Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 148: Điểm vàng

17 Bình luận - Độ dài: 1,288 từ - Cập nhật:

Cánh cửa phòng Cain mở ra và Ilvalino bước vào.

“Cain-sama. Tôi về rồi, wow wow wow wow!!!”

Ilvalino hét lên khi cậu trông thấy Cain phía bên kia cánh cửa. Cậu chạy thật nhanh đến phía sau Cain, người đang ngồi trước gương.

“Tóc cậu như tổ quạ ấy!”

“Oh, về rồi à Ilvalino. Nhanh hơn tôi tưởng đấy.”

“Cậu có biết bao lâu đã trôi qua rồi không!?”

Cain, người đang ngồi trước gương, run rẩy cầm lấy chiếc lược bằng tay phải và làm hành động gì đó trông như đang chải tóc.

Thấy vậy, Ilvalino liền cầm lấy chiếc lược từ tay Cain và chải tóc giúp cậu, vừa chải vừa ậm ừ, như thể đang xót xa cho mái tóc óng mượt ngày nào.

“Với cả, đừng có chải từ chân tóc xuống. Sylly Leah bảo vậy.”

“Ai vậy chứ? Sẽ ổn thôi, vậy nên đừng có làm nó rối thêm nữa.”

Nói xong, Ilvalino rời khỏi phòng và nhanh chóng trở về với một chiếc khăn ướt trên tay. Cậu kéo lấy một chiếc ghế bên thành giường và ngồi xuống phía sau Cain, trước khi đắp tấm khăn lên mái tóc của Cain để làm ẩm nó và bắt đầu chảy xuống một cách chậm rãi.

“Arnie ấy, tôi trông thấy hắn chạy vào một ngôi nhà gỗ bên trong khu rừng, cái khu rừng mà chúng ta chọn để câu cá sáng nay ấy.”

“Hắn không về nhà sao.”

“Tôi không biết nhà hắn ở đâu, nhưng chắc không phải ngôi nhà tồi tàn đó đâu. Trong đấy cũng có một vài người khác nữa, vậy nên tôi quyết định không nên hành động khinh suất.”

Sau khi chải tóc được một lúc, Ilvalino lại đắp tấm khăn ướt lên và tiếp tục chải sau đó, trước khi đắp khăn lên lần nữa. Đó là cách mà Ilvalino đã gỡ rối cho mái tóc của Cain từng chút từng chút một.

“Có vẻ như Arnie là một người anh trai tốt, ít nhất là đã từng như vậy. Tôi tự hỏi liệu hắn đã bắt đầu thay đổi như thế nào từ sau khi giao du với đám người xấu.”

“Rồi sau đó cậu làm gì?”

“Sau khi đã xác nhận được nơi chốn của hắn, tôi quyết định trở về đây càng sớm càng tốt.”

Sau khi chiếc tổ quạ đã trở lại về hình dạng những lọn tóc ban đầu, Ilvalino ngừng đắp khăn và bắt đầu tập trung vào việc chải tóc.

“Vậy là cuộc sống tại ký túc xá cũng dạy cho cậu được vài thứ đấy nhỉ?”

“Hầu hết cũng là nhờ Ilvalino mà thôi, chẳng qua lúc đó là bởi tôi đã trèo lên giường ngủ luôn mà chẳng thèm chải tóc.”

“Vậy còn hôm nay thì sao?”

“Đó là bởi vì tôi bất cẩn mà thôi. Có khi nó đã trở thành thói quen sau sáu tháng du học cũng nên.”

Với một nửa bên tóc của Cain đã trở về với nguyên dạng, Ilvalino chỉnh lại ghế của mình và bắt đầu chải nốt phần còn lại.

“…Diana liệu có sợ không nhỉ?”

“Đáng sợ sao? Không có nhiều người lại đi vung ghế vào người khác đâu.”

“…Vậy Diana liệu có ghét tôi không?”

“Có thể lắm chứ. Tôi vẫn luôn ghét ai đó đột nhiên trở nên bạo lực như vậy.”

Cain quay phắt về phía sau trước câu trả lời của Ilvalino.

“Vậy thì tôi phải làm gì!? Đáng ra tôi không nên để Diana phải trông thấy cảnh tượng đó mới phải chứ!?”

Đôi mắt của Cain sũng nước. Ilvalino thấy vậy liền véo lấy một bên má của Cain trong khi tay còn lại vẫn cầm lấy chiếc lược.

“Ngồi yên đi, cậu không muốn diệt tổ quạ à.”

“Vânggggggg.”

Sau đó, hai người họ im lặng chỉnh lại từng lọn tóc về ban đầu.

Khi mà ánh mặt trời bên ngoài vẫn còn vô cùng chói chang, bên trong căn phòng này lại âm u đến lạ thường.

Nó im lặng đến nỗi mà có thể nghe rõ tiếng ếch ộp cách đây không xa.

Nhớ lại về cái khoảnh khắc mà lưng mình chạm đất sau khi bị Cain vật ngược xuống trong lần đầu gặp mặt, thính giác của Ilvalino cũng đã tê dại đến nỗi tất cả những gì cậu có thể nghe được là tiếng ếch ộp này.

“Cain-sama cần phải luôn bình tĩnh và dịu dàng. Cậu cần phải trở thành một người anh trai đáng tin cậy trước mặt Diana-sama… Nếu muốn, cậu có thể dùng tôi cũng được. Dù đã được một khoảng thời gian, nhưng tôi chắc là trò đò vẫn dùng được mà thôi. Hãy cứ tin ở tôi.”

“Vậy thì, Ilvalino. Cậu có thể buộc tóc kiểu đuôi ngựa được không. Cổ tôi nóng quá.”

“…Cain-sama.”

“Cậu không biết tóc đuôi ngựa là gì à? Chỉ cần cột cao lên là được. Trông nó giống đuôi ngựa ấy, vậy nên mới gọi là tóc đuôi ngựa.”

“Cain-sama.”

“Đã được một lúc rồi kể từ khi tóc tôi trở nên thế này, vậy cậu có thể làm được chứ?”

“Cain!”

Ilvalino hét lên trong lúc cậu thả những lọn tóc trên tay mình xuống. Trông thấy mái tóc của mình bất chợt đủng đỉnh về phía trước, Cain đặt một tay sau cổ và tự mình cột tóc lên.

“Ilvalino là người hầu riêng của tôi. Nhiệm vụ của Ilvalino là chăm sóc cho tôi. Tôi chỉ cần chọn kiểu tóc mà mình muốn hay bộ quần áo mà mình muốn mặc, còn phần việc còn lại là của cậu. Nhưng đôi lúc tôi có thể tự làm những công việc đơn giản như vậy.”

Khóe đầu của Cain khẽ nghiêng về bên phải. Dù Ilvalino không trông thấy khuôn mặt của Cain lúc này, nhưng cậu biết chắc rằng Cain đang nhắm một mắt.

Trong quá khứ, có một lần mà Cain, Diana và Ilvalino (bị kéo vào) tham gia một cuộc thi nhắm một mắt. Cain có thể dễ dàng nhắm mắt phải của mình lại, nhưng khi cậu cố gắng làm điều tương tự với mắt trái, cậu lại luôn đóng nghiền cả hai mắt. Và mỗi khi nhắm mắt phải, cậu lại có thói quen khẽ nghiêng đầu về bên phải đôi chút.

“Thực sự Cain-sama cảm thấy như vậy ổn chứ… Vậy thì tại sao ngay từ đầu cậu lại cứu lấy tôi?”

Cain là người đã mở đầu cho mối quan hệ này.

Nhưng Cain lúc đó biết rõ rằng Ilvalino là một sát thủ. Trong một khoảng thời gian dài, Ilvalino vẫn luôn chằn chọc tự hỏi nếu đã biết như vậy thì tại sao lúc đó Cain lại chọn cứu lấy một tên sát thủ như cậu chứ không giết quách đi cho đỡ bẩn mắt, nhất là với tình trạng tàn tạ của Ilvalino lúc đó. Có lẽ bởi vì cậu muốn có cho riêng mình một chiếc máy truyền tin về thế giới ngầm chăng?

Nhưng kể cả khi mối quan hệ giữa cậu và tổ chức của mình đã không còn nữa, thì tại sao sự tồn tại của cậu vẫn còn cần thiết, với tư cách một người hầu riêng sao, có vẻ không đúng cho lắm.

Kể cả với từng ấy nghi ngờ trong đầu, rốt cuộc điều gì đã khiến Ilvalino lại có thể toàn tâm toàn ý trung thành với Cain đến như vậy.

“Vì tôi muốn Ilvalino cảm thấy hạnh phúc.”

Cain lặng lẽ lên tiếng, trong khi cậu nắm lấy mái tóc của mình và cột nó lên đỉnh đầu.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Hãy dừng ở cmt của t đừng lướt xuống phía dưới nếu bạn thuộc team nhân văn xD
Xem thêm
Xin lỗi tôi lỡ ko tin bạn và kéo xuống. Giờ tôi thật hối hận
Xem thêm
Bạn nói vậy chỉ làm người khác thêm tò mò để kéo xuống trong đó có tôi xD
Xem thêm
< mùi gay cấn quá
Xem thêm
Mùi gei nồng quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Dm tác giả cắm ít flag thôi
Xem thêm
will thin
Xem thêm