Tensei Muhai no Isekai Ke...
Aotsuki Koji Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 04

25 Bình luận - Độ dài: 945 từ - Cập nhật:

Chương 4: Tôi học được một kĩ năng mới. [note34420]

“Thật á…? Nhà Vua còn làm ra loại hành động này ư?”

“Lời nào ý đó thôi, cũng may là Yuki cứu được tớ đấy!”

Lão vua này thật lố bịch mà.

Tôi không ưng ổng đâu nhưng lại không nghĩ ổng sẽ làm mấy trò như này.

Sử dụng Công chúa để làm con tin, một quốc gia lương thiện sẽ không làm như vậy.

“Không thể để mọi chuyện như thế này được. Tôi không chắc rằng mình có thể đảm bảo an toàn cho cô được nhưng tôi sẽ giúp nếu có thể.”

Tôi rất lo lắng cho Aleria và tôi cũng muốn phá kế hoạch của lão già đê tiện kia.

”Tớ vui lắm! Có Yuki bảo vệ là tớ yên lòng rồi!”

Aleria nhảy bổ vào lòng tôi trong vui sướng.

Dễ thương thật.

Thế là tôi quyết định du hành cùng Aleria.

<< Nhận được một kĩ năng mới “Climate Manipulation” <<Thao túng thời tiết>> >>

Đột nhiên, tôi nghe được một giọng nói máy móc trong đầu.

“Thao túng thời tiết..?”

“Hiển thị bảng trạng thái”

————————————————————————

Tên: Yuki Matsuzaki Lv.1

Thiên chức: Sage <<Hiền Nhân>>

Kĩ năng: “System operation” <<Thao tác hệ thống>> “God blessing” <<Phước lành của Thần>> “Climate operation” <<Thao túng thời tiết>>

HP: 97701/97795

MP: 216987/216987

————————————————————————

Nó tăng lên thật này.

Liệu tôi có thể thay đổi thời tiết theo ý mình với kĩ năng này không nhỉ?

Có kĩ năng này thì tha hồ mà tiệc tùng rồi.

Vừa nghĩ tới chữ “tiệc tùng” thì—

Tôi chợt nhận ra rằng tên, cấp độ, MP cũng như HP của Aleria đang được hiển thị ở góc trên cùng bên trái.

————————————————————————

Tên: Aleria Villas Lv.3

HP: 10451/10451

MP: 15632/15632

————————————————————————

Tiện thật đấy, mà công nhận, giống trong game quá…

“Có chuyện gì à? Sao tự nhiên mở bảng tráng thái làm gì vậy”

“Cô có thấy cái gì là lạ ở góc trái trên cùng không?”

“…? Không, chả có gì cả.”

“Ừ, không có gì đâu.”

Có vẻ như tôi là người duy nhất có thể thấy được nó.

Aleria nhìn tôi như sinh vật lạ nhưng rồi như thể vừa sực nhớ thứ gì đó quan trọng hơn, cô nói.

“Tớ đói rồi. Cậu muốn đi ăn không? Cũng trưa rồi mà.”

“Tôi cũng rất đói nhưng lại không có xiền. Phải kiếm được việc làm cái đã.”

“Không sao đâu, tớ có tiền mà!”

“Chẳng phải cậu vừa mới bị cướp à?”

“Đúng vậy nhưng đã là một mạo hiểm giả thì cũng phải giữ lại chút chút chứ. Đây là chuyện thường tình mà.”

Sau đó, Aleria móc ra năm xu vàng từ trong he ngực một cách tự nhiên như thể lấy từ trong túi ra vậy.

Giá trị của xu vàng chắc chắn là lớn hơn xu đồng rồi phải chứ? Nhưng lại có một việc khác khiến tôi còn ngạc nhiên hơn nữa, bạn cũng biết mà.

Cái khe chứa năm đồng vàng ấy sâu thật đấy…

“Tôi không ngờ luôn đấy……”

“Phải chứ? Chả có ai giấu tiền ở chỗ này cả!”

Một số có cố cũng chả giấu ở chỗ đó được.

“Đi ăn thôi! Nhưng tớ cũng không quen đường xá nơi đây cho lắm.”

“Tôi sẽ dẫn đường. Tôi chưa tới chỗ đó bao giờ nhưng nghe thiên hạ đồn rằng chỗ đó ngon lắm.”

Lúc dạo quanh cung điện hoàng gia, tôi thu thập được nhiều tin tức lắm.

Và trong đống đó, có cả thông tin về một nhà hàng vừa ngon vừa rẻ nữa.

~Chuyển cảnh~

Cùng lúc đó, trong cung điện hoàng gia, mọi thứ đang nháo nhào hết cả lên.

“Thưa bệ hạ, Alleria Villas đã bị tên nào đó đưa đi rồi ạ!”

“Hả!? Cái gì!?  Là ai! Chẳng phải lũ cướp đó rất lành nghề sao!?”

“Chuyện đó… Theo như nhân chứng thì tên đó đã hạ gục bọn cướp một cách nhanh chóng… Và theo những gì bọn cướp ấy kể lại… Thần thấy có hơi vô lí ạ…”

“Sao, có chuyện gì!”

“Đó là… Matsuzaki Yuki kẻ mà chúng ta vừa mới đuổi đi…”

“Ngu ngốc! Chắc chắn điều đó là không thể rồi!”

“Thần xin lỗi ạ! Thần đi kiểm tra lại ngay đây!”

“Hmph… liệu hồn mà tìm ra thủ phạm và đưa Aleria Villas về đây ngay đi, rõ chưa hả?”

“Hah! Hãy để đó cho thần ạ.”

Ngay khi người lính vừa rời đi, nhà Vua— Cerber Oswald xoa trán.

Ngài muốn mua Tam Công Chúa của đế chế Villas chứ? Ta đã chấp nhận lời đề nghị đó ngay lập tức.

Tương truyền rằng tên Hoàng Đế kia rất thương con. Dù là Tam Công Chúa đi chăng nữa, với ả, ta có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi ở phương diện ngoại giao.

Đó là suy tính của ta nếu mọi chuyện vẫn cứ suông sẻ.

Aleria mà có thể an toàn mà về tới đế chế, tên Hoàng đế kia chắc chắn sẽ điều tra xem ai muốn bắt cóc con gái lão. Nếu chuyện Vương quốc có can dự vào mà bị lộ một xí thôi là chiến tranh sẽ xảy ra ngay.

Một mình Đế Chế thì không làm nên trò trống gì đâu nhưng nếu mấy nước láng giềng liên minh lại với nhau thì nhiều Anh Hùng hơn cũng không đảm bảo rằng ta sẽ chiến thắng.

“Phiền phức rồi đây…”

Đây là mối nguy lớn nhất mà Cerbertừng gặp trong đời.

Gieo gió thì có ngày gặp bão thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Eng là "ma thuật" cơ mà theo mình nghĩ thì kĩ năng sẽ hợp lí hơn.
Eng là "ma thuật" cơ mà theo mình nghĩ thì kĩ năng sẽ hợp lí hơn.
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

H tôi mới để ý nhưng mà... 'Thao túng hệ thống' á? Thành admin chỉ sau chưa đầy 1 ngày chuyển sinh. Đúng kiểu 200 năm r. :))
Xem thêm
truyện này ngắn+dễ hiểu, tình tiết nhanh+đơn giản=cho mấy ng cần giải trí hay newbie ms chs thể loại isekai đọc thôi
Xem thêm
Tác giả lại khịa nữa rồi :))
Xem thêm
Diễn biến siêu nhanh
Xem thêm
Diễn biến nhanh quá và tự dưng Có cái skill ko liên quan j cả :v
thx trans
Xem thêm
Om nom nom nom?
Xem thêm
có ý nghĩa gì không ông ;-;
Xem thêm
@Con Nghiện: nhanh quá nên thấy lạ thôi :))
Còn -Om nom nom nom- là tôi đang nhai truyện :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Lại khịa mấy đứa nhét k được đồng xu. Tác giả ác vl :v
Xem thêm
Lần đầu tiên đọc một bộ isekai mà cái đất nước được đính kèm chữ Vương quốc lại gây nghiệp nhanh hơn cả Đế quốc đấy :D Thường thì đế quốc mới là bọn gây chuyện cơ
Xem thêm