Tensei Muhai no Isekai Ke...
Aotsuki Koji Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 09

37 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:

Chương 9: Tôi sai rồi.

Bài kiểm tra thực hành cũng là bài kiểm tra thứ hai diễn ra ngay sau đó.

Có vẻ như đối thủ là một mạo hiểm giả rank A, một kẻ khá nổi tiếng ở Thủ đô.

Thường thì sẽ là một mạo hiểm giả rank C hoặc hơn nhưng riêng hôm nay, một mạo hiểm giả rank A sẽ tham dự bài kiểm tra.

Muốn qua ải, người chấm thi phải thừa nhận người dự thi có đủ khả năng của một mạo hiểm giả rank E.

“Không đời nào Regulus lại là giám khảo cả…!”

“Là một mạo hiểm giả, không, là một người dân sống nơi đế đô, tôi phải cho cậu biết về vị trí của mình.”

Anh ta gần ba mươi tuổi, lưng đeo đại kiếm.

“Cậu là Matsuzaki Yuki, kẻ không phải Dũng giả, kẻ đã làm phật lòng nhà Vua đây sao? Nhờ lòng vị tha của nhà Vua mà cậu mới nhặt được cái mạng mình về ấy thế mà thậm chí cậu vẫn đòi làm một mạo hiểm giả ư. Tôi thực sự nghưỡng mộ lòng dũng cảm của cậu đấy.”

“Tôi có nên nói lời cám ơn không nhỉ?”

“Oh, vẫn còn to mồm được à. Não cậu chắc có vấn đề nặng rồi đấy.”

Dù không có lập trường nhưng ý định của tên này thì rõ ràng phết nhỉ. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.

Có phải anh ta đang lên kế hoạch khiến tôi chủ quan bằng cách tự hạ thấp mình không ta.

“Cứ tấn công bất cứ lúc nào cậu muốn! Đó sẽ là thời khắc bài kiểm tra bắt đầu. Mà chỉ với một thanh kiếm mỏng dí như thế, cậu sẽ chẳng bao giờ chạm tới tôi được đâu!”

Regulus đứng cách tôi năm mét.

Kiếm và Ma thuật. Luật cho bạn sử dụng một trong hai hoặc cả hai luôn cũng được.

Tôi chưa được học ma pháp nên buộc phải sử dụng thanh Ma Kiếm Berserk mới nhận được hôm qua.

Trước hết cứ dùng “God’s blessing” <<Phước lành của Thần>> cho chắc đã.

Tôi tiến lên trong một hơi thở.

Ra một đòn giả ngay trước mặt một kiếm sĩ lão luyện chả khác nào múa rìu qua mắt thợ nên không còn cách nào khác, tôi phải ra một đòn quyết định ngay từ đầu.

“Uoooooo ————”

Regulus không hề di chuyển một tí nào.

Chết tiệt, đây là ngạo khí của một mạo hiểm giả rank A sao!

Khoảng cách giờ còn chưa tới một mét.

Anh ta vẫn không thèm di chuyển——

Ở khoảng cách này mà anh ta vẫn phản ứng được sao….

Tôi gần như vô vọng rồi.

Tuy nhiên trận này không nhất thiết phải thắng. Dù Regulus có ghét cay ghét đắng tôi đi chăng nữa, tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi anh ta chịu chấp nhận tôi thì thôi.

“Hả!? … Từ khi nào mà!?”

Regulus đột nhiên ra vẻ như thể anh không nhận ra được tôi. Chắc anh ta vẫn đang cố gài bẫy tôi đây mà.

Nhưng tôi không hề chủ quan một tý nào đâu nhé, tôi sẽ không mắc lừa đâu.

Tôi chém vào kiếm của Regulus.

Một thanh âm chẳng mấy dễ chịu vang lên khi hai thanh kiếm chạm vào nhau.

Kakin!

Thanh kiếm văng khỏi tay của Regulus và vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Ra thế, một kẻ như tôi còn không đáng để anh ta sử dụng kiếm cơ à!

“Cậu là ai!? Thứ sức mạnh quái quỷ gì đây!”

“Tôi yếu tới cỡ đó huh? Tôi sẽ cố nghiêm túc thêm chút nữa! Haaaah”

Chém một đối thủ còn vũ khí trong khi chính bạn lại không hề có vũ khí là điều bất khả thi.

Anh ta có mạnh đi chăng nữa thì làm vầy cũng hơi quá rồi đấy.

Tôi lẻn ra sau Regulus và cho anh ta một múc vào lưng.

Vì không né đòn tấn công của tôi, Regulus đâm mạnh vào bức tường phía trước đến mức nó gần như bị nứt vỡ.

EoSTmu6.png

(Eng không chèn minh họa nhưng mình thấy phù hợp nên để nhé)

“Uh, huh … Thế, tôi đậu chưa nhỉ…”

Vì một lý do nào đó, mọi người đều nín thin.

“Um, Regulus-sama đã mất khả năng chiến đấu! Cậu đã thắng!”

Cô tiếp tân cũng chính là trọng tài tuyên bố kết quả của bài kiểm tra.

Nghe đâu anh ta là mạo hiểm giả rank A mà? Tôi còn chưa dùng hết sức đâu đấy.

“Ngài ổn chứ Regulus-sama…!?”

“Không sao… Quan trọng hơn, bài kiểm tra này, cậu ta đậu. Miễn bình luận thêm…. Geho.”

Mặt anh ta trầm xuống, ánh mắt anh ấy khi nhìn tôi hiện tại khác hẳn so với lần đầu.

“Sao cậu… Không, tại sao nhà vua lại đuổi một kẻ mạnh như thế này kia chứ…? Dù không phải một Dũng giả, cậu vẫn sẽ có ích trong công cuộc chinh phục Quỷ vương mà…! Thế này có hơi bất kính nhưng mà… Mắt nhà vua bị mù rồi ư! “

Regulus đứng dậy, người anh có vết thương và trông anh khá vật vã nhưng vẫn cố đưa tay phải về phía tôi.

“Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới này thật là rộng lớn mà. Xin lỗi vì hành động bất lịch sự lúc nãy của tôi.”

Tôi nắm chặt tay của Regulus.

“Chắc những gì mà anh nghe được không đúng với sự thật cho lắm đâu. Nhưng nếu anh đã hiểu thì mọi chuyện đều ổn rồi.”

“…Tôi khá là có ảnh hưởng trong vương quốc đấy. Cứ gặp tôi khi nào cậu có thắc mắc hay rắc rối gì nhé… Ugh …”

Bam.

Thế là anh ấy ngã cái phịch rồi bất tỉnh nhân xự.

Có vẻ anh ấy cần nghỉ ngơi một chút để điều tức ấy mà.

“Thật là bất ngờ mà…. Như bài kiểm tra thứ nhất, cậu cũng đã đánh bại được Regulus …!”

“Chà, cũng là do tôi đánh lén anh ấy đó chứ.”

“Đánh lén được Regulus cũng không dễ đâu. Dù gì thì anh ấy cũng được coi là mạo hiểm giả mạnh nhất vương quốc mà. Thế là quá đủ để đậu rồi!”

“Thế bài kiểm tra cuối là gì thế?”

“Cũng giống như bài kiểm tra thực hành thôi, cậu sẽ phải chiến đấu ở bên ngoài, lúc mặt trời đã lặn. Bài kiểm tra này cần rất nhiều giám khảo coi thi nên sẽ tốn chút ít thời gian chuẩn bị đấy. Bài kiểm tra sẽ diễn ra vào tối mai.”

“Hiểu rồi, thế còn Regulus thì sao…”

“Oh, không phải lo đâu. Tôi sẽ đưa anh ấy đi gặp bác sĩ ngay đây, cứ thư thả mà về và nghỉ ngơi di.”

“Cám ơn nhé.”

Mừng là tôi có thể an toàn vượt qua bài kiểm tra thực hành.

Giờ về nghỉ ngơi cho bài kiểm tra ngày mai thôi nhỉ.

《Bạn vừa nhận được một kĩ năng mới “Barrier Magic” <<Ma thuật Kết giới>> !》

Lại một lần nữa, cái giọng nói máy móc ấy lại vang lên.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Nạp vip à, lại nhận skill mới rồi
Xem thêm
Mỗi ngày một skill mới luôn ảo thật đấy
thx trans
Xem thêm
Sau khi cày lại Re: Zero tôi nhận ra là Regulus của đằng này với Regulus của đằng ấy nó là một cái gì đó không thể bàn luận được nữa :)
|StE|
Xem thêm
Nửa tiếng nhái từ đầu tới cuối @@
Thấy nhiều nhiều chương mà ngắn quá 12.gif
Xem thêm
Truyện bay nhanh như anime nếu ra anime chắc cỡ 6 tập là hết 1 phần qué????????????????
Xem thêm
Ông này ghê chửi vua luôn
Xem thêm
Tôi có nên xì poi không bác :)
Xem thêm
Bác nên cách xa xa ra chút, tránh mất hứng những người ko muốn spoil
Xem thêm
@Con Nghiện: :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Kuma dayo nano!
Xem thêm