Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
54.699
Đánh giá
5,00 / 3
Lượt xem
26.850
Tóm tắt
Không phải kiến, cũng chẳng phải mối, tồn tại dị biệt ấy được sinh ra ở tầng lớp dưới cùng của thế giới. Từ mảnh đất khô cằn đó, cùng tiềm năng và nỗ lực của mình, kiến mối dần dần tiến những bước xa hơn. Hướng về tầng dưới cùng của Labyrinth Gaia, khám phá ra bí mật đằng sau ấy, những ảnh hưởng nhỏ bé kia rồi sẽ có ngày chạm tới các vị Thần.
Xem thêm
-
24/01/2024
-
10/02/2024
-
09/03/2024
-
22/03/2024
-
01/04/2024
-
07/04/2024
-
17/04/2024
-
25/04/2024
-
05/05/2024
Xem tiếp (4 chương)
-
04/04/2024
-
14/04/2024
Xem thêm
94 Bình luận
Không biết các bác thích minh hoạ cảnh gì nhỉ? Tôi sẽ đặt một cảnh do các bác chọn (nếu không ai chọn thì để tôi chọn 😀) và thêm một tấm minh hoạ kiến mối cùng VI đi kèm. Các bác thoải mái chọn cảnh cho đến hết arc 1 nhá 🤩
Spoil nhẹ: Chap tiếp theo của Arc 1 sẽ hướng góc nhìn về phía con người hậu tận thế. Dự kiến thứ tư tuần sau có chap 😎
Con người có vũ khí hạt nhân, nhưng những thứ đó không gây được sát thương lên Labyrinth còn địa hình trong vòng bán kính 20km của Labyrinth thì được khôi phục một cách thần tốc. Vậy nên việc chơi bom hạt nhân thì chỉ chết con người thôi. Chưa kể là hơn nửa đám quái tiến hoá giai đoạn 1 đã đủ sức để bỏ qua sát thương từ đạn rồi.
Mỹ là 1 trong những nước còn trụ lại sau cùng vì khả năng quân sự của họ đó. Có điều lý do những nước còn lại bị đánh gục hoàn toàn và phải lập nên chế độ mới của thành bang thì đó là do một sự kiện khác xen vào (sẽ đề cập ở chương 21).
Dự kiến hiện tại thì tôi quyết định đẩy arc 1 lên cỡ 20 chap thay vì 10 chap như dự tính ban đầu. Nếu thuận lợi thì tuần này có thể xong Chương 8 😀
Tuần này không có chương, nhưng tuần sau sẽ có. Đó cũng là chap cuối của Arc 1 này luôn (sau khi xong chắc tôi sẽ ngồi sửa tiếp...)
Cơ mà họa sĩ mới bên bác để giá cũng khá cao đấy, đúng chỉ cho dân tư bản luôn 😄
Mình có thời gian sau đợt ôn thi, đọc hết các chương hiện tại mình gửi 1 cái đânh giá nhé. Phần vì có bạn luôn ủng hộ Lilac, phần vì mình muốn coi diễn biến của thế giới trong trỗi dậy ra sao, và không biết kiến mối có phải nhân vật chính không...
Vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ tác phẩm, tuần sau lại có chap 😎