Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Future

AF 7: Thánh Nữ giả mạo đến Nhật Bản (4)

5 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

----------------

Lấy cớ đi điều tra vùng đất lạ, tôi đã quay lại Nhật Bản!!

Tôi một lần nữa lẻn ra khỏi căn hộ trống rồi độc thoại, cùng đi vào thành phố nào.

Nhân tiện, vì người chủ trước của phòng tôi — hay nói cách khác, tôi ở kiếp trước — đột nhiên chết nên chỗ này bị đưa vào danh sách tài sản khó bán.

Vì vậy mà tôi có thể đến và đi tùy thích nên tôi rất biết ơn. Làm ơn hãy cứ trống tiếp đi nhé.

Ok, hôm nay mị muốn ăn cà ri.

Thế nên tôi lập tức đi đến quán cà ri gần đó.

Hm? Thế còn chuyện mua máy chơi game rồi chơi “Kuon no Sanka” thì sao á?

…À, tôi bỏ kế hoạch đó rồi….

Tôi đã đi vòng hết các cửa hàng nhưng không thể tìm được chỗ nào bán. Nó đều được bán sạch.

Máy chơi game đời mới nhất có thể tải game trực tiếp, nhưng nó cũng hết hàng.

Thế nên tôi không còn cách nào ngoài thay đổi kế hoạch và tìm gì đó ngon ăn.

Mà, thế giới này đâu phải cái gì cũng theo ý mình được.

Nhưng khi tôi bước đi bình thường trên lề, tôi cảm nhận được rất nhiều ánh nhìn đang tập trung về phía này hệt như khi trước.

Mà mị đã quá quen với việc bị nhìn rồi nên tôi không để tâm lắm. Mấy người cứ nhìn thoải mái đi.

Dù tôi là giả nhưng kinh nghiệm mười bảy năm làm Thánh Nữ không phải để trưng thôi đâu.

Là Thánh Nữ giả, tôi cần phải trông thật hơn cả thật, thế nên tôi đã ăn gian bằng ma thuật. Nói chung là tôi đã dồn rất nhiều công sức cho vẻ ngoài của mình. Bất kể họ có nhìn từ góc độ nào đi nữa thì cũng không thành vấn đề.

Có một thanh niên trông như là sinh viên đại học đang ngớ người nhìn tôi cho nên tôi đã tặng cậu ta một nụ cười nhẹ.

Rồi đó, cậu đã được nhận nụ cười của Thánh Nữ rồi đấy, chấp nhận nó đi.

Khi tôi đang cười, tôi chợt thấy một chiếc xe hơi đang thúc đầu vào đuôi của một chiếc xe khác phía trước đang dừng đèn đỏ và vụ tai nạn đã chặn đứng cả dòng xe phía sau.

May mắn là không có ai bị thương nhưng… ấy chà, xe bị hỏng rồi kìa. Với cả giờ nó đang chặn hết đường đi.

Nguy hiểm quá đi. Lái xe thì phải quan sát đi chứ. Sao tài xế lại nhìn về phía này?

“U-uhm! Xin lỗi, tôi là Usoji Yanai từ công ty giải trí OX. Liệu cô có hứng thú với việc trở thành người mẫu…”

Lần này khi tôi đang đi, bỗng có một người trông như người của công ty giải trí đến rồi đưa tôi tấm danh thiếp của anh ta.

Hee, đây là kiểu cốt truyện thường thấy trong manga với anime nè, mà cái người này có đúng như những gì anh ta nói không?

Mà, đằng nào chả là lừa đảo nhỉ? Xin lỗi nhá, mị hổng có hứng thú với việc đó đâu.

Nếu đây là trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền thì tôi sẽ bị đưa vào một căn phòng nhỏ, cách âm ở đâu đó. Tiếp theo sẽ có mấy tên nhân vật phụ xuất hiện nói “Ồ, lần này mày mang về con hàng ngon đấy” rồi khóa cửa lại để không cho tôi trốn thoát. Sau đó họ sẽ bao vây tôi và bảo “Cưng đừng sợ, đây là một phần của buổi thử vai đó”. Vừa nói chúng sẽ vừa sờ sờ người tôi rồi trói tôi lại. Khi tôi bắt đầu cảm thấy không ổn thì đã quá trễ và trò quấy rối đã tăng tiến đến mức không thể cứu vãn. Tuy bản thân không muốn nhưng cả người tôi sẽ cứ giật không ngừng. Mị quen cốt truyện đó quá rồi.

Thế nên tôi ngó lơ cái ông giả mạo đó rồi nhanh bỏ đi.

Thế nhưng vì lí do nào đó mà người ta tập trung ở phía trước tôi và chặn đường. Chuyện quái gì thế?

“Chết tiệt! Xe cấp cứu chưa tới à?!”

Giữa đám đông, tôi có thể nghe được giọng rất vội vã.

Ngó qua, có một ông bác trung niên bị ngất và một ông bác trung niên khác đang ra sức thực hiện CPR.

Hoo, vậy là có người ngất rồi người kia đang cố cứu ổng.

Nhưng người xung quanh lại chẳng làm gì mà chỉ đứng nhìn từ xa.

Mà, tôi biết là họ cũng không còn gì làm sau khi gọi cấp cứu và chờ thiết bị hỗ trợ đến. 

…Cấp cứu chắc đã được gọi rồi nhỉ? Chắc không có chuyện “Hóa ra chưa ai gọi cấp cứu!” vì họ nghĩ là đã có người khác làm gì?

“Không ổn rồi! Vì vụ tai nạn đằng kia mà cấp cứu không tới được!”

Nghe giọng hoảng loạn của một người đàn ông từ phía mà tôi đi đến, tôi chợt nhớ ra vụ tai nạn khi nãy.

À — là do vụ tài xế lái mà không chịu nhìn.

Ông ta đúng là xui thật; ai mà ngờ cấp cứu lại đến từ phía đó chứ.

Họ có thể đi đường khác nhưng chưa chắc họ sẽ đến kịp.

…Ủa mà chẳng phải đây là lỗi của tôi sao?

Tài xế đã không chịu nhìn đường mà cứ nhìn tôi…

Không, là lỗi của tên ngốc đã không chịu nhìn đường chứ không phải tại tôi, nhưng… có thể nói là tôi gián tiếp gây ra tai nạn.

Ây — đành chịu vậy.

Tôi chen qua dòng người rồi ngồi xuống cạnh ông bác bị ngất.

Người đang thực hiện CPR dừng tay rồi nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.

Ê đừng có dừng, tiếp tục đi.

Tôi đặt tay lên ngực ông bác bị ngất rồi dùng ma thuật để sốc điện kích tim.

Tôi cũng phục hồi phần xương sườn bị gãy bằng ma thuật phục hồi.

Tôi không biết xương của ông bác bị gãy là do tai nạn hay do CPR quá mức.

Dù sao sau khi xác nhận rằng ông bác đã thở lại, tôi liền lặng lẽ rời đi.

“Kh, khoan đã! Mới nãy… trông như ông ấy vừa thở lại khi cô đặt tay lên người ông ta, nhưng…”

Đừng có gọi tôi; phiền lắm.

Mị muốn rời khỏi đây nhanh để đi ăn cà ri.

Bởi không thể lơ ông ta nên tôi quay lại nhìn người đàn ông đã thực hiện CPR. Sẽ rắc rối lắm nếu tôi bị chú ý nên tôi quyết định sẽ nhường hết trách nhiệm cho ổng.

Mà cái ông thực hiện CPR trông cơ bắp thật LOL. Ổng là lực sĩ hay gì thế?

“Tôi không làm gì cả. Ông ta chỉ vô tình thở lại khi tôi định giúp mà thôi. Tôi nghĩ là do kĩ năng cứu sống rất tốt của ông cả.”

Tôi đẩy hết công lao sang cho ông CPR rồi mau chóng rời khỏi hiện trường.

Thế nhưng có một tên ngốc cầm điện thoại đưa camera về phía tôi. Tên đó vừa đi theo vừa giữ khoảng cách với tôi.

Fuhn? Anh muốn chơi chứ gì?

Vậy mị sẽ chơi với anh.

Tôi dùng phong ma pháp khó để ý để tạo ra một cơn lốc làm Stalker-kun rơi điện thoại.

Cái điện thoại rơi thẳng vào cống. Vào! Chúc! Mừng

“UWAAAAH! ĐIỆN THOẠI CỦA TÔIIIII!”

Đáng đời.

Mà tôi nghĩ anh có thể nhờ những người ven đường lấy giúp nên cố lên nhé.

Nhân tiện món cà ri tôi ăn sau đó rất ngon.

Tin nóng!

[Câu trả lời chung về cô gái cực kì xinh đẹp thực chất giống với một nhân vật nữ chính trong game?!]

6/13(Thứ tư)20:22 

Hiện giờ các bạn có biết bức hình đang trở thành chủ đề nóng trên mạng không?

Đó là bức hình được chụp ba ngày trước, vào lúc 18:00 giờ ở kênh “Cuộc Đua Câu Hỏi Ngược” ngày 6/10 (Chủ Nhật). Nó xuất hiện ở phút 18:23 chỉ trong khoảng vài giây.

Chương trình này là về những nghệ sĩ và người thử thách phải trả lời các câu đố để vượt qua chướng ngại vật để đến đích. Nó có tỉ số người xem rất cao kể từ khi bắt đầu vào năm ngoái.

Phần trăm người trả lời đúng sẽ được hiển thị cho mỗi câu hỏi. Sau khi câu hỏi đã được hoàn tất sẽ có một đoạn ghi hình một người nào đó trả lời câu hỏi dưới dạng phỏng vấn đường phố.

Vào buổi phát sóng ngày 6/10 hôm Chủ Nhật, họ đã hỏi rằng “Giữa chó Shiba và husky Siberian, đâu có họ hàng gần với loài sói hơn?” và người trả lời câu hỏi được phát sóng như thường, nhưng người xuất hiện lần này lại trở thành chủ đề nóng trên mạng.

Đó là một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh đã lập tức chiếm lấy trái tim của người xem. Dù cô chỉ xuất hiện trong vỏn vẹn mười giây nhưng đã khiến cả thính phòng im lặng, sau đó cô đã trở thành chủ đề nóng trên mạng.

Tên của cô gái vẫn còn là bí ẩn, nhưng người ta bảo rằng cô trông giống một nhân vật trong tựa game “Kuon no Sanka ~ Fiore caduto eterna~.” Bởi vì vậy mà cô được cho là đang cosplay nhân vật ấy.

Đã có một vài chiến dịch tìm kiếm nơi ở của cô trên mạng và thu thập thông tin về nơi cô đã đi qua. Thế nhưng họ đều nhận ra sẽ rất phiền phức nếu tất cả ùa tới chỗ cô.

Với những người đang phấn khích, xin hãy bình tĩnh và hành động sao cho phải phép.

Onigashima Bay

@zyugemu26

Có một ông bác đột nhiên bị ngất trên đường, khi một người khác đang cố gắng cứu ông ta thì Thánh Nữ xuất hiện.

Là ma pháp phục hồi ư?

Nhân tiện vị trí là ngay trước ngã tư, cách năm phút đi bộ từ quán cà ri số 2 trước ga Sunetori.

#Hồi sức tim phổi #Cứu mạng #Elrise #Kuon no Sanka

18:16 ngày 2 tháng 7, 2020

150,000 retweet và lượt retweet 110,000 likes

Chú Chó Trung Thành

@gogouno

Bị hấp dẫn bởi 2.5D LOL. Không đời nào đây là sự thật…

Chim Trỉ Trốn Tránh

@suri

Đó là photoshop thôi đúng không?... Có chỉnh sửa qua rồi đúng không?

Nhóc Khỉ Phản Bội

@kire

Nếu tôi mà thấy người này ngoài đời chắc tim tôi ngừng đập luôn quá. Xin hãy massage tim tôi với.

Momotarou Đơn Độc

@kaijari

Người thực hiện CPR là một ông bác trung niên cơ bắp đấy mấy cha.

Ông Bác Cắt Cỏ Quá Nhiều

@suigyono

Đời là mong được Thánh Nữ-sama nhồi tim cho.

Cử Nhân Chuyên Giặt Đồ

@suigyou

Người đó là Elrise-sama thật đấy.

Rùa Không Bao Giờ Tha Thứ Cho Kẻ Ném Rùa

@matu

Ông chú mà cố cứu người ấy đúng kiểu dốc hết sức để massage luôn LOL. Đúng hơn là ổng dốc hết cơ bắp…

Bộ ổng là đô vật chuyên nghiệp hay gì?

Tarou Sắp Bị Lão Hóa

@unraimatu

Ổng cân đối quá rồi đấy LOL. Có khi ổng còn tự giết mình mất.

Bà Lão Sưu Tập Đá

@huuraimatu

Dĩ nhiên được CPR với sức mạnh tối đa kiểu đó thì lại chả.

ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ

@kuunerutokoroni

Mà phải nói đám chụp hình ấy, mấy người đó chả làm gì mà cứ đứng nhìn.

Cho dù sau khi đã goi cứu thương và cần hồi sức cấp cứu, họ chỉ biết đứng đó quay phim… có thấy khốn nạn không cơ chứ?

Con Sói Luôn Thua.

@sumutokoro

Thật. Chưa kể mấy người phía trước còn chụp cận cảnh người bị ngất nữa.

Mấy người có thể bị bắt đấy.

Nhà Rơm Vững Chắc

@yaburakouzino

Mà hỏi thật, Elrise-sama (tạm thời) làm gì ở đó thế?

Nhà Gạch Dễ Vỡ Hơn Cả Đậu Phụ

@burakouzi

Ông ấy trông như vừa thở lại ngay khi được cổ đặt tay lên người… nhưng nó quá đúng lúc.

Nhà Gỗ Tự Hủy

@paipopaipo

Ơ kìa vợ, sao em lại ở đấy?

Khăn Quàng Đỏ Nhuốm Máu

@paipono

Hả? Cổ là vợ tôi chứ vợ ông hồi nào?

Canh Đá

@syurinngan

Cổ là vợ Vernell.

Tarou Hoàng Kim

@gurindai

Tóc cổ trông mượt quá, tui muốn sờ.

Dép Lào Thủy Tinh

@ponpokopi

Chú cảnh sát ơi, có tội phạm ở đây nè.

Con Quỷ Phúc Lợi Xã Hội

@tyoukyuu

Nghiêm túc này, đừng có vội vàng chạy tới hiện trường rồi gây rắc rối ở đó. Làm vậy có khi sẽ bị kết tội đấy

— Trên mạng, chủ đề về Elrise xuất hiện ngoài đời đang bùng nổ.

Dĩ nhiên không ai thực sự nghĩ rằng “Nhân vật trong game bước ra ngoài đời thật!”

Họ có thể trông ngu ngốc trên mạng, nhưng họ vẫn có thường thức.

Thế nên họ cho rằng tuyệt đối không thể là nhân vật trong game bước ra ngoài đời.

Thế nhưng… có một người thì lại khác.

Cô tắt trang web tin tức và SNS đang nói về Elrise rồi ngả lưng ra sau ghế thở dài.

“…Đó là người thật nhỉ?”

Một người phụ nữ tóc đen lầm bầm.

Khuôn mặt cô khá xinh đẹp, thế nhưng bởi đang ở nhà nên cô không trang điểm, từ đó chưa thể vận dụng được hết tiềm năng của nó.

Cô xem đoạn video chiếu về Elrise hết lần này đến lần khác và đi đến kết luận.

…Elrise đó là người thật. Cô thật sự đã đến từ thế giới khác.

Có lí do vì sao cô lại nghĩ như vậy. Bởi cô là người duy nhất biết rằng thế giới bên kia… Fiori… có tồn tại.

Vốn dĩ cô đã từng sống ở đó suốt hơn một ngàn năm.

Sau khi đã sống đủ, cô trao toàn bộ tuổi thọ còn lại cho Elrise và chết… rồi được tái sinh thành con người ở thế giới này.

Thế nên cô tin rằng Elrise này chắc chắn là thật.

“Elrise… tại sao, cô lại đến nơi này…?”

Tên cô là Yamoto Tamaki — kiếp trước của cô là Nhà Tiên Tri Propheter.

A/N:

Nhân tiện, “Rùa Không Bao Giờ Tha Thứ Cho Người Vứt Rùa” ở trên là Yamoto-san.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vẫn còn cay lắm 🤡
Xem thêm
Vẫn cay vụ bị vứt :v có khi nào Elrise mang Yamoto về lại bên kia không.
Xem thêm
Mối thù nghìn năm 🤣
Xem thêm
Chuyển sinh rồi vẫn cay :))))
Xem thêm