Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 118: Thế có muốn chinh phục Route "Hoàng tử thứ hai của vương quốc láng giềng" không?

11 Bình luận - Độ dài: 2,033 từ - Cập nhật:

Lễ hội hoa cuối cùng cũng kết thúc, và mọi học sinh đều đã tụ họp đầy đủ trên trường.

Từng món quà lưu niệm từ mọi nơi trong vương quốc được cho đi và nhận lại trong tay của những người bạn thân.

Julian là đệ nhất hoàng tử, vậy nên việc cậu nhận được lượng quà lưu niệm nhiều đến không đếm xuể là điều dễ hiểu, và Cain, người bạn cùng phòng, cũng được hưởng lợi đôi chút từ điều đó qua những món đồ ngọt ăn đến ngập miệng.

Nhưng dù vậy, cả Julian và Cain cộng lại cũng chẳng thể nào giải quyết được đống quà vặt nhiều đến khổng lồ này, và dù gì cũng chẳng thể giữ được lâu, vậy nên Cain quyết định gửi chúng về nhà cha mẹ mình, nơi mà Diana và Ilvalino sẽ rất vui mừng đón nhận.

Sau khi tan trường, họ cũng tiện thể nán lại đôi chút tại nhà ăn để thưởng trà cùng một số người bạn cùng lớp, cốt cũng là để thúc đẩy tiến độ tiêu thụ của đống đồ ngọt nói trên.

Hiện giờ, tại một đất nước không có chiến tranh cùng với bầu khí hậu ôn hòa, cộng với việc những học sinh tại nơi đây đều vô cùng thân thiện và hòa đồng. Kết được nhiều người bạn tốt, Cain cảm thấy mình đang dần trở thành một phần không thể thiếu của Trường quý tộc Siriyuum.

Dù vậy, cậu vẫn muốn nhanh chóng trở về nhà.

Để đảm bảo việc Diana sẽ không trở thành nữ phản diện, cậu có nhiệm vụ phải quan sát cô bé từng giây từng phút sao cho cô lớn lên thành một người con gái hiền hậu và tốt bụng.

Cha cậu cũng rất yêu thương Diana. Và bởi vì Cain đang bận bịu với việc học của mình tại nơi xa, ông ấy có toàn quyền nuông chiều cô bé tùy ý những lúc rảnh rỗi, cái này đa phần là tích cực, nhưng cũng không loại trừ khả năng nó có thể ảnh hưởng không ít đến tư duy của cô bé về vấn đề giai cấp trong xã hội và địa vị của bản thân.

Sau khi dành thời gian cả ngày để hành xử như một quý cô kiểu mẫu, công việc giải tỏa áp lực sẽ được giao lại cho Ilvalino, nhưng nói gì thì nói, Ilvalino dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, không như Cain, người sở hữu những ký ức của một người đàn ông đã trải qua gần ba mươi xuân tại tiền kiếp.

Mặc dù Ilvalino đúng là có mang khí chất của một người trưởng thành nhờ vào hoàn cảnh sống khắc nghiệt từ khi còn nhỏ, nhưng Cain vẫn khó mà có thể đem cậu đi so sánh với một người lớn thực sự được.

Cậu đã giao nhiệm vụ chăm sóc Ilvalino lại cho vị quản gia nhà mình, Palais Pantle, nhưng bởi vì Palais Pantle dù sao cũng là người hầu trung thành tuyệt đối với cha cậu, Cain không khỏi cảm thấy mình vẫn còn đôi chút lấn cấn và gò bó đâu đây.

Với từng ấy nỗi lo trong lòng, cậu chỉ muốn có thể trở về quê nhà càng sớm càng tốt.

Kể cả may mắn có mỉm cười để giúp cậu có thể tận dụng hệ thống nhảy lớp một cách hoàn hảo đi chăng nữa, Cain vẫn cần ít nhất ba năm để tốt nghiệp.

Kỳ nghỉ hè và giao thừa là những kỳ nghỉ dài ngày, vậy nên cậu có thể dùng khoảng thời gian đó để về nhà, nhưng đường xe ngựa phải mất bảy ngày mỗi chiều để đến nơi, vậy nên tính ra quãng thời gian mà cậu có thể ở bên gia đình mình là vô cùng ngắn ngủi.

Tuy nhiên, Cain không hề than phiền về điều đó trong bất cứ lá thư nào gửi cho Diana. Dù sao cậu cũng hiểu được rằng cô em gái của mình đang cảm thấy phiền muộn hơn gấp vạn lần.

Cain đang du học tại một vương quốc láng giềng mang tên Siriyuum. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không hoàn toàn bị động.

Nơi đây có một cậu bé tên là Gianluca, một trong những Mục tiêu. May mắn thay, Cain đã có cơ hội làm thân với Gianluca trong một chuyến đi ngắn ngày đến một vùng đất hoang vu tại vương quốc này, nơi theo dự kiến sẽ được chọn để xây dựng thủ đô trong tương lai.

Game có nói về việc lời cầu hôn mà vị hoàng tử thứ hai trao cho Diana chỉ mang ý nghĩa gắn chặt mối quan hệ ngoại giao giữa hai vương quốc, mà không hề có tình cảm đặc biệt gì giữa đôi bên.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc vị đệ nhị hoàng tử ấy, sau khi phải lòng nữ chính, đã chuyển hôn ước với Diana, thứ mới được cả đôi bên đồng thuận không lâu trước đó, sang cho người anh trai, vừa có thể đi theo tiếng gọi của con tim mà vừa không làm sứt mẻ mối quan hệ hữu nghị giữa hai vương quốc, một mũi tên trúng hai đích.

Chỉ riêng điều đó thôi thì chẳng có gì đặc biệt cả.

Việc những cuộc hôn nhân chính trị diễn ra đối với tầng lớp thượng lưu chẳng phải điều gì bất thường, và bởi vì nó bình thường đến vậy, rất nhiều cặp đôi chỉ biết được mặt mũi của nhau sau khi hai người kết hôn. Tuy nhiên trong cái rủi cũng có cái may, không ít cặp đôi sau sự việc ấy đã nảy sinh tình cảm đôi lứa thuần khiết, và rồi đi đến một cuộc hôn nhân viên mãn và trọn vẹn. Vì vậy không thể nói cuộc hôn nhân chính trị giữa Diana và vị đệ nhất hoàng tử kia, những người còn chưa biết đến mặt nhau ngoài đời, là một tấn bi kịch được.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc vị đệ nhất hoàng tử ấy, vốn là một kẻ đa tình, đã dành trọn tình cảm và tình yêu thương dành cho hai người con gái khác mà hắn đã kết hôn trước đó. Và như vậy, những gì còn lại dành cho Diana chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị đúng nghĩa, bất hạnh và không cảm xúc, tặng kèm theo là sự khinh bỉ tột cùng của hai người vợ cả, sau khi bị vứt bỏ như một món đồ chơi quá đát không lâu trước đó.

Nói gì thì nói, điều đó khiến cho Diana buồn.

Và Cain không muốn điều ấy xảy ra. Vậy nên nhân cơ hội đặt chân đến vương quốc này, cậu quyết định sẽ làm những gì mình có thể.

“Nói gì thì nói, Julian lúc nào cũng luôn cố gắng kè cặp với những thiếu nữ xinh đẹp, nhưng việc cậu ấy thích Sylly Leah rõ như ban ngày vậy…”

Nhưng sau quãng thời gian hai tháng sinh sống tại Siriyuum, Cain không thể tiếp tục đánh mắt làm ngơ trước những điểm bất thường giữa cốt truyện trong game và cuộc sống thực tế trước mặt cậu.

Dù có là nói giảm hay nói quá đi chăng nữa thì việc Julian chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với bất cứ cô gái nào khác ngoài Sylly Leah là sự thật.

Mỗi khi một cô gái nào đó mở lời bắt chuyện, cậu chỉ cố gắng đáp lại cho phải phép với suy nghĩ không muốn làm cho cô nàng cảm thấy bị tổn thương. Có thể nói việc cậu mang những cô gái ấy về phòng ký túc xá giống như một hành đồng cự tuyệt hơn là buông thả, cốt bởi vì đó là nơi riêng tư gần như là duy nhất tại chốn này đúng như lời cậu ta đã một lần bộc bạch, và bởi vậy mà cậu có thể tránh không cho Sylly Leah trông thấy hành động của bản thân.

Nghĩ lại, có lẽ Cain đã đặt nỗi lo của mình sai chỗ.

“Gianluca cũng là một cậu bé thật thà và tốt bụng nữa...”

Qua mối quan hệ giữa hai anh em, Cain có thể dễ dàng thấy được tình yêu thương hết mực mà cậu dành cho người anh trai, người đang cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của bản thân nhưng lại phải chịu không biết bao nhiêu áp lực dưới gót giày của những nhân vật chức cao quyền lớn. Sau khi thấu hiểu được cảm xúc đó một cách chân thật nhất, Cain thấy rằng những hành động của cậu trong game, từ đưa ra lời cầu hôn hoàn toàn vô trách nhiệm cho một cô gái mà mình không quen cũng như chẳng dành chút cảm tình nào, đến việc cậu đùn đẩy chính người con gái ấy cho không ai khác mà là người anh trai, khó có thể coi là tốt đẹp, nhưng chắc chắn không phải là xấu xí.

Nếu vậy thì, bằng cách nào và như thế nào mà Diana lại là người phải chịu bất hạnh trong cái Route chết tiệt đó?

Cain lấy tay bù đầu và bắt đầu suy nghĩ.

Một kế hoạch sao cho Julian có thể nhanh chóng tìm được ba vị hôn thê ưng ý còn lại của mình.

Một kế hoạch sao cho Sylly Leah sẽ đồng ý mà không cảm thấy mình bị ruồng bỏ.

Một kế hoạch sao cho vị trí ngôi vương tương lai của Julian được đảm bảo vững chắc để Gianluca không cần phải cảm thấy lo âu nữa.

Một kế hoạch sao cho Julian sẽ trở thành một người đàn ông đứng đắn cũng như sẽ yêu thương và đối xử với bốn người vợ của mình một cách công bằng.

Lúc này đây, cậu chỉ có thể nghĩ đến một kế hoạch điên khùng như vậy mà thôi.

Nói gì thì nói, ngay từ khoảnh khắc cậu tính đến việc thuyết phục Sylly Leah đồng ý với kế hoạch nói trên thì nó đã đủ bất khả thi rồi.

Bạn có thể có thêm ba thê thiếp, đúng. Bạn phải có thêm ba thê thiếp, sai.

Những tiết lịch sử về Siriyuum trong khoảng thời gian hai tháng theo học tại ngôi trường này đã dạy cho Cain nhiều điều.

Theo đó, việc tranh chấp xảy ra trong gia đình hoàng tộc từ trước đến nay là không hề hiếm gặp, thường là giữa vị hoàng hậu xấu số và các thê thiếp của nhà vua, cốt cũng là do cái luật đa thê đã ăn sâu vào gốc rễ của vương quốc này.

Sao Cain có thể an tâm khi gả Diana cho một vương quốc như vậy chứ.

Để rồi cậu tự hỏi tại sao mình lại phải gò bó bản thân vào cái đạo luật vô lý, thứ mà không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành mồi rơm cho hỏa hoạn, một cách ngây thơ như vậy.

Nói gì thì nói, trong trường hợp bạn không được ông trời ban tặng cho một cậu con trai để nối dõi, thì tính đến việc có thêm thê thiếp cũng không phải một lựa chọn khó hiểu cũng như khó mà có thể phản đối được, nhất là đối với vị trí người đứng đầu của vương quốc

Nếu luật lệ về việc kế thừa ngôi vương tại đất nước này thực sự cứng nhắc như cậu nghĩ, thì nếu như nhà vua không thể sinh con trai, hay không thể có con ngay từ đầu, thì việc con của em trai hay em gái của ông ta sẽ trở thành người kế vị cũng không nằm ngoài một trong những phương án sẽ phải tính đến.

Cain mong rằng những ngờ vực của cậu sẽ được giải đáp bởi những người bạn cùng lớp trong buổi học nhóm ngày mai.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Nghe quả kế hoạch ko thấy ổn lắm :v với cả tương lai bé leah k cưới Julian ah? Chứ theo t thấy thì bé nó chắc ko kiểu...mấy og biết đấy...
Xem thêm
Nhớ cain quá xém bỏ truyện
Xem thêm
Cuối cùng cũng quay về vs Cain r
Xem thêm
nhớ Ka(in)rin ghê :))))
Xem thêm
Cuối cùng cũng về với Cain của chúng ta rồi~
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
Về nhanh đi, thằng ivalino nó húp em mày đó
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm