Power Harassment Seijo no...
くさもち - Kusamochi マッパニナッタ - Mappa ni Natta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chuyện bên lề 5:《Tổ đội Thánh Nữ》 Góc nhìn của Elma 5: Không, sao ông lại có ý thức về sứ mệnh kỳ quặc như vậy hả…

9 Bình luận - Độ dài: 539 từ - Cập nhật:

Tôi vô thức ôm lấy đầu mình.

Bởi vì tôi không ngờ tới mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Quay về một lúc trước.

Không thể tìm được một tin tức nào về Sát Long Nhân-sama ở đảo núi lửa Magrid. Tôi cố để lên tàu để đi đến lục địa Las Coralta nhằm nhằm tìm kiếm ngự sử của Hỏa Thần.

Tuy nhiên, vì tuyến đường từ Magrid lại không móc nối đến lục địa, nên tôi quyết định quay trở lại thị trấn cảng Hargay rồi mới đến Las Coralta. Nhưng rồi lại có một vấn đề mới.

… Đúng vậy, đó là người vận chuyển hành lý, hay là con lợn cũng được.

Tôi đã thuê ông ta ngay sau khi Exa rời đi. Vì đang phải để tâm đến việc Exa rời đi, và tôi thì chẳng bận tâm đến con lợn đó chút nào hết.

Tuy nhiên, thời gian thấm thoắt thoi đưa, sự thiếu tháo vát cùng với cách mà ông ta đổ mồ hôi thật sự khiến tôi sầu não đấy.

Ông ta tự ý uống hết nước mà không thèm mời, dù cho tôi mệt mỏi đến cỡ nào. Ông ta biết tôi chạy đôn chạy đáo để thu thập thông tin, vậy mà ông ta lại nhàn nhã nghỉ ngơi ở nhà trọ. Mồ hôi thì đổ cực kỳ nhiều. Tiếng ngáy thì to kinh khủng. Chân có mùi. Lông mũi thò ra ngoài… Tôi hết chịu nổi ông ta rồi.

May thay, người được gọi là ngự sử của Hỏa Thần đã đi đến một lục địa xa xôi. Vậy tôi nghĩ mình có thể dùng cái này làm cái cớ để đuổi ông ta đi.

Vì vậy, khi về đến Hargay, tôi đã bảo ông ta rằng.

Đây sẽ là cả một hành trình dài đằng đẵng. Tôi không biết rằng khi nào mới quay về được. Thế nên, tôi nghĩ mình sẽ thuê một người vận chuyển hành lý mới ngay tại điểm đến.

Rồi, biết gì không?

Biết bao câu để nói, mà con lợn đó lại trả lời như này.

「Không, thần vô cùng ấn tượng trước lý tưởng cao đẹp cùng tấm lòng nhân ái của ngài, Thánh Nữ-sama. Vì vậy, thần, Proco, nguyện sẽ phục vụ ngài đến tận cùng thế giới.」

… Hửm?

Không, không, đừng mà!?

Tại sao ông lại ý thức về sứ mệnh của mình như vậy hả!?

Tôi chỉ đơn giản là hết chịu nổi và muốn đuổi ông đi thôi!?

Đọc bầu không khí chút đi?

Hơn thế, tên của ông là 'Proco'!?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy!?

Đương nhiên, tôi đáp lại ông ta một cách nhân từ.

「Tuy vậy, chắc là gia đình đang chờ ông quay về đấy. Tôi chắc chắn là bây giờ họ vẫn mong mỏi ông quay về.」

Thế nên thu dọn đồ đạc rồi xéo đi!

… Và, quay trở lại hiện tại.

「Iyaa, chuyến đi chắc sẽ tuyệt lắm đây.」

「Đ-đúng vậy.」

Ờ, ông ta không quay lại.

Mou, khó chịu quá.

Tôi nghĩ mình có nên cho ông ta gặp một tai nạn 'bất ngờ' hay kiểu kiểu như thế không nhỉ…

Haaaaaaaa...

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ngon :3 , coconut lắm :))
Xem thêm
tự nhiên cảm giác người khuân đồ này ko bình thường
Xem thêm
Nghiệp quật:)
thx trans
Xem thêm
Sao t cứ có cảm giác lão này có chức nghiệp ẩn nào đó nhỉ?
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Đ.K
đấy :)) tích nghiệp cho lắm vào ròii bị quật
Xem thêm