Góc nhìn của Macus.
Trên đường di chuyển đến phía đông, đột nhiên cậu hỏi Kat với giọng có phần hơi bất an.
" Cậu nghĩ kế hoạch này...sẽ thành công không? "
" Hừm...nói sao đây, ai mà biết được chứ, nhưng chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi "
" Cậu nói cũng đúng, chúng ta chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi "
Sau cuộc trao đổi ngắn thì Kat và Macus cũng đến được phía đông, nơi có lực lượng phòng thủ ít nhất. Phía đông có một tháp canh và có một tên thổ phỉ cầm cung đang đứng canh gác.
Cả hai đang ngồi quan sát ở một bụi cây để quan sát tình.
" Cậu nghĩ sao Macus? "
" Tớ làm được "
" Tốt, khi tớ ra hiệu thì hãy niệm phép khiến cho đám cháy càng lớn càng tốt "
Nói rồi Kat nhặt một hòn đá lên, dồn lực vào cánh tay cậu ném hòn đá trong tay về phía tháp canh, hòn đá đập trúng vào đầu tên thổ phỉ khiến hắn ngất đi.
" Macus làm đi! "
Nghe giọng của Kat, cậu lẫm bẩm những từ ngữ gì đó mà Kat không nghe rõ, trên không trung năm quả cầu lửa xuất hiện và phóng thẳng về phía doanh trại của đám thổ phỉ, những quả cầu lửa này trúng vào những căn lều tạm bợ của chúng và đám cháy đang dần lan rộng.
Trong doanh trại này lều và các và các kiến trúc khác đều được dựng bằng gỗ và vải nên rất dễ bắt lửa, bên trong Kat và Macus nghe thấy những âm thanh la hét của đám thổ phỉ.
" Chết tiệt cháy! "
" Chúng ta đang bị tấn công!!! "
" Dập lửa nhanh lên!!! "
Khi tình trang đã đủ hỗn loạn Kat lấy cái còi mà Ronan đã đưa và thỏi, âm thanh của cái còi vang dội khắp khu rừng, thỏi còi xong Kat rút kiếm ra và nói và Macus.
" Đi thôi, cho chúng biết sự khác biệt giữa hiệp sĩ và thổ phỉ nào "
" Được "
Cả hai xong ra khỏi bụi rậm và lao thẳng vào doanh trại của đám thổ phí, chúng đang bận dập lửa nên rất ít người để ý đến sự xuất hiện của Kat và Macus. Khi chúng nhận ra sự hiện diện của họ thì đã quá trễ.
" Các ngươi l- "
Tên thổ phỉ nhìn thấy Kat đang định hét lên thì đã bị thanh kiếm của cậu xuyên qua cổ họng và khiến hắn chết ngay lập tức, Macus cũng vậy trái với thái độ do dự và thiếu quyết đoán ban đầu của cậu, khi bắt đầu trận chiến cậu đã không còn do dự nữa thanh kiếm của Macus đã xuyên qua ngực của một người đàn ông.
Tuy nhiên cả Kat và Macus đang phải cố gắn kiềm chế cơn buồn nôn do lần đầu giết người của cả hai, hơn hết mặc dù nói phía đông có lực lượng phòng thủ ít nhất nhưng hiện tại cũng có 11 tên ở đây.
" Có kẻ tấn công, bắt chúng lại ngay!!! "
Nhưng tên thổ phỉ đã ít quan tâm tới đám cháy hơn và tập trung vào Kat và Macus, chúng rút vũ khí của mình ra, những vũ khí thô sơ như rìu và chùy. Tuy chúng không được đào tạo bài bản như cả hai nhưng đối mặt với số lượng này cũng là cả một vấn đề rồi.
Kat và Macus đang trong thế bị động, nhưng bọn thổ phỉ cũng khá e ngại khi thấy 2 hiệp sĩ mặc giáp đen từ đầu tới chân nên chưa ai ra tay cả.
" Này Macus cậu có thể câu cho tớ một ít thời gian được không? "
" Cậu định làm gì? "
" Tớ cần đi lấy một thứ "
Thấy Macus trả lời bằng một cái gật đầu nên Kat đã quay lại và chạy về phía cái tháp canh.
Macus ở lại niệm một câu thần chú gì đó trong miệng, lần này không phải là những quả cầu lửa mà là những lưỡi kiếm gió xuất hiện và phóng vào đám thổ phỉ.
" Tách ra! "
Chúng cũng nhận ra vấn đề ngay lập tức và tách ra nhưng có một tên đã di chuyển chậm và bị lưỡi kiếm gió tách đôi cơ thể khiến máu bắn tung toé.
Những tên thổ phỉ đã thật sự tức giận và lao vào Macus, thấy chúng lao về phía mình Macus cũng lùi lại. Nhưng chúng đã tiếp cận được và bắt đầu tấn công, những đòn đánh của chúng quá vụng về nên Macus có thể đỡ được và nếu những đòn cậu đó không được thì đã có bộ giáp mà cậu đang mặc đỡ hộ.
Chất lượng bộ giáp của cậu mặc thật sự vô cùng tốt, những đòn đánh của chúng chỉ để lại vài vết xước không đủ khiến bộ giáp hư hỏng quá nặng. Nhưng có một vấn đề lực của những đòn tấn công đó vẫn tác động lên cơ thể của Macus.
Đánh bật những kẻ đang lao tới lần nữa Macus lại lùi về sau, tuy bộ giáp không hư hỏng gì nhưng cậu lại có thể cảm nhận được những tổn thương từ lực của nhưng đoàn tấn công. Nghiến chặt răng vì cơn đau, cậu lại phải chuẩn bị phòng thủ trước nhưng đòn tấn công của chúng.
Tuy nhiên khi chúng đang lao về phía cậu thì một âm thanh gì đó cắt xuyên qua không khí vang lên khiến cho ba tên đang lao đến ngã gục ra đất. Khi nhìn kĩ cậu mới thấy trên đầu chúng từ lúc nào cắm một mũi tên ngay giữa trán.
" Xin lỗi tớ hơi trễ "
" Tớ sắp chết luôn rồi này "
Không ai khác ngoài Kat đã bắn những mũi tên đó, cậu đã chạy đến chổ tháp canh và giết chết tên cung thủ và lấy đi cung tên của hắn.
" Quả nhiên tớ vẫn thích cầm cung hơn là kiếm "
Thế trận đã đảo chiều khi Kat quay trở lại, lấp ba mũi tên vào cung cậu kéo căng dây cũng và bắn, ba mũi tên xé gió lao vào những tên thổ phỉ, hai trong số ba tên đã bị mũi tên xuyên qua đầu và chết, chỉ có tên cuối cùng là đỡ được mũi tên và sống sót, tuy nhiên không biết từ lúc nào mà Macus đã di chuyển đến trước mặt và dùng kiếm đâm xuyên qua ngực của hắn.
...
" Tha...tha cho tôi! "
" Màn đêm sẽ tha thứ cho ngươi, còn ta thì không "
Tên cuối cùng đã cầu xin được sống nhưng Kat đã rút kiếm ra và kết liễu hắn, cuộc chiến ngắn ngủi đã kết thúc, cả hai đã có thể nói là áp đảo bộ thổ phỉ.
Macus từ lúc nào đã tháo chiếc mũ hiệp sĩ của mình ra và tìm một chổ để nôn, thấy vậy kat đã tớ và vỗ lưng cậu.
" Không sao chứ? "
" Không sao, chỉ là...hơi buồn nôn thôi, mà cậu không bị gì à? "
" Ai nói không...chỉ là tớ chịu đựng giỏi hơn cậu thôi, được rồi chúng ta phải kiểm soát ngọn lửa bảo đảm không cho nó lan rộng ra khu rừng "
" Ừm "
Thế là cả hai lấy lại tinh thần và bắt đầu công việc tiếp theo của mình.
................
Góc nhìn của Leon.
Sau khi nhận được tín hiệu của Kat và Macus thì cậu đã cùng Mark đã tấn công vào doanh trại của bọn chúng. Tổng cộng có 17 tên thổ phỉ ở chổ của cả hai.
Leon lao nhanh đến chổ của những tên thổ phỉ đang hoảng loạn vì vụ cháy, cậu đâm kiếm xuyên ngực một tên rồi cắt cổ một tên khác trong nháy mắt, cố kiềm lại sự khó chịu đang dân trào cậu tiếp tục di chuyển và giết từng tên một.
Tuy nhiên từ lúc xông vào Mark người đi cùng cậu đã biến mất, cậu hoàn toàn không thể thấy người đồng đội của mình ở đâu cả. Nhưng cậu thấy những tên thổ phỉ đang dần ít đi, trong lúc phòng thủ và hướng mắt ra xa hơn thì cậu thấy những cái xác bị cắt cổ một cách gọn gàn và không có dấu hiệu phản kháng.
' Tớ hơi sợ rồi đấy nhé Mark '
Người đồng đội của cậu bằng cách nào đó đã lẻn ra phía sau đám thổ phỉ và giết chết từng tên một. Lúc này những tên thổ phỉ đang chịu áp lực phía trước từ Leon và một người vô hình đang dần giết chết họ từ phía sau.
Nhưng tên thổ phỉ lần lượt ngã xuống, cho đến khi tên cuối cùng chết thì cậu mới thấy Mark, người đã âm thầm giết chết những tên thổ phỉ từ phía sau.
Không sử dụng thanh kiếm dài của hiệp sĩ mà Ronan đã phát mà Mark đang sử dụng một con dao găm ngắn có lẻ lấy từ những tên thổ phỉ.
" Cậu làm tớ sợ đấy "
Leon nói đùa nhằm giúp cậu quên đi việc mới giết người.
" Cậu thấy đấy bình thường tớ khá mờ nhạt, từ khi xông vào chúng chỉ chú ý vào cậu nên tớ mới có cơ hội lẻn ra sau bọn chúng "
" Tớ hơi ghen tị với cái khả năng này của cậu đấy "
Thật sự bình thường trong nhóm 6 người Mark là người mờ nhạt nhất. Họ thường quên đi sự hiện diện của cậu, chính thứ này đã trở thành vũ khí lợi hại nhất của Mark.
" Đi tiếp thôi, chúng ta cần giải quyết những kẻ từ phía nam "
" Ừm, đi thôi "
Phía nam là nơi không bị tấn công vì thiếu nhân lực, việc chia cắt người ra là quá nguy hiểm nên trước khi bắt đầu kế hoạch tất cả đã thống nhất khi nhóm của Leon giải quyết xong đám thổ phỉ ở phía tây thì sẽ tiếp tục hướng về phía nam và chặn tiếp viện.
................
Góc nhìn của Ronan.
Trong những hiệp sĩ tập sự đang chiến đấu chống lại đám thổ phỉ thì ông đang đứng từ nơi nào đó và quan sát.
" Hừm...Kat có khả năng qua sát thì tuyệt và kết hợp với cung nữa thì hoàn hảo rồi, Macus thì có tài năng kiếm thuật và cả ma thuật nữa, Leon thì khỏi bàn rồi, nhưng Mark thì khiến mình hơi bất ngờ "
" Nhưng vấn đề là chổ hai đứa đó, có lẻ kèo của Jet và Vixon hơi lệch rồi "
Nhóm của Leon và Kat có một trận chiến tương đối dễ dàng nhưng còn Jet và Vixon thì lại khác.
................
Góc nhìn của Jet.
" À...thì không có ý xúc phạm đâu nhưng mà mẹ của ông đã ngủ với gấu à? "
Jet gần như đã vấp ngã khi nghe thấy câu hỏi thô tục của Vixon. Nhưng cậu ta hỏi câu đó cũng có lý vì người đàn ông đứng trước mặt họ cao khoản 2m5 và hắn ta sở hữu một thân hình đồ sộ sự gấu và trên tay gã đang cầm một cái chùy gai lớn.
Phía bắc kì thực cũng không nhiều người canh gác lắm, chỉ có 12 tên nhưng cái gã khổng lồ như gấu kia đã bù lại số lượng bằng chất lượng rồi.
" Mày nói cái gì!!! "
Có lẻ vì tức giận vì câu hỏi có phần châm biếm của Vixon nên hắn ta đã xông đến và vung cây chùy của mình xuống đầu Vixon, thấy vậy Vixon nhảy qua bên trái né cây chùy của gã.
Vixon cũng nhân cơ hội mà chém một phát vào sườn trái của hắn ta nhưng vết thương lại quá nông.
Trong lúc đó thì Jet đang giải quyết những tên thổ phỉ khác, chúng di chuyển khá vụng về và cũng không được trang bị giáp trụ đầy đủ nhưng chúng có nhiều người.
' Khó rồi đây, Vixon đang giải quyết tên khổng lồ đó nên không giúp mình được với lại khác với họ mình chỉ mới luyện kiếm được vài ngày thôi '
Theo như cậu biết khoá huấn luyện hiệp sĩ tập sự đã bắt đầu được hơn 1 tháng. Nhưng Jet chỉ mới bắt đầu thử thách được vài ngày nên kinh nghiệm của cậu gần như là bằng không.
" Tấn công đi, chúng chỉ có hai tên thôi! "
" Tấn công "
Những tên thổ phỉ lao lên và tấn công cậu, tuy không có kinh nghiệm nhiều nhưng cơ thể đã được rèn luyện vẫn còn đó và hơn hết khác với đám thổ phỉ. Cậu được trang bị giáp trụ đầy đủ nhưng chúng đa phần chỉ mặc một bộ giáp da thô sơ.
Đỡ thanh kiếm đang chém về phía mình, siết chặt thang kiếm trong tay cậu gạt phăng đi thanh kiếm của tên thổ phỉ vừa tấn công cậu. Không cho hắn cơ hội phản ứng cậu đâm thanh kiếm vào bụng hắn và vung ngang, khiến cơ thể hắn ta bị cắt làm đôi. Máu từ cơ thể hắn trào ra nhuộm đỏ cả đất
Ngay lập tức dạ dày cậu cuộn lên cậu đang muốn nôn, nhưng đang trong trận chiến nên cậu phải kiềm chế cơn buồn nôn lại.
Nhưng tên khác thấy đồng đội của mình chết thảm như vậy nhưng chúng không sợ hãi ngược lại còn hung hăng hơn.
" Tấn công, báo thù cho nhưng người anh em đã ngã xuống "
Chúng cùng lao lên cùng một lúc nhằm áp đảo cậu bằng số lượng, tuy nhiên bằng tốc độ phản xạ kinh người và vừa đánh vừa di chuyển nên cậu đã đỡ hoặc né hết tất cả những đòn tấn công.
' Chúng không mạnh nhưng đông quá! "
Cậu hiện tại đang trong tình thế công không được thủ cũng không xong. Nếu không làm gì thì tình hình này sẽ tệ dần theo thời gian, trong đầu cậu lại nảy ra một ý tưởng táo bạo không chần chừ cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.
Cậu nhảy về phía sau, bọn chúng thấy cậu lùi lại nên đã đuổi theo. Nhưng trong một khoảng khắc cậu đã quay ngược thanh kiếm của mình lại và ném nó vào những tên đang lao tới.
Thang kiếm xuyên thẳng qua đầu một tên thổ phỉ, trong giây lát đội hình mong manh của chúng đã tan vỡ. Không bỏ lỡ cơ hội Jet lao thẳng vào bọn chúng, những tên thổ phỉ cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Jet lao vào rút thanh kiếm đang đâm xuyên đầu tên đầu tên thổ phỉ ra và chém một đường dài trên ngực một tên khác, hắn ta ngã xuống tuy chưa chết nhưng cũng không còn khả năng chiến đấu.
Tuy nhiên Jet vẫn bị áp đảo về số lượng và Vixon vẫn đang chiến đấu với tên quái thai kia.
Trận đấu khó khăn của cả hai vẫn đang tiếp tục.


0 Bình luận