Boku wo Futta Oshiego ga,...
Hajime Taguchi Yuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Tháng tám-2.1 : Ngày mà tôi trở thành gia sư

0 Bình luận - Độ dài: 1,285 từ - Cập nhật:

Tôi không có tài năng đặc biệt, cũng không có năng lực xuất chúng.  

Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ không nổi bật, không gây rắc rối, luôn ngồi ở góc lớp.   

Khi học tiểu học, có một lần đứa trẻ như tôi lại thu hút được sự chú ý của cả lớp. Tôi tình cờ đạt điểm cao trong kỳ thi.   

Mặc dù chỉ là sự trùng hợp giữa phạm vi tôi ôn tập và nội dung bài thi, nhưng hôm đó tôi đã cảm nhận được ánh mắt ghen tị của các bạn cùng lớp.  

Khoảnh khắc đó khiến tôi không thể quên, từ đó tôi bắt đầu học hành nghiêm túc. Dần dần trở thành thói quen và mỗi ngày tôi đều dành thời gian trong phòng mình để học.  

Ngày qua ngày, việc học hành tích lũy khiến tôi dễ dàng đạt thành tích tốt và được công nhận là học sinh giỏi trong trường.   

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là ánh sáng thoáng qua. Khi lên lớp cao hơn, tôi lại trở nên mờ nhạt. Nhưng thành tích của tôi vẫn luôn đứng đầu.   

Tra từ điển về"học sinh giỏi", thường sẽ có hai cách giải thích sau.  

Một: Học sinh gương mẫu, thành tích xuất sắc.  

Hai: Học sinh không có cá tính, thiếu thú vị.  

Tôi thuộc loại nào đây?  

Hay là... cả hai?  

Ngoài cửa sổ đóng kín, ánh nắng mùa hè rực rỡ chiếu xuống, soi sáng những chiếc lá trên hàng cây.  

Ứng dụng dự báo thời tiết trên điện thoại phát ra cảnh báo"Hôm nay tiếp tục nắng nóng".  

Dù trong phòng đã bật điều hòa, nhưng vì bố mẹ nói"Tiền điện gần đây đắt kinh khủng", nên tôi đã đặt chế độ tiết kiệm năng lượng. Tuy vẫn mát mẻ, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong người còn sót lại chút nóng bức và mệt mỏi không tan biến.   

Hoàn toàn không có hứng làm bất cứ việc gì.   

Bài tập hè hầu như chưa động đến. Kỳ nghỉ đã qua hơn một nửa, thế này thì không ổn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc ngồi vào bàn học, tôi lại thấy chán nản.   

Hôm nay, tôi lại nằm trên giường trong phòng, lướt tin tức và video trên điện thoại để giết thời gian.   

Ứng dụng tin tức thông báo kết quả trận đấu bóng chày trung học. Gương mặt của cầu thủ thắng trận đầy mồ hôi và nụ cười rạng rỡ, trong khi các thành viên đội cổ vũ của trường thua trận thì không giấu được nước mắt.  

Tại sân vận động Koshien, đang diễn ra một trận đấu gay cấn không thua kém sự nóng bức của mùa hè.   

Những học sinh cao trung trạc tuổi tôi đang trải qua một mùa hè đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.  

Còn tôi, chỉ có thể trải qua những ngày lười biếng, không có sự cạnh tranh.   

Tôi biết lý do không có động lực không phải vì trời nóng.  

Mà vì tôi đã thua. Tôi là một kẻ thất bại.    

Ngày hôm đó, tôi đã tỏ tình với Mebuki Hinata, nhưng bị từ chối. Từ lúc đó, cuộc đời tôi đã định sẵn là thất bại.   

Không nhận được sự ủng hộ từ bất kỳ ai, không thể khiến ai kỳ vọng, chỉ làm cho cô gái tôi thích cảm thấy ghê tởm, thật là một thất bại thảm hại.   

Học hành, hoàn thành bài tập, cải thiện điểm số thì có ích gì?   

Dù có đạt điểm tối đa, dù có đứng nhất năm học, thì có ích gì?   

Dù có đạt được những điều đó, cô gái tôi thích cũng sẽ không liếc nhìn tôi một cái.   

Sau khi tốt nghiệp sơ trung, tôi đã nghỉ học lớp ở trường luyện thi, lượng học tập giảm đi đáng kể.  

Sau khi vào cao trung, thành tích của tôi cũng tụt dốc. Nhờ việc học chăm chỉ suốt thời sơ trung, điểm số hiện tại của tôi vẫn tạm ổn, nhưng có thể dự đoán rằng nó sẽ tiếp tục giảm xuống. Trường tôi đang theo học, khóa học cũng khó hơn, cứ thế này chắc chắn sẽ không theo kịp.  

Tôi biết rằng không thể cứ tiếp tục như thế này.  

Nhưng hiện tại, tôi thật sự không tìm thấy ý nghĩa của việc học.  

Khi tôi bắt đầu chán ngán tin tức và định tắt điện thoại, màn hình hiện lên một thông báo từ ứng dụng.   

"Bạn có một yêu cầu mới."  

...Yêu cầu?  

Thông báo đến từ ứng dụng môi giới gia sư do"Trường luyện thi hàng đầu" - trường luyện thi lớn mà tôi từng theo học hồi sơ trung - quản lý.  

Tôi vừa mở ứng dụng, vừa bắt đầu hồi tưởng.   

Ngoài việc cung cấp các khóa học thông thường, trường học này còn kinh doanh dịch vụ môi giới gia sư. Bất kỳ ai muốn làm gia sư đều có thể đăng ký, nếu phù hợp với điều kiện mà người yêu cầu đưa ra, thì có thể ký hợp đồng.  

Chỉ cần là cựu học sinh của trường luyện thi, dù là học sinh cao trung cũng có thể tham gia. Lúc đó, tôi nghĩ rằng mình có thể giúp học sinh tiểu học chuẩn bị thi vào sơ trung, biết đâu lại kiếm được chút tiền tiêu vặt. Vì vậy, tôi đã đăng ký vào mùa xuân.  

Nhưng thực tế là rất ít người tìm gia sư là học sinh cao trung. Ban đầu, tôi đã nhận được hai ba lần tư vấn, nhưng sau khi tôi nói về thành tích hiện tại của mình, họ liền từ chối thẳng thừng.  

Sau đó không có ai liên lạc với tôi nữa, và một tháng sau, tôi thậm chí còn quên mất mình đã đăng ký.  

Và lúc này, tôi nhận được một yêu cầu sau thời gian dài chờ đợi.   

Khi mở ứng dụng lên xem, tôi thấy có một tin nhắn từ người dùng có tên là "Hướng dương"  

『Hướng dương: Vì tôi cần chuẩn bị cho kỳ thi nên muốn nhờ một gia sư. Do kinh tế eo hẹp, tôi không thể trả thù lao cao, bạn có chấp nhận không?』

Đáng tiếc là thành tích của tôi là con số không. Dù có nói thế nào cũng không thể yêu cầu thù lao cao.   

『Wakabano: Tôi chưa có thành tích gì nên thù lao thấp cũng không sao. Xin hỏi là hướng dẫn thi lên sơ trung phải không?』  

Không lâu sau, tôi nhận được phản hồi.  

『Hướng dương: Chi tiết sẽ được thảo luận trực tiếp. Bạn rảnh khi nào?』  

Dường như đối phương không có ý định nói chi tiết ngay bây giờ. Có phải là lừa đảo không đây.   

Tôi nghĩ về điều đó và cân nhắc xem có nên từ chối hay không.  

Nếu từ chối bây giờ, cuộc sống của tôi lại trở về trạng thái mơ hồ như trước.   

Vì không ký hợp đồng ngay, nên tôi vẫn có thể tìm hiểu chi tiết trước, rồi đưa ra quyết định cũng chưa muộn.  

『Wakabano: Được rồi. Vậy chúng ta gặp nhau ở phòng họp tại 'Trường luyện thi hàng đầu' nhé.』  

Trong trường luyện thi có phòng họp riêng để gặp mặt, chắc sẽ không có người kỳ lạ xuất hiện. Đến lúc đó, nếu cảm thấy không ổn, thì không ký hợp đồng cũng được.  

Một lúc sau, đối phương trả lời tin nhắn đồng ý. Sau khi xác định thời gian thuận tiện cho cả hai, chúng tôi quyết định gặp mặt vào ngày kia.  

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận