Boku wo Futta Oshiego ga,...
Hajime Taguchi Yuga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Tháng 4 ~ Tháng 7 : Bên cạnh tham vọng vào cao trung của Hinata(1)

0 Bình luận - Độ dài: 1,114 từ - Cập nhật:

Vào buổi tối ngày cuối cùng của kỳ nghỉ xuân, Mebuki Hinata đang sắp xếp đồ dùng học tập trong phòng của mình. 

Hiện giờ là tháng tư, và từ ngày mai, cô ấy sẽ bước vào năm ba sơ trung. 

"Sơ trung chỉ còn lại một năm cuối cùng thôi..." 

Cô nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm một mình. 

Khi vừa nhập học, các anh chị năm ba trông như những người trưởng thành không thể với tới, nhưng không biết từ khi nào, cô cũng đã lên đến năm học đó. 

Liệu mình đã trở thành người lớn như hình ảnh trong mắt khi xưa chưa nhỉ...? 

Không biết nữa. Cô không có cảm giác thật sự mình đã là học sinh năm ba. 

Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Từ ngày mai, cô sẽ là học sinh năm cuối và không thể làm những hành động đáng xấu hổ. 

Phải thân thiện với các em năm dưới, và dạy cho các học sinh mới những điều về trường học. 

Quan trọng nhất, phải xác định được hướng đi sau khi tốt nghiệp. 

Hinata cầm lên tập tài liệu trên bàn và mở ra. 

Giữa những tài liệu về thời khóa biểu và các hoạt động của trường, có một cuốn sách quảng cáo. 

"Trường cao trung tư thục Tokinozaki" 

Đó là cuốn sách hướng dẫn nhập học của một trường trung học gần đó. 

Cô nhìn vào bức ảnh của ngôi trường hiện đại sáng bóng dưới bầu trời xanh, và lật trang đầu tiên. 

Trên đó là những lời của người sáng lập trường, viết về triết lý giáo dục của nhà trường. 

"Phương châm giáo dục của trường chúng tôi là tôn trọng khả năng và cá tính của mỗi học sinh, giúp họ khám phá bản thân để một ngày nào đó có thể bay cao." 

Hinata đọc kỹ từng từ một trong đoạn văn này. 

Khi còn là học sinh năm nhất, cô tình cờ thấy những lời này trên trang web của trường và đã có một trực giác như vậy. 

(Mình cần điều này.) 

Hinata không rõ mình là người như thế nào, không rõ mình có những khả năng gì, và cũng không biết mình có thể làm gì. Cô cũng không biết tương lai mình sẽ trở thành người lớn như thế nào. 

Cô đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể tìm ra câu trả lời, cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ không làm được gì cả. 

Nhưng cô biết mình không thể tiếp tục như vậy. 

Cô tin chắc rằng ngôi trường này chính là nơi có thể dạy cô những điều quan trọng. 

Từ đó trở đi, Hinata đã quyết tâm rằng sẽ vào học tại Tokinozaki khi lên cao trung... 

Nhưng cô càng tìm hiểu, càng nhận ra sự khắc nghiệt của thực tế. 

Ngôi trường mới này có cơ sở vật chất giáo dục hoàn thiện và chương trình học phong phú, hơn nữa học phí lại khá thấp. Đương nhiên, nó rất được ưa chuộng. 

Kỳ thi tuyển sinh của trường này cũng rất khó khăn. Dù không đến mức như các trường nổi tiếng có tỷ lệ trúng tuyển thấp, nhưng vẫn cần phải chuẩn bị thật nghiêm túc. 

Thế là khi lên năm hai, Hinata đã đề nghị mẹ cho cô đi học thêm. Cô đã chọn một trường luyện thi lớn có uy tín trong khu vực là "Trường luyện thi hàng đầu." 

Lúc đó, đại dịch toàn cầu vẫn còn ảnh hưởng nặng nề, cô không thể đến lớp học thêm trực tiếp. Vì vậy, các buổi học chủ yếu được thực hiện dưới dạng trực tuyến, cơ hội đặt câu hỏi cũng rất hạn chế, và Hinata chỉ có thể cố gắng theo kịp tiến độ. 

Tình hình thay đổi vào mùa hè, cuối cùng cô có thể đến trường luyện thi trực tiếp. 

Và chính vào lúc đó, Hinata đã gặp anh ấy. 

Cô đã gặp "thầy"──. 

Học sinh cuối cấp sẽ chỉ cho cô cách ghi chép hiệu quả, cách hiểu nội dung học tập. 

Anh ấy sẽ lắng nghe những lo lắng và khó khăn mà cô cảm thấy trước kỳ thi và đưa ra lời khuyên. 

Điều quan trọng nhất là... 

Anh ấy là người bạn học tập cùng cô. 

Việc gặp gỡ một người như vậy đã khiến việc học của Hinata thay đổi hoàn toàn. Kết quả học tập của cô được cải thiện và học tập trở nên thú vị hơn. 

Gọi một người chỉ hơn mình một lớp là "thầy" không hề là quá đáng. 

Trùng hợp thay, "thầy" cũng có mục tiêu là đỗ vào trường cao trung Tokinozaki giống như Hinata. 

Anh ấy chính là người đi trước Hinata, dẫn dắt cô. 

…Cho đến ngày hôm đó. 

Ngày hôm đó, anh ấy thông báo với Hinata rằng mình đã đỗ vào Tokinozaki, Hinata đã vui mừng như thể chính mình đỗ vào vậy. 

Chính lúc đó, anh ấy tỏ tình với Hinata. Đó là một lời tỏ tình. 

Trong khoảnh khắc ấy, Hinata không biết phải trả lời thế nào. 

Cô không ghét anh ấy. Nhưng đồng thời, cô cũng chưa bao giờ coi ấy là đối tượng để yêu. 

Anh ấy là thầy của cô, là bạn học tập của cô. Cô rất thích mối quan hệ này. 

Những điều quý giá đó dường như biến mất trong một khoảnh khắc, và thay vào đó là một mối quan hệ hoàn toàn khác.  

Giống như cô bị đưa đến một nơi xa lạ. 

Điều khiến Hinata cảm thấy buồn nhất là dường như anh ấy đã quên mất rằng năm nay cô là học sinh cuối cấp, không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương. 

Vì vậy, Hinata đã không kiềm chế được mà từ chối anh ấy một cách khá khắc nghiệt...  

Mặc dù bây giờ Hinata không ghét anh ấy, cô vẫn biết ơn anh ấy vì đã giúp cô học tập. 

Nhưng họ đã không thể quay lại như trước nữa. 

Khi lên cao trung, anh ấy đã rời khỏi trường luyện thi và biến mất khỏi cuộc sống của Hinata. 

Giờ đây, khi Hinata bước vào năm cuối sơ trung, cô cũng phải đối mặt với thử thách của kỳ thi tuyển sinh. 

Cô xem đó như một thử thách lớn. 

Đây là kỳ thi đầu tiên để chứng minh khả năng của mình bằng cách nỗ lực hết mình để vào được ngôi trường cao trung mơ ước. 

Nghĩ đến điều này, lòng Hinata bùng lên ngọn lửa quyết tâm. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận