' Mình thật sự sẽ thất hứa sao?! '
Sau khi hứa với Runa rằng cậu chắc chắn sẽ đến gặp cô vào tối hôm qua. Nhưng hiện tại cậu đang đối mặt với chuyện mình có thể thất hứa rất cao.
Quay lại tập luyện sáng hôm nay.
...
" Ngài nói gì ạ? "
" Ta nói chúng ta sẽ đi thảo phạt một đám thổ phỉ tại khu rừng phía bắc "
" Ai cơ, chúng tôi sao ạ? "
" Đúng, có vấn đề gì sao? "
" Dạ không "
Buổi tập luyện hôm nay của Jet và những hiệp sĩ tập sự hơi khác. Khi Ronan bước vào ông ấy đã thông báo rằng hôm nay họ phải đi thảo phạt một đám thổ phỉ. Những người khác cũng hơi do dự nên đã hỏi lại rằng ông ấy có nhầm không, nhưng nhìn vẻ mặt của ông ấy không giống nhầm cho lắm.
Thấy không còn ai phàn nàn nữa Ronan búng tay, lập tức có nhưng người mặc một bộ đồ đen che kính cơ thể đem những bộ giáp và kiếm thật vào bên trong sân tập.
" Của các cậu đấy, mỗi bộ giáp đều có khắc tên của các cậu, nhớ đừng có làm mất đó "
Những hiệp sĩ tập sự phấn khích đi tìm bộ giáp của mình, Jet cũng nhanh chóng tìm thấy bộ giáp có khắc tên mình.
" Đây là giáp và kiếm của mình sao? "
Bộ giáp có màu đen đặc trưng của Đền Đêm, bộ giáp đơn giản không hạn chế chuyển động của cơ thể và chiếc mũ hiệp sĩ che kính khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt.
Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm màu bạc sáng bóng, lưỡi kiếm dài khoảng 1m2, cũng như bộ giáp thanh kiếm cũng được thiết kế một cách đơn giản và chỉ để phục vụ một mục đích đó chính là chiến đấu.
" Tuyệt thật! "
Khi mặc bộ giáp vào Jet mới nhận ra, bộ giáp này được thiết kế dành riêng cho cậu, bộ giáp vừa vặn với có thể, lớp kim loại lạnh lẽo nhưng đem lại cảm giác chắc chắn, hơn hết khi di chuyển cậu lại nhận thấy bộ giáp nhẹ hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Không biết bằng cách nào mà người rèn bộ giáp này có được số đo của cậu mà rèn nên bộ giáp này. Cậu cũng khá chắc rằng những bộ giáp khác cũng được thiết kế dành riêng cho họ.
" Cậu thấy sao Jet? "
" Leon đó à, bộ giáp tuyệt lắm "
Leon đang mặc giáp và chiếc mũ che kính gương mặt nên cậu không biết là ai nhưng khi nghe giọng nói cậu biết đó là Leon.
" Đúng vậy, mặc dù mặc giáp những tớ vẫn có thể di chuyển dễ dàng này "
Vừa nói Leon vừa di chuyển qua lại rồi tung ra những nắm đấm mạnh mẽ vào không khí.
Sau khi tất cả đã chuẩn bị hoàn tất thì Ronan lại lên tiếng tập hợp tất cả lại.
" Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay thôi "
" Hả ngay bây giờ luôn sao? "
" Đúng vậy, như thế thì không phải hơi gấp sao? "
" Sao, có ý kiến gì à "
" Thưa, không ạ "
Những lời phàn nàn lại bị dập tắt khi Ronan trừng mắt nhìn họ, thế là Ronan cùng đoàn hiệp sĩ tập sự do mình huấn luyện lên đường đi về cánh rừng phương bắc.
Trên đường đi, Jet có nghe Leon nói về thành phố Os, một thành phố khá lớn nơi những thương nhân sẽ dùng cánh rừng phương bắc để đi lại và giao thương. Việc có thổ phỉ xuất hiện tại nơi này đã khiến nguồn cung của họ gặp vài vấn đề nên mới có chuyện cho những hiệp sĩ tập sự như Jet làm.
" Khoan đã, những hiệp sĩ bảo vệ của thành phố đó thì sao? "
" Ý cậu là hiệp sĩ bảo vệ của thành Os sao? "
" Đúng, họ đâu sao không đi thảo phạt bọn thổ phỉ đó? "
" Cậu không thể gọi cái đám lợn đó là hiệp sĩ được đâu, chúng nhận hối lộ rồi ăn cho mập thây ra rồi ngồi một chổ, tớ cá là chúng còn không thèm luyện tập cơ, thành Os tuy lớn những bên trong thì nát lắm rồi "
" Sao cậu biết? "
" Vì sao à, tại vì tớ đến từ thành Os chứ sao, cái đám quý tộc ngu ngốc đó đã gián tiếp khiến giết cha mẹ tớ đấy, cũng may còn có Đền Đêm thu nhận tớ "
" Tớ xin lỗi nhé, vì đã gợi lại những ký ức không vui của cậu "
" Không sao đâu, dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi "
Jet, Leon và những hiệp sĩ khác vừa đi vừa nói chuyện. Vì trong khoá huấn luyện hiệp sĩ này chỉ có 6 người nên họ khá thân thiết với nhau, đi phía sau Ronan thấy những hiệp sĩ mà mình dẫn dắt như vậy ông cũng hài lòng gật đầu.
Cánh rừng phương bắc nằm không xa Đền Đêm lắm. Những hiệp sĩ tập sự và Ronan chỉ mất khoảng 3 đến 4 tiếng đi bộ để tới được nơi này.
" Dừng lại, chúng ta đã tới cánh rừng rồi, chia ra thành 2 đội, mỗi đội 3 người đi do thám cánh rừng, khi gặp thổ phỉ hãy dùng thứ này thông báo "
Nói rồi Ronan ném cho họ mỗi người một cái còi hiệu, việc chia nhóm cũng được giải quyết rất nhanh, Jet đội một còn Leon đội hai, khi tất cả đã hoàn tất thì tất cả cùng tiến vào rừng.
...
" Cậu không nghĩ chỉ với 6 người chúng ta là quá ít sao? "
Trong khi đang đi do thám trong rừng thì một người trong đội của Jet lên tiếng nói.
" Cậu nói đúng Kat, chúng ta có quá ít người "
Jet nhỏ giọng trả lời Kat, thật sự cậu cũng không biết nhiệm vụ này có thể thành công chỉ với 6 người hay không. Trong lúc đang suy tư thì thành viên khác của nhóm là Vixon cũng lên tiếng.
" Chắc ngài Ronan nghĩ chúng ta có thể nên mới cử chúng ta đi chứ "
" Chắc vậy "
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ kết thúc khi Kat người đang đi dò thám đầu tiên ra dấu dừng lại. Thấy hành động của Kat thì Jet và Vixon đặt tay lên chui kiếm của mình.
" Có chuyện gì vậy? "
" Có ai đó từng ở đây "
Nghe Jet hỏi Kat chỉ đơn giản trả lời rồi chỉ tay về phía trước, nhìn về phía trước cậu thấy một đống lửa trại nhỏ và một ít xương thú. Có lẻ không còn dấu hiệu của người xung quanh nên Kat ra hiệu cho cả hai tiến lên.
" Có khoản 3 tên từng ở đây, đống lửa còn ấm chúng chưa đi được xa đâu "
" Sao cậu biết? "
Nghe những lời phân tích của Kat nên Vixon mới thắc mắc hỏi.
" Cha tớ là thợ săn nên ông ấy dạy tớ nhiều lắm, đống lửa thì dễ nhận ra rồi nhưng việc chúng có bao nhiêu tên thì cậu chỉ cần nhìn vào những vết hằn trên đất ấy "
" Đúng thật, đất ở đây khá ẩm ướt nên dấu chân dễ dàng xuất hiện hơn, bọn tớ không để ý đấy, cậu đỉnh thật "
Jet rất bất ngờ trước khả năng quan sát nhanh nhẹn của Kat và cả Vixon cũng vậy. Nghe lời khen Kat hơi phấn khích.
" Cha tớ đã dạy là một thợ săn phải biết quan sát tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhất "
" Này Jet cậu nghĩ sao? "
" Tớ không chắc, nhưng nhìn theo dấu chân thì chúng có vẻ đang đi sâu hơn vào trong rừng thì phải "
" Đúng, trong đó không có đường cũng chả có ai đi ngang qua đó cả, nên việc chúng đi vào sâu trong rừng thì chắc là doanh trại của chúng ở đó rồi "
' Khả năng quan sát của Kat và khả năng suy nghĩ nhanh nhẹn của Vixon, cả hai sẽ là một cặp bài trùng tuyệt vời đây '
Cả ba nhìn nhau rồi gật đầu, tất cả cùng có chung quyết định đi sâu vào trong rừng, khi tiến sâu vào rừng cả ba đã thấy một doanh trại được bao quanh bởi những cái cọc gỗ.
" Dừng lại, ngài Ronan thật sự muốn chúng ta giải quyết chúng sao? "
Nhìn thấy quy mô của doanh trại Kat không thể không nghi ngờ quyết định của Ronan, Vixon cũng nói với giọng đầy nghi ngờ.
" Với quy mô này thì đám này chắc có hơn 50 tên rồi, nếu chúng ta tập hợp lại thì cũng chỉ có 6 người hơn hết chúng còn có cả tháp canh nữa nên việc tấn công là rất khó khăn "
" Cậu nghĩ sao Jet "
Kat quay qua nhìn Jet và nhỏ giọng hỏi.
" Đầu tiên chúng ta phải tập hợp chung với nhóm Leon cái đã rồi tính sau "
Thế là Jet, Kat và Vixon quyết định lùi ra khỏi doanh trại của đám thổ phỉ mà đi tìm nhóm của Leon.
Không lâu sau đó, khoảng nữa tiếng thì nhóm của Jet cũng phát hiện ra nhóm của Leon. Khi cả hai nhóm gặp nhau thì Vixon chịu trách nhiệm nói cho nhóm Leon những gì mà nhóm họ đã phát hiện ra.
" Cậu nói chúng có hơn 50 tên sao? "
" Đúng, hơn nữa chúng còn có tháp canh ở 4 hướng nữa "
" Tệ rồi đây "
Leon thở dài khi nghe Vixon nói về quy mô của đám thổ phỉ, trong lúc này một thành viên của nhóm Leon lên tiếng.
" Chúng ta có nên rút lui không, với quy mô này thì vượt quá tầm với của chúng ta rồi "
" Tớ không nghĩ ngài Ronan sẽ giao nhiệm vụ bất khả thì cho chúng ta đâu Mark "
Leon trả lời Mark người mới đề nghị rút lui. Khuyên bảo Mark xong thì Leon lại quay sang Jet mà hỏi.
" Cậu nghĩ sao Jet, nãy giờ cậu im lặng quá "
" Tớ đang nghĩ tới việc phóng hoả doanh trại của chúng "
" Không thể, nếu đốt doanh trại của chúng thì khả năng lửa lan ra toàn bộ khu rừng là quá cao, hơn hết việc tiếp cận để phóng lửa thì quá nguy hiểm "
Đề nghị của Jet bị Vixon bác bỏ ngay lập tức vì đề nghị của cậu quá điên rồ để thực hiện, tuy nhiên lúc này người không nói gì trong nhóm của Leon lại đưa tay lên.
" Ừm...tớ có thể dùng hoả và phong ma pháp, nên tớ nghĩ tớ có thể kiểm soát ngọn lửa "
Người vừa lên tiếng là người ít nói nhất trong số 6 người, cậu ấy tên mà Macus. Nghe lời Macus nói ai cũng bất ngờ, Leon mới hỏi để xác nhận lại.
" Thật sao Macus? "
" Đúng "
" Thế các cậu nghĩ sao? "
Nở một nụ cười nhẹ trên môi, Jet hỏi những người đồng đội của mình, lần này Vixon không phản đối nữa gật đầu nói.
" Có thể thực hiện được "
" Tốt kế hoạch sẽ bắt đầu vào buổi tối lúc chúng mất cảnh giác nhất, các cậu có thể nghỉ ngơi tới buổi tối rồi "
" Tuy vậy, tớ cần nhắc nhở các cậu rằng nhiệm vụ tuy quan trọng nhưng tính mạng của các cậu quan trọng hơn, khi gặp nguy hiểm thì hãy bỏ chạy đi "
Sao lời nhắc nhở của Leon thì cuối cùng kế hoạch của Jet cũng được thông qua và sẽ được bắt đầu vào buổi tối. Nghe lời Leon nói cậu cũng đi tìm một góc cây rồi nghỉ ngơi, tuy nhiên trong đầu cậu lại có nổi lo khác nữa.
' Mình sẽ thật sự thất hứa với cô ấy sau khi hứa ngày hôm qua sao, cô ấy sẽ giận mình mất, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì mình sẽ xin lỗi cô ấy vậy, phải như có cách nào để báo cho cô ấy thì tốt quá rồi '
Trong lúc này cậu lo việc sẽ thất hứa với Runa còn nhiều hơn việc lo cho kế hoạch tối nay.
...
Màn đêm đã buông xuống, 6 hiệp sĩ tập sự đã đến gần doanh trại của bọn thổ phỉ, Ket hiện tại đang đứng trên một cây cao và quan sát tình hình, không lâu sau thì cậu cũng tập hợp với nhóm của mình. Thấy cậu trở lại Leon hỏi.
" Sao rồi? "
" Phía đông là nơi ít canh gác nhất, chúng ta có thể để Macus tấn công vào đó "
" Được, vậy cậu hãy đi cùng Macus tấn công phía đông đi, còn tớ và Mark sẽ tấn công phía tây, cuối cùng Jet và Vixon hãy đánh vào phía bắc "
Rất nhanh việc chia công việc đã hoàn thành, các nhóm cũng bắt đầu chuẩn bị đi chuyển. Trước khi đi Leon còn dặn dò.
" Khi hai người thành công tấn công vào phía đông thì hãy thổi còi, đó sẽ là báo hiệu cho bọn tớ tấn công "
" Được, yên tâm đi, tớ và Macus sẽ làm tốt mà "
" Chúc may mắn, nhớ lấy khi gặp nguy hiểm hãy bỏ chạy đấy "
" Chắc chắn rồi, tớ chưa muốn chết đâu "
Jet đáp lại Leon với giọng chắc chắn, cậu tin rằng nếu tất cả bọn họ gặp nguy hiểm thì Ronan sẽ làm gì đó, hơn hết cậu cũng phải sống để hoàn thành lời hứa bảo vệ Runa nữa.
6 người chia ra ba hướng khác nhau chuẩn bị hành động.
Chiến dịch trong màn đêm tăm tối đã bắt đầu.


0 Bình luận