• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng

Chương 22: Kết quả

19 Bình luận - Độ dài: 3,252 từ - Cập nhật:

Trông thấy hành động của Schwarz như vậy, mặt mày Hamza phát lạnh. Một phần là vì không nghĩ đến Schwarz còn dám phản kháng, một phần vì bất ngờ trước hiệu lực kéo dài của Hắc Thuật mà hắn sử dụng. Thông thường, do đủ thứ vấn đề mà những Hắc Thuật có hiệu suất mạnh mẽ không thể kéo dài quá lâu nhưng loại mà Schwarz sử dụng thì lại khác. 

Gã cố nhớ xem trong kho tàng Hắc Thuật của nhà Skywalker có Hắc Thuật nào như vậy hay không nhưng làm sao cũng không nhớ nổi. Điều này có nghĩa đây là một loại Hắc Thuật chưa từng được kiểm chứng để đưa vào sử dụng, hoặc thậm chí là một loại hoàn toàn mới. Nếu có thể để những tử sĩ bán mạng cho nhà Skywalker sử dụng loại Hắc Thuật này... Vẻ tham lam loé lên trong mắt Hamza.

"Ngươi còn dám phản kháng sao? Có tật giật mình đúng không? Nhưng mà chống cự cũng vô dụng..."

Gã đứng dậy khỏi ghế, dõng dạc tuyên bố, muốn chụp thêm lên đầu Schwarz cái tội chống người thi hành công vụ. Nhưng mà người dưới đấu trường không có cho hắn cơ hội nói hết lời.

"Hiệu trưởng, con khỉ nhảy nhót này là ai vậy? Lảm nhà lảm nhảm cái gì đấy."

Schwarz bỏ qua Hamza mà hỏi thẳng Satella, vì là chốn đông người nên hắn vẫn tương đối giữ thể diện cho cô, không gọi tên trực tiếp. Vừa nói hắn còn vừa chọc chọc vào lỗ tai bằng ngón út, bộ dáng đó giống như hoàn toàn không xem Hamza là người.

Bị thái độ của Schwarz chọc tức, Hamza không khỏi nhíu mày. Ma lực của gã bắt đầu tuôn ra khỏi cơ thể, dường như đã không nhịn được muốn tự mình ra tay.

"Chỉ là một kẻ bỏ đi mà dám..."

Từ trên cao, Hamza nhìn xuống Schwarz bên dưới. Bỗng có giọng nói đầy sự châm chọc vang lên từ phía sau:

"Nhưng mà cái kẻ bỏ đi đó vừa đánh cho hai thiên tài nhà các ngài thở không nổi đấy. Thua cả kẻ bỏ đi thì là cái gì đây?"

Hamza híp mắt quay lại phía sau, chỉ thấy Whiteley đang nhìn về hướng này với sự mỉa mai nồng đậm trong đáy mắt.

Gã trừng mắt một cái, ma lực tạo thành sóng xung kích vô hình quét tới Whiteley. Song, xung lực còn chưa bay xa được mấy mét thì đã bị một xung lực dữ dội hơn đánh nát, đẩy gã lùi lại mấy bước.

"Quý ngài đại diện của học viện Hoàng Gia."

Satella từ tốn đứng dậy.

"Nơi đây là Stellar, là lãnh địa của Satella Draco này."

Ma lực lan tràn ngay lập tức bao phủ toàn bộ đấu trường. Áp lực đè nặng khiến cho ngay cả việc mở miệng nói chuyện cũng trở nên khó khăn. 

"Không phải học viện Hoàng Gia."

Lần này nó không chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất, không chỉ nhằm vào những người có mặt trên khu khách quý mà tồn tại như một lời cảnh tỉnh lên tất cả mọi người. Nhắc bọn họ nhớ rằng Stellar dù thế nào đi nữa thì vẫn từng là học viện đứng đầu lục địa, hiệu trưởng của nó chưa bao giờ là thùng rỗng kêu to.

"Càng không phải công quốc Skywalker."

Là kẻ đứng mũi chịu sào trước uy thế nhường này, từng câu từng chữ của Stellar như chiếc búa đóng mạnh vào đầu Hamza,. Tinh thần của gã chấn động liên hồi, mặt mũi tái xanh, khó lòng chống cự. Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, thấm ướt cả quần áo, không chịu được quỳ sụp một chân trên sàn. Cái loại áp lực như kiến cỏ đứng trước mãnh thú viễn cổ này, gã chỉ từng cảm thấy nó khi đứng trước gia chủ Skywalker hiện tại, đại Công tước Juran mà thôi. Lẽ nào nói, một hiệu trưởng của một cái học viện nho nhỏ còn có thể sánh ngang với gia chủ của bọn họ hay sao?

"Nghe hơi thất lễ, nhưng đúng như học viên của tôi đã nói, ở đây ngài không có quyền hạn gì đâu. Hãy cư xử trong chừng mực, đừng khiến cả hai bên phải khó xử."

Cảm thấy tới mức này đã đủ rồi, Satella không tiếp tục gia tăng áp lực nữa, tuy nhiên cô cũng không thu hồi lượng ma lực mà mình đã thả ra trở về. Giọng điệu cũng không mềm mỏng đi nơi nào, nhìn qua có mấy phần ỷ mạnh hiếp yếu.

Đáng buồn thay, thái độ đanh thép không cho phản đối của Satella chẳng những không khiến Hamza biết khó mà lui mà còn khiến gã trở nên điên cuồng hơn. Đối với Hamza mà nói, việc bị ép quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người như vậy là sự sỉ nhục lớn lao. Với sự sỉ nhục này thì sau này gã còn mặt mũi nào xuất hiện trong xã hội quý tộc nữa?

Khí thế so được với gia chủ thì sao? Gã vẫn cho rằng nếu thật sự đánh nhau sinh tử thì gia chủ vẫn sẽ chiến thắng áp đảo. Nội tình của nhà Skywalker e là cả Hoàng tộc Đế Chế cũng khó mà sánh được, chỉ là một học viện còn chưa kéo dài được mấy trăm thì tính là cái thá gì.

Hơn nữa, Hamza không tin hiệu trưởng Stellar thật sự dám ra tay làm tổn thương gã trước nhiều người như vậy. Nên nhớ Hamza bây giờ không chỉ là thành viên cao cấp của nhà Skywalker hay đại diện cho học viện Hoàng Gia Đế Chế. Gã lúc này có thể xem như đại diện cho gần hai mươi học viện hàng đầu lục địa ở đây để yêu cầu một lời giải thích xác đáng từ học viện Stellar. Ra tay với gã lúc này đồng nghĩa với việc công khai xem thường luật lệ Đế Chế, tuyên chiến với nhà Skywalker, Hoàng Gia Đế Chế và toàn bộ những học viện danh tiếng có mặt ở đây.

Mỗi một khán giả đang xem dù là gián tiếp hay trực tiếp đều có thể là nhân chứng.

Có chút lý trí thì sẽ hiểu làm vậy là ngu xuẩn nhường nào.

"Có lấy thế hiếp người cũng vô dụng, ngài không thể ép tôi thay đổi ý kiến bằng phương thức đó đâu. Chỉ cần một trái tim ngay thẳng hà cớ gì phải sợ! Nếu ngài không có tật giật mình, sao lại không dám để chúng tôi mang kẻ này về nhà Skywalker để kiểm tra hắn có sử dụng Hắc Thuật hay không?"

Hamza tỏ ra chính nghĩa bừng bừng, cây ngay không sợ chết đứng, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Dù thế nào đi nữa, người thắng cuối cùng cũng sẽ là gã.

Tuy nhiên, Hamza không biết, cũng chẳng thể tưởng tượng nổi, thường thức và luật lệ của nhân loại vốn không thể ước thúc được cô gái nhỏ nhắn trước mặt gã. Nếu đổi lại bất kỳ Vương Thú nào khác, đừng nói là công quốc Skywalker hay học viện Hoàng Gia, ngay cả Đế Chế này có khi cũng đã bị cào nát vài lần. Lý do duy nhất mà gã vẫn có thể mở miệng cho đến giờ là vì tình yêu của Satella với nhân loại mà thôi.

"Được rồi."

Tuy nhiên, kể cả vậy, sự kiên nhẫn của Satella đã đến gần cực hạn. Không phải bất cứ con người nào cũng xứng đáng nhận tình yêu của cô.

Cô biết chỉ với lý lẽ đơn thuần thì sẽ khó mà giải quyết chuyện này một cách êm đẹp được, cơ mà cô đã không ngờ tới bọn người này có thể vô liêm sĩ tới cái mức độ này. Bị chi phối hoàn toàn bởi lòng tham và dục vọng, ngay cả Satella cũng từ chối xem bọn chúng như là "con người", từ chối xếp chúng vào giống loài "linh trưởng". Tốt thôi, đây sẽ là nỗ lực cuối cùng của cô, nếu như đám sinh vật thấp kém này còn không biết đủ, hành động tiếp sau đó sẽ không chỉ còn là "lời nói" nữa.

"Schwarz."

Satella gọi.

"Lên đây."

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nãy giờ, Schwarz đã hiểu đại khái mọi chuyện là như thế nào. Như dự đoán thôi, mấy người này thua không nổi nên giờ đang làm mình làm mẩy đòi hủy kết quả chứ gì. Cơ mà đi xa tới mức nhất quyết phải mang hắn về nhà Skywalker để kiểm tra. Tiết tấu này.. Không phải là muốn dồn hắn vào chỗ chết sao? Có lẽ còn tệ hơn thế nữa, bọn chúng muốn nhắm vào "sức mạnh" này? Schwarz bỗng nhiên muốn cười.

"Schwarz, tôi đang gọi cậu đấy!"

Giọng nói của Stellar từ trên vọng xuống kéo Schwarz trở về với thực tại.

"Tôi biết rồi."

Hắn trả lời qua loa rồi tung người nhảy lên, giẫm vào không khí vài lần và rơi xuống bên cạnh Satella.

"Quý ngài Hamza Skywalker đây cũng như đại diện của các học viện khác nghi ngờ rằng cậu đã sử dụng Hắc Thuật để giành thắng lợi trong trận giao chiến với các thí sinh của học viện Hoàng Gia Đế Chế. Cậu có cơ hội tự bào chữa."

Trước mặt mọi người, Satella nói như vậy. Nhưng trong âm thầm, cô đã bí mật liên hệ với Schwarz bằng Thần Giao Cách Cảm.

"Lấy thứ đó ra đi."

Cô nói.

"Nếu đã tới vậy mà bọn họ vẫn còn già mồm, tôi sẽ để cậu tự giải quyết. Muốn làm gì thì làm, hậu quả đã có tôi lo!"

Hơn ai hết, Satella phải biết để Schwarztoàn quyền giải quyết chuyện này có thể sẽ dẫn tới hậu quả thế nào. Lời như vậy cũng nói ra được, Schwarz biết Satella đã bị tức không nhẹ rồi. 

Tất nhiên, hắn cũng biết cô không muốn đi tới một bước này cho nên mới bảo hắn lấy thứ đó, Mô Phỏng Thần Tích mà Satella đã trao cho bản thân trước khi tham gia hội giao lưu. Có thể nhìn ra Satella đã sớm dự đoán được chuyện sẽ thành thế này nên mới đưa Mô Phỏng Thần Tích cho hắn vào ngày hôm đó.

Schwarz có hơi chần chừ một chút. Theo hắn thấy ngay cả việc đem Mô Phỏng Thần Tích ra cũng chưa chắc có thể ổn định được tình huống. Người ta đã muốn bới lông tìm vết thì dù cách nào cũng sẽ lòi ra lý do lý trấu khác thôi. Chuyện đến nước này thì thực tế ra sao đã không còn quan trọng nữa rồi.

Khi lý lẽ trở nên bất lực cũng là lúc bạo lực lên ngôi. Để Satella nổi cơn tam bành rồi dạy cho đám ngu học này biết hậu quả của việc dám can đảm vuốt râu rồng kinh khủng thế nào là một lựa chọn không tồi. Nhưng Schwarz không muốn thế. Hắn có một suy nghĩ khác. Đó là về những ký ức mà "bản thân" đã để lại cho mình.

"Schwarz?"

Mãi mà không thấy Schwarz có hành động hay lời nói gì, Satella vỗ vào lưng hắn một cái.

"Tôi thấy ngài không cần gọi đâu, chắc là sợ tội tới mức không nói nổi nên lời rồi."

Hamza thì bật ra một tràng cười nhạo.

"Hay là ngài đang cố kéo dài thời gian để suy nghĩ đối sách chống chế đây?"

"Ngươi..."

Satella đã không muốn nhịn nữa, thật cho là cô không biết tức giận sao?

Đang lúc Satella nghiêm túc cân nhắc xem có nên đè nát luôn hai chân của con kiến cỏ này bằng khí thế của mình rồi lấy đó giết gà doạ khỉ hay không thì một bàn tay mảnh khảnh trắng bệch đặt lên vai cô. Schwarz kéo Satella lùi lại một bước đồng thời bản thân cũng tiến lên một bước, để cô đứng sau lưng mình.

"Chỉ là kiểm tra thôi mà, không việc gì phải sợ. Các người muốn làm gì thì làm, ta sẽ tiếp đến cùng."

Với một nụ cười thản nhiên mà đáng sợ, Schwarz dõng dạc tuyên bố.

Nửa giờ sau, chiếc tàu bay mang theo hắn dưới danh nghĩa "hộ tống đặc biệt"  do Hamza trực tiếp điều khiển rời khỏi lãnh địa của Satella, hướng thẳng về công quốc Skywalker.

Trong căn phòng trắng nhỏ có diện tích chỉ vẻn vẹn bốn mét vuông, Schwarz hiện đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên ghế. Trên tay hắn là một chiếc còng ngăn cho ma lực trong cơ thể vận chuyển, ngay cả căn phòng này cũng được thiết kế chuyên biệt để ngăn cách những dòng chảy ma lực tự nhiên xâm nhập vào. Nói cách khác, ở nơi này, đừng nói là ma thuật bình thường, ngay cả Hắc Thuật cũng khó mà hoạt động được. Đây là đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho việc vận chuyển những tội phạm ma thuật nguy hiểm.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Trước mặt hắn, hình bóng mơ hồ của Satella đang nhăn mày tỏ vẻ tức giận.

"Cô đã hỏi câu này không dưới mười lần rồi đấy, đổi một câu hỏi khác được không?"

"Ha ha."

Satella giận quá hoá cười, nếu hắn thành thật trả lời, cô sẽ hỏi nhiều lần vậy sao? Nhưng hắn trả lời thế nào? Về kiểm tra nhà? Đùa đi? Hẳn là về phá nhà mới đúng.

Trước khi hội giao lưu diễn ra, Schwarz đã tỏ ý muốn trở về công quốc Skywalker. Chỉ là khi đó cô đã ngăn hắn lại với lý do kiểu gì tới hội giao lưu chẳng gặp được người nhà Skywalker, có khúc mắc gì thì cứ đợi đến đó để giải quyết. Giờ thì sao? Ngay cả khi đã gặp mặt rồi, Schwarz vẫn muốn đi, còn là đi dưới tình huống bị nghi ngờ là tội phạm nữa. Cuộc gặp gỡ này không cho hắn câu trả lời mà mình muốn biết? Hay là ý nghĩ của hắn thay đổi giữa chừng? Satella không biết, Schwarz cũng không nói cho cô.

"Được tôi sẽ đổi câu hỏi khác vậy. Cậu nhất định muốn đi có phải hay không?"

Nếu không phải "cô" ở đây chỉ là một tập hợp ý thức nhỏ được hình thành từ năng lượng linh hồn, Satella đã lật bàn rồi.

Lần này Schwarz không đáp lại, nhưng ánh mắt không dao động của hắn đã nói rõ câu trả lời.

Thấy vậy, Satella chỉ có thể tặc lưỡi, trừng mắt nhìn hắn.

Mắt nhỏ mắt to trừng nhau qua lại mấy giây, rốt cuộc Schwarz là người xuống nước trước.

"Nếu cô để ý kết quả của vòng thi thì không cần phải lo. Tôi đã để Tia hội nhóm cùng những người khác rồi, trận này không thể nào thua được đâu. Ngoài ra..."

"Muốn làm gì thì làm."

Satella chặn đứng lời Schwarz, xoay người lại với hắn. Thân hình mơ hồ của cô bắt đầu tan rã thành vô số điểm sáng mờ nhạt.

"Tôi sẽ trở lại trước khi trận đấu sau bắt đầu."

Bất kể Satella có nghe được hay không, Schwarz vẫn nói tiếp.

Sâu câu nói đó, những điểm sáng cấu thành từ năng lượng linh hồn của Satella vẫn chưa biến mất. Thay vào đó chúng tập hợp lại trên mu bàn tay trái Schwarz, hoá thành một dấu ấn đầu rồng lập loè rồi ẩn đi mất.

"Nhà Skywalker dù sao đi nữa cũng đã có lịch sử lâu đời, nếu cảm thấy không ổn thì hãy gọi cho tôi."

Tiếng nói cuối cùng của Satella thông qua dấu ấn mà truyền thẳng vào đầu hắn.

"Lo lắng thừa thãi quá."

Khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, Schwarz thì thào tự nói.

Ngay lúc đó, bức tường phía trước hắn tách thành hai nửa, tạo ra một khoảng trống đủ để một người đi qua. Hamza theo đó bước vào trong, để hai nửa bức tường khép lại sau lưng mình.

"Còn cười được sao? Không lẽ ngươi không biết tình cảnh hiện tại của mình có ý nghĩa gì?"

Vừa chạm mắt, gã đã không nhịn được mà nhạo báng Schwarz.

Theo Hamza thấy, thằng nhãi này vẫn còn ôm lấy ảo tưởng được công tước Juran thừa nhận nên mới muốn trở về ngay trong tình huống này. Không nhịn được muốn chứng tỏ bản thân đây mà, vì vậy nên mới bất chấp trở lại sau khi may mắn thắng được Mikhail như vậy.

Một số người làm sao cũng không nhận rõ được thực tế, rằng có những vị trí mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

Đúng là ngu ngốc không ai bằng.

Nếu như thằng nhãi này cố chấp ở lại, muốn mang hắn đi dưới sự bảo vệ của hiệu trưởng Stellar e là còn phải tốn thêm không ít sức lực. Giờ thì hay rồi, hắn tự nộp mình tới cửa.

"Nhưng mà thấy ngươi hiểu chuyện như vậy, trưởng bối như ta thật sự rất vui đấy."

Hamza bước tới trước mặt, chống tay lên bàn, hạ thấp mặt xuống ngang tầm mắt Schwarz.

"Tin rằng công tước cũng sẽ vui vẻ như ta."

Gã vẫn nhớ như in nỗi sỉ nhục mà ả hiệu trưởng Stellar gây ra cho mình khi nãy. Gã không thể tìm ả trả thù trực tiếp, chẳng lẽ còn không thể trút giận lên thằng nhãi này sao? Thấy con ả kia quan tâm tới nó như vậy, tin đồn nó được ả bao nuôi hẳn là thật đi.

"Hắn vui hay không không quan trọng, ta thấy vui là được."

Schwarz bỗng nhiên nói chuyện.

Một tiếng tách nhỏ khô khốc vang lên, chiếc còng trên tay hắn rơi xuống đất.

Ngăn chặn dòng chảy ma lực trong cơ thể à? Một con đê nhỏ có thể ngăn được dòng nước chảy, nhưng sao có thể ngăn cản sóng thần được hình thành bởi dung nham?

"Miệng ngươi thối quá đấy."

Hamza còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra đã cảm thấy một cái chạm nhẹ nơi lồng ngực. Tiếp theo là một cú va chạm nặng nề thẳng vào đó, như là bị một ngọn núi nhỏ đập phải. Xương ngực gã vỡ vụn dưới tác động nặng nề. Thân hình bay ngược, mạnh mẽ đập vào bức tường trắng phía sau. Khoảng trống đã đóng lại khi nãy bị cưỡng ép mở ra lần nữa, Hamza ngã xụi lơ trên sàn, cả người vặn vẹo theo tỷ lệ mà thân xác con người bình thường không thể nào làm được.

Schwarz bước ngang qua gã, ra khỏi căn phòng trắng. Nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc tàu bay đã được lập trình sẵn sẽ trở về lãnh địa Skywalker.

"Hy vọng các người đã chuẩn bị đầy đủ..."

Hắn thì thầm.

"Để cắt đứt toàn bộ đống tơ vò rắc rối giữa chúng ta."

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Giết hết chứ hiền lành quá lại để chúng nó cứ trèo lên đầu đi ị như mấy thằng Main Nhật hoặc mấy trò giả Heo của bọn Main Trung nó chán vl.
Xem thêm
Thanks for new chapter, Mr author
Xem thêm
quá đã, đội ơn ngài
Xem thêm
TFNC nhưng chap mới chap mới chap mớiiii. Hóng qué ad ơi
Xem thêm
Rồi, đói thuốc tiếp nào
Xem thêm
rước giặc về nhà <(") mấy thằng này ngu rồi
Xem thêm
Các ông hy vọng cảnh đập thằng cha già còn tôi hy vọng cảnh đoàn tụ bé rồng dỗi đề main ra thịt, 1 trận chiến vô cùng khốc liệt 3 ngày 3 đêm...
Xem thêm
UUUUUUUHHHHHHHHHH
SEEEEGGGG RRÔÔÔỒỒỒỒỒNNNNGGG!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
Ko phải mỗi bro hy vọng đâu
Xem thêm
TNFc
Hy vọng mấy chap nữa sẽ có cảnh hai cha con gặp nhau một cách cảm động
Xem thêm
Kiểu giao lưu vài đường quyền hả :))))

Xem thêm
ra chap mới nhanh để thấy cảnh cha con đoàn tụ nào :)))))))
Xem thêm