Kokoro Connect
Sadanatsu Anda Shiromizakana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5 - Nise Random (Đã hoàn thành)

Nhật ký của Shino (trước chương 2)

2 Bình luận - Độ dài: 277 từ - Cập nhật:

Ngày: x/xx

Thời tiết: Nắng

Mình không mong đợi ngày Lễ Hội Thể Thao lắm… vì mình biết kiểu gì mình cũng sẽ trở thành gánh nặng.

Chiều nay chúng mình có một cuộc thảo luận lớn về ngày đó trong lớp, và (không) may mắn thay(?), không ai trong lớp mình thực sự hứng thú với ngày đó cả. Thật nhẹ nhõm khi biết điều này. Và mình bắt đầu thấy ghét bản thân mình. Mình GHÉT rằng mình lại thấy nhẹ nhõm. Mình phải tốt lên.

Ai ai cũng chán nản trong cuộc thảo luận, và mình có thể chắc rằng mấy bạn ấy chỉ đang cố tránh làm những thứ khó khăn bằng cách dồn những thứ đó lên đầu người khác. Thật khó coi quá…

Mình muốn xung phong, nhưng tay mình không giơ lên được. Không thể khi mà ai ai cùng hành xử NHƯ THẾ. Mình không có lựa chọn. Nên thay vào đó mình tự nhủ rằng mình sẽ chỉ đợi ai đó khác làm điều đó.

Mình nhìn quanh phòng và đợi. Đợi ai đó không phải mình giơ tay lên. Nhưng không ai cả.

Trong khi đó, có vẻ như các senpai của mình phấn chấn HƠN NHIỀU so với chúng mình, và bên trong tôi như muốn chết đi khi mình BIẾT RẰNG mình sẽ kéo chân họ xuống. Mình không thể làm gì với tất cả mọi người trong lớp cả.

Mình ước sẽ làm được gì đó. Nhưng mình không thể, nên mình nghĩ chuyện đó không quan trọng nữa.

Mình sẽ cố gắng lần sau. Mình sẽ đợi đến thời điểm thích hợp.

.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Ngắn vậy :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tập này nó vậy á, trước mỗi chương có 1 trang nhật ký ngắn
Xem thêm