Power Harassment Seijo no...
くさもち - Kusamochi マッパニナッタ - Mappa ni Natta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chuyện bên lề 4:《Tổ đội Thánh Nữ》 Góc nhìn của Elma 4: Đùa tôi đấy à…?

5 Bình luận - Độ dài: 657 từ - Cập nhật:

Tui quên đăng chương này, nó sẽ được xếp ngay sau chương 12 nhé.

————————————     

Sau khi quyết định đi gặp vị thần hộ mệnh huyền thoại đang cư ngụ tại ngọn núi lửa của Magrid, tôi rời khỏi con lợn… Ý tôi là người vận chuyển hành lý, đã phải nghỉ ở nhà trọ do nóng. Rồi một mình hướng đến ngôi đền.

Dường như ngôi đền này ban đầu được dùng nhằm để lấy kỹ năng phụ 《Kháng Hỏa》. Bởi vì sự phục sinh của Hỏa Thần, nên giờ nó đang được chuyển thành đền thờ phụng Ngài.

Tại lối vào của ngôi đền, có một cô gái ăn bận đồ như là vu nữ vậy… Là Kaya, người dẫn đường.

「... Cô đang đùa tôi đấy à?」

Tôi bất chợt thốt lên.

Không thể nào khác được.

Suy cho cùng thì, bên dưới nơi mà Kaya dẫn tới là một hố khổng lồ chứa đầy dung nham đang sôi sùng sục.

「U-umm, Hỏa Thần thật sự ở đây ư?」

「Vâng, tôi được kể lại là như vậy.」

「Hee~...」

… Đợi đã, không không không không!?

Cô đang nói cái quái gì với khuôn mặt tỉnh bơ như thế vậy?

Eh, ý cô ấy là muốn tôi nhảy xuống đó ư!?

Cô ấy muốn giết Thánh Nữ à!?

Ý tôi là, một người được gọi là Hỏa Thần ở nơi liên quan đến lửa là bình thường thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe rằng Ngài sống trong dung nham cả.

「......」

Tôi thử rướn người ra cái bệ thờ từng được dùng để tập luyện.

Ngay lúc đó… WHOOSH, hơi nóng phả vào mặt tôi.

Không, không đời nào, không có chuyện đó đâu!?

Cho dù là Thánh Nữ cũng không sống nổi đâu!?

Nếu có người nhảy xuống đó thì chỉ đơn giản là quá mạnh hoặc bị ngu thôi!?

Nhưng bởi vì tôi đã nói là muốn gặp Hỏa Thần với tư cách là Thánh Nữ, tôi phải làm gì đó mới được.

Được rồi, giả bệnh và chuồn khỏi chốn này nào.

May thay, tôi là Thánh Nữ, và Kaya, một người bình thường sẽ không mảy may mà nghi ngờ tôi.

Yosh, gật đầu, tôi nghĩ đến việc mình đã trình diễn khả năng diễn xuất tuyệt vời đến nhường nào, nhưng…

「Nhân tiện thì, thần nghĩ mình phải nói cho Thánh Nữ-sama chuyện này, nhưng...」

「?」

Tôi nghiêng đầu về phía Kaya, người bỗng dưng bắt chuyện.

Rồi, sau khi xác nhận là xung quanh không có ai, Kaya thì thào.

「Thực ra, đúng là Ngài Hỏa Thần đang cư ngụ tại đây. Nhưng người mà mọi người trong thị trấn gặp và bàn tán chính là Ngự sử của Ngài.」

「... Hả?」

Tôi vô tình thốt ra tông giọng hoảng hốt.

「Err, ý cô là người anh hùng bay lượn trên bầu trời và cùng lúc đẩy lui con Adamantia là Ngự sử hả?」

「Đúng vậy?」

「He~...」

Thế, tôi đi đến tận cái nơi nóng nực chết tiệt như này để làm gì nhỉ?

Nếu đúng là như vậy, không phải là tôi chỉ cần ở nhà trọ mà thư giãn cùng con lợn kia sao?

「N-nhân tiện thì, tôi có thể hỏi là Ngự Sử-sama kia đang ở đâu không?」

「Có, anh ấy đang hướng đến Leolinea, một thành phố võ thuật ngụ ở lục địa phía đông, Las Coralta nhằm học hỏi kinh nghiệm.」

「Anh ấy là một người cực kỳ tuyệt vời… (Đỏ mặt)」

Này, tôi chưa có hỏi ấn tượng về anh ta mà?

Và tại sao má cô lại đỏ lựng như vậy hả… Phiền chết được!?

Cuối cùng, sau khi ngăn cái cảm giác muốn buông thõng hai vai xuống, tôi liền hỏi.

「Tình cờ thay, cô có biết về một người được gọi là Sát Long Nhân không…?」

「Không, đó có thể là ai mới được nhỉ?」

「......」

Biết ngay mà!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thx trans
Xem thêm
TRANS
Tks
Xem thêm