Tensei Muhai no Isekai Ke...
Aotsuki Koji Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Mở đầu

44 Bình luận - Độ dài: 1,122 từ - Cập nhật:

Mở đầu: Tôi bị sa thải.

Đột nhiên một ngày kia, sếp tôi bảo: “Cậu bị sa thải.” [note34362]

“Này, ông không đùa đấy chứ…!” Tôi đã rất tức giận với lão ta.

Tôi tốt nghiệp từ một trường đại học có chút danh tiếng rồi xin được việc làm ở một công ti lớn. Nói chung mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến hiện tại.

Không phải tôi khoe khoang gì đâu nhưng tôi vừa làm việc vừa nghiêm túc về mục tiêu của mình, thăng lên chức giám đốc.

Nhưng vận may với ông chủ của tôi không được tốt cho lắm.

Ông ta làm lỗ mất 10 tỉ như không vậy. Không những vậy, còn có vài tin đồn rằng lão liên quan đến mấy vụ hấp diêm và lạm dụng quyền lực.

Tất nhiên là— tôi chả liên quan gì nhưng vẫn bị buộc phải nghỉ việc. [note34368]

“Ngày qua ngày, cậu đã làm được gì?”

“…………”

Xem nào, tôi kiểm tra mail hằng ngày dù cho nó có rỗng tuếch,  tôi bật excel lên rồi để không đó, lâu lâu chán chán tôi lại chơi vài ván solitaire [note34369]. Còn lâu tôi mới trả lời như thế!

“Mất cậu công ty cũng chả thiệt hại gì. Việc làm ăn của bọn tôi càng ngày càng tệ hơn rồi. Làm việc và đi làm là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, cậu hiểu chứ?”

“…………”

Tôi chả thể phản bác lại được.

Cũng không tệ lắm đâu, do tôi xui thôi.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy.

Có vẻ như Gaido, tên xa thải tôi cũng buộc phải thôi việc vì tội quấy rối tình dục.

Đáng đời nhá! Mà lão ấy có bị đuổi việc thì đời tôi cũng chả thay đổi gì nhiều.

Từ khi được hưởng trợ cấp thất nghiệp, tôi tự nhốt mình trong căn hộ một phòng ở Tokyo.

Hồi còn đi làm, vì chả bao giờ phải tăng ca nên tôi cắm mặt vào game online.

Để trốn tránh thực tại, giờ tôi còn nghiện ngập hơn cả khi trước nữa.

Sword & Magic Fantasy Online.

Nhân vật trong game của tôi là một “Playboy” <<Dân chơi>>, một chức nghiệp được coi không khác gì rác.

“Cũng không tệ đến thế đâu.”

Chức nghiệp này có thể sử dụng song song cả kiếm và ma thuật. Nó có thể đảm nhiệm được rất nhiều vị trí.

Nhưng vì không nổi trội ở bất kì một vị trí nào nên nó thường được gọi là “general purpose garbage” <<Rác tổng hợp>>.

Hầu hết mọi người chơi đều không ưa gì nó [note34370]. Chắc tôi là người duy nhất sử dụng “Playboy” <<Dân chơi>>.

Tôi cũng chả để tâm lắm. Hơn nữa, tôi thấy nhân vật này rất hợp với mình.

Vì tôi chỉ toàn đi Solo nên tôi bị mắc chứng rối loạn giao tiếp.

——Thế nhưng về sau, tôi nhận ra rằng gán cho “playboy” <<Dân chơi>> cái danh “general purpose garbage” <<Rác tổng hợp>> là một sai lầm nghiêm trọng đấy.

“Cái quái gì đây…! Lỗi à!”

Khi bạn chạm tới level 99, cấp độ tối đa thì một điều đặc biệt sẽ xảy đến.

Vâng, ta sẽ được chuyển nghề.

“Playboy” <<Dân chơi>> sẽ được chuyển thành một chức nghiệp ẩn: “Sage” <<Hiền Nhân>>.

Trong SMO, tương truyền rằng chỉ có mấy thánh NEET mới chạm tới ngưỡng level tối đa vì lượng kinh nghiệm cần thiết để lên level lớn tới phát tởm.

Đó là lý do, chỉ có mình tôi biết được rằng, “Sage” <<Hiền Nhân>> mạnh khủng khiếp.

Khả năng đảm nhận vị trí của nó vượt xa mấy cái chức nghiệp chuyên dụng kia, mọi chỉ số đều đạt đến mức tối đa, nó có thể sử dụng tất cả mọi kĩ năng mà không hề có giới hạn nào.

“Sage” <<Hiền Nhân>> đã quăng cái gọi là cân bằng game kia vào sọt rác mất rồi.

“Không biết họ có sửa cái lỗi này ở phiên bản tiếp theo không nhỉ?”

Chắc ai đó trong đội ngũ phát triển chỉ tạo ra nó cho vui thôi.

Chứ nó mà được công bố thì họ lại bị ví với cái nắm đấm nào đó với 200 năm kinh nghiệm cân bằng game mất.

Chắc nó sẽ bị xóa sớm thôi.

“Thế thì ngại gì mà không quẩy hết sức trước khi nó bị xóa sổ cơ chứ?”

Game đã ra mắt được hơn một năm nhưng trùm cuối của game vẫn còn chưa bị hạ.

Cả ngàn người khiêu chiến thì may ra mới đánh bại được con boss. [note34371]

Trước đây đã từng có 2000 người chơi chiến với nó một hồi nhưng ruốt cục vẫn thua.

Nhân vật này lại có khả năng đánh bại chúng một mình. Nó sở hữu cả tấn vật phẩm hồi phục và mấy vật phẩm hữu dụng khác. Đáng để thử đây.

Và kết quả của trận chiến là——

[Silver White Dragon <<Bạch Ngân Long>> đã bị đánh bại. Bạn đã giành được chiến lợi phẩm.]

“Không thể tin được… Mình thắng kìa!”

Tôi đã cực kì phấn khích.

Phần thưởng sau khi tiêu diệt con boss mạnh nhất hẳn phải khủng lắm đây.

Tôi kiểm tra chiến lợi phẩm trong sự phấn khích.

Âm thanh rè rè vang lên qua cái loa.

Và những gì xuất hiện là—

[逡 ー 荳 屋 霆 “逕 溽 蜈 KU 蠕 蠕 蠕 蠕 蠕 赺 縺 縺 縺 縺 縲]

[縺 縺 / 縺.> 縺]

——Quái gì cơ?

Tôi không thể hiểu được đống này.

Có vẻ như tôi có hai lựa chọn. Có lẽ nội dung trong này cũng giống như bảng thông báo lúc bạn đánh bại mấy con trùm bình thường thôi.

Nếu thế thì cái dòng cuối: [縺 縺 / 縺.> 縺] sẽ có nghĩa là “Có / Không”.

Chắc hẳn họ không ngờ được sẽ có người đánh bại được con trùm cuối này nên đã bỏ sót vài lỗi kì quái như này. Tôi sẽ báo cáo với ban quản trị sau.

Tôi nhấn vào lựa chọn ở phía bên trái.

Rồi một thông báo hệ thống ở góc dưới bên trái của màn hình xuất hiện, lần này thì không còn bị lỗi nữa.

[Bạn đã nhận được “Different World Reincarnation Benefit” <<Đặc Quyền Chuyển Sinh Đến Dị Giới>>. ]

[Bạn đã sử dụng “Different World Reincarnation Benefit” <<Đặc Quyền Chuyển Sinh Đến Dị Giới>>. ]

eh?

Cái quái gì đây?

“Ý mình là, đầu mình… nóng quá…”

Đầu tôi chợt đau điếng và tầm nhìn của tôi lúc đó chỉ còn là một màu đen xì.

Ghi chú

[Lên trên]
ở đây dùng “fired” có nghĩa là nguyên nhân bị đuổi nằm ở chính main
ở đây dùng “fired” có nghĩa là nguyên nhân bị đuổi nằm ở chính main
[Lên trên]
ở đây dùng “laid off” có nghĩa là nguyên nhân bị đuổi việc là do công ti
ở đây dùng “laid off” có nghĩa là nguyên nhân bị đuổi việc là do công ti
[Lên trên]
game xếp bài của Microsoft trên window ấy!
game xếp bài của Microsoft trên window ấy!
[Lên trên]
“Gachi players hate these types of characters” mà mình tra thì Gachi có nghĩa là vô cùng, rất nên mình chém đại
“Gachi players hate these types of characters” mà mình tra thì Gachi có nghĩa là vô cùng, rất nên mình chém đại
[Lên trên]
“It is said that not only the last boss but also the strong characters called raid bosses, can only be subdued by a party of thousands.”
“It is said that not only the last boss but also the strong characters called raid bosses, can only be subdued by a party of thousands.”
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Hảo khịa :v
Xem thêm
Khịa hay đấy :))
Xem thêm
Ví với cái nắm đấm vì 200 năm cân bằng game =))
Cđm :)) cà khịa hơi đau đấy =))
Xem thêm
mình cũng không có không cố ý đâu nhưng mà... =))
Xem thêm
@Con Nghiện: mà bác để xưng hô của nữ chính không ổn cho lắm nhé. Mới gặp nhau có tí đã tớ - cậu như kiểu bạn thân ấy, nghe vô lí lắm :)
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Om nom nom nom nom
Xem thêm
mấy ông làm video youtube đi đâu hết rồi? Đừng nói là dân chơi, mấy ông còn thực hiện nhiều thử thách quái dị hơn cơ
Xem thêm
dân chơi thì liên quan j hiền nhân trời, logic ngoài hành tinh đến từ vị trí nhà làm game
Xem thêm
Có lẽ ý tác giả là muốn lên được hiền nhân thì phải max lv và sở hữu 1 lượng skill nhất định thì mới được. Dân chơi có thể học nhiều skill nhưng chắc do thiếu dmg với tung skill không=các class chuyên biệt khác=> khó lên lv nên bị chê. mà main là thằng dở hơi đi cày cho 1 char như vậy lên max lv nên có được hiền nhân chứ không bắt buộc là dân chơi=>hiền nhân
Xem thêm
lên tới giám đốc nhưng ngồi chơi xếp bài với kt email :))
Xem thêm
ko nhé, ý nó là nó muốn ngồi lên chức giám đốc ấy... Mà... =))
Xem thêm
ra con nào mới phát là y như rằng mùa sau............
Xem thêm