Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Future

AF1: Cái chết của Supple (phần đầu)

6 Bình luận - Độ dài: 2,457 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

------------

Hoan hô đời NEET

Là bé đây, hiện là một đứa ăn không ngồi rồi, cựu Thánh Nữ Giả Mạo.

Lí do mà tôi nói là cựu là bởi tôi đã từ chức Thánh Nữ và trao lại cho Alfrea, thế nên tôi không còn là Thánh Nữ Giả Mạo nữa.

Mọi người bây giờ vẫn coi tôi là Thánh Nữ, cả nhà thờ cũng ban cho tôi chức danh Đại Thánh Nữ, nhưng thật lòng mà nói, tôi không thích vậy cho lắm.

Rồi lâu lâu mấy ông kỵ sĩ với lãnh đạo nhà thờ còn ghé thăm rồi khóc lóc bảo “Xin ngài hãy trở lại chức vị Thánh Nữ đi ạ”, nhưng tôi liền tặng mỗi người một từ KHÔNG, kiên quyết nói rằng một kẻ giả mạo thì không nên tiếp tục làm Thánh Nữ..

Với lại Alfrea vẫn là Thánh Nữ Sơ Khai. Mấy người bất bình cái gì?

Ngực cổ bự nè. Rồi ngực cổ cũng bự lắm luôn nè.

Còn tôi thì làm theo kế hoạch đã định trước đó, sau khi từ bỏ danh hiệu Thánh Nữ sau trận chiến với “Phù Thủy” thì đã dựng một căn nhà gỗ trong rừng và sống cùng với Leila.

Leila vẫn chăm sóc cho tôi mặc cho tôi không còn là Thánh Nữ. Hoan hô tương lai không làm mà vẫn có ăn.

Khu rừng này là nơi mà Propheter khi trước sống, cho dù tôi có không làm gì, mấy tên Hộ Vệ vẫn sẽ mang trái cây đến cho tôi nên tôi có thể an tâm dành cả đời để lười biếng.

Nhưng nếu tôi cứ sống kiểu NEET này quá lâu, tôi có khi sẽ bị bảo “đi kiếm việc làm đi” rồi bị đá ra khỏi nhà, thế nên tôi không hẳn là không làm gì.

Năng lực Tiên Tri kế thừa từ Propheter giúp tôi biết được mọi chuyện ở bất cứ nơi đâu. Tôi sẽ ra tay nếu như thấy có nguy hiểm mà cần đến sự trợ giúp của tôi.

Ví dụ hồi trước có dịch bệnh bùng phát trên khoai tây. Bởi nạn đói sắp sửa diễn ra, tôi đã chữa trị mọi thứ trước bằng ma thuật. Rồi có lần một con thuyền sắp sửa bị xoáy nước nuốt chửng, tôi đã cứu hết thủy thủ ra bằng ma pháp bay.

Rồi ở một quốc gia nọi có một căn bệnh đang lây lan khiến da người ta bị bầm tím, tôi đã đi và chữa cho họ… với cả có một thị trấn dùng nguồn nước bị ô nhiễm trong sinh hoạt hằng ngày nên rất nhiều người mắc bệnh, tôi đã ra tay và thanh tẩy cả nơi đó.

Nhưng mấy chuyện ấy không liên quan gì đến cuộc sống của tôi ở đây. Leila đảm đương hết việc đi săn, chẳng những thế tôi còn nhận được thêm hoa quả từ Hộ Vệ. Đó là tất cả những gì tôi làm.

Mà, chuyện đó không quan trọng.

Cái hay của việc làm NEET là tôi có thể lười biếng cả ngày và ngủ trong khi người khác phải cực khổ làm việc.

Người ta thì cực nhọc làm những việc mà mình không thích, phải nai lưng ra làm việc như một con kiến thợ chỉ để kiếm sống.

Trong khi đó thì mị ở nhà chơi.

Nghĩ đến cảnh người khác làm việc hàng tiếng đồng hồ trong cái địa ngục mang tên công việc trong khi tôi thoải mái ăn ngủ mà không phải lo lắng gì khiến tôi cảm thấy bản thân như một ông vua.

Một bộ manga cá cược đã từng nói “Tôi cảm thấy yên tâm khi ở trong vùng an toàn của mình”, có lẽ tôi đang được cảm nhận điều đó.

Thế nên hôm nay mị cũng sẽ đi ngủ.

Người ta nói ngủ nhiều có hại cho cơ thể, nhưng làm như mị quan tâm ấy.

Mấy thứ có hại cho cơ thể thì thường sẽ rất sướng.

Ngủ nè, rồi ngủ tiếp sau khi dậy nè, ăn vặt nè. Trời ạ, có khác gì cám dỗ khiến người ta sa ngã đâu chứ.

Con người là giống loài bị thu hút bởi mấy chuyện xấu.

À với lại, bằng một chút mẹo vặt mà cơ thể tôi vẫn luôn trong trạng thái lí tưởng (dùng ma thuật để ăn gian), từ đó tôi sẽ không lo bị béo.

Tôi ghét phải cố gắng, nhưng tôi còn ghét Pizzarise hơn. Tôi tuyệt đối không muốn trở thành thứ đó.

Chắc mấy bạn cũng thừa biết tôi vốn là một đứa thích được khen nhỉ? Được đắm mình trong những lời tán dương nhờ giữ được dáng vẻ tuyệt đẹp này là chuyện rất đỗi thường tình…

Aah ~ ánh mắt ghen tị ấy trông thật là sướng mà ~

Với cả tuổi thọ của tôi cũng đã kéo dài lên một trăm năm nhờ vào rùa, nếu muốn tôi có thể dùng ma thuật để xử lí hầu hết mọi thứ, thế nên cho dù tôi có sống buông thả thì cũng chẳng sao.

Thế nên hôm nay mị sẽ đi ngủ. Mị sẽ ngủ. Rồi lại ngủ.

Toi dùng ma thuật để nâng chiếc gối ôm toàn thân mà tôi vừa làm xong hôm nay ở góc phòng và đi lên lầu.

Lí do tôi đặt nó ở đấy là vì nó được tạo ra ở tầng một.

Hở? Đầu óc là của đàn ông mà lại đi xài gối ôm toàn thân bộ không thấy gớm á? Gối ôm là chỉ cho mấy bé tiểu học thôi á? 

Ok, đó chỉ là mấy cái định kiến xuông thôi. Gối ôm toàn thân có rất nhiều lợi ích, ví dụ như giảm nguy cơ bị đau lưng, mỏi gối, đau vai, với cả nó còn giúp ta thư giãn.

Tư thế ngủ quay sang một bên và ôm gối ôm bằng một chân gọi là “Sims”, nó được cho rằng là tư thế ngủ lí tưởng để hệ thần kinh thực vật được thoải mái hơn. Nó là tư thế ngủ chính xác được nhiều bác sĩ khuyên dùng.

Không chỉ có nhiều mĩ nữ dùng gối ôm, đàn ông cũng dùng không ít.

Đúng hơn là hầu như đàn ông đều có một cái.

Ảnh in trên gối ôm thường là những cô nàng dễ thương hoặc phụ nữ quyến rũ, nhưng trên thực tế, ta sẽ thấy cảnh mấy ông béo dùng chúng trên một cái futon không bao giờ giặt trong một căn phòng hiếm khi được dọn.

Ngay cả kiếp trước, tôi cũng dùng ảnh R-18 của một nữ chính yêu thích của tôi làm gối ôm… à thôi, chuyện đó để sang một bên.

Nói chung ý tôi là dùng gối ôm thì không có gì là lạ cả.

Thế nên tôi mau chóng lên giường và ôm lấy cái gối.

…Uhn? Sao nó cứng cứng thế nhỉ? Nó hơi khác với những gì tôi nghĩ…? 

Cảm giác sờ vào rất kì… lạ nhỉ? Không, nó đúng là rất lạ luôn đấy.

Tôi thử đổi tư thế và ngồi lên để kiểm tra, bên trong rõ ràng có thứ gì đó ngoài bông.

Cái gì thế này… cảm giác không giống gối ôm. Cứ như đang chạm vào ai đó vậy.

Có người bên trong sao…? Lẽ nào Leila đã hóa thành Stocco và lẻn vào bên trong?

Cứ thế này thì tôi sẽ không ngủ ngon được mất. Chắc phải mở ra kiểm tra thôi.

—---------------

Supple Ment là một kẻ cực kì cuồng Đại Thánh Nữ Elrise.

Với anh, Elrise là tồn tại đứng trên vạn vật, anh thực sự tin rằng cho dù cả thế giới có cộng lại thì cũng không bằng một góc Elrise.

Thế giới mà không có Elrise thì còn đáng để tồn tại nữa không? Anh điên đến mức có thể nói ra điều đó.

Aah, ngài ấy quả là một vị Thánh Nữ tối cao và tuyệt vời. Anh hạnh phúc khi được sống cùng thời đại và được thở cùng một bầu không khí với cô.

Tuy nhiên, mặc cho là một kẻ biến thái, ngạc nhiên thay anh không bao giờ vượt quá giới hạn.

Một số người có thể nói trò đeo bám và biến thái của anh vốn đã đi quá giới hạn, nhưng dù biến thái, anh chưa một lần trực tiếp chạm vào người Elrise. 

Cho dù anh thường thu thập dấu chân hay trộm dụng cụ ăn uống của cô, anh luôn dùng găng tay khi chạm vào. Thậm chí những thứ lấy được chỉ là để dùng làm vật tôn sùng và anh không bao giờ dám dùng tay không chạm vào chúng.

Phải, anh đã ngăn cấm bản thân tiếp xúc trực tiếp với Elrise.

Tuy là vì anh không muốn làm vấy bẩn cô bởi sự tồn tại tầm thường của mình, một phần cũng là do Supple biết bản thân sẽ không thể chịu được sự kích thích ấy.

Anh mua cùng một loại khăn tắm với Elrise. Không phải vì Elrise đã chạm vào nó… mà nó chỉ giống với cái mà cô đang dùn. Việc anh vẫn cảm nhận được sự hưng phấn khi hít lấy cái khăn ấy khiến anh biết rõ hơn ai hết về chuyện sẽ xảy ra nếu như anh lỡ trực tiếp chạm vào Elrise. 

— Đầu tiên là anh sẽ không chịu được kích thích. Thanh hạnh phúc của anh sẽ vượt quá giới hạn và anh sẽ chết trong niềm vui sướng cực độ.

Tuy đó là cái chết mà anh muốn, nhưng anh bây giờ vẫn chưa thể chết.

Nếu chết thì anh muốn được chết sau khi anh vượt qua giới hạn tuổi thọ của mình và dùng hầu hết sinh mạng để chiêm ngưỡng cuộc sống của cô. Thế nên giờ vẫn chưa phải là lúc để anh chết.

Bỏ qua việc Supple biến thái thế nào thì anh quả thật là một người rất tài giỏi.

Từ khi Elrise rời khỏi lâu đài Thánh Nữ, anh đã trở thành cầu nối quan trọng với thế giới, anh thường ghé thăm Elrise để thông tin cho cô về tình hình bên ngoài khu rừng và gửi tin từ vua Aiz.

Chính xác hơn phải nói là anh tự nguyện nhận lấy trách nhiệm này.

Nếu thế thì tốt hơn là để anh sống cùng với cô giống như Leila, nhưng Supple chắc chắn sẽ không chịu được sự kích động nếu được sống cùng một mái nhà với Elrise.

Ta có thể sẽ thắc mắc vì sao anh vẫn ổn khi cô còn ở học viện, đó là bởi học viện đủ lớn để anh giữ được tâm trí.

Tuy rằng căn nhà gỗ mà Elrise sống bây giờ đủ rộng để cô cùng sống với Leila, nhưng nó vẫn nhỏ hơn rất nhiều so với học viện,

Nếu anh phải sống trong không gian mà chỉ cách Elrise có một cánh tay thì Supple sẽ chết vì hưng phấn.

Dù bản thân anh muốn được ở gần Elrise hơn bất cứ ai, cảm xúc của anh lại quá mạnh mẽ khiến việc ấy trở nên bất khả thi. Đó là con người của Supple Ment.

Hôm nay, Supple ghé thăm căn nhà gỗ với một bức thư từ vua Aiz cùng một mảnh giấy tóm tắt thông tin về tình hình thế giới trong vài tuần qua.

Khu rừng này, nơi mà các Hộ Vệ sinh sống đã trở nên phong phú trái cây hơn từ khi Elrise chuyển đến, các Hộ Vệ cũng được hưởng lợi nhờ điều ấy.

Có lẽ phép hồi phục của Elrise đã giúp thực vật phát triển tốt hơn, bởi nó giúp thanh lọc nước và đất đai bên trong khu rừng.

Anh băng qua nơi cảnh vật huyền ảo với những tia nắng len lỏi qua hàng cây và đến căn nhà gỗ của Elrise.

Nhưng có vẻ anh đã đến không đúng lúc; không có ai ở nhà.

Thấy cửa không khóa nên hẳn là họ không đi đâu xa.

Có lẽ Elrise đang trồng rau ở sau vườn. Còn Leila thì có lẽ đang đi săn chăng?

Nếu vậy thì anh chỉ có thể đợi.

Supple nhìn quanh căn nhà gỗ và thán phục bởi vẻ giản dị của nó.

Với việc nổi danh là Đại Thánh Nữ, Elrise có thể sống trong một căn biệt thự xa hoa thay vì căn nhà gỗ nhỏ bé này.

Nếu muốn cô chỉ cần nói một lời và cả thế giới sẽ chiều theo ý cô; sự cân bằng có thể thay đổi theo mong muốn của cô.

Lời nói của Elrise có ảnh hưởng rất lớn.

Vô số người trên thế giới sẽ sẵn lòng từ bỏ mạng sống nếu như cô bảo họ chết, Supple cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng cô ghét sự thao túng nên đã chọn rút lui khỏi giới chính trị và yên bình sống tại đây.

Ngài ấy quả thật chẳng hề tham lam, anh nghĩ.

Hoặc có lẽ cuộc sống đơn giản này là điều mà cô muốn, không phải với tư cách Đại Thánh Nữ, mà là một cô gái bình thường tên Elrise.

Vừa ngó quanh ngôi nhà với suy nghĩ ấy, Supple chợt để ý đến một vật kì lạ nằm trong góc phòng.

A/N:

Oh, Hameln, tôi đã quay lại rồi đây! (Chào mọi người)

Đã lâu không gặp nhỉ.

Đúng vậy, tôi có chuyện muốn thông báo với mọi người nên đã quay lại đây.

Chính xác thì thông báo sẽ là ngày mai cơ, thế nên hôm nay tôi chỉ thông báo rằng ngày mai sẽ có thông báo thôi.

Nói chung sẽ có thông báo vào ngày mai, và phần sau của chương cũng sẽ được đăng vào khi đó.

Ngày mai, tên của truyện và tên của tác giả sẽ thay đổi.

Tên Truyện: “Thánh Nữ Lí Tưởng Á? Xin lỗi nhé, tôi là Thánh Nữ Giả Mạo!”

Tên tác giả: Grand Duke of the Wall.

Truyện sẽ thay đổi như thế và sẽ có phần () chứa tên cũ. Tôi cũng đã đổi tên tác giả trên acc Kakuyomu của tôi rồi, nhưng tôi sẽ nhân cơ hội này để thống nhất chúng với nhau.

Còn về tên truyện… Uhm…

Về cái tên… hầu hết người ta bảo … “Tác nên tránh XXX trong tên đi” …

Eh? Bị dư á?

…Mong, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi vào ngày mai!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Ngài ấy đã comeback yeahhhh
Xem thêm
ngon, đang tính đọc bản eng
Xem thêm
Tks trans :3
Xem thêm