Nhà du hành
уσυиg Arosa Amamiya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhà du hành

Hậu truyện: Thực tại 2022

0 Bình luận - Độ dài: 481 từ - Cập nhật:

Người gia tốc, phù thủy thực tại, Phù Đổng Thiên Vương, siêu năng lực gia,… Ôm cái đầu nhức như búa bổ, một vài hình ảnh chạy qua não bộ cậu trong chớp nhoáng như thế. Những con người xa lạ đó, họ là ai? “Tại sao mình biết tên… Oái!!!”

Liệu đây có phải là hồi kết của Nhà du hành?

“Chủ nhân ơi, tỉnh dậy đi. Xin ngài đấy…!”

Kể từ lúc nhắm mắt buông xuôi, Minh đã thiếp đi bao lâu rồi. Cho tới khi được giọng nói quen thuộc ấy đánh thức, tâm trí cậu dần khôi phục.

“LISA… Là ngươi đấy ư?” 

Làm sao cậu quên cô trợ lý luôn bên mình vào thời khắc sinh tử.

Chất âm du dương đầy ngọt ngào ấy còn chui lọt vào tai chứng tỏ ở bên kia mí mắt đang nhắm tịt không phải nơi thiên đường, Minh chưa chết.

“Cái quái gì thế này…!?” – Chớm mở mắt thì khi không lại đứng giữa lòng đường thành phố Rồng ở miền Trung đất nước, cậu bất thần bàng hoàng.

Cách để Minh xác định vị trí rõ nhất chính là cây cầu cùng tên đang rực rỡ phía xa kia. Cớ sao nơi này lại rơi vào trạng thái, cậu không muốn nói là… Hỗn loạn?

Bầu trời tối mịt, hình như là bảy tám giờ tối. Là vùng giáp biển mà nhiệt độ chẳng mát mẻ cho cam vì chợ đêm Sơn Trà đang gần như bị lửa trùm kín. Xe cộ hỏng hóc, va nhau nhiều vô số. Gạch đá, bê tông rải rác cứ như rơi từ nhà cửa trên cao.

Dân thường sợ cuống quýt chạy loạn. Từ phụ nữ, trẻ em đến thanh niên trai tráng, ai nấy đều mang trong mình mong muốn thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.

“Nói đi LISA, đây là năm bao nhiêu thế?!”

“Thưa, là năm 2022. Tôi có ghi nhận vài thay đổi…”

Một năm… Chừng đó thời gian cậu vắng mặt, chuyện gì đã xảy ra với quả tinh cầu này vậy? Vẫn còn quan sát thành phố qua cặp mắt mơ hồ thì đột nhiên, một chiếc xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ thắng lại ngay chỗ cậu. Tiếng còi dừng kêu là lúc người đàn ông ria mép rậm rạp trong chiếc áo măng tô màu be bước ra.

“Ô kìa, nhìn xem đứa con hoang tàn nào quay về này.”

“John Smith, nói rõ cho tôi đi… Nơi này bị cái khỉ gì thế?!”

“Cậu tưởng mình là siêu anh hùng duy nhất quanh đây ư?”

Không, cuộc hành trình của Minh còn chưa chính thức khai màn.

*Cảm ơn @Zenoider đã hỗ trợ tác tìm kiếm lỗi chính tả.

*Rất mong các bạn tiếp tục đồng hành cùng mình trong những project tiếp theo. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận