Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Future

AF 9: Thánh Nữ giả mạo đến Nhật Bản (6)

14 Bình luận - Độ dài: 2,966 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

----------------------

Dù cái ông Hoàng Đế Saito khổng lồ ấy nhìn giống như Boss Ẩn nhưng trông lại chẳng mạnh lắm nên tôi đã nhanh chóng xử lí ổng. Tôi mang ngai vàng cùng với trang sức và phiến đá lơ lửng gần đó về rồi đưa chúng cho ông bác Aiz.

Tôi để việc nghiên cứu đống lịch sử phiền phức ấy lại cho ông bác.

Ban đầu tôi chỉ vì tò mò làm sao động cơ hơi nước trông rất không hợp với nền văn minh ở thế giới này lại tồn tại nên mới đi điều tra. Vì đã có câu trả lời rồi nên tôi không quan tâm phần còn lại.

Biết được câu trả lời làm tôi thấy thoải mái.

Hở, à thì, cho dù mấy cái đó có nói cho tôi biết lí do Phù Thủy được thế giới tạo ra và vì sao cảm xúc tiêu cực lại bao trùm thế giới, nhưng giờ thì tôi chẳng thiết phải quan tâm làm chi.

Tôi đã đánh bại “Phù Thủy” rồi mà, với cả tôi cũng đã xóa bỏ toàn bộ sự tiêu cực ấy cùng với “Phù Thủy”.

Tại sao tôi lại phải tự gây phiền phức cho mình về cái con BOSS Ẩn xuất hiện sau khi mọi chuyện đã được giải quyết… nhỉ?

Và thế là tôi ngừng suy nghĩ về ông hoàng đế cổ đại nào đó và hiện đã quay lại Nhật Bản .

Mục tiêu của tôi lần này là mua một bộ dụng cụ cho vườn rau, một cuốn sách hướng dẫn cách trồng rau tại nhà và một vài loại cây giống.

Tôi gọi nó là vườn rau nhưng phần lớn tôi sẽ trồng trái cây, có lẽ sẽ là việt quất và cây ô liu. Chính xác hơn thì phải gọi nó là làm vườn.

Tôi đang nghĩ đến việc thúc đẩy chúng phát triển bằng ma thuật hồi phục.

Tôi đã dùng chính cách này để phục hồi rừng rậm và trồng những loại cây ăn quả cũng chỉ là để cải thiện bữa ăn của mình.

Lí do vì sao tôi lại muốn làm chuyện này thì là bởi trái cây ở bên kia không ngon cho lắm.

Chúng chẳng hề được biến đổi gen nên mấy loại như chuối thì cứng và không ngọt như bên này.

Có một vài loại cây đã tuyệt chủng bởi sự phá hủy của Phù Thủy.

Thế nên tôi muốn mang một vài loại cây về để nuôi trồng trước khi đóng vết nứt không thời gian ấy lại.

Mà, nếu tôi mang nhiều giống ngoại lai quá thì có khi sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở thế giới này, thế nên tôi mua chúng chẳng qua là vì sở thích của mình thôi.

Nếu phải chọn thì tôi nghĩ khoai lang có thể sẽ dễ phổ biến hơn… bởi nó có thể phát triển ở cả những nơi cằn cõi, ít người sẽ chết đói hơn; đồng thời đồ ngọt được xem là món hàng xa xỉ mà người thường sẽ không bao giờ có cơ hội được thưởng thức.

Thế nhưng khoai lang có thể được xem là đồ ngọt mà ngay cả thường dân cũng được ăn.

Với cả chúng tôi đều đồng ý rằng nên đóng vết nứt không thời gian lại càng sớm càng tốt.

Nó đã ở đấy suốt một thời gian dài nên tôi không nghĩ nó sẽ còn mang đến cảm xúc tiêu cực nếu cứ để yên. Nhưng chúng tôi quyết định tốt hơn hết là đóng nó lại bởi vẫn có khả năng cảm xúc tiêu cực từ Trái Đất sẽ chảy qua.

Hẳn là nhờ cái vết nứt đó mà tôi đã được tái sinh ở Fiori… nếu để yên thì có khả năng một người chuyển sinh khác sẽ xuất hiện.

Thế nên sau một vài chuyến đi và mang hết những gì cần thiết về, tôi sẽ nhờ Alfrea đóng vết nứt.

Nhưng trước đó, có một người tôi rất muốn gặp.

Thế nên lúc này tôi đang đi đến quán cà phê internet.

Tôi có thể tìm được một hay hai quán cà phê quanh nhà ga.

Vừa chuẩn bị đi tìm, tôi chợt nghe thấy tiếng còi reo quanh thị trấn.

Nhân tiện, lý do có tiếng còi là vì có nhà đang bị cháy.

Chẳng hiểu sao khi tôi vừa đến đây thì có một căn nhà đang cháy ngay phía đối diện căn hộ cũ mà tôi dùng để di chuyển qua thế giới này.

Ngọn lửa khả năng cao sẽ lan đến căn hộ nếu tôi không làm gì nên tôi vội chạy đến căn nhà và giải cứu một bé loli không kịp chạy thoát. Sau đó tôi tạo một vùng chân không quanh căn nhà bằng phong ma pháp để triệt tiêu ngọn lửa.

Dù tôi không còn sống ở căn hộ này nữa nhưng sẽ rất phiền phức nếu nó bị cháy.

Không phải là vì tôi cảm thấy gắn bó với nó, chỉ là do nếu căn hộ bị cháy thì vết nứt không thời gian sẽ bị lộ.

Khi đó cánh nhà báo sẽ phóng đến đây, rồi mấy ông cấp cao của quốc gia có khi sẽ phong tỏa toàn bộ khu vực này; khả năng cao nó sẽ thành khu vực cấm.

Sau cùng thì có một vết nứt lơ lửng trên bầu trời. Không đời nào chính phủ lại để yên.

Thế nên tôi đã dập tắt ngọn lửa. Sau đó tôi bảo gia đình còn đang ngớ người, bé loli và những nhân chứng khác giữ bí mật rồi mau chóng chạy khỏi đấy.

Về căn nhà cháy thì tôi chẳng thể làm gì được. Mà họ hẳn đã mua bảo hiểm cho căn nhà rồi. Họ nên mừng vì vẫn giữ được mạng sống.

Sau đó tôi đã bình an tìm được một quán cà phê internet. Tôi liền đi vào và chọn một phòng riêng.

Trước tiên tôi tìm kiếm “‘Kuon no Sanka’ ‘Hoàng Đế Sitnalta’” trên mạng.

Đế Quốc Sitnalta và ông hoàng đế chưa từng được nhắc đến trong kí ức của tôi về game, nhưng nó hẳn chỉ áp dụng cho Kuon no Sanka của dòng thời gian ở thế giới trước.

Ngay cả trong Kuon no Sanka của thế giới này, tôi chỉ biết đến đoạn chuẩn bị đánh “Phù Thủy” trong game.

Kuon no Sanka ~Fiore caduto eterna~” là game dựa trên trí nhớ kiếp trước ở bên kia của Yamoto Tamaki.

Đây là điều do chính cổ nói, khi linh hồn của Fudou Niito và Elrise hợp làm một, tôi có thể nói rằng mình giờ đang có ký ức của cả hai.

Biên kịch của game… Yamoto Tamaki là tái sinh của Propheter.

Yamoto từng nói rằng cổ giỏi trong việc dự đoán chuyện sẽ xảy ra ở kiếp trước.

Propheter cũng từng nói rằng “Nếu muốn ta có thể dự đoán những khả năng khi Vernell có tình cảm với những người khác như Mary hoặc Eterna”.

Khi nghe được điều đó, ngay cả tôi cũng nhận ra.

Yamoto Tamaki là Propheter. Chắc chắn là vậy.

Đúng hơn là không ai từ bên kia lại có thể viết được nhiều kịch bản “khả năng” đến thế.

Nhưng nếu phiên bản game thế giới này có tên của Hoàng Đế Sitnalta thì có nghĩa Propheter biết về sự tồn tại của ông ta.

Khi kết quả tìm kiếm load xong, tôi lập tức nhấp vào link đầu trang.

Mà sao kết quả lại là “‘Hoàng Đế Sitnalta’ ‘tội nghiệp’” nhỉ…?

“Hoàng Đế Sitnalta”

Một nhân vật trong “Kuon no Sanka ~Fiore caduto eterna~

Ông chỉ xuất hiện sau khi Route Chính đã hoàn tất.

Ông là vua của đế quốc Sitnalta cổ đại đã bị chìm xuống đáy biển sau khi bị Phù Thủy Sơ Khai phá hủy một ngàn năm trước.

Ông được mô tả là một người cơ bắp khổng lồ có bộ râu trắng; đồng thời ông luôn mang một cây đinh ba bên mình.

Ông tin rằng sự tiêu cực là điều cần thiết cho sự tiến hóa và phát triển của nhân loại, cộng với nỗ lực của những nhà nghiên cứu đầy tài năng mà đã tạo ra được “Hắc Ma Pháp.”

Dùng sức mạnh ấy, ông đã mở một vết nứt không thời gian trong một hang động ở Fuguten. Khi cảm xúc tiêu cực từ thế giới bên kia vết nứt chảy qua, nó đã thổi bừng ham muốn và tham vọng của những cư dân ôn hòa của Fiori bị ảnh hưởng.  Nhờ vậy mà ông đã thành công thúc đẩy quá trình phát triển của Đế Quốc.

Nền khoa học của Đế Quốc Sitnalta đã phát triển nhanh đến mức chạm đến thời kì Phục Hưng mặc cho là nền văn minh của một ngàn năm trước.

Thế nhưng hành động phá hoại sự cân bằng Thế Giới đã khiến Thế Giới để ý. Thế Giới từ đó tạo ra một đại diện dưới dạng Phù Thủy để hủy diệt ông và cả Đế Quốc.

Trận chiến với Phù Thủy Sơ Khai Eve diễn ra rất khốc liêt. Thế nhưng họ đã thua trước số lượng không ngừng tăng lên của ma vật và lượng ma lực khổng lồ của Eve và chìm xuống đáy biển…

Thế nhưng ông vẫn còn trên thế giới sau hơn một ngàn năm và trở thành một tồn tại sống dưới dạng lời nguyền giống với “Phù Thủy”.

Sau khi trận chiến với “Phù Thủy” kết thúc, ông hiện hình trước nhóm nhân vật chính khi họ xuống dưới đáy biển.

“Kẻ Chủ Mưu Của Chủ Mưu”

Vòng lặp đau buồn trong “Kuon no Sanka” là do “Phù Thủy”, nhưng lý do vì sao “Phù Thủy” lại được sinh ra thì là do Hoàng Đế Sitnalta. Thế nên có thể nói ông là kẻ chủ mưu đằng sau mọi chuyện. 

Người này là lý do vì sao Thế Giới đột nhiên tạo ra một đại diện một ngàn năm trước và cũng là lý do vì sao Hắc Ma Pháp tồn tại.

Không những thế, việc Eve phát điên do ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra bởi Fiori khi trước không hề có nhiều cảm xúc tiêu cực, thế nên đấy không hoàn toàn là lỗi của Thế Giới.

Nhưng rồi người chơi thắc mắc rằng tại sao Thế Giới lại không cho Eve khả năng kháng cảm xúc tiêu cực…

Có lẽ căn bệnh siêu tuần hoàn của Eve không phải là vấn đề lớn ở Fiori gốc.

Có lẽ lý do vì sao Eve, khác với những đời Phù Thủy khác, được sinh ra với căn bệnh siêu tuần hoàn là bởi Thế Giới cho rằng Phù Thủy thông thường không thể thắng được Đế Quốc Sitnalta. Thế nên Thế Giới quyết định cho ả đặc tính ấy.

Ngoài ra xét đến việc Fiori vốn có rất ít cảm xúc tiêu cực, người đàn ông có thể được xem là kẻ thực sự độc ác đầu tiên trên thế giới này khả năng cao cũng có bệnh siêu tuần hoàn.

“Punchline”

Dựa trên mọi thứ đã đề cập, đối phương bình thường sẽ là một kẻ đáng gờm, chỉ số của hắn chắc chắn sẽ rất cao. Không may thay, không một người chơi nào nghĩ hắn là đối thủ mạnh.

Đó là điều không thể tránh khỏi bởi người chơi có thể mang Elrise theo trong trận chiến này. 

Chỉ số của Elrise vẫn sẽ như trận đánh Boss Cuối, thế nên nếu có Elrise thì ta tuyệt đối sẽ không thể thua.

HP của Hoàng Đế Sitnalta cao thứ hai trong game ở mức 99999, chỉ xếp sau HP của “Phù Thủy”, nhưng bởi “Aurea Libertas” (tập trung vào một kẻ địch) của Elrise có thể gây sát thương 6 con số nên con BOSS Ẩn này có thể bị đánh bại chỉ bằng một đòn.

Chưa kể sau trận chiến với “Phù Thủy”, đòn tấn công của Elrise tự động mang đặc tính “Ánh Sáng Từ Trái Tim” nên tất cả đòn của cô đều sẽ cực kì hiệu quả với Hoàng Đế Sitnalta. Có nghĩa hắn sẽ nhận sát thương gấp đôi, vậy cho dù không dùng “Aurea Libertas”, hắn vẫn sẽ chết trong một hay hai đòn. Nếu còn chưa đủ, Elrise có thể dùng ba đòn tấn công thường để tiêu diệt hắn.

Kết quả là cho dù hắn đã xuất hiện một cách hùng tráng và có quá khứ đầy đủ nhưng vẫn bị dễ dàng bại trận dưới tay Elrise, biến hắn thành một trò đùa.

Bởi hắn trông rất trâu khi trận đấu bắt đầu, người chơi sẽ dùng chiêu mạnh nhất của Elise để tấn công để rồi khiến hắn chết chỉ trong một đòn. Rất nhiều người chơi đã phải đứng hình bởi plot twist này.

Ông sẽ là một đối thủ mạnh nếu người chơi không có Elrise, nhưng bởi người chơi bắt buộc phải thêm Elrise vào đội để xuống được đáy biển nên người chơi muốn làm vậy phải mang thêm ba thành viên dự bị khác để thay cô, thế nên hầu hết ở lần chơi đầu ta sẽ đánh hắn với Elrise trong đội.

Chẳng những thế, BGM của trận đánh với Hoàng Đế Sitnalta là của “Phù Thủy”, “Bi Kịch Không Hồi Kết”, thế nên những căng thẳng trước trận chiến càng khiến punchline thêm hiệu quả.

Mặc cho có quá khứ rất hùng vĩ, BGM và bầu không khí cảm giác như hồi kết thật của cốt truyện, dáng vẻ tội nghiệp của hắn khi bị đánh bại cả trước khi màn dạo đầu BGM kết thúc khiến người chơi phải phì cười.

Sự xuất hiện đầy hào nhoáng của hắn khiến hắn thành một nhân vật đùa trên mạng và được fan đặt cho cái tên “Hoàng Đế Sitnalta-sama” hoặc “Hoàng Đế Punchline-sama”.

…Oou.

Có vẻ cái ông Sit-gì đó-san vì tôi mà đã trở thành nhân vật đùa ở bên này.

Đành chịu thôi chứ sao… là tại ổng yếu quá mà…

Sức mạnh thì mạnh hơn Alexia, nhưng nếu so với “Phù Thủy”... ổng chỉ đáng làm nhân vật phụ…

Sự khác biệt giữa “Phù Thủy” đã tích tụ lời nguyền qua bao nhiêu đời Phù Thủy, với một ông bác kì lạ còn chẳng phải là Phù Thủy hay gì, thậm chí còn chẳng đáng để so sánh.

Mà, cũng chẳng cần thêm một con BOSS Ẩn trong thế giới đã hòa bình làm chi nên hãy tha cho tôi đi.

Nói chung, Propheter quả nhiên cũng có biết về cái ông Punchline này.

Lí do cô ấy không bao giờ nhắc đến là… ừ thì ông Punchline-san đó không liên quan gì đến chuỗi bi kịch giữa Phù Thủy với Thánh Nữ, thế nên không có lý do gì để bỏ công đi tiêu diệt ổng.

Cho dù ổng có là kẻ chủ mưu thì tôi nghĩ ổng hẳn không nguy hiểm cho lắm với thế giới bây giờ…

Có vẻ ổng vô hại trừ khi có người với lượng ma lực cao ghé thăm đáy biển, thậm chí khi ổng bị tiêu diệt thì cũng không có gì thay đổi.

Đúng hơn nó chỉ gây phiền cho người đến chỗ ổng.

Có lẽ cô ấy nghĩ rằng lờ ổng đi là tốt nhất…

Mà thôi, để chuyện của Punchline-san qua một bên

Chuyện tiếp theo tôi định làm là liên lạc với một người quen cũ ở thế giới này — Yamoto Tamaki.

Phải, người mà tôi muốn liên lạc là người có vẻ là tái sinh của Propheter, Yamoto Tamaki.

Không phải là vì tôi có lý do gì… nhưng tôi vẫn muốn được gặp lại cổ một lần nữa.

Bởi lẽ lý do duy nhất tôi còn sống sau trận chiến ấy là nhờ có Propheter.

Bởi tôi đã nhận được phần tuổi thọ còn lại của cô ấy mà giờ tôi vẫn còn sống.

Ít nhất tôi cũng nên gửi lời cảm ơn đến cổ.

Tôi đăng kí một email rồi gửi mail cho Yamoto Tamaki.

Thế nhưng khả năng cao nó sẽ bị ngó lơ nếu tôi cứ gửi nó bình thường, thế nên tôi để tên người gửi là “Fudou Niito”.

Tôi có thể dùng “Elrise”, nhưng có khả năng cô ấy sẽ nghĩ tôi chỉ là một fan.

Thật chất có rất nhiều người lấy tên Elrise hay Eterna làm ID của mình. Có cả một đống con bot có tên vậy.

Không hiếm khi người ta lấy tên nhân vật trong game để xuất hiện trên mạng.

Thế nên sẽ có hàng ngàn người đặt tên là Elrise-san.

Để ngăn sự nhầm lẫn ấy, tôi sẽ dùng Fudou Niito để gửi.

Nhân tiện, tiêu đề mail là “Tôi muốn tiếp tục chủ đề về đường phân chia Thế Giới.”

Ok, tới khi cổ trả lời thì tôi chả có gì làm nên chắc tôi sẽ đọc vài bộ manga rồi ăn kem trong khi đợi vậy.

----------------

Zard: bữa h nghiện Wuthering Wave quá, có bạn nào chơi thì kết bạn với mình nhe, uid: 900114576

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Top 2 sever nhưng số nhọ chưa kịp gáy xong đã pay màu 🤡
Xem thêm
phần extra này thú vị phết.
btw tí vào mị gửi kb nhá zard, ig là Yuu ấy
Xem thêm
Mẹ nó cười ná thở, con boss ẩn nhưng chết trước khi BGM của mình kết thúc. Lượng HP: 9999 cao thứ nhì game nhưng đụng ngay GM và đòn chung kết của ẻm lượng sát thương lên sáu chữ số (000.000) hơn nữa còn kèm 100% bạo kích vì thuộc tính khắc chế nữa😂😂😂
Xem thêm
lZl
Nửa đấm thì thiếu 1 đấm thì thừa 😂
Xem thêm
t cx chs wuwa nè bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kết bạn với mình đi :>
id: 900114576
Xem thêm
Chủ mưu của chủ mưu của chủ mưu thảm vlon 🐧🐧
Xem thêm
tôi cx chơi WuWa nè bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
kết bạn với mình đi :>
id: 900114576
Xem thêm
má chơi quả ác vậy main
Xem thêm
Anh xuất hiện 1 cách hào nhoáng và cht 2 cách hào nhoáng khi ăn đc vài đòn 🐧🐧
Xem thêm