Power Harassment Seijo no...
くさもち - Kusamochi マッパニナッタ - Mappa ni Natta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chuyện bên lề 3: 《Tổ đội Thánh nữ》 Góc nhìn của Elma 3: Sát Long Nhân, anh đi đâu mất rồi

5 Bình luận - Độ dài: 606 từ - Cập nhật:

Tai bang hội của thành phố cảng Hargay, ngay khi biết rằng Sát Long Nhân đang ở đảo núi lửa Magrid. Tôi tức tốc hướng thuyền về phía nam.

Dường như Magrid là một nơi khá nổi tiếng nhờ khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Vậy nên, thêm Sát Long Nhân vào tổ đội, cùng sống chậm lại và giải tỏa căng thẳng dồn nén bấy lâu nào… tôi thầm nghĩ.

Tôi nghĩ vậy đấy, nhưng…

「... Sát Long Nhân? Ai vậy?」

Ủa, sao đột nhiên không ai biết anh ta vậy?

Trước cái tiến triển vô lý này, tôi cảm thấy thật là bối rối.

Ể, kỳ vậy ta?

Một anh hùng từ một thị trấn đến nơi này bằng đường biển, và không còn con đường nào khác, đúng chứ?

Thường thì cả thị trấn sẽ cùng tổ chức một sự kiện lớn để chào đón anh ta, không phải sao?

Đằng này thì, bỏ qua việc chào đón, họ còn chả biết anh ta nữa cơ…

Ể, thật vậy luôn, cái méo gì vậy!?

「Oya, có chuyện gì vậy? Nước da của ngài trông không được tốt cho lắm...」

「Không sao, tôi ổn...」 Tất nhiên là, làm sao mà ổn được.

Cứ như này, thì không phải kế hoạch thư giãn của tôi sẽ sụp đổ sao...?

Hơn nữa, tại sao ông lại ra mồ hôi nhiều vậy hả?

Ông định làm gì nếu thứ mồ hôi bẩn thỉu của ông thấm vào hành lý của tôi hả?

Ahhhh mou, khó chịu quá!?

Tôi muốn vò đầu bức tai lắm rồi, nhưng Thánh nữ đời nào lại làm hành động kém duyên như vậy.

「... Hahhh.」

Tôi thở sâu, ra vẻ bình tĩnh.

Nếu ngay lúc này mà có Exa, anh ta sẽ là chỗ giải tỏa căng thẳng cho tôi. Nhưng tại sao, lúc quan trọng như vậy thì anh ta không ở đây?

Đúng thật là một gã vô dụng… Tôi cắn môi.

Nhưng trong cái rủi lại có cái may, tôi nghe thấy vài tin đồn thú vị.

Họ nói rằng vị thần bảo hộ của hòn đảo này, trong cái truyền thuyết được truyền dạy lại từ thời xa xưa đến nay… 〝Hỏa Thần〟 đã tái sinh.

Nghe được rằng người dân sống ở trên đảo này đã thấy được dáng vẻ oai hùng của ngài. Hơn nữa, ngài còn tự tay đánh đuổi con Adamantia đi.

Đó là lý do mà thì trấn tràn ngập không khí lễ hội, đến nỗi họ mở tiệc từ ngày này sang ngày khác.

Tôi thấy có khả năng là vì điều này mà sự tồn tại của Sát Long Nhân đã bị lấn át.

Rốt cuộc thì đối phương lại là vị thần bảo hộ trong truyền thuyết cơ mà.

Bằng mọi giá tôi phải gặp được ngài ấy.

Bởi vì tôi là Thánh nữ.

Bởi tôi là người phụ nữ duy nhất được Thánh Kiếm lựa chọn.

Nên chắc hẳn ngài ấy sẽ ban cho tôi một nguồn sức mạnh to lớn nào đó.

Thầm nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ tạm thời gạt Sát Long Nhân qua một bên, và nói với người khuân vác hành lý.

「Vậy thì, chúng ta hãy cùng đi đến chỗ của Thị trưởng để xin phép được thăm đền thờ của Hỏa Thần nào.」

Nhưng.

「T-thần thật sự xin lỗi, nhưng… Thần nghĩ thần đã đạt giới hạn khi di chuyển trong cái nóng như này rồi… Hafuu~」

「......」

C-connn lợ~n này…

Cố hết sức để ngăn cái mong muốn được tát ông ta, tôi vô thức siết chặt nắm tay của mình.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ngon :3 , cái tính cách của con này tui nhớ tới ai đó
Xem thêm
Phiền bạn có thể nói cho mình nghe đc ko chứ ai cx nói thế lày t ko nhớ ai hết
Xem thêm
cứ thấy thánh nữ hề hề kiểu gì :))
Xem thêm

Thx trans
Xem thêm