Tensei Muhai no Isekai Ke...
Aotsuki Koji Fuku Kitsune
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 10

24 Bình luận - Độ dài: 1,212 từ - Cập nhật:

Chương 10: Ma thuật kết giới có vẻ rất hữu dụng. 

Lần này là Ma thuật kết giới à? 

Nghe tên là hiểu nó dùng để làm gì rồi. Nhưng khi kích hoạt thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? 

Kích hoạt “Barrier magic” <<Ma thuật Kết giới>>. 

——Chả có chuyện gì xảy ra cả. 

Thất bại rồi ư? 

Tôi đang tính tái kích hoạt nó thì, 

“Wow! Không thể tin được Yuki lại hoàn thành bài kiểm tra thứ hai với tốc độ nhanh như vậy!” 

“Ồ, chờ đã, Aleria!” 

Bam 

“Ow!–Đau quá! Tớ vừa đâm đầu vào tường ư!?” 

“Eh?” 

Aleria bị bật ra như thể vừa đâm đầu vào một thứ gì đó. 

Dựa vào cách cô bị bật ra, chắc hẳn đó phải là một bức tường. 

Vậy ma thuật kết giới đã có tác dụng ư? 

Trông nó có vẻ hữu dụng nhưng người thân không lại gần được thì cũng vô dụng mất rồi. 

《Bạn có thể đặt mật khẩu cho “Barrier Magic” <<Ma thuật kết giới>>》 

Mật khẩu à... Nếu tôi đặt mật khẩu thì liệu người biết mật khẩu có vào được không nhỉ? 

Ok, vậy mật khẩu sẽ là “Vừng ơi mở ra”. 

“Aleria, hãy nói ‘Vừng ơi mở ra’ đi.” 

“Eh? Vừng ơi mở ra … huh!? Bức tường ấy biến mất rồi này!” 

Tuyệt vời. 

《 Chỉ những người đồng đội mới nên biết mật khẩu. Hơn nữa, mật khẩu chỉ cần nói một lần, không cần nhắc lại. 》 

Sao không nói sớm hơn hả. Xem ra lần sau không cần phải nói ra đâu nhỉ. 

“Để cô phải đợi lâu rồi. Về thôi.” 

Tôi xoa đầu Aleria. 

Không tính là dài nhưng dù sao Aleria cũng đã đợi tôi nãy giờ rồi. Đợi ở nhà trọ cũng được nhưng vậy lại không an toàn lắm… 

“… Huh… Không, không sao đâu.” 

“Có chuyện gì sao? Cô bị ốm à?” 

“Không! Không có gì đâu!” 

“Hm, được thôi.” 

◇ 

Bọn tôi đã về đến nhà trọ. 

Để làm sạch đống mồ hôi nãy giờ chảy ra, tôi quyết định đi tắm. 

Sau trận đánh với Regulus, tôi đột nhiên có suy nghĩ này — “Sage” <<Hiền Nhân>> mạnh kinh khủng luôn nhỉ? 

Hiền Nhân ở thế giới này có khi cũng không khác Hiền Nhân trong game là mấy. 

Có lẽ nó không mạnh bằng một Anh hùng nhưng chắc là quá đủ để làm một mạo hiểm giả rồi. 

Còn giờ thì, cùng nhìn lại đống kĩ năng của mình nào. 

———————————————————————— 

Tên: Yuki Matsuzaki Lv.1 

Thiên Chức: Sage <<Hiền Nhân>> 

Kĩ năng: “System operation” <<Thao tác hệ thống>> “God’s blessing” <<Phước lành của Thần>> “Climate operation” <<Thao túng thời tiết>> “Continental common language” <<Ngôn ngữ chung trên đại lục>> “Barrier magic” <<Ma thuật Kết giới>> 

HP: 97795/97795 

MP: 216950/216987 

———————————————————————— 

Sau khi tắm xong, tôi quyết định dùng thử “System operation” <<Thao tác hệ thống>>. 

Những kĩ năng khác khá hữu dụng. Nhưng riêng “System operation” <<Thao tác hệ thống>> tôi lại chưa dùng bao giờ, bởi vì tôi vẫn chưa hiểu được công dụng của nó. 

“Hm, MP bị giảm đi chút ít… Không nhẽ là lúc đó sao?” 

Lúc tôi sử dụng Berserk, tôi có cảm giác từa tựa như lúc chạm vào viên tinh thể. 

Có lẽ thanh kiếm đã bòn rút MP của tôi. 

…..Mà nó cũng chả lấy nhiều nên tôi cũng không lo lắng cho lắm. 

Chắc đó cũng chính là lý do khiến nó được gọi là “Ma Kiếm”. 

Tôi thay vào một bộ quần áo mới ngay sau khi tắm xong. Đó hẳn là điều mà ai cũng muốn làm khi mặc cùng một bộ đồ hai ngày liền nhỉ… 

Bộ đồ dơ và hôi quá đi mất. 

Xem ra sau khi kiếm được tiền, tôi sẽ đi mua quần áo trước tiên vậy… Quyết thế nhé. 

“Aleri… Không có ở đây à.” 

Có vẻ như chỉ còn mình tôi ở đây thôi. 

Aleria có lẽ đã đi mua chút đồ ăn. Tôi cũng muốn đi theo nhưng cô ấy bảo, “Yuki chắc cũng mệt rồi nhỉ.”, rồi biến mất ngay sau đó.  

Dù gì đi nữa, tôi cũng thấy kì kì khi cả hai không ở cùng nhau, mà bởi thế nên tôi cũng có hơi lo lắng. 

Chút nữa mà không thấy cổ chắc tôi phải đi tìm thôi. 

Chắc hẳn sẽ không sao nếu tôi gặp lại cổ trên đường đi nhỉ. Mà, có lẽ tôi lo bò trắng răng rồi. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. 

“Yuki, tớ về rồi!” 

Có lẽ cổ đã vui vẻ trở lại sau khi ra ngoài nhỉ. Ổn rồi, giờ tôi có thể an tâm thử nghiệm “System operation” <<Thao tác Hệ thống>> rồi. 

“Chào mừng cô trở lại nhé, Aleria.” 

◇ 

“Thưa Bệ hạ, cho phép thần được báo cáo ạ.” 

“Hả, chuyện gì nữa?” 

“Là về Matsuzaki Yuki.” 

“Lại là hắn à… Đã giải quyết xong chưa?” 

Ta đã can thiệp đôi chút vào hội để hắn không thể trở thành một Mạo hiểm giả. Dù sao thì, mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn nếu ta không phải trực tiếp động tay vào. 

“Có vẻ như hắn đã vượt qua hai bài kiểm tra đầu rồi ạ…. Theo như báo cáo, thậm chí hắn còn đánh bại Regulus trong bài kiểm tra thực hành nữa cơ. Nếu hắn có thể thuận lợi vượt qua bài kiểm tra ngày mai, hắn sẽ chính thức trở thành một Mạo hiểm giả ạ.“ 

“Hả!? Hắn mạnh vậy ư?” 

“Thần nên làm gì đây, thưa Bệ hạ…?” 

“Thật không thể chấp nhận được…! Không đời nào ta sẽ chấp nhận chuyện này! Danh tiếng của ta sẽ ảnh hưởng nếu chuyện ta đuổi một kẻ đầy tiềm năng thế này bị lộ ra ngoài!” 

“…………” 

”…Phải làm thôi. Hãy để hội Sát thủ can thiệp vào bài kiểm tra cuối cùng của hắn đi.” 

“Nhưng nếu sử dụng họ lộ liễu thế thì…” 

Những người lính xung quanh đều trở nên bối rối vì lời nói của nhà vua. 

Yuki chưa phạm phải bất cứ tội trạng nào. Cậu ta cũng chẳng hề đối nghịch với vương quốc. Phải dùng đến hội Sát thủ để giải quyết một người bình thường như thế này là điều chưa từng có tiền lệ. 

Nhân tiện thì, hội Sát thủ là một đơn vị đặc biệt của hội Hiệp sĩ, được tạo ra nhằm chống lại các Anh hùng. 

Vương quốc đã tiến hành chỉnh sửa lại cơ thể con người nhằm tạo ra một đơn vị hùng mạnh có thể áp đảo các Anh hùng phòng khi họ có ý định chống đối. 

Tất nhiên, việc chỉnh sửa cơ thể con người là vi phạm luật của đại lục nên đơn vị này vẫn còn nằm trong bóng tối. 

Thực ra, hội Sát thủ vẫn chưa bao giờ phải động tay vì những Anh hùng vẫn chưa có ý định tạo phản. 

“Chỉ giết một con kiến thôi thì cũng không đáng bận tâm đâu.” [note34579]

“Vâng, thế còn việc án mạng xảy ra trong bài kiểm tra thì…” 

“Cứ làm đi. Rõ chưa hả?” 

“Như mong muốn của Bệ hạ!” 

Ghi chú

[Lên trên]
Eng: “It won’t be a problem, all It takes is just one eagle stamp.”
Eng: “It won’t be a problem, all It takes is just one eagle stamp.”
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Là game thủ sao não lại chậm tiêu vkl thế main
Xem thêm
Tự hủy
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Hội sát thủ tuổi tôm :))
thx trans
Xem thêm
Kết giới và sát thủ, đục ko mẻ được 1 miếng kết giới
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Press F to pay respect :))
Xem thêm
Gòi xong, tới công chiện lun nha lão vua ????
Xem thêm