Tensei Muhai no Isekai Ke...
Aotsuki Koji Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 07

17 Bình luận - Độ dài: 1,112 từ - Cập nhật:

Chương 7: Tôi thông thạo việc đọc viết ngôn ngữ nơi dị giới rồi!

《Bạn vừa nhận được một kĩ năng mới “Continental Common Language” <<Ngôn ngữ chung trên đại lục>>! 》 

Đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi cái giọng nói máy móc ấy.

Mấy giờ rồi? Ngôn ngữ chung trên đại lục á……? 

Tôi vội quay qua tấm biển trên phòng. 

“Mình đọc được này…” 

Mấy kí tự này không phải tiếng Nhật mà cũng chẳng phải tiếng Anh nhưng tôi lại đọc được này.

Tôi không phải là người ở thế giới này nhưng giờ tôi có thể tự do đọc, viết thứ ngôn ngữ nơi đây.

Kể cả lần trước và lần này, tôi chợt nhận ra thời điểm tôi học được một kĩ năng mới có chút chút giông giống nhau. 

“Đó là khi có thứ gì đó đổi thay ở trong hoặc ngoài mình nhỉ…?” 

Lần đầu là khi kết bạn với Aleria. 

Lần thứ hai là do tôi có thể hiểu được ngôn ngữ nơi đây. Vì có thể nói, các kí tự cũng rất dễ nhớ nên tôi đã có thể đọc được chút chút chỉ trong một ngày. 

Chỉ là suy đoán thôi nhưng tôi nghĩ nó cũng không sai đâu. 

Chà, sáng nay tôi còn phải đến Hội để làm bài kiểm tra nữa. 

Munyu. 

Hmm? 

Tôi thấy mình đang xờ vào thứ gì đó mềm mềm, cái gì thế nhỉ.

…… Tôi biết nó là gì rồi nhưng lại không muốn chấp nhận sự thật. Chắc là không phải đâu nhỉ? 

“Yuki… ấm… quá…” 

“Đừng có nói mấy thứ gây hiểu nhầm thế chứ! Chỉ là bàn tay thôi mà.” 

“Sao tay Yuki lại nằm trên ngực tớ thế này…?”

“Tôi cũng muốn biết lắm đây. Chẳng phải tối qua cô ngủ trên ghế sofa à? Sao giờ lại nằm đây rồi?” 

Bọn tôi đã quyết định sẽ thay phiên nhau ngủ trên ghế và giường để tránh phải nằm chung một chỗ. Hôm nay Aleria phải ngủ trên ghế và tôi sẽ ngủ trên giường. 

“Nằm trên giường tớ mới ngủ yên được.” 

“Hah? Chẳng phải cô đã từng nói mình chỉ có thể nằm yên trên ghế sofa được sao…” 

Tôi khá chắc là Aleria đang rất vui. Cô ta có vẻ thích thấy tôi bị bối rối thì phải. Phải giành lại thế chủ động thôi. 

“Hmm, có lẽ cậu nói đúng đấy.” 

“Cô mà muốn là tôi làm tới luôn đấy nhá?” 

“Oh, chỉ dùng tay thôi hay là…? Chúng ta sẽ tiến xa đến mức nào vậy…?” 

“Xa tới cỡ nào ư? Có thể là từ đầu tới cuối luôn đấy?” 

“Đến cuối luôn huh… thế thì.” 

Cô ấy bẽn lẽn, đỏ mặt. Chắc cô nghĩ rằng tôi sẽ không tiến xa tới thế nên mới ngượng như vậy.

Tôi có làm quá trớn không nhỉ? 

Không. Phải làm thế để cổ bớt khiêu khích tôi đi thôi. 

“Em luôn sẵn sàng mọi lúc Yuki muốn!” 

Lúc đó xuýt nữa thì tôi đã…

Thôi, chuyện đó để nói sau vậy… 

◇ 

“Họ đang nhìn chúng ta đấy à?” 

Trên đường đến hội, bọn tôi bị vô vàn ánh mắt soi mói, khác hẳn so với hôm qua. 

“Có vẻ như họ chỉ nhìn mình tôi thôi.” 

“Cậu đã làm gì vậy hả Yuki?” 

“Vấn đề không nằm ở chỗ tôi đã làm gì đâu.” 

Lý do rất đơn giản.

Tôi bị cưỡng triệu hồi đến thế giới này nhưng khi thấy tôi không phải một Dũng giả, nhà Vua và mấy tên Anh Hùng còn lại đã rất thất vọng. 

Tin nóng ấy chắc chắn đã lan tràn ra khắp vương quốc rồi.

Có một khoảng trễ chứng tỏ tin đó cũng mới chỉ được biết thông qua tờ báo sáng nay mà thôi. Tờ báo ấy thậm chí còn đính kèm cả một bức ảnh. 

Đó chính là lý do khiến tôi trở thành tâm điểm chú ý của ngày hôm nay. 

“Dù sao thì, tờ báo cũng nói rằng họ đã triệu hồi được một người còn chả phải là Anh Hùng hay thứ gì đó đại loại thế.” 

“Đúng vậy, có tin đồn cho rằng hôm qua vương quốc Oswald mới triệu hồi thêm một Anh Hùng vào ngày hôm qua.” 

“Ừ, tôi là người mà họ đã triệu hồi đấy.” 

“Yuki là một Dũng giả à!?” 

“Vì tôi không phải Dũng giả nên mới bị tống cổ đi đây.” 

Tôi cho Aleria xem bảng trạng thái của mình.

Trên đó ghi “Sage” <<Hiền nhân>> chứ không phải “Brave”<<Dũng giả>>. 

Thế là tôi giải thích cho cô về mọi thứ. 

“Còn có chuyện như vậy à…” 

“Cô không thấy thất vọng à Aleria? Đáng lẽ kẻ được triệu hồi sẽ là một Anh hùng nhưng tôi lại không phải kẻ đó.” 

“Tại sao lại phải thất vọng chứ?” 

“Không… Thì… Mọi người đều xem tôi như thứ rác rưởi vậy.” 

“Tớ mừng vì Yuki không phải một Dũng giả. Nếu Yuki mà là một Dũng giả, ta đã không thể cùng dạo phố cùng nhau như này rồi. Chưa kể, có khi giờ này tỡ đang bị bắt và đang làm phiền lòng phụ thân rồi.” 

Hm, đúng thật nhỉ.

Vì không phải một Dũng giả tôi mới gặp được Aleria. 

Aleria là một cô nhóc rắc rối bậc nhất luôn nhưng cô cũng là người sưởi ấm trái tim đã nguội lạnh do đám người kia. 

“Chà, cô nghĩ thế thì tôi mừng rồi.” 

“Hơn nữa Vua Oswald ngoài miệng thì nói triệu hồi Anh Hùng để đánh bại Quỷ Vương nhưng mục đích thực sự của lão là quân sự hóa các Anh Hùng. Ở Đế chế ai cũng biết chuyện này cả. Yuki là một người tuyệt vời. Tớ không muốn nhìn thấy cảnh cậu trở thành một công cụ chiến tranh đâu…”

Hiểu rồi, ra là vậy. Dù không biết một Anh Hùng mạnh cỡ nào nhưng nếu họ được đối đãi đặc biệt và có thể đánh bại được Ma vương chứng tỏ sức mạnh của họ cũng không hề nhỏ đâu. 

Nếu một quốc gia độc chiếm được thứ sức mạnh ấy thì họ có thể dễ dàng áp các quốc gia còn lại.

Cũng chả có gì lạ khi một lão vua như vậy lại đi bắt cóc một Công chúa chỉ để chiếm lợi thế trong diện ngoại giao.

“Cám ơn nhé, tưởng tượng cảnh mình biến thành công cụ cho lão vua đó làm tôi cảm thấy tởm quá. May mà mình bị đuổi đi đấy.” 

“Yuki nghĩ tích cực quá!” [note34469]

Ghi chú

[Lên trên]
hoặc “Yuki tuyệt quá đi mất.”
hoặc “Yuki tuyệt quá đi mất.”
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Sao một game thủ như main lại ko hiểu nhiều thứ cơ bản vkl thế
Xem thêm
Ko hiểu main luôn chơi game nhiều vs đọc truyện nhiều mà ko bt class "Hiền Nhân" nó bá tới cở nào chịu thật. Có lẽ nào tg XD quên láp não cho main XD
Xem thêm
Cậu cmt đúng ý tôi :))
Xem thêm
;))
thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
HÊ HÊ HÊ :))3ltomdR.jpg
Xem thêm
Gì main được buff ghê thế ;-;
Xem thêm
Theo thông lệ 1 nv gamer tương đương 1 anh hùng ,2000 nv chưa hạ được con boss thì 8 thằng a hùng tuổi gì
Xem thêm