Power Harassment Seijo no...
くさもち - Kusamochi マッパニナッタ - Mappa ni Natta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: Thổ Thần đã sa ngã vào cái ác

5 Bình luận - Độ dài: 1,065 từ - Cập nhật:

Vào lúc này, thật tốt khi mà nhờ sự cố đó mà tôi có thể trở nên thân thiết hơn với Magmell, nhưng.

「Uhm, Arca-san…?」

–– Quay mặt đi.

「Nhìn này. Món thịt khô ưa thích của em này~...」 

–– Quay mặt đi.

「... Haah.」

Thế đấy, người vợ (tạm thời) hiện giờ đang phồng má hờn dỗi.

Rất dễ thương, nhưng tôi phải làm sao để cho cô ấy nguôi giận đây?

Mặt khác thì, nguyên do chính của việc này, Magmell đang ––

「Fufu, anh không cần phải để tâm đến người phụ nữ loạn trí đó đâu, Exa-sama. Đến đây, dành cho nhau những khoảng thời gian ngọt ngào, chỉ hai ta thôi.」

–– Cứ vui vẻ mặc cho Arca.

Với sự thay đổi lớn trong thái độ, cô ấy hẳn đã dồn nén bản thân rất lâu rồi…

Ngay cả khi Freyr-sama cũng đặt câu hỏi khi thấy Magmell.

「Ể, ai vậy!?」

「Này, cô nói ai là loạn trí hả?」

Fufu, tất nhiên là cô rồi, cựu-vợ-cả-sama.」

Kukuku, đùa vui đấy,〝Ứng Cử Viên Vợ Lẽ-đầu-tiên-bị-từ-chối.〟」

「Cô đang nói ai là Ứng Cử Viên Vợ Lẽ-đầu-tiên-bị-từ-chối đấy hả?」

「Cô chứ ai. Khá là đáng tiếc, nhưng với tư cách là vợ cả, cô bị từ chối. Quay trở về nơi mà cô đã đến đi.」 

Arca nói, hất cằm về phía cửa ra vào của nhà ăn.

Rồi, Magmell đáp trả cùng một nụ cười khiêu khích.

「Hừm, Thánh Nữ Arcadia. Nếu vậy thì, không phiền nếu tôi chỉ cho cô cơ thể của ai mới phù hợp nhất đối với Exa-sama chứ?」

Fufu, không còn gì bằng. Thế thì, tôi có nên biến nơi này thành chỗ an nghỉ cuối cùng của Thánh Nữ Magmell chứ?」

Nơi an nghỉ cuối cùng? Đây là nhà ăn của lâu đài mà.

Chắc chẳng phải định giết Magmell bằng ngộ độc thực phẩm đâu nhỉ…?

「Trước tiên, Exa mà cô phải lòng chính là người đã đóng cái vai diễn do tôi đề xuất. Thế, tại sao cô vẫn bám víu lấy anh ấy hả?」

「Ừm, tôi hoàn toàn hiểu mà. Nhưng ánh mắt sốt sắng nhìn vào tôi lúc đó thì không phải là giả. Chính là Exa-sama, người đã dũng cảm đến giải nguy, ngay cái thời điểm mà tôi cần. Cần lý do nào khác để tôi yêu anh ấy sao?」

Kh, dù là đối thủ, nhưng tôi vẫn dành lời khen cho cô vì đã nhận ra những điểm tốt của Exa… Tốt lắm. Cô rất phiền nhiễu, nhưng tôi sẽ chấp nhận cho cô làm vợ lẽ.」

「Thật vinh hạnh khi nghe được lời khen đó, Cựu… Ý tôi là, Vợ Cả-sama.」

Fufufu, cả hai người cùng cười. Dường như họ đã đạt được cảm giác bằng hữu đến lạ kỳ.

Nhưng sau đó, tôi thầm nghĩ.

Ủa, mình chưa có nói về chuyện sẽ lấy vợ lẽ hay là vợ cả gì mà…

Rồi sau đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì hai Thánh Nữ đã trở nên gần gũi hơn. Tôi tiến đến phòng ngai vàng cùng họ nhằm hỏi thêm thông tin về tổ của lũ quái vật.

「Tổ của lũ quái vật, đúng chứ?」

「Vâng, tôi nghĩ phá hủy nó là cách hiệu quả nhất để giải quyết tình trạng bế tắc hiện giờ.」

「Đúng là như vậy. Trước kia chúng tôi cũng nghĩ như thế. Nên, bọn tôi đã cố để đột kích và ngọn nguồn của lũ quái vật. Nhưng...」

「「?」」

Có lẽ cô ấy cảm thấy khó nói ra, vì biểu cảm của Freyr-sama bỗng trở nên u ám.

Rồi, Magmell nói thay cho ấy, cùng với một vẻ mặt đau khổ.

「Freyr-sama đã đánh mất thành chủ quá cố ––Siegled, trong chiến dịch đó.」

「Ể?」

「Ra vậy, chuyện như thế đã xảy ra...」

Trước lời nói của Arca, Freyr-sama xin lỗi.

「Thần xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng. Người chồng quá cố của tôi – Siegled, đã ngã xuống trong trận chiến đó. Một phần nguyên nhân là do cuộc tấn công của kẻ địch dữ dằn hơn dự kiến ban đầu, nhưng nguyên do chính lại là một thứ khác.」

「Thứ gì đó?」

「Đúng vậy. Hai người đã nghe được truyền thuyết về〝Jibogami-sama〟, người đang cư ngụ ở vùng núi phương bắc chưa?」

「Tôi chưa...」

「Tôi cũng vậy.」 

Tôi và Arca cùng lắc đầu.

Rồi, Freyr-sama kể lại, cùng với một ánh nhìn xa xăm.

「Mọi người tin rằng, ngoài Nữ Thần Sáng Tạo ra, còn có những vị thần khác. Mỗi người trong số họ cai quản lửa, nước, gió, đất và sấm sét – vị thần của〝đất mẹ〟, chúng tôi tôn thờ cô ấy là Jibogami-sama.」

「Jibogami-sama...」

Nói cách khác, cô ấy là phiên bản Thổ của Hỏa Thần.

Nghĩ lại thì, Hỏa Thần chỉ là một cái danh mà mọi người gọi ngài, không một ai biết tên thật của ngài hết.

「Đúng thế. Jibogami-sama được cho là vị thần của mặt đất, cũng như là của sự sống. Có một giả thuyết nói rằng, cô ấy luôn thanh tẩy sự ô uế của mặt đất.」

「Vậy, ý cô muốn nói là, số lượng quái vật tăng lên là do Jibogami-sama không còn thanh tẩy mặt đất nữa ư?」

「Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thế xảy ra. Thực tế thì, đất canh tác ở Algren ngày càng thu hẹp dần qua từng năm, năng suất cây trồng cũng theo đó mà giảm dần. Với tốc độ như vậy, chẳng còn bao lâu nữa cho đến khi chúng tôi rời bỏ thành phố.」

「Chuyện đó...」

「Fumu, dường như mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.」

「Đúng vậy… Lý do chồng tôi phát động chiến dịch không chỉ để phá hủy cái tổ, mà còn nhằm tìm kiếm Jibogami-sama. Anh ấy nghĩ rằng, có thể Jibogami-sama không phát huy được sức mạnh ban đầu của mình là do sự ảnh hưởng của lũ quái vật. 」

「Tuy nhiên...」

Freyr-sama tiếp tục nói cùng biểu hiện u ám hơn nữa.

「Một vài người lính sống sót đã báo cáo cho tôi rằng… Anh ấy đã gục ngã, khi mà hy vọng đã bị nghiền nát.」

「「?」」

Tôi và Arca nghiên đầu.

Freyr-sama siết chặt tay vào đầu gối rồi nói.

「Jibogami-sama – chính là người đã tạo ra lũ quái vật.」

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ngon :3 , cái vụ thần thánh tạo ra quái vật này quen quen, làm nhớ bộ Thần Bóng Tối với mấy vị thần nguyên tố khác, cũng tạo ra quái vật
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Tks trans hí hí
Xem thêm