Rồi, sau khi đã hoàn thành lời hứa đọc hết vol 4 thì đây là nhận xét của mình gửi đến nữ tác giả nè: Việc truyện nằm ở top 10 mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng với công sức và thời gian tác giả bỏ ra, mặc dù Inferno vẫn còn nhiều điểm mà theo mình là cần được làm tốt hơn nữa. Nhưng với dân không chuyên thì vậy là ổn. Truyện có một tiết tấu vừa đủ nhanh để dẫn dắt người đọc đi hết từ tình huống này sang tình huống khác, mở khóa những bí mật của thế giới trong truyện và những nhân vật của nó mà không gây ra tình trạng say tốc độ, chóng mặt buồn nôn các thứ :)) nhưng tại sao mình lại dùng từ “nhanh” thì lý do đấy là về chuyện có một số bí mật mà dưới quan điểm cá nhân của mình thì nó có thể dùng làm plot twist gây ấn tượng cực mạnh cho người đọc nhưng tác giả đã “lỡ” phơi ra khá rõ ràng và khá sớm. Phần này nếu dùng vài chương hoặc cả vài vol để khai thác vừa khiến độc giả hóng truyện ra hơn, vừa góp phần xây dựng nên một kết cấu cực kỳ vững chắc cho truyện cũng như tạo chiều sâu cho từng nhân vật.
Kế đến đó là từng nhân vật. Với một thế giới rộng lớn như vậy hẳn nhiên sẽ có rất nhiều nhân vật có mặt trong truyện. Nếu ai đã đọc kỹ Inferno chắc sẽ nhận ra những nhân vật nào sẽ mang vai trò xuyên suốt vài chương kế hoặc cả bộ truyện cùng một vài nhân vật ẩn mà tác giả cài cắm. Thế nhưng sự phân bố thời gian cho mỗi người vẫn chưa thực sự ổn (với cá nhân mình là vậy), bên cạnh đó những nhân vật mang yếu tố twist chưa thực sự tốt khi xây dựng bởi lúc họ xuất hiện và plot twist xảy ra vẫn khá gần nhau, điều này sẽ không tạo được ấn tượng mạnh cho độc giả bởi hoặc là họ sẽ đoán ra được, hoặc là họ sẽ cảm thấy quá tầm thường (với những người khó tính thôi hen).
Lối viết, cách dẫn dắt mang thiên hướng trinh thám tạo cảm giác tò mò, khơi gợi trí tưởng tượng và suy luận nhưng vẫn chưa thực sự tạo điểm nhấn (cái này liên quan tới khả năng ôm cua bẻ lái, vầng, là plot twist ớ). Bên cạnh đó nếu đã sở hữu một style như thế, tác giả nên tăng thêm tính đen tối cho truyện để phù hợp hơn bởi cho tới hiện tại, nó vẫn đứng giữa lằn ranh của shounen và seinen, và rõ ràng với nhận định của mình thì càng về sau truyện sẽ càng ác liệt, căng thẳng, từ đó tăng độ tối cho truyện là điều hết sức quan trọng. Cơ mà đấy còn tùy vào mục đích của tác giả, nhưng với mình, mình thích nó tăm tối hơn rồi cái kết sẽ tràn ngập ánh sáng, hoặc biết đâu đấy sẽ là một cái kết tối om khiến độc giả phải đau đớn tột cùng chẳng hạn =))
Huhu, cảm ơn bạn vẫn nhớ tới và ủng hộ truyện. Dàn ý chi tiết thì đủ xong hết cho vol 7 với nửa vol 8 rồi mà dạo này đi làm bận quá nên chương mới mãi vẫn chưa xong để lên sàn được (´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó các bạn lại thấy Lys ném hết cả vol 7 lên.
Mình biết một bộ truyện tranh tên "Black Haze" có nội dung giống gần như là ln "Inferno" này, nên cho mình hỏi ngu tý, tác có biết bộ truyện tranh này và lấy ý tưởng sáng tạo ra ln "Inferno" này ko ạ. Này ko phải gây war hay gì hết nha, chỉ là tò mò thôi, mong ae đọc đc đừng chửi
Không sao đâu :v Hồi đầu viết Inferno, cái hồi xa tít mù tắp nào ấy, hồi đó tui có đọc Black Haze thật nên khả năng cao là bị ảnh hưởng lắm. Mấy năm nay thì tui cố tách nó ra nhất có thể rồi nhưng cái lõi từ ngày đó thì chắc chưa đổi nhiều lắm, nhất là một, hai vol đầu gì đó.
@Moon Of August: ồ, đi đọc linh tinh thế mà đoán đúng thật, vui quá. Đúng là có na ná mấy chương đầu nhưng về sau cũng có khác rồi nên cũng ko sao, đọc hấp dẫn vl luôn
Huhu, máy tính của Lys hỏng từ hồi đầu tháng 6, toàn phải tranh thủ vừa ở chỗ làm vừa viết đó nên tốc độ tệ quá ╥﹏╥
Chương mới cũng sắp xong rồi. Hi vọng tuần tới hoàn thiện để đăng được (≧▽≦)
Chuyện hay nhưng vẫn còn một chặng đường dài để khám phá thế giới fantasy này ,tác giả nên tạo ra vài món bảo vật hoặc vật phẩm ma thuật quyền năng của quỷ hoặc thánh điện chẳng hạn, tăng chút huyền ảo và có những cuộc phiên lưu hay, đây là ý kiến cá nhân thôi miễn phán xét
311 Bình luận
Việc truyện nằm ở top 10 mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng với công sức và thời gian tác giả bỏ ra, mặc dù Inferno vẫn còn nhiều điểm mà theo mình là cần được làm tốt hơn nữa. Nhưng với dân không chuyên thì vậy là ổn. Truyện có một tiết tấu vừa đủ nhanh để dẫn dắt người đọc đi hết từ tình huống này sang tình huống khác, mở khóa những bí mật của thế giới trong truyện và những nhân vật của nó mà không gây ra tình trạng say tốc độ, chóng mặt buồn nôn các thứ :)) nhưng tại sao mình lại dùng từ “nhanh” thì lý do đấy là về chuyện có một số bí mật mà dưới quan điểm cá nhân của mình thì nó có thể dùng làm plot twist gây ấn tượng cực mạnh cho người đọc nhưng tác giả đã “lỡ” phơi ra khá rõ ràng và khá sớm. Phần này nếu dùng vài chương hoặc cả vài vol để khai thác vừa khiến độc giả hóng truyện ra hơn, vừa góp phần xây dựng nên một kết cấu cực kỳ vững chắc cho truyện cũng như tạo chiều sâu cho từng nhân vật.
Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó các bạn lại thấy Lys ném hết cả vol 7 lên.
mới đọc đc 6,7 chương đầu nên vẫn chưa ro... =)
Chương mới cũng sắp xong rồi. Hi vọng tuần tới hoàn thiện để đăng được (≧▽≦)