• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần giới thiệu.

Lời mở đầu.

1 Bình luận - Độ dài: 721 từ - Cập nhật:

Thi thoảng có vài người hỏi rằng tôi có mơ không. Tất nhiên là có - tôi trả lời họ. Tôi luôn mơ về những nơi tôi từng đến và những nơi tôi sẽ đi, về những hành trình mà tôi có thể mất rất nhiều năm để đi đến kết thúc. 

"Vậy ông sẽ dừng chân ở điểm cuối của hành trình?", ai đó hỏi. 

"Phải, có lẽ. Tôi đã từng nghĩ vậy, nhưng giờ thì không còn nữa." Tôi mỉm cười nhẹ với họ, tiếp tục: "Hành trình của tôi cũng giống như hành trình của anh hay của những người khác. Sau quá nhiều năm tháng bôn ba trên dòng đời rộng lớn, tôi cuối cùng cũng biết nơi mình phải dừng lại, một nơi mà tất cả chúng ta luôn phải đặt chân đến tại điểm kết. Nơi mà ta luôn gọi nó là...nhà." 

Những năm tháng rong ruổi trên khắp các nẻo đường, tôi đã trải qua biết bao cảnh sắc và gặp gỡ bao nhiêu con người. Từ sa mạc nóng bỏng nơi những cơn gió mang theo cát bụi và những câu chuyện cổ xưa, đến rừng rậm xanh rì nơi những âm thanh của thiên nhiên hòa quyện với tiếng cười của những sinh vật thần bí. Từ những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa, nơi tôi đã nhìn thấy sự hùng vĩ và sự cô đơn của thiên nhiên, đến những thành phố sầm uất với những con người và câu chuyện đan xen. 

Giữa những hành trình ấy, luôn có một điều gì đó thôi thúc tôi quay về. Có lẽ, nhà không chỉ đơn thuần là một địa điểm. Nhà là nơi trái tim ta thuộc về, nơi ta tìm thấy sự an yên và tình thương vô điều kiện. Đó là nơi ta không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, nơi ta có thể là chính mình mà không sợ hãi. Tôi nhớ những buổi chiều tà ngồi bên bếp lửa, nghe tiếng mẹ kể chuyện, nhớ những sáng sớm trong lành cùng bà học kiếm, chỉ cho tôi từng động tác đơn giản nhất. 

Ngôi nhà không chỉ là nơi ta lớn lên, mà còn là nơi chứa đựng những ký ức, những yêu thương và những ước mơ. Đó là nơi ta tìm thấy sự an yên sau những bão tố cuộc đời. Và đó cũng là nơi ta tìm thấy chính mình, sau những hành trình dài đằng đẵng. 

Khi tôi nói với họ rằng tôi mơ, đó không chỉ là những giấc mơ về những nơi xa lạ và kỳ diệu. Đó còn là giấc mơ về một ngôi nhà, nơi tôi có thể trở về sau mỗi chuyến đi, nơi tôi có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những hành trình mới. Vì tôi tin rằng, không có điểm đến nào đẹp hơn và quan trọng hơn ngôi nhà của chính mình. 

Tôi của hiện tại đã có một điểm đến mới - một điểm đến mà tôi biết chắc chắn rằng đó là nơi tôi thuộc về. Và đó cũng chính là nơi mà mỗi người trong chúng ta, dù có đi xa đến đâu, luôn luôn hướng về. Trong tim tôi, nhà là đích đến cuối cùng của mọi cuộc hành trình, là ngọn gió trở về, mang theo những câu chuyện, những trải nghiệm và cả những khát khao chưa bao giờ tắt. 

Nhà là nơi tôi khởi hành và cũng là nơi tôi trở về, mang theo tất cả những gì đã học được, đã trải qua. Đó là nơi mà hành trình của tôi không bao giờ kết thúc, mà chỉ bắt đầu lại, với những khởi đầu mới, những ước mơ mới, và tình yêu không bao giờ phai. Nhưng lần này, tôi biết rằng ngọn gió sẽ đưa tôi về một cuộc phiêu lưu mới, nơi những câu chuyện cũ và mới đan xen, và nơi tôi sẽ tìm thấy những điều bất ngờ mà cuộc đời vẫn còn dành cho tôi. 

Nhưng ở đây tôi không kể về câu chuyện mình trở về; mà là từ lúc bắt đầu, nơi định mệnh đã kéo tôi đến với những nơi ấy, với những con người ấy. Để rồi cho tôi sự trưởng thành theo năm tháng. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
lấy tư liệu cho văn nghị luận được đấy
Xem thêm