
Xem thêm
rất nhiều tag tụ họp ở đây hêh =]]
Xem thêm
Cho hỏi Lucia có phải brocon ko vậy
Xem thêm
Có nha vừa bro vs tsun =)))
Xem thêm
Người ngoài nhìn có vẻ là kuudere nhưng thực ra là khá bro lẫn tsun =))))
Xem thêm
Xem thêm 13 trả lời
Quỳ :))
thx trans
Xem thêm
Thật ra tui đã nghĩ nó là thánh tích rùi, Cry dễ đọc vị quá mà :D
Xem thêm
TRANS
=)))))
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
1 chương thật là loạn quá đi
Xem thêm