Power Harassment Seijo no...
くさもち - Kusamochi マッパニナッタ - Mappa ni Natta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11: Thương Thánh Nữ

9 Bình luận - Độ dài: 1,085 từ - Cập nhật:

Tôi đã từng nghe về nó trước đây rồi.

Rằng trên đời này, hiện hữu những kỹ năng hiếm có, mạnh mẽ hơn những cái thông thường và cũng sở hữu sức mạnh đặc biệt nữa.

Đó là 《Kiếm Thánh》, 《Thương Thần》, 《Thiên Cung》, 《Minh Phủ》, 《Vô Trượng》, 《Quyền Vương》 và 《Bảo Thuẫn》. 

Những ai sở hữu bảy kỹ năng này, được cho là những người mang trọng trách duy trì sự cân bằng do Nữ Thần chọn lựa. Và mang trên mình sứ mệnh bảo vệ thế giới.

Đương nhiên, bạn thời thơ ấu của tôi… Thánh Nữ Elma cũng là một trong số họ.

Cô ấy sở hữu kỹ năng 《Kiếm Thánh》 đồng thời là chủ nhân của thanh Thánh Kiếm được rèn bởi một hiền giả cổ đại. 

Tất nhiên, ngài hiền giả đã tạo ra tổng cộng bảy vũ khí theo số kỹ năng hiếm đó. Và chỉ những người sở hữu kỹ năng đó mới dùng được chúng.

Nếu một người đàn ông có được nó, anh ta sẽ được gọi là 〝Thánh Nhân〟, và đối với phụ nữ thì sẽ được gọi là 〝Thánh Nữ〟, mọi người đều sẽ ngợi ca họ là biểu tượng của niềm hy vọng.

Thế nên, có nhiều hơn một người mang cái chức danh 〝Thánh Nữ/ Thánh Nhân〟 trong cùng một thời đại chẳng phải là chuyện quá xa lạ. Nhưng nó cũng thể hiện rằng, thế lực tà ác đang lan rộng mạnh mẽ đến nhường nào.

Tôi đã chia tay với một trong số Thánh Nữ đó, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ gặp một người khác tại nơi như thế này…

Có lẽ nào, tôi có mối quan hệ đặc biệt nào đó với những người được gọi là 〝Thánh Nữ〟 chăng...?

「T-tuyệt vời quá...」

Dù sao thì,  đúng như Fio-chan nói, vẫn đang ngạc nhiên mà chớp chớp đôi mắt, quả thật là một trận đấu tuyệt vời.

Vì đây là Lễ hội Võ Thần, nên cô ấy không sử dụng Thánh Thương. Nhưng sức mạnh của Thánh Nữ… Arcadia vẫn áp đảo đối thủ.

Đối thủ của cổ không yếu chút nào đâu.

Cây chùy gai mà anh ta sử dụng hẳn là thứ vũ khí tối thượng được chuẩn bị riêng cho ngày hôm nay.

Tuy nhiên, Arcadia nghiền nát đối thủ.

Chỉ với một pha đẩy người đã khiến cho đối thủ dính tường rồi.

Cây chùy thì chưa biết ra làm sao, nhưng vì lực từ cú đẩy rất là khủng khiếp, nên bộ giáp mà người đàn ông đang mặc đã bị vỡ nát thành từng mảnh.

Và đó là Thánh Nữ sở hữu kỹ năng 《Thương Thần.》

Một thứ sức mạnh áp đảo.

◇◇

Đúng như mong đợi, Arcadia đã lọt vào vòng chung kết với sức mạnh áp đảo của mình.

Đương nhiên, tôi cũng đánh bại đối thủ của mình mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào. Chỉ còn mỗi trận chung kết vào ngày mai thôi.

Và đúng như tôi đã dự đoán, vũ khí mà Arcadia dùng là của thương hội Gunfleet, chủ của đám đàn ông xuất hiện tại cửa hàng của Leia-san vào hôm trước.

Tôi nghe Leia-san kể có rất nhiều tin đồn xấu về cái thương hội đó, nhưng mà tại sao Thánh Nữ Arcadia lại trở thành đại diện của chúng cơ chứ?

Tôi cũng chịu, nhưng chúng là một lũ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình.

Chúng có lẽ không để yên cho những người đã lọt vào chung kết như bọn tôi đâu.

Ý tôi là.

… Pusu.

「......」

… Pusu.

「......」 

… Pusu.

Một lúc trước, có thứ gì đó đâm vào cổ tôi với âm thanh pusupusu…

Hẳn là châm độc rồi, nhưng nó vô dụng vì tôi bất tử mà…

Không, đúng hơn thì, chúng vẫn có tác dụng một chút, nhưng lại ngay lập tức bị giải độc, nên về cơ bản vẫn là vô nghĩa…

Ước gì chúng ngồi yên cho đến khi ăn tối.

「Ehehe, anh hãy cố hết sức mình vào trận chung kết ngày mai nhé.」

「Un, cảm ơn. Anh chắc chắn sẽ dành lấy chiến thắng cho em và Leia-san, nên hãy cổ vũ cho anh, nhé?」

「Vâng, tất nhiên rồi.」 Fio-chan nở một nụ cười rạng rỡ.

Trong khi đang xoa đầu em ấy, tôi nhìn vào những mảng tối của những tòa nhà đối diện với con đường.

Chắc chắn là chúng đã gửi đến vài tên rồi…

Bọn tôi cản trở bọn chúng đến mức ấy cơ à?

Hầu hết bọn chúng đang lảng vảng quanh đây, và dường như Leia-san cũng đã nhận ra rồi.

Cô ấy kéo Fio-chan lại gần rồi thì thầm vào tai tôi 「Chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng có lẽ đang theo đuôi chúng ta.」

「Chắc chắn là vậy rồi. Nghĩa là, mục đích của chúng là đánh gục tôi… Không, là cây vũ khí của Leia-san trong Lễ hội Võ Thần. Nên tôi không nghĩ chúng sẽ giết chúng ta đâu.」

Tuy nhiên, chúng có bắn châm độc.

「Dẫu vậy...」

「Ừm, rất có thể hai người bị bắt làm con tin. Thế nên, tôi sẽ hạ gục bọn chúng.」

「... Cậu sẽ không sao chứ?」

「Exa-san...」

Tôi gật đầu và mỉm cười với hai người họ.

「Đừng lo. Tôi sẽ quay lại sớm thôi, vậy nên hãy đợi ở đây nhé. Tôi sẽ loại bỏ chúng, bắt đầu từ tên ở gần nhất!」

Nói xong, tôi dậm chân lên mặt đất, áp sát mội gã đang ẩn nấp ở gần đây.

「... Gah!?」

Ngay lúc đánh ngất tên đó, tôi đạp lên tường và lặp lại hành động đó với mấy tên khác.

Và rồi, giữa lúc đánh gục những tên đang nhắm vào Fio-chan và Leia-san. Tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ, rồi dừng lại.

Bởi vì, ngay cả những tên tôi mà tôi chưa đụng tay vào cũng nằm lăn ra trên mặt đất.

Có thể nào, nghĩ thế, tôi vội vàng tiến đến chỗ sự hiện diện còn sót lại mà tôi cảm nhận được.

「... Guge!?」

Và rồi, trên nóc của một tòa nhà, tôi nhìn thấy một tên đàn ông bị đánh gục.

「Cô là...」

Trên đó, là một người phụ nữ với mái tóc bạch kim đang đung đưa theo làn gió.

「... Nhanh hơn tôi dự đoán đấy.」

Đúng vậy, đó là Thương Thánh Nữ… Arcadia.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ngon :3 , bảo đảm sẽ kiểu đánh bại thánh nữ xong cái đi theo luôn ấy
Xem thêm
Sao giống kiểu mấy cái kĩ năng khi là để cho main nó sưu tập vậy????????
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
TRANS
Kĩ năng của thần thánh j thì cx vào tay main
Xem thêm