Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 82: Anh trai "Hoàng tử thứ hai của vương quốc láng giềng"

23 Bình luận - Độ dài: 1,834 từ - Cập nhật:

Cain rời khỏi phòng ăn và trở về phòng của mình, nhưng cậu suy nghĩ lại và quyết định ghé văn phòng của quản lý ký túc xá trước. Theo những gì trong cẩm nang về ký túc xá, nơi này cũng hoạt động như một cửa hàng bán những nhu yếu phẩm thiết yếu.

“Cho hỏi. Quản lý có ở đây không ạ?”

Một ô cửa sổ nhỏ hướng về phía hành lang, và nếu nhìn vào bên trong từ đó, có thể thấy một chiếc bàn dài được đặt gần đấy như một quầy hàng. Cậu mở chiếc cửa sổ và gọi với vào bên trong, nhưng không có hồi đáp. Cain tự hỏi phải chăng dịch vụ này vẫn chưa đi vào hoạt động cho đến lễ khai giảng, nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, cậu bác bỏ điều đó do hiện tại ký túc xá đã mở cửa được một thời gian. Nghĩ rằng vị quản lý đang bận rộn với công việc do có khá nhiều học sinh đến nhận phòng tại ký túc xá ngày hôm nay. Cain chờ thêm một lúc nữa, nhưng không có tiến triển gì, cậu quyết định đóng ô cửa sổ nhỏ lại và trở về phòng trong sự bất lực.

“Về rồi à. Ta xin lỗi phải nói điều này khi cậu vừa mới về, nhưng Cain, cậu có thể rời khỏi phòng trong một lúc không.”

Ngay khi Cain mở cánh cửa phỏng ra, Julian, người đã trở về trước đó, nói với cậu. Julian đang ngồi kế bên một người lạ trên giường và ôm lấy hông cô ta.

“Ngài đang làm gì vậy, Julian-sama?”

“Như cậu thấy đấy, ta đang trò chuyện vui vẻ với một cô gái đáng yêu.”

“Người đó là ai?”

“Ta sắp được biết điều đó rồi. Cô gái này đã đột nhập vào phòng trước đó, và ta nghĩ rằng cô ấy chỉ đang muốn kết bạn với ta thôi. Vậy nên, cậu có thể để cho hai người bọn ta trò chuyện vui vẻ một mình trong lúc đi chơi đâu đó không.”

Người đàn ông vừa mới nói yêu Sylly Leah một trăm lần trước đó đâu rồi? Cain không hiểu.

“Tôi không thể để một người đàn ông đã có hôn thê và một người phụ nữ chưa kết hôn ở một mình trong một căn phòng kín được. Với cả tôi cũng không biết cô gái kia đã có hôn phu hay chưa, nhưng Julian-sama, ngài đã có Sylly Leah-sama rồi. Vậy nên tôi sẽ không thể làm ngơ được.”

Julian, người đã có hôn thê, đang cố để ở một mình cùng với một cô gái, người có thể đã có hôn phu. Nếu những tin đồn về việc làm này của Julian mà chẳng may phát tán ra ngoài, thì nếu như cô nàng kia đã có hôn phu, hôn ước sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức, còn nếu như chưa có, thì sẽ rất khó cho cô ta để tìm được một tấm chồng trong tương lai.

“Dù gì ở vương quốc của Cain cũng có phong phúc một vợ một chồng. Nhưng ở Yuum, những quý tộc từ Hầu tước trở lên có thể cưới đến người vợ thứ ba, và những thành viên trong gia đình hoàng tộc còn được chọn thêm một người nữa. Nói cách khác, ta không phủ nhận việc Sylly Leah vẫn sẽ là người vợ chính thống của mình trong tương lai, nhưng việc này sẽ không được tính là một cuộc ngoại tình cho đến thời điểm ta có thêm ba hôn thê nữa!”

“…Vậy sao.”

“Hãy cứ yên tâm đi. Ta sẽ không làm việc gì trái với luân thường đạo lý đâu. Tất cả những gì mà ta đang cố thực hiện chỉ là làm sâu sắc thêm tình bạn giữa hai người mà thôi.”

Cain không thể cảm thấy yên tâm trước lời bào chữa của Julian.

Ngay từ đầu, đã có một ví dụ về việc Arundirano vui vẻ kết bạn với nữ chính trong game dù đã có một hôn thê mang tên Diana, cuối cùng là điêu đứng luôn cô nàng và bỏ rơi Diana. Cậu không có dự cảm tốt về việc Julian giao du với một cô gái khác trong khi đã có hôn thê là Sylly Leah, và cậu cũng không có dự cảm tốt về việc Julian đang cố ve vãn một người phụ nữ không phải hôn thê của mình trong khi nói rằng cậu ta sẽ còn nhắm tới hai người nữa.

“Nếu ngài không làm gì trái với luân thường đạo lý và chỉ muốn làm sâu sắc thêm tình bạn giữa hai người, thì đâu nhất thiết phải đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi sẽ chỉ ngồi đây và học bài thôi, vậy nên hãy cứ thoải mái mà làm sâu sắc thêm tình bạn giữa hai người. Tôi cũng sẽ để cửa mở. Sẽ khá rắc rối nếu ai đó phát tán một tin đồn kiểu hai tên con trai đang cố hãm hiếp một cô gái trong phòng riêng.”

“Cain… Cậu thật chẳng linh hoạt gì cả.”

Khi Cain bước vào phòng trong khi để cửa mở, cậu với lấy chiếc ghế từ bàn học của Julian và đặt nó tại hành lang để ngăn không cho cánh cửa đóng lại. Xong xuôi, cậu ngồi xuống bàn học của mình, trong khi chọn lấy một cuốn trong số sách khổng lồ của mình, và chậm rãi lướt qua từng trang sách.

Cain đang tìm cách để nhảy lớp, vậy nên cậu muốn có một hình dung cụ thể về những gì mà mình sẽ học trong 6 năm tiếp theo. Mặc dù Tiến sỹ Ianis có nói rằng trình độ học vấn của cậu đã đến ngưỡng của học sinh cuối cấp, nhưng không có nghĩa điều đó cũng áp dụng với Trường Quý tộc Siriyuum. Tất nhiên, ngôn ngữ ở đây khác hoàn toàn so với nơi Cain sinh ra, vậy nên môn ngữ văn sẽ là một trở ngại lớn. Ngoài ra, cậu cũng sẽ phải học lại môn lịch sử và địa lý từ đầu nữa.

“Cain…”

Và hơn tất thảy, đa số người dân tại Siriyuum không thể sử dụng ma thuật. Ở vương quốc Limut Break, nơi ma thuật gắn liền với cuộc sống hằng ngày, tất nhiên sẽ có những tiết học ma thuật tại trường, nhưng Trường Quý tộc Siriyuum không có môn học nào như vậy. Có những lớp dạy hội họa, nhưng chúng không liên quan gì đến hệ thống nhảy lớp bởi vì dù sao đây cũng chỉ là một môn học năng khiếu.

“Này, Cain.”

Những gia sư luôn khen rằng trình độ học vấn của cậu là đủ để tốt nghiệp tại bất cứ ngôi trường nào, nhưng có vẻ như điều đó chỉ áp dụng với những ngôi trường tại vương quốc Limut Break, nếu cầm những kiến thức ấy đến một vương quốc khác, cậu sẽ không thể tận dụng được chúng một cách tối đa. Cain hiểu rất rõ điều đó.

Tuy nhiên, những môn học như toán học, tự nhiên học, vật lý học và sinh học đều không có gì khác biệt, vậy nên cậu hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian cho những lĩnh vực đó. Cain đang tập trung suy nghĩ về kế hoạch học tập của mình trong tương lai, đến nỗi bỏ quên mất những ánh mắt đang chĩa thẳng vào lưng mình.

“Vậy thì… Thần sẽ về phòng đây. Hẹn gặp lại vào ngày mai, Hoàng tử Julian.”

“Um. Hẹn gặp lại trên trường.”

Cuối cùng, cô gái kia cũng đứng dậy và chào tạm biệt, trước khi bước ra khỏi phòng. Julian có vẻ như cũng đã mất hứng với cô nàng khi cậu gật đầu nhẹ trong lúc liếc nhìn tấm lưng của cổ dần biến mất.

Khi những tiếng bước chân của cô gái trên hành lang không còn có thể nghe thấy nữa, Cain đứng dậy và đặt chiếc ghế tại cửa vào về chỗ cũ, rồi lại ngồi xuống bàn học của mình và tiếp tục đọc sách.

“Ở vương quốc của cậu, việc yêu một và chỉ một người có thể được coi là đáng quý, nhưng ở nơi này thì việc đó không còn đúng nữa. Cain. Đây là vương quốc của những luật lệ cổ hủ. Ta chỉ đang cố tận hưởng bầu không khí lãng mạn của những cuộc hôn nhân chính trị với mục đích siết chặt mối quan hệ giữa các gia tộc với nhau mà thôi. Vậy nên đừng có mà ngáng đường, Cain.”

Julian than thở. Cain thở dài, duỗi thẳng lưng, trong lúc đặt một tay lên lưng ghế và quay đầu về phía Julian.

“Thế một người phụ nữ có thể có nhiều chồng không?”

“Họ không thể. Một người đàn ông có thể có nhiều vợ, bởi vì nghĩa vụ của một người đàn ông là làm việc, xây dựng mái ấm, và kiếm tiền nuôi gia đình.”

“Vậy thì, chỉ có những người đàn ông mới có thể tận hưởng bầu không khí lãng mạn của những cuộc hôn nhân chính trị mà thôi, phải chứ?"

“Ý của cậu là gì?”

Hình ảnh về Sylly Leah trùng khớp với hình tượng Diana trong game một cách đáng kinh ngạc. Nếu phong tục đa thê được hợp pháp hóa tại Yuum, thì còn gì gọi là sự hạnh phúc trong hôn nhân dành cho một người phụ nữ chứ. Ngay từ đầu, nếu chỉ những Hầu tước trở lên mới được cưới tới vợ thứ ba, thì những Bá tước, Tử tước, và Nam tước vẫn sẽ sống theo quy chế một vợ một chồng. Không cần biết vì lý do gì, nhưng Cain chỉ chấp nhận việc đàn ông và phụ nữ được đối xử bình đẳng với nhau.

“Ngay từ đầu, những cô gái không được phép bước vào ký túc xá nam. Đó là một sự thật hiển nhiên. Việc này vốn đã vi phạm quy tắc rồi, dù nó có vì mục đích mờ ám hay tốt đẹp.”

“Cậu thật là một người cứng nhắc đấy, Cain… Cậu sẽ chẳng thể nổi tiếng được với một cái đầu cứng nhắc như vậy đâu.”

“Tôi không cần phải trở nên nổi tiếng.”

Dù sao thì ngay từ đầu, Cain đã không có ý định tìm kiếm người yêu hay hôn thê tại vương quốc láng giềng này. Luật lệ ở nơi đây nói rõ rằng cậu sẽ được nghỉ phép để trở về quê nhà nếu có ý định kết hôn, nhưng với Cain, người đã đặt việc bảo vệ Diana khỏi flag nữ phản diện lên trên tất thảy, sao có thể dành thời gian để chăm sóc cho một cô gái khác chỉ vì muốn về nhà chứ.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Tk julian mà ở chung với t chắc t đạp mẹ nó ra ngoài
Xem thêm
Đúng r, nếu có giáo hội thò t theo luôn
Xem thêm
Đạo Cain thiên về tôn trọng và bảo vệ phái nữ
Xem thêm
tôn trọng và bảo vệ em gái :))
Xem thêm
@appleboy1881: Chuẩn rồi (≧◡≦)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Phòng chung mà cứ như phòng riêng
thx trans
Xem thêm
chỉ mong gặp nữ 9 vợ main sau này thôi
Xem thêm
Loại này t xin đổi phòng liền
Xem thêm
Thật, phòng chung mà cứ dẫn gái về hí hoáy
Xem thêm
Thanh niên nghiêm túc và phịch thủ à, thật thú vị.
Xem thêm
Fuk boi chính hiệu =)))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Anh rất chất
Xem thêm