Lần cuối
Số từ
99.683
Đánh giá
5,00 / 1
Lượt xem
58.471
Tên khác:
Brown

Tóm tắt

Câu chuyện về một gã nghiện rượu ở thành phố Srimnet. Trong một đêm mùa thu, hắn đã vô tình gặp một chú mèo đen và cứu nó khỏi một tai nạn giao thông. Sau hơn một tháng nằm viện chữa trị hắn biết được rằng mình chỉ còn sống được nửa năm vì một căn bệnh nặng ở phổi. Trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, hắn bất ngờ gặp lại một người bạn cũ của mình- người đã không may qua đời trong một vụ tai nạn trước đó. Tuy nhiên giờ đây, cô trở về thế giới này với danh nghĩa là "thần chết" của hắn. Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Xem thêm
Chú thích thêm

Đây là một dự án short light novel về SOL của mình. Mong các bạn ủng hộ

Thảo luận
Mục lục
  1. 01.Short Light Novel
  2. 02.Phụ chương:
  3. 03.Ngoại truyện: Bộ mặt thứ ba của Srimnet
Reviews mới
Short Light Novel
Phụ chương:
Ngoại truyện: Bộ mặt thứ ba của Srimnet
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm
Tổng bình luận (262)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

194 Bình luận

Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
20k rồi này :> Tại sao toi lại không nhận ra nhỉ :V Tự chúc mừng bản thân thôi :V !!!
Xem thêm
Sắp 30k rồi kìa:))
Xem thêm
Vậy là đã có cái end rồi (mặc dù bác bảo vẫn còn nữa) nên tôi sẽ viết một bài review như đã hứa.

Đầu tiên thì đây là một bộ truyện thực sụ khác lạ so với phần còn lại ở đây vì main mà bác chọn là một tên đầu đường xó chợ, một kẻ ăn mày bị ám ảnh nặng bởi quá khứ. Nó khiến cho tôi cầm giác như đang trải nhiệm một thế giới mà mình chưa từng biết vậy.

Các nhân vật mới xuất hiện khá nhiều và liên tục trong những chương mở đầu (mỗi chương là một nhân vật) họ đều có những mối liên quan đến main và mở ra quá khứ cùng sụ thật bị che dấu. Nó gây ra cho tôi rất nhiều sự bất ngờ và cũng gây ra rất nhiều sự hụt hẫng, có lẽ vì đã tưởng tượng đó là chủ đề khai thác chính chăng và những đoạn sau thì liên tục là những câu chuyện lãng mạn nữa.

Một câu truyện tình đẹp và một cái kết chia lìa. Đó là những điều dễ dàng thấy trong câu truyện của bác nhưng thực sụ cái end này vẫn nhẹ nhàng quá chăng hay là tôi chưa đọc đúng cái end nhỉ? Thôi thì cứ chờ đợi vậy.

Đoạn cuối thì đúng chất main gặp may rồi =)) . May lắm luôn, có lẽ mấy năm may mắn tích vào đó chăng?

À còn một vài chỗ nhầm dấu nữa.

Kết luận. Truyện của bác rất thú vị nhưng cái cao trào đặt ra trong cái nội dung phụ lại quá lớn, ắt đi phần sau của bộ truyện nếu còn cái kết khác sẽ bất ngờ và đậm chất Trangedy hơn.


Hết!
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có lẽ nếu toi viết ngôi 1 ở hai chap cuối sẽ hay hơn nhỉ :)
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
40k :>
Xem thêm
Giờ mới nhận ra, avt của mọi người trong này đều bị bug cả:v
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
15K :V tự chúc mừng bản thân thôi :V :V :V :V
Xem thêm
Ăn mừng nào.
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Từ từ khoan, are you a lolicon?
Đây hẳn là Srimnet Univerese luôn rồi, có lẽ bác nên tách riêng cái phần này làm truyện riêng, giống như Rasmander Universe.
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Lolicon à ... dựa trên các nhân vật của toi thì bác đoán xem :)
Xem thêm
Chương mới?
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
10.000 dù khá trễ những đây vẫn là một cột mốc của toi :v tự chúc mùng bản thân thôi nào :) !!!
Xem thêm
...:-?
10k rồi à?
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Colony No.21: Ya bro :v
Cảm giác nó cũng vui vui.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
AUTHOR
Ô, hóa ra là bộ này
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yo :))
SOL nhá bác :v đọc giải trí thôi :)
Xem thêm
AUTHOR
@JohnSmith: T cũng thích SOL lắm. Có thần chết là tôi vô đọc à.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Bây giờ mấy bộ oneshot đột ngột trồi lên à? Thấy lên trang nhất luôn:D
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mới thấy lần đầu à :v
Xem thêm