Power Harassment Seijo no...
くさもち - Kusamochi マッパニナッタ - Mappa ni Natta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chuyện bên lề 2: 《Tổ đội Thánh nữ》 Góc nhìn của Elma 2: Sao chẳng có ai biết vậy!?

14 Bình luận - Độ dài: 778 từ - Cập nhật:

Tôi đến thị trấn cảng Hargay với mục đích là gặp Sát Long Nhân, người đã tự tay hạ gục một con Phi Long.

Ở thị trấn này, dường như anh ta rất nổi tiếng. Tôi mà hỏi ai, thì họ cứ nói như thể bản thân quen biết anh ta vậy, thế mà.

「Tại sao không một ai biết tên thật của anh ta thế!?」

Dù cho tôi có hỏi ai đi nữa, thì tất cả đều trả lời là 「Tên của Sát Long Nhân!? Không phải là Sát Long Nhân sao?」

Làm như thể trên đời có người mang cái tên đó vậy. Tuy nhiên, chả có ai thực sự biết tên của anh ta cả. Liệu tôi có nên gọi anh ta bằng cái danh đó không nhỉ.

À thì, anh ta là một người quả cảm, có thể hạ được con Phi Long chỉ với một con dao găm.

Có khả năng là sau khi nhận được đặc kỹ chiến đấu diệt rồng, anh ta đã biến nó thành chức nghiệp của mình.

Ngay cả tôi, người sở hữu kỹ năng 《Kiếm Thánh》và được chính Thánh Kiếm lựa chọn, cũng phải vật lộn dữ lắm khi phải đối đầu với một con rồng.

Cái năng lực có thể một mình đả bại chúng chỉ với mỗi con giao găm, anh ta như thể được sinh ra để gia nhập tổ đội của tôi vậy.

Thế nên, dù phải trả giá cỡ nào thì tôi cũng phải hốt anh ta về tổ đội của mình.

Rồi, bọn tôi sẽ cùng nhau đi hạ gục lũ rồng. Và cho tên Ex ngốc đó sáng mắt ra!

Nắm chặt tay lai, tôi tiếp tục dò la tung tích của Sát Long Nhân cùng với người vận chuyển hành lý.

Nhưng chả gặt hái được cái gì tốt cả, sự thất vọng trong tôi đang tràn ngập rồi.

Đúng hơn thì, tại sao một thánh nữ như tôi. Lại phải đồ mồ hôi mà dò la thông tin cơ chứ!?

Người vận chuyển hành lý, cũng biết ý tứ một chút rồi nói. 「Thánh nữ-sama, xin hãy nghỉ ngơi ở nhà trọ đi ạ.」

Tại sao ông lại bỏ qua thánh nữ rồi đi uống nước một mình vậy hả!? 

Haah, vậy nên đám đàn ông chỉ là lũ vô dụng… kh.

「Oya, có chuyện gì vậy, Thánh nữ-sama?」

「K-không có gì, tôi chỉ nghĩ là thời tiết hôm nay thật đẹp.」

「Đúng vậy. Vì nó mà thần không khỏi đổ mồ hôi đây.」

Hahaha, người đàn ông cười thành tiếng.

Không, tại sao ông lại cười chứ?

Ông không biết rằng mồ hôi của ông thật sự làm tôi khó chịu lắm hả.

「Oya, ngài đi đâu vậy?」

「Tôi sẽ đi hỏi han xung quanh một chút. Tôi nghĩ bây giờ tiếp tân đã quay trở về bang hội rồi.」

「Tôi hiểu rồi. Vậy thì, thần sẽ trở về trước và đợi ngài ở nhà trọ.」

…… Huh?

Không, sao ông lại không đi cùng tôi chứ?

◇◇

Dù tôi đang đau cả cái đầu vì đã mắc sai lầm trầm trọng trong việc lựa chọn người vận chuyển hành lý. Tôi vẫn lặn lội đến bang hội.

Tất nhiên là, ngay sau khi đến thị trấn này, tôi đã ngay lập tức đến bang hội. Nhưng lúc đó, lại vắng đi người phụ trách.

Dường như cô ấy đã trở lại rồi.

 「... Xin thứ lỗi, Tôi là thánh nữ, Elma. Tôi đã nghe được rằng Sát Long Nhân-sama đã đến đây. 」

「Chào mừng, Thánh nữ-sama. Thần là Lisa, người phụ trách về khâu nhiệm vụ, rất hân hạnh khi được làm quen với ngài.」 

Cô gái tiếp tân… Lisa cúi đầu thật thấp.

Nếu là cô ấy, người am hiểu nhất về tất cả mạo hiểm giả trong thị trấn. Tôi chắc rằng cô ấy có một số manh mối. 

「Vâng, tôi cũng thế. Vậy, cô có biết Sát Long Nhân-Sama đang ở nơi nào không?」

「Có. Anh ấy đã lên thuyền đến hòn đảo núi lửa ở phía nam vào ngày hôm trước.」

Thấy rồi chứ, trúng phóc!

Tôi mà lị!

「Là vậy sao? Ra vậy, cảm ơn cô. Ah, và...」

Tên của anh ta… Đằng nào thì cô ấy cũng không biết đâu, nên tôi chẳng buồn mà hỏi, huh?

「?」

「Không có gì. Cảm ơn cô rất nhiều về thông tin này.」

Tôi lịch sự cảm ơn cô ấy như cái cách một thánh nữ sẽ làm. Rồi nhanh chóng trở về nhà trọ.

Cứ chờ đó đi, Sát Long Nhân!

Chính tôi sẽ thêm anh vào tổ đội của mình!

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Ngu, quá ngu
Xem thêm
Non quá non
Xem thêm
Con này cx non
Xem thêm
Thứ ngu dốt :))
Xem thêm
QUÊ!!!!!!!!!!!!!!!
Xem thêm
Khi gặp lại chắc con thánh nữ sẽ phải tự huỷ nhỉ =)))
Xem thêm
Khá chắc là khó gặp lại, may vứt bỏ vận xui của mình rồi
Gấu
Xem thêm
tự hủy time
Xem thêm
Ngon :3 , ngu vượt thời đại :))
Xem thêm
Ôi người nhà queeeeeeeee
Xem thêm