Nise Seijo Kuso of The Ye...
Kabedondaikou Yunohito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

After Future

AF 6: Thánh Nữ giả mạo đến Nhật Bản (3)

13 Bình luận - Độ dài: 2,576 từ - Cập nhật:

Trans: Zard

----------------------

Tất cả đều dừng bước để nhìn lại một lần nữa.

Cô gái đang thảnh thơi dạo bước trên phố ấy trông quá đỗi kì ảo. Đến mức mà mọi người cần phải nhìn kĩ đến vài giây để xác nhận người mà họ thấy là thật.

Cô gái đã thu hút ánh nhìn của họ là một cô gái tóc vàng đang đi dạo trên phố.

Mái tóc vàng mượt của cô tỏa sáng nhờ phản chiếu ánh sáng, như thể nó được dệt nên từ những sợi chỉ vàng.

Thế nhưng ngay cả vàng cũng không thể có được sự mượt mà và nhẹ nhàng mà mái tóc cô có khi một cơn gió thổi qua.

Cô có đôi mắt xanh ngọc, sống mũi thẳng và đôi môi nhỏ màu đỏ mọng.

Trên khuôn mặt cô không có lấy một vết nhăn; cô trông hệt như một con búp bê.

Làn da của cô trông trắng nõn mịn màng, như thể làn da em bé của cô đã luôn ở với cô từ khi còn nhỏ với không một khuyết điểm.

Cô mặc một bộ váy liền mảnh bình thường, nhưng cả thứ đó cũng trở thành bộ váy sang trọng khi cô là người mặc.

Trên mái tóc của cô cài một bông hoa trắng làm trang sức, cả một món đơn giản như vậy cũng giúp tôn lên vẻ đẹp của cô.

Không… nói thẳng ra thì với sắc đẹp mà cô đang sở hữu, cho dù cô có mặc gì thì đều sẽ chỉ bổ trợ thêm cho ngoại hình của cô.

Cô mang một sự hiện diện đầy nổi bật, như thể cô là ánh sáng duy nhất trong thế giới đơn sắc của thành phố náo nhiệt này. 

Dĩ nhiên đó chỉ là thị giác ảo ảnh. Không đời nào cô có thể tự phát ra ánh sáng. Thế nhưng như vậy đã đủ cho ta biết cô trông rực rỡ thế nào.

Sự hiện diện của cô quá đỗi nổi bật đến mức tạo ra ảo giác rằng cô đang phát sáng. Đó là mức độ kì ảo của cô với thế giới này.

Như thể cô là một cư dẫn của thế giới khác… Hoặc mọi người xung quanh cô đều là diễn viên hỗ trợ cho vai chính của cô.

Tuyệt đối cô sẽ không thể không trở thành chủ đề nóng khi đi dạo quanh phố, quả nhiên, cả mạng xã hội ngày hôm ấy đã bùng nổ.

[Elrise-sama?!] Diễn Đàn Cuộc Đua Câu Hỏi 172

768: Người Chạy Giấu Tên

Tốc độ của diễn đàn kinh thật. Chỉ hôm nay thôi mà đã lên hơn 30 cái rồi.

769: Người Chạy Giấu Tên

Diễn đàn này vẫn còn tốt chán. Bên diễn đàn Kuon no Sanka với Fan Của Elrise mới gọi là bùng nổ kìa.

770: Người Chạy Giấu Tên

Tôi mới tới thôi mà đã giật mình khi thấy số diễn đàn đột nhiên nhảy lên 172 luôn đấy.

Có vụ gì à?

771: Người Chạy Giấu Tên

Ông không xem tập ngày hôm nay à?

772: Người Chạy Giấu Tên

Tôi quên nên chỉ coi được từ đoạn giữa thôi à.

773: Người Chạy Giấu Tên

Có một đoạn khảo sát phần trăm tỉ lệ câu trả lời đúng cho câu hỏi giữa chó Shiba với chó husky Siberian thì loài nào gần giống sói hơn, rồi ngay cái đoạn đó luôn một cô gái cực kì xinh đẹp xuất hiện.

774: Người Chạy Giấu Tên

Nguy hiểm quá. Đây là lần đầu tiên tôi động lòng trước gái 3D đấy.

775: Người Chạy Giấu Tên

Tóc của con người liệu có thể rực rỡ đến thế không?

776: Người Chạy Giấu Tên

Không có đâu.

Đây đâu phải anime, tóc bóng như thế là tuyệt đối không thể.

777: Người Chạy Giấu Tên

Không phải đó chỉ là CG của chương trình à?

778: Người Chạy Giấu Tên

Nó nhìn quá thật… à không, độ suôn mượt của nó vốn đã là không thực rồi.

779: Người Chạy Giấu Tên

Không phải CG đâu. Tôi lúc đó cũng có mặt ở đó và được nhìn thấy trực tiếp luôn mà.

780: Người Chạy Giấu Tên

Thật á? Rồi sao?

781: Người Chạy Giấu Tên

Cổ thơm lắm.

782: Người Chạy Giấu Tên

CÓ TỘI!!!

783: Người Chạy Giấu Tên

>>781

784:Người Chạy Giấu Tên

>>781

785:Người Chạy Giấu Tên 

>>781

786:Người Chạy Giấu Tên

Quả nhiên, là cosplay Elrise sao?

787:Người Chạy Giấu Tên

Chắc vậy, nhìn bông hoa cài trên tóc cổ là biết.

Tôi cũng qua mấy diễn đàn có liên quan để xác nhận rồi, nhưng có vẻ chỉ có Elrise là nhân vật có bông hoa như vậy trên tóc.

Mà tôi không hiểu sao cổ lại không mặc đầm nếu như cổ cosplay Elrise?

788:Người Chạy Giấu Tên

Có khi nào cổ mặc váy là vì mặc đầm giữa phố phiền quá không?

789:Người Chạy Giấu Tên

Ý ông đã được xác nhận là sao? Thiếu gì nhân vật bishoujo có mắt xanh và tóc vàng. 

790:Người Chạy Giấu Tên

Thế mới nói bông hoa là yếu tố quyết định đấy.

791:Người Chạy Giấu Tên

Hả? Ý ông là không còn nhân vật nào cài hoa làm trang sức á? Đầu ông chắc toàn vườn hoa không nhỉ?

792:Người Chạy Giấu Tên

Cái tên này đúng là ngu mà cứ thích nói. Đúng là có nhiều nhân vật cài hoa trên tóc, nhưng dựa trên hình dáng của bông hoa và số lượng cánh hoa thì có thể thấy nó là hoa Angelo trong Kuon no Sanka. Mà, cũng có thể đó là hoa giả.

Thế nên tôi mới nói nếu cổ đã bỏ công ra làm bông hoa đó thì chỉ có thể là cosplay Elrise thôi.

Lần sau muốn nói gì thì nhớ lên mạng ngồi tra một chút đi.

793:Người Chạy Giấu Tên

Muốn gây sự thì ra chỗ khác. Mấy người phiền quá đấy.

794:Người Chạy Giấu Tên

Theo thiết lập thì chẳng phải Elrise là Thánh Nữ luôn mang cảm giác rằng cô đang tỏa sáng sao? 

795:Người Chạy Giấu Tên

Thánh Nữ giả mạo nhé.

796:Người Chạy Giấu Tên

Cổ là nữ chính-sama trong Route Chính đấy.

797:Người Chạy Giấu Tên

Riêng chuyện đó thì tôi thấy bên phía sản xuất điên thật.

Sao họ lại phải hao tâm tổn sức vào một cái route mà không ai có thể phát hiện ra chứ?

798:Người Chạy Giấu Tên

Đúng hơn là sao trước đó không ai phát hiện ra?

Cho dù có yêu cầu nhiều thế nào thì chỉ cần vài công cụ là biết liền mà.

799:Người Chạy Giấu Tên

Phải đấy. Hồi trước tôi có xuất dữ liệu ra và tìm được nó này. Chỉ là tôi không nói với ai thôi.

800:Người Chạy Giấu Tên

Kia, kia rồi – LOLOLOL kẻ tự nhận mình đã biết từ trước – LOLOLOL.

801:Người Chạy Giấu Tên

Xạo chắc luôn.

802:Người Chạy Giấu Tên

Tôi nói thật đấy. Nhưng chả hiểu sao tôi lại quên mất.

803:Người Chạy Giấu Tên

Tôi cũng vậy LOL.

804:Người Chạy Giấu Tên

Tôi cũng thế.

Mà lúc đó tôi lại bận quá nên quên mất sự tồn tại của Kuon no Sanka.

805:Người Chạy Giấu Tên

Rồi, câu hỏi cho những người đã trực tiếp nhìn thấy cổ đây, cổ thế nào? Cổ có thực sự phát sáng không?

806:Người Chạy Giấu Tên

Có đó.

807:Người Chạy Giấu Tên

LOL

808:Người Chạy Giấu Tên

LOL

809:Người Chạy Giấu Tên

Đúng hơn là ảo ảnh như cổ đang phát sáng.

810:Người Chạy Giấu Tên

Câu hỏi hôm nay lừa người chơi lộ liễu quá cũng chả hay ho gì.

Họ rõ ràng cố tình chọn tấm ảnh khiến con Shiba trông ngáo ngáo, thấy là biết câu trả lời luôn rồi còn gì.

Tôi không cần cái đó.

811:Người Chạy Giấu Tên

Giờ chúng ta có thể kết luận rằng Elrise-sama đã thật sự hạ giới xuống Nhật Bản không?

812:Người Chạy Giấu Tên

Ừ thì tôi công nhận đó đúng là đỉnh cao cosplay đấy.

813:Người Chạy Giấu Tên

Mấy ông đang nhắc đến Elrise-sama à, cô ấy đang ngủ cạnh tôi nè.

814:Người Chạy Giấu Tên

Đó chắc chắn là Elizabet.

815:Supple Ment

Elrise-sama! Ôi, Thánh Nữ của tôi ơi!

Elrise-sama! Elrise-samaaaaaaa!

816:Người Chạy Giấu Tên

>>815

Cút về thế giới của ông giùm cái LOL

817:Người Chạy Giấu Tên

>>815

Đừng có tự nhiên xuất hiện cái thằng cha Biến Thái Đeo Kính kia LOL

818:Người Chạy Giấu Tên

[Tin Tốt] Tôi là thu ngân của cửa hàng tiện lợi và ngón tay tôi đã được chạm vào Elrise-sama khi tôi trả lại tiền thối cho ngài ấy.

819:Người Chạy Giấu Tên

Chết đi.

820:Người Chạy Giấu Tên

Ông chắc chắn đã dùng hết may mắn cả đời rồi đấy.

821:Người Chạy Giấu Tên

Cửa hàng tiện lợi nào thế? Cổ mua gì?

822:Người Chạy Giấu Tên

Tôi không nói địa chỉ được. Mấy người mà tự nhiên kéo đến thì phiền lắm.

Tôi không nhớ rõ lắm nhưng cổ chắc chắn có mua bánh mì sandwich.

823:Người Chạy Giấu Tên

Sao cổ lại mua bánh mì sandwich…?

824:Người Chạy Giấu Tên

Cổ chỉ đang đi mua sắm bình thường thôi LOL.

825:Người Chạy Giấu Tên

Nè, ở Fiori làm gì có bánh mì sandwich đâu…

—-------------------

“Ngon quá! Nó đã mềm rồi lại còn như tan chảy trong miệng nữa!”

“Món Mây mà thần đã ăn trước đây mềm giống như mây, nhưng đây cũng…”

Sau khi quay về Fiori, tôi lập tức bắt tay vào làm bánh mì nướng pháp rồi phục vụ nó ở buổi họp.

Chủ đề của cuộc họp thì dĩ nhiên là về thế giới ở phía bên kia vết nứt.

Những người tham gia gồm có Leila, Alfrea, tôi và vua Aiz, cả thảy là bốn người.

Chúng tôi không biết vết nứt đó là gì nên để ngăn thông tin bị lan truyền, chúng tôi chỉ họp với số ít người.

Món bánh mì nướng pháp tôi làm rất được Alfrea ưa thích, cả những người khác cũng phát cuồng vì nó nhưng… quả nhiên, vị nó không giống.

Tôi đã xem “Chuyên gia sẽ hướng dẫn bạn! Cách làm bánh mì pháp đúng chuẩn tại nhà!” rồi làm đúng các bước được nêu ra trong đó, nhưng cuối cùng thì nó chỉ gần giống với vị của chuyên gia chứ không phải vị do chuyên gia làm.

Tôi nghĩ nó vẫn ổn, chỉ là không được bằng quán kia thôi.

Quả nhiên, là do chất lượng nguyên liệu… nguyên liệu của quán hẳn là hàng cao cấp, từ trứng, bánh mì đến sữa…

Và có lẽ là do cả trình độ nấu nướng nữa. Chuyên gia đúng là giỏi thật.

Ước gì tôi được mua mang về.

Nhân tiện, cái “Mây” mà Leila nhắc đến là cách gọi bánh kem của mọi người trong thế giới này.

Ông lão quý tộc đầu tiên được ăn bánh đã nói “Cảm giác như ta đang ăn mây vậy!” rồi cái tên đó dính liền với món bánh luôn. Chắc chắn không phải người mà cứ nói ‘Không hứng thú’ rồi vừa giả làm phụ nữ vừa ngồi xổm xuống bảo ‘Đi!’ rồi tới nhà thổ đâu.

“Vậy… có một thế giới khác phía bên kia vết nứt sao?”

“Đúng vậy.”

“Thế giới đó trông như thế nào?”

“…Đó là một thế giới rất nguy hiểm. Ngoài ta ra thì không một ai nên đến đó.”

Trước câu hỏi của vua Aiz, tôi chọn trả lời đó là một nơi nguy hiểm.

Nếu tôi mà nói là có một thế giới yên bình và giàu có thì thể nào cũng có mấy tên không não nhòm ngó đến số lương thực và tài nguyên phong phú ở bên kia.

Cả trong trường hợp giả tưởng rằng hai bên có thể di chuyển qua lại, thì nó sẽ chỉ gây ra xung đột không cần thiết.

Nên xin lỗi nhá vua Aiz, tôi không có ý định tiết lộ thông tin thật sự về phía bên kia đâu.

Thật lòng mà nói, tôi còn chẳng muốn tham gia vào cuộc họp này.

Với lại vì Alfrea dễ buộc miệng nên cổ NG. Tôi nghĩ chắc chỉ có Leila là tôi có thể nói về chuyện phía bên kia.

…À không… Leila lâu lâu cũng thành Stocco nên cổ cũng bị loại…

Uhn, quả nhiên tốt nhất là không nên nói gì. Tôi sẽ bảo họ Nhật Bản là nơi rất nguy hiểm.

“Bên kia có những ma vật làm từ thép có thể chạy nhanh hơn ngựa, bọn chúng có số lượng không ít và chạy điên cuồng khắp nơi. Chẳng những thế chúng còn thải ra độc tố làm ô nhiễm không khí. Nơi đó đã trở nên ô nhiễm đến mức chẳng còn có thể nhìn thấy sao. Mặt biển thì đen xì nhớp nháp, con người nơi ấy mỗi ngày đều vô hồn đến trại làm việc như đã từ cuộc sống… đó là cảnh tượng mà ta đã thấy ở thế giới kia.”

Tôi không hẳn là nói dối.

Bên đó xe hơi chạy đầy đường, không khí ở thành phố thì ô nhiễm và cả ở biển cũng thế.

Người ta mỗi ngày đều đi làm, cố chống chịu với thứ gọi là làm tăng ca. Mọi người đã khổ rồi, các nô lệ tư bản à!

Và cho dù có cố làm việc kiếm tiền, phần lớn đều sẽ mất bởi vì thuế.

Quả nhiên, chỉ có NEET không đi làm với là winner thật sự!

“Không, không ngờ Elrise-sama lại một mình đến thế giới như vậy…! Lần tới thần chắc chắn sẽ đi cùng ngài…”

“Cô không cần phải lo cho ta đâu. Ta có khả năng kháng độc. Và nếu như có nguy hiểm thì ta luôn có thể chạy trốn. Ngược lại sẽ dễ dàng hơn nếu như chỉ có ta, thế nên ta nghĩ tốt nhất là để việc điều tra này cho ta.”

Leila muốn đi theo tôi để bảo vệ, nhưng tôi nghĩ mình nên đi một mình.

Nếu tôi mang Leila sang bên kia, cổ có khi sẽ thành Stocco bị xe tải đâm mất.

Mà có khi cổ còn chém cái xe tải đó, khiến giao thông thành thảm họa mất.

Alfrea thì khả năng cao sẽ đi theo bản năng của mình và thành trẻ lạc.

Sao tự nhiên tôi thấy được cảnh cổ khóc òa giữa thành phố vậy nhỉ…

Nếu là Eterna hay Vernell thì họ sẽ nghe lời tôi hơn… nhưng Leila với Alfrea thì không ổn.

Mà lần tới khi đến đó, tôi có nên mua vài thiết bị rồi đến quán cà phê internet để chơi ‘Kuon no Sanka’ không nhỉ? Tôi nghĩ mình có thể chơi nó trên tay cầm.

Tôi đã quá quen với cốt truyện rồi, nhưng có khi tôi sẽ tìm ra gì đó mới khi chơi lại.

Lời tác giả:Số 815 trên diễn đàn không phải là Supple. Chỉ là một người nào đó lấy tên Supple mà thôi, tên đó đang muốn đi kiếm chuyện ấy mà.

-----------------------

Zard: Bữa giờ nghiện wuthering wave quá :>

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Nice xừ, thank trans 🐸
Xem thêm
Ya elrise samaa
Xem thêm
T hóng về Nhật gặp lại bà Rùa:)
Xem thêm
Còn ngoại truyện không mọi người?
Xem thêm
Mấy ngoại truyện sau là về nhật bản tiếp hay jz
Xem thêm
Ko bác ạ
Xem thêm
Về Nhật Bản để đi chơi thôi
Xem thêm
nghiện là dở r😏
Xem thêm
Bác trans solo con gấu vl120 chưa
Btw, TFNC
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kiếm cớ ăn mảnh chắc luôn 👀
Xem thêm