Chuyện cô gái trên mặt bi...
Suzuki Niino, Makoto Inoue Ahi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Tiểu thư Selena

Chương 3: Khởi động

0 Bình luận - Độ dài: 4,910 từ - Cập nhật:

    Một cảm giác khó chịu rấy lên trong lòng Selena.

    Đầu óc cô như tê dại. Khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Hai bàn tay run lên từng nhịp. Ngay cả cổ họng cũng hoá thành khô khốc mà đau rát như bị lửa thiêu. Giỏ bánh ngọt trên tay cô không biết đã rơi xuống từ khi nào.

    Tệ thật. Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc để thay đổi sự gượng gạo trên khuôn mặt mình bằng sự bình thản. Rồi từ từ nhấc giỏ bánh đang nằm trên nền cát lên.

    “Mà đó là người cô từng kể với tôi đúng không?”

    “A, chính xác. Chị Selena là đàn chị của tớ, học sinh năm ba khoá kiếm thuật đó.”

    “Vậy sao.”

    Shizue nhíu mày khi nghe Alicia giới thiệu về cô gái tên Selena. Bởi lẽ thứ khí tức cô cảm nhận được không giống với một kiếm sĩ cho lắm.

    Khi Shizue còn đang chìm trong dòng suy nghĩ mông lung, Alicia đã quay lưng chạy lại chỗ Selena rồi kéo chị ta tới trước mặt cô bạn. Không quên đưa túi vải đang đựng hai cuốn sách cho Shizue nhưng cô lại từ chối khiến Alicia đần mặt ra.

    “Vậy…em là bạn của Alicia sao.”

    “Có thể gọi như vậy.” – Shizue đáp cộc lốc.

    Dẫu vậy Selena vẫn đưa tay phải ra tỏ thiện chí muốn bắt tay làm quen. Shizue cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nắm lấy bàn tay đang đeo găng màu đen. Song Selena nở nụ cười rồi tiếp tục nói.

    “Chị cứ nghĩ em là phường lừa đảo cơ nhưng chắc là không phải đâu nhỉ.”

    “Cô nghĩ vậy cũng đúng thôi, dẫu sao con nhỏ này cũng là một đứa vô lo vô nghĩ không biết tính trước tính sau.”

    Nghe vậy Alicia đang đứng một bên bĩu môi lên tiếng.

    “Tớ có đến mức độ đó đâu mà…”

    “Thực tế thì còn tệ hơn.”

    “Làm gì có!”

    Selena vẫn đứng đó nghe hai người tranh cãi một hồi. Cô dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên rồi đưa giỏ bánh ngọt cho Shizue.

    “Chị nghe Alicia bảo em thích đồ ngọt nên bọn chị có mua một ít cho em đấy. Trong này có vài loại bánh mới ra lò nên vẫn còn khá nóng.”

    “Cảm ơn.”

    “Khoan đã, cậu vừa nói cảm ơn á?” – Alicia ngỡ ngàng suýt ngã ngửa.

    “Nhận được thứ gì từ người khác thì phải cảm ơn chứ.”

    “Shizue nói cũng có lí mà Alicia. Có gì lạ sao.”

    Lời nói của hai người khiến Alicia rối trí. Cô vò đầu khiến mái tóc màu vàng nhạt của mình rối tung lên. Khi lấy lại được bình tĩnh, Alicia lủi thủi đi ra chỗ thân cây khô rồi nhảy lên đó ngồi.

    Selena thấy vậy cũng đi theo và ngồi xuống bên cạnh Alicia.

    Chỉ còn lại một mình Shizue đứng trên mặt biển với giỏ bánh ngọt vẫn còn nóng hổi.

    Cô nàng mở nắp, lấy ra một chiếc bánh bông lan màu vang nhạt trông khá hút mắt. Shizue từ từ đưa miếng bánh lên miệng thưởng thức thứ mĩ vị này với gương mặt vô cảm.

    Không mất tới một phút, cô đã xử lí gọn gàng miếng đầu tiên rồi tiếp tục cho tay vào lấy ra chiếc bánh thứ hai. Đó là một chiếc bánh hình tròn vết rạch hình dấu x ở trên mặt bánh. Khi Shizue cắn nhẹ vào miếng bánh, mứt dâu ở bên trong đã trào ra tạo thành vị ngọt không quá gắt. Đột nhiên Shizue tách đôi miếng bánh ra rồi húp sạch mứt dâu bên trong trước khi bỏ toàn bộ vào miệng.

    Món thứ ba là một khối hình cầu màu nâu trông không quá thu hút. Nhưng khi cô nàng ấn mạnh vào chính giữa thì nhân kem màu trắng đã tuôn ra bên ngoài bám đầy vào ngón trỏ của Shizue. Biểu cảm của cô không hề thay đổi khi thấy điều đó mà cô nàng chỉ nhẹ nhàng ăn mất một nửa chỉ với một lần cắn.

    “Này Alicia, bạn em lúc nào cũng lạnh lùng vậy à.” – Selena thì thầm với hậu bối đang ngồi bên cạnh.

    “Hừm, hình như có một lần cậu ta thay đổi biểu cảm thôi. Đó là lúc mà em đưa Shizue chiếc bánh em tự làm đó.”

    “Lạ quá, người bình thường ắt sẽ thấy bất ngờ trước những loại bánh này khi thưởng thức lần đầu chứ.”

    Bỗng dưng Selena nhận ra gì đó rồi quay qua hỏi lại.

    “Em…làm đồ ăn cho em ấy á?”

    “Dạ vâng, tuy hơi thất bại vì nó có chút cháy nhưng nhìn chung thì cậu ấy cũng vui vui.”

    “Vậy thì…”

    Selena hơi cúi mặt, hai tay đan vào nhau song cô xấu hổ nói ra suy nghĩ của mình.

    “Lần sau…em có thể làm cho chị một phần được không?”

    “Hể.”

    “À mà nếu em không tiện thì cũng không sao.” – Selena lúng túng.

    “Vậy mai em làm cho cả hai người nhé.”

    Thấy Alicia đồng ý với yêu cầu có phần ích kỉ của mình, Selena phấn khích hẳn lên. Cô định ôm chầm lấy người đàn em nhưng phải tự ngăn bản thân mình hành động quá trớn.

    Cô thở ra một hơi rồi quay qua lấy một quyển sách từ trong túi của Alicia ra. Selena tỏ ý muốn giúp cô nàng thay cho lời cảm ơn.

    Cầm cuốn Sự ra đời của vương quốc Camileon, Selena từng bước tiến tới nơi Shizue đang đứng.

    Một cơn sóng nhẹ vỗ vào bờ. Shizue ngước mắt lên nhìn cô gái cao hơn mình gần hai cái đầu rồi lại tiếp tục thưởng thức nốt miếng bánh cuối cùng.

    Selena cầm lấy chiếc giỏ đã trống không trên tay Shizue rồi đưa cho cô quyển sách dày cộp nặng hơn nửa kí. Cô nở nụ cười, đặt câu hỏi.

    “Bộ quần áo đó em lấy ở đâu thế?”

    Shizue nuốt đồ ăn trong miệng rồi mới đáp lại.

    “Tôi…không biết…”

    “Vậy thì tên của em thì sao?”

    “…Tôi…cũng không biết tại sao mình lại có cái tên này nữa…”

    Bỗng một tia nhói đau xoẹt qua khiến Shizue nắm chặt lấy mái tóc của mình. Nhân cơ hội đó Selena cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám tro vô hồn của cô nàng.

    Trong một khắc, Selena để lộ ra sự kinh hãi. Cô bủn rủn đứng dậy rồi vô thức lấy tay che miệng để ngăn cơn buồn nôn đang ập tới. Shizue lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, cô nàng thở ra một hơi mệt mỏi rồi lần nữa nói lời cảm ơn với Selena. Cô không đáp lại mà chỉ vẫy tay biểu ý không có gì cùng lúc đi tới chỗ Alicia đang vui vẻ nghịch cát gần cái khúc cây khô.

    Còn Shizue thì bắt đầu đọc cuốn sách khi bản thân vẫn đang đứng trên mặt biển.

    “Có phải Shizue là người đã chế thuốc chữa bệnh cho thành viên cùng câu lạc bộ với em đúng không?”

    “Oái, lâu đài cát của em…Nhưng sao chị lại biết chuyện đó. Em nhớ là mình chưa kể với ai mà.” – Alicia nghi hoặc đáp lời.

    “Cái đó nghĩ một tí là ra thôi ấy mà.”

    Nghe thấy câu nói của đàn chị, Alicia đơ cả người. Cô biết là mình đã giấu nhẹm đi chuyện này vậy mà người khác chỉ cần nghĩ thoáng cái là ra. Thế có khi giờ cả trường đã biết tới vụ này cũng hay. Nhưng Alicia nhận ra là bọn họ đều không biết tới sự tồn tại của Shizue nên mới thở phào nhẹ nhõm.

    “Mà…bộ đồ mà em ấy đang mặc, em có biết gì về nó không Alicia?”

    “Em cũng không rõ nữa nhưng cậu ấy mặc từ lần đầu tiên bọn em gặp nhau rồi.”

    Alicia vừa nói vừa nghịch đống cát. Cô cố gắng biến chúng thành một toà lâu đài nhưng thành quả thì không khả thi cho lắm.

    “Mà cậu ấy cứ mặc nó suốt thôi, như thể chẳng bao giờ đi tắm ấy.”

    “Vậy sao…”

    Shizue đang đọc sách cách đó một đoạn lên tiếng.

    “Tôi có đi tắm nhé!”

    “Nói dối! Nếu cậu tắm thì phải thay quần áo chứ!” – Alicia bật ngược lại.

    “Đâu nhất thiết phải thay đâu.”

    Alicia định phản biện nhưng nhớ ra ma thuật làm sạch quần áo của Shizue nên đành câm nín mà quay xuống nghịch cát tiếp. Điều này khiến cho Selena đứng bên cạnh cạn lời.

    “Với cả cậu ấy chẳng chịu bước lên bờ gì…”

    “Không thể rời khỏi mặt biển sao? Có lẽ nào là ma thuật cổ đại?”

    “Ý chị là lời nguyền phải không?”

    “Cũng có thể lắm chứ!” – Selena đồng tình.

    Cô cũng từng đọc qua một cuốn sách cổ trong thư phòng của mình nói về thứ tà thuật mang tên nguyền rủa.

    Do được viết bằng thứ văn tự cô chưa từng nhìn thấy trước đây nên cô hoàn toàn không thể lí giải được toàn bộ. Dẫu vậy thứ đáng lưu tâm nhất mà cô đọc được chính là việc lời nguyền giống như một rễ cây chắc chắn bám chặt lấy linh hồn của kẻ bị nguyền. Điều đó khiến cho việc hoá giải nó gần như là bất khả thi trừ phi nạn nhân bị hồn tiêu phách tán.

    Vậy nên nếu Shizue đặt chân lên bờ thì rắc rối có thể xảy đến là không thể đếm được. Thậm chí có thể khiến cho cô nàng mất mạng chỉ trong một khoảnh khắc.

    Nghĩ tới đây Selena lại nhìn về phía Shizue đã đọc được phần năm quyển sách.

    “Shizue…cô bé đó từng chia sẻ với em điều gì chưa?”

    “Ể, chia sẻ là chia sẻ điều gì mới được chứ ạ.”

    “Xuất thân chẳng hạn.”

    Nghe vậy Alicia có hơi lắp bắp vì vụ cá cược lần trước.

    “E…Em không hứng thú với mấy cái đó đâu…”

    “Thôi không sao.” – Selena vô thức vuốt tóc mình.

    Đột nhiên Alicia đập hai tay vào với nhau. Cô chợt nhớ ra điều gì đó.

    “A, cậu ấy giỏi lắm chị! Đặc biệt là trong khoản lí thuyết ma thuật, Shizue toàn nói mấy cái mà em chưa từng nghe bao giờ ở trong sách nhưng nó lại hoạt động trơn tru một cách bất ngờ luôn.”

    Alicia không kiềm được mà tiếp tục nói.

    “Cậu ấy hình như có thiên phú là thuỷ ma pháp thì phải tại em thấy Shizue chỉ dùng độc có nước thôi. Nhưng chiêu thức của cậu ấy lại hơi bị khủng nha. Không chỉ tạo ra được một con rồng khổng lồ mà còn tạo thành một đống kiếm nữa cơ. Đã vậy sát thương phải gọi là bá cháy.”

    “Mặc dù chị chưa trải nghiệm nhưng nghe em nói cũng thấy hơi ghê ghê rồi đó.”

    “Hehe với cả cậu ấy còn…”

    Alicia chưa kịp nói hết thì Selena nở một nụ cười dịu dàng. Cô nhỏ nhẹ nói với Alicia đang ngơ ngác.

    “Chị xin lỗi.”

    Nói rồi cô lấy tay đặt lên xoa đầu Alicia.

    “Chị làm gì vậy chị Se…le…n…”

    Hai mắt cô nàng nhắm lại, cả người như một con rối đổ vào người Selena đang ngồi phía trước. Alicia đã chìm vào giấc ngủ. Selena thấy vậy khuôn mặt liền đổi thành vô cảm.

    Đột nhiên từ phía sau hai tia nước phóng tới cực nhanh. Nhưng khi cách Selena một khoảng một thước thì chúng như đập vào một bức tường vô hình tạo ra thứ âm thanh vang dội. Nước biển cũng vì lẽ đó mà bắn tung toé ra xung quanh.

    “Thuật ru ngủ. Không tầm thường.” – Shizue gập quyển sách lại rồi nói tiếp.

    “Cô rốt cuộc là ai và muốn làm gì con nhỏ vô tư đó.”

    Selena bế Alicia lên theo kiểu công chúa xong đặt người hậu bối xuống dưới một gốc cây của khu rừng phía sau. Âm giọng cũng trở nên khác thường.

    “Chỉ là một người đàn chị biết suy nghĩ cho đàn em mà thôi.”

    Nói rồi Selena nghiêm giọng.

    “Với cả đòn tấn công đó cô định làm thương em ấy sao?”

    “Nhiêu đó không đủ làm thương con nhóc đó đâu. Nếu không tin thì cô cứ nhìn thử đi.”

    Shizue biến nước biển thành một khối cầu nhỏ rồi ném về phía Alicia. Dưới ánh nhìn của Selena khi quả cầu sắp chạm đến cơ thể của cô nàng thì nó bị một lớp màn vô hình chặn lại mà mất đi hình dạng. Song nó hoá thành nước bình thường rồi chảy xuống nền cát. Hoàn toàn không có một chút gì dính lên cơ thể của Alicia.

    “Vậy ra cô không nói dối nhỉ.”

    Shizue không đáp lời biến nước biển thành nhiều khối cầu lớn nhỏ lơ lửng xung quanh cơ thể mình. Sau một cái phẩy tay, vô số tia nước lao tới chỗ Selena không chút nhân nhượng.

    Nhưng tất thảy chúng đều không thể chạm tới cơ thể của cô nàng. Toàn bộ đã bị chặn lại một cách dễ dàng bởi bức tường vô hình cách Selena một đoạn.

    “Ma thuật hệ vô. Phòng thủ vật lí trộn lẫn ma pháp sao.”

    “Cô có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ. Nếu là Alicia ắt cũng đã nói với cô việc tôi là một kẻ vô năng phải không?”

    “Có, nhưng vô năng có ba khái niệm khác biệt. Một là về những kẻ không thể sử dụng được ma pháp và thứ hai là không có bất cứ thiên phú nào cả. Nhưng chính trong trường hợp thứ hai lại là tiền đề để họ sử dụng được toàn bộ nguyên tố từng tồn tại.”

    Shizue thả trôi quyển sách vào trong không trung rồi tiếp tục nói bằng gương mặt vô cảm.

    “Với cái màu sắc trong suốt của ma lực đó thì có lẽ cô thuộc về khái niệm gần như đã biến mất nhỉ. Thuộc nhóm chỉ sử dụng được độc mỗi ma lực phải không?”

    Nghe vậy, Selena im lặng một hồi rồi nói tiếp.

    “Cô đã biết toàn bộ rồi sao…thiếu nữ với lượng ma lực đáng kinh ngạc.”

    Nghe vậy, Shizue có phần bất ngờ. Cô không ngờ lại có người có thể nhìn thấy thứ đó.

    “Thực ra ban đầu cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng khi cô phóng đòn tấn công đầu tiên tới, thì nó cuồn cuộn xuất hiện như một cơn bão vậy. Cô cố tình ém nó xuống phải không?”

    “Chẳng phải cô cũng làm điều tương tự sao? Nhìn sự mất ổn định của ma lực trên cơ thể cô là đủ hiểu rồi.”

    Selena cười lớn khi thấy Shizue nói vậy.

    “Thật khôi hài…Haha…”

    Cô hất tay lên trời khiến cho lượng lớn cây trong rừng bay lên không trung. Rồi Selena nắm chặt tay tạo thành một lực bí ẩn loại bỏ phần lá và vuốt nhọn thân cây.

    “Để tôi đáp lễ nhé.”

    Dứt lời, Selena cho toàn bộ số chúng phóng thẳng tới phía Shizue đang đứng cách bờ biển một đoạn. Nhưng nước biển dưới chân cô nàng đã cuộn lại tạo thành một bức màn khổng lồ chặn lại đợt tấn công đầu tiên. Cùng lúc đẩy cô ra một đoạn cách bờ cát chừng mười mét.

    Không cho Shizue có cơ hội để ngơi nghỉ, Selena tiếp tục sử dụng ma lực của bản thân để nghiền nát những thân cây đang mắc trong nước biến chúng thành những mảnh nhỏ rồi bắn đi tứ phía.

    Sắc mặt “phù thuỷ biển cả” không hề thay đổi, cô vô hiệu hoá đòn tấn công bằng cách bọc một lớp nước biển xung quanh cơ thể.

    Song Shizue điều khiển khiến lượng lớn nước biển bay lên không trung nuốt trọn toàn bộ những mảnh gỗ vụn. Rồi cô biến những khối nước đang bay trong không trung tạo thành vô vàn thanh gươm trong suốt xung quanh mình. Số lượng phải lên tới cả trăm thậm chí là cả ngàn thanh.

    Cô dùng suy nghĩ cho phép chúng lao tới phía cô gái đang mặc bộ vest đen.

    Một đợt tấn công dồn dập như cơn giông tố điên cuồng ập vào thị trấn vào hôm trước. Những thanh gươm va vào lớp tường chắn vô hình tạo ra thứ âm thanh chói tai. Nhưng khi tác động vào lớp khiên thì chúng mất đi nguyên dạng mà bay tứ tung ra không gian. Những phần nước đang lơ lửng ấy tiếp tục hội tụ rồi hoá thành vô vàn thanh kiếm sắc bén song lập tức đâm mạnh vào lớp rào chắn. Dù cho có vỡ nát hay hội tụ chúng vẫn tiếp tục chuỗi công kích không dừng lại.

    Phía đằng sau Shizue liên tục bổ trợ cho đòn tấn công mang sát thương tính diện rộng của bản thân bằng lượng lớn tia nước mạnh mẽ phóng ra từ những cột nước dâng cao vừa được cô triệu hồi.

    Giờ đây lượng thuỷ kiếm bao quanh Selena nhiều tới mức chẳng thể nhìn thấy cô bằng mắt thường. Chúng bao bọc lấy lớp màn chắn như thể một con quái vật khổng lồ đang cố gắng nuốt chửng đối phương.

    Lạc giữa làn tấn công không hồi kết là giọng nói trầm thấp của Selena.

    “Cô có thấy điều này vô nghĩa không? Chúng thậm chí còn không thể xuyên thủng được lớp màn chắn của tôi.”

    Shizue đứng phía xa không đáp lời, cô đưa tay phải lên xoay tròn.

    Những thanh kiếm được tạo thành từ nước lập tức tụ lại xung quanh Selena. Chúng xoay chuyển hợp thành một khối cầu khổng lồ trong suốt rồi bay lên không trung mang theo Selena vẫn bình thản ở bên trong.

    Song khối nước khổng lồ bắt đầu vặn xoắn, ép chặt hòng nghiền nát đối thủ. Nhưng điều này còn không khiến lớp khiên của Selena xuất hiện một vết nứt.

    Shizue vẫn không dừng tay cô cùng lúc tạo thành một con thuỷ long cao chừng ba mét phía sau lưng. Sinh vật háu chiến ngay lập tức tập hợp mana xung quanh về khoang miệng đang mở rộng tạo thành một khối cầu năng lượng màu xanh lam đặc sệt.

    “Thật đáng tiếc.”

    Selena thở dài một hơi. Lập tức khối nước đang bọc lấy cô nàng như mất đi sự điều khiển mà hoá thành thứ nước bình thường rồi đổ ạp xuống bãi cát trắng khiến nó ướt nhẹp. Lượng nước dư thừa cũng tạo thành một vũng nước lớn song mới chảy xuống biển. Chỉ còn mình Selena vẫn đang đứng yên trên không trung.

    Shizue đứng phía xa không hề bất ngờ mà cho con thuỷ long phóng đòn tấn công đi.

    Một tiếng vụt như xé nát thời không, một tia sáng màu xanh lam chói loà phóng thẳng vào lớp màn chắn đáng tự hào của Selena. Cùng với âm thanh rẹt rẹt vang lên lớp bảo vệ của Selena đã dần xuất hiện những vết nứt nhỏ rồi lan dần ra xung quanh.

    Shizue đứng phía sau cũng tiếp thêm những tia nước với sát thương đủ để xé nát đầu quỷ biển vào đòn tấn công của con rồng.

    Thấy những gì đang diễn ra trước mắt, Selena hướng tay phải mình tới phần đầu của con rồng rồi nắm chặt. Một lực bí ẩn xuất hiện ép nát đầu của sinh vật thần thoại khiến đòn tấn công điên cuồng ấy bị chững lại.

    Mấy cột nước vây quanh Shizue không biết vì lí gì mà lại chảy hết xuống tựa như thể chưa từng được truyền mana vào.

    “Không tệ, cô là người đầu tiên có thể khiến lớp màn của tôi tàn tạ tới vậy đó.”

    Selena lên tiếng khi vừa đáp xuống đất. Song cô đưa tay trái về phía trước, cười nhạt.

    “Nhưng nó cũng thật vô nghĩa vì thứ này có thể liên tục phục hồi cho tới khi tôi cạn ma lực.”

    Shizue vẫn im lặng đứng đó. Cô ngẩng mặt lên trời, hai tay buông thõng. Cô lẩm bẩm một mình giữa tiếng sóng vô định.

    “Khi hai đòn tấn công ma pháp tác động lên nhau thứ quyết định kẻ chiến thắng sẽ là độ đậm đặc của chúng. Chỉ cần độ đậm đặc của bạn cao hơn thì mọi ma pháp của đối thủ đều có thể chìm dưới sự kiếm soát của bạn.”

    Shizue đưa mắt nhìn Selena đang đứng cách mình một quãng trên bờ.

    Cô đưa tay phải lên, hướng ngón trỏ về phía Selena. Cùng lúc một lượng nước nhỏ bay lên trước ngón tay Shizue tạo thành quả cầu nhỏ bé.

    “Lại là trò đó sao, cô không thấy nó vô d…”

    Chưa kịp nói hết, một tia nước xuyên thủng lớp phòng thủ của Selena. Đòn tấn công vẫn tiếp tục bay và phá huỷ cả mặt sau của bức màn. Nó vẫn băng băng đâm xuyên cả mấy gốc cây phía đằng sau rồi mới từ từ biến mất.

    “Độ đậm đặc của đòn tấn công là thứ quyết định tất cả. Lớp màn đó giờ chẳng còn nghĩa lí gì rồi.”

    Shizue lần nữa lẩm bẩm.

    “Vậy sao…Nếu thế thì tôi cũng có thể làm được.”

    Selena đưa tay lên hướng thẳng tới đỉnh đầu Shizue. Động tác của cô giống Shizue một cách đáng kinh ngạc. Song Selena tụ ma lực thành một hình thể hình nón vào đầu ngón tay và bắn!

    Với vận tốc cực nhanh, đòn tấn công ngay lập tức áp sát Shizue.

    Tuy cô đã kịp thời dùng nước biển để tạo thành một tấm khiên nhưng đòn đánh đã xuyên qua nó ngay tức thì khiến cho cô nàng phải lách nhẹ sang một bên để né đòn tấn công.

    Selena tiếp tục tạo ra những đòn tấn công tương tự trên không trung. Đồng thời khiến chúng xoắn lại để khi phóng ra loạt đạn này có thể xoay tròn hòng tạo ra sức sát thương ở một mức độ cao hơn.

    Shizue vẫn cố gắng dùng những lớp khiên chắn tạo thành từ nước biển để chống đỡ nhưng hoàn toàn không khả thi một chút nào. Toàn bộ vẫn dễ dàng bị đục thủng mà đổ ập xuống mặt biển tĩnh lặng.

    Cô cau mày một bên tay siết chặt lại như thể sự khó chịu không thể kiềm chế được nữa.

    Khuôn mặt vô cảm của Shizue tối sầm, cô hất tay trái khiến nước biển xung quanh bay lên. Song chúng dần hợp thành một cây thương dài lưng chừng hai mét.

    “Một…Hai…Ba…Bốn…Cả thảy là bảy…” – Giọng cô nàng khàn khàn.

    Selena đứng đằng xa chững lại khi thấy Shizue đang chầm chậm làm gì đó. Cô cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm đầu tiên trong suốt cả trận chiến này. Một sự kinh hãi nào đó còn vượt trên mớ suy nghĩ dị dạng của Shizue.

    Thiếu nữ mới chỉ mười bảy tuổi kia lại có thể tạo ra thứ khí tức điên cuồng hệt như loài dã thú.

    Xoẹt

    Một âm thanh ngọt xớt phát ra. Bảy viên đạn tạo thành từ ma lực của Selena đang bay trên không trung đã bị xoá sổ toàn bộ chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Chúng đã bị ngọn thương của Shizue làm cho tan biến bằng sạch. Còn thứ vũ khí ấy lại trở về phía Shizue.

    “Cô đã nương tay từ trước tới giờ sao?”

    “Tôi không muốn làm tổn thương con người.”

    Sắc mặt của Shizue phảng phất sự buồn.

    “Với mớ suy nghĩ dị hợm ấy sao?”

    “Thuật đọc suy nghĩ à…”

    Selena nhớ lại về thứ cô nhìn thấy trong vùng nhận thức của Shizue. Chúng giống như một đám sinh vật đen ngòm đầy ghê tởm cứ nhung nhúc xung quanh như một lũ rắn rết trườn bò.

    Và giữa khoảng không tăm tối ấy là những tảng thịt bị xoay nhuyễn mang màu đỏ tươi đang trôi nổi không ngừng. Chúng trộn lẫn với phần đầu bị xé nát không thể nhận diện và cả lục phủ ngũ tạng văng tứ tung ở mọi phía. Nhầy nhụa và ghê tởm của máu tươi trộn lẫn phần gân hồng hào của bó cơ đã đứt rời. Và cả âm thanh của xương xọ khi bị nghiền nát dưới một lực không tưởng.

    Vô vàn cái chết của hàng vạn sinh vật khác nhau trong đó có cả con người. Mọi thứ đều trôi qua trong từng khung hình một đầy ghê gớm và sự ám ảnh không thể nguôi ngoai.

    “Tôi còn có thể làm điều tệ hơn nữa cơ.”

    Nói rồi Selena kích hoạt thứ ma thuật có thể khiến đối phương trải nghiệm lại những kí ức tồi tệ nhất.

    Nó ập tới bủa vây lấy tâm trí của Shizue đang đứng cách đó một khoảng không quá xa. Những điều mà cô vốn không hề muốn nhìn lại một lần nào nữa lần lượt chảy vào trong đầu của cô.

    Điều này khiến cho Shizue đau đớn ôm lấy đầu mình. Vùng nước dưới chân cô cũng bị xáo động mạnh mẽ.

    Bỗng Selena tự đấm mạnh vào mặt mình. Cô tự nguyền rủa chính bản thân vì đã sử dụng thứ ma pháp cấm kị ấy. Đó chính là điều ngu xuẩn nhất cô có thể gây ra.

    “Mình không thể làm giống như bọn chúng được!” – Selena ngay lập tức huỷ bỏ ma thuật bản thân đang thi triển.

    Shizue khi được giải phóng thì mệt nhọc thở ra từng hơi. Cô nàng vẫn chưa thể ổn định lại tâm trạng.

    Selena định nói lời xin lỗi nhưng chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh băng của Shizue. Điều này đã khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Từng nhịp thở của Selena cũng dần mất ổn định.

    “Ha…Chết tiệt.”

    Shizue tặc lưỡi rồi cô nói bằng tông giọng bình thản như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

    “Xin lỗi vì đã nương tay. Giờ tôi sẽ sử dùng toàn lực.”

    Khi Selena còn đang ngơ ra không hiểu gì thì âm thanh thuỷ tinh vỡ vang lên giữa không gian chỉ có tiếng gió cùng sóng biển. Lớp màn chắn ấy đã vỡ vụn hoàn toàn chỉ với một đòn của Shizue.

    Ngọn thương bằng nước giờ đã ghim chặt dưới nền cát ngay trước mũi Selena. Song từ thứ vũ khí ấy, vô số gai nhọn mọc lên định sẵn sẽ đâm nát cơ thể của cô nàng.

    Selena có phần hoảng hồn khi thấy đòn đánh bất ngờ, cô nhanh chóng bật lùi lại để tránh né. Đồng thời tăng cường ma lực vào mắt để có thể bắt kịp được tốc độ của đòn tấn công của Shizue.

    “Không tệ.”

    Shizue nói rồi tạo ra chỉ một thanh gươm y hệt khi nãy bằng nước biển. Cô điều nó ra trước mắt mình cùng lúc hướng thẳng về phía Selena.

    “Tôi vẫn sẽ sử dụng đòn tấn công như hồi nãy.” – Shizue vô cảm nói tiếp.

    Selena không hề nhởn nhơ như lúc trước nữa. Vì cô cảm nhận được thành phần cấu tạo năng lượng của thanh kiếm có phần quái dị so với lúc trước. Cô cẩn trọng tạo ra năm lớp màn dày gấp vài lần khi trước.

    Xoẹt

    Thanh kiếm trong suốt màu xanh lam được thả ra đã lao đi với tốc độ vượt xa dự tính của Selena. Sát thương nó gây ra cũng không hề nhỏ khi có thể khiến hai lớp màn chắn ngay lập tức nát vụn. Kế đó là lớp bảo vệ thứ ba và bốn cũng bị xé toạc nhanh chóng.

    Chỉ còn lại một tầng cuối cùng nhưng rồi nó cũng bị nứt nẻ xong vỡ thành từng mảnh như một tấm kính được thả từ trên cao xuống.

    Dẫu vậy thanh gươm đã khựng lại ngay trước đỉnh đầu Selena. Nó vẫn ở yên đó không hề bay tiếp như thể Shizue không có ý định làm thương cô.

    “Sử dụng nó đi. Thứ sức mạnh mà cô không dám để bộc phát toàn bộ.”

    “Ra vậy.”

    Selena đã hiểu lí do vì sao Shizue lại không để thanh kiếm đó lao đi tiếp.

    Cô nhẹ nhàng vén mái tóc đang xoã xuống buộc lại thành kiểu đuôi ngựa. Kế đó Selena cởi đôi găng tay màu đen tuyền rồi ném xuống nền cát. Sau đó là tới đôi giày cao gót cũng được bỏ qua một bên.

    Selena đưa tay lên gỡ chiếc kính đen gọng vuông xuống rồi gập lại. Song cô dùng lực bóp nát chiếc kính bằng tay trần.

    “Kể từ giờ sẽ là toàn lực.”

    Một cột ma lực khổng lồ bùng lên tại bãi biển nơi Selena đang đứng. Một thứ ma lực với màu trắng nhàn nhạt của hệ vô.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận