Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 153: Cuộc chiến của những người hầu

6 Bình luận - Độ dài: 1,448 từ - Cập nhật:

Sáng hôm sau, Cain dậy sớm.

Mặt mày được rửa sạch sẽ, cộng thêm kem dưỡng ẩm, còn mái tóc thì được chải chuốt cẩn thận.

Tiếp đến, mái tóc dài ấy được tết thành ba luống, trước khi gộp lại thành một cái đuôi sam lớn.

Sau khi buộc gọn gàng xong, đuôi tóc được tô điểm thêm một chiếc ruy băng với họa tiết lông chim đính kèm.

“Ilvalino. Hôm nay tôi có tâm trạng tốt…”

“Như đã nói, có những trận chiến mà chúng ta không được phép thua.”

Sau đó, Cain bước đến phòng Kiehl để thay đồ.

Bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi trưa, nhưng Cain đã mặc diện thế này từ sáng sớm. Bữa sáng thậm chí bây giờ mới bắt đầu.

Đúng lúc Cain vừa mở cửa để bước ra hành lang, cậu bỗng trông thấy Diana cũng đang làm hành động tương tự.

“Anh trai! Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Diana. Hôm nay em cũng dễ thương như mọi ngày vậy.”

Diana cũng như Cain, vô cùng háo hức từ mới sáng sớm tinh mơ.

Cô mặc một chiếc váy liền người ngắn dành cho mùa hè có thêu ruy băng, cũng như diềm nếp để trang trí, chiếc váy mang sắc xanh của bầu trời mùa hạ, đem lại cảm giác mát mẻ lạ thường trước tiết trời nóng nực này.

Mái tóc cô cũng được chăm sóc một cách vô cùng cẩn thận.

Mái tóc của Diana, giống hệt với những gì trong game, đem lại cho Cain một chút lo âu thoáng qua, nhưng biết làm thế nào được với sự dễ thương này chứ.

“Mái tóc của em đáng yêu quá, trông cứ như chúng đang nhảy múa khi em bước đi vậy, Diana.”

“Yeah, rất là vui đấy! Để em biểu diễn cho anh xem!”

Nói xong, Diana nhảy chân sáo vòng quanh Cain. Mỗi khi cơ thể của Diana di chuyển, mái tóc xoăn lại tung tăng theo như thể đang nhảy múa trên đôi vai nhỏ nhắn của cô vậy.

Trong lúc Diana còn đang bận khoe mái tóc mới uốn của mình, bờ lưng của Cain bỗng lọt vào tầm mắt của cô.

“Oh! Ruy băng của anh trai có cánh này!”

“Dễ thương phải chứ? Ilvalino là người chịu trách nhiệm đấy!”

Nói xong, giờ đến lượt Cain nhảy chân sáo xung quanh Diana. Mái tóc đuôi sam của cậu cũng nhảy múa theo từng bước chân. Họa tiết lông chim đính kèm với chiếc ruy băng cũng đung đưa như thể đang vẫy cánh.

Cuốn theo những bước chân sáo của người anh trai, Diana cũng tiếp tục nhảy chân sáo, hai người cứ thế bước đi vòng quanh nhau mất một lúc lâu.

“Mái tóc xoăn của Diana-sama ngày hôm nay là thành quả của sự tận tâm. Độ dày của một cuộn tóc, khoảng cách giữa từng cuộn tóc, độ bồng bềnh, tất cả đều hoàn hảo. Tuy vậy, mái tóc đuôi sam của cậu cũng không hề tệ chút nào. Nó bộc lộ rõ được cặp lông mày duyên dáng cũng như đôi ngươi màu lục bảo trong suốt như mặt nước mùa thu. Bỏ mái tóc dài qua một bên, chỉ cần thế này thôi cũng thực sự bộc tả được rõ vẻ đẹp nữ tính của Cain-sama rồi. Cậu nên biết ơn cái khuôn mặt lôi cuốn đáng ghét đó của mình đi.”

“Ahahahahahahahahahahahahahaha… mới sáng sớm ai lại đùa như thế chứ!”

Khi họ bước đến phòng ăn, Exmax và Aldi đã an tọa và bắt đầu thưởng thức rồi.

“Ta chuẩn bị phải đến trại huấn luyện của đội hiệp sỹ trong sáng nay, nhưng chắc chắn ta sẽ quay lại trước khi bữa tiệc bắt đầu. Anita và Legs cũng sẽ đến đó, vậy nên ta định dùng cơ hội này để giới thiệu cháu với bọn họ luôn. Như thế ổn chứ?”

Có lẽ ông ấy đã mạn phép ăn trước để chuẩn bị cho buổi huấn luyện buổi sáng của đội hiệp sỹ. Như đã biết từ trước, Cain được cha mình đưa đến đây mỗi khi xuân về, nhưng Cain và Diana, vẫn còn nhỏ, chỉ có thể chơi cùng với Kiehl và Cordelia xung quanh khu dinh thự và không thực sự hiểu chuyện cho lắm.

Cộng với việc những bữa tiệc chào đón luôn được tổ chức vào đêm muộn, khiến cho những đứa trẻ như Cain và Diana không thể tham gia.

“Đây là bữa tiệc chào đón dành riêng cho Cain và Diana, vậy nên sẽ thật không phải phép chút nào khi dùng nó để công bố hôn ước của Kiehl và Stillitz trong vội vã như vậy, phải chứ Cain?”

Aldi lên tiếng xin lỗi với đôi chút áy náy, nhưng Cain chỉ lắc đầu.

“Cháu chỉ tạm dừng chân tại đây trên đường về nhà trong kỳ nghỉ hè mà thôi, và cháu cũng chưa đóng góp được gì với tư cách là con trai của lãnh chúa cả, vậy nên cháu mời là người phải xin lỗi khi để mọi người phải tổ chức tiệc chào đón ngay từ đầu. Còn hôn lễ của Kiehl và Stillitz, đây là một chuyện vô cùng quan trọng, vậy nên sẽ tốt hơn nếu để mọi người dân biết tin và gửi lời chúc mừng cho họ.”

“Cain đúng là một cậu bé tốt bụng mà, nhưng cháu đã trở thành học sinh một năm nay rồi. Ít nhất cũng phải để mọi người đều biết mặt mũi cháu như thế nào chứ.”

“Cũng đúng ha.”

Aldi cũng dùng bữa sáng sớm bởi vì bà còn phải họp mặt với Anita và Legs để bàn về chuyện tổ chức bữa tiệc chào đón.

Vậy nên Cain và Diana quyết định sẽ ngồi chờ Kiehl và Cordelia trước khi thưởng thức bữa sáng của mình.

Sau một hồi, Exmax và Aldi hoàn thành bữa sáng của mình và rời khỏi phòng ăn, cùng lúc đó, Kiehl và Cordelia xuất hiện để thế chỗ.

“Chào buổi sáng, Kiehl, Cordelia.”

“Chào buổi sáng! Key-kun, Cody-chan.”

Kiehl và Cordelia có vẻ như không có giấc ngủ ngon lành lắm so với Cain và Diana, những người đang tràn đầy năng lượng tích cực. Hai người họ bước đến bàn ăn, ngồi xuống ghế, và dùng hai đầu ngón tay vuốt lông mày cùng một lúc.

“Em chẳng thể ngủ được chút nào bởi vì thông báo hôn ước ngày hôm nay. Chẳng phải vẫn còn quá sớm để thông báo hôn ước khi mà lời tỏ tình mới diễn ra ngày hôm trước sao?”

“Chẳng phải càng sớm thì càng tốt sao?”

“Em nghĩ anh đang nhìn vấn đề này đúng với con mắt của bên thứ ba đó…”

Sau khi Kiehl và Cordelia an tọa trên ghế, bữa sáng bắt đầu được dọn ra trước mắt bốn người họ. Đó là một bữa sáng lành mạnh với rất nhiều rau củ. Kiehl có vẻ như không có hứng thú chút nào và chỉ uống trà không.

“Anh trai, ăn hộ Di cái này.”

“Không, nếu em không ăn đủ đậu, em sẽ không thể phát triển cơ bắp được đâu. Ăn đậu cùng với lòng đỏ trứng sẽ giúp giảm bớt độ ngấy đấy.”

Diana ngay lập tức giật bắn lại khi cô định chuyển đậu từ đĩa mình sang đĩa Cain. Với khuôn mặt cau có, cô cố gắng nuốt đầu cùng với lòng đỏ trứng rán. Ngay sau đó, Diana nhanh chóng cầm lấy tách trà và uống lấy uống để.

“Thật tuyệt làm sao. Diana mà cứ ăn uống lành mạnh thế này sẽ chắc chắn trở thành một cô gái mạnh mẽ đấy~”

“Liệu Di có thể mạnh hơn anh trai không?”

“Tất nhiên là được rồi! Nếu Diana mà mạnh hơn anh, thì em nhớ phải bảo vệ anh nhé.”

“Cứ để chuyện đó cho em!”

Cain đang định vươn tay ra để xoa mái tóc của Diana nhưng ngay lập tức bị ngăn lại bởi Sascha. Cô di chuyển bàn tay đó xuống má và để cô thoải mái vuốt ve bờ má của Diana.

Cordelia thở dài khi trông thấy nụ cười vui vẻ của Cain, trong khi cậu ngắm nhìn Diana với một biểu cảm dịu dàng.

“Đúng là một khuôn mặt lôi cuốn đáng ghét mà… nhưng khuôn mặt mình cũng đâu có tệ chứ.”

Sau khi bữa sáng kết thúc xong xuôi, bữa tiệc chào đón của Cain và Diana, thứ được gấp đôi với thông báo hôn ước của Kiehl, chuẩn bị bắt đầu.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

:)
thx trans
Xem thêm
Diana vẫn kawaiiiiiiiiiiiiii như ngày nào
Xem thêm
Hồi sinh dồi , KHÓC LUÔN !!!
Xem thêm
Hê hê hê lâu lắm mới có thuốc mà 1 viên có ít quá hong trans
Xem thêm