JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51 - 60

56.

2 Bình luận - Độ dài: 480 từ - Cập nhật:

  Ta đã hơi… Chưa đến mức cảm xúc dâng trào đâu, chỉ xúc động một chút thôi, vậy nên ta quyết định sang trang khác luôn. Thật lố bịch. Lối hành văn của ta lúc đó chẳng khác nào đang viết di chúc cả. 

  Ta vốn đã bị “giết” bởi Jonathan rồi mà. 

  Tận “hai lần”. 

  Đúng không nhỉ? ---- Và bằng một cách nào đó, hiện tại ta đang có cảm giác rằng “tính mạng mình đang gặp nguy” ---- chắc chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Ta đâu có đối đầu với Jonathan, hậu duệ của hắn mới đang đứng ở bên kia chiến tuyến kìa. 

  Ta chỉ đang đối mặt với những kẻ “kế thừa” từ Jonathan, chứ không phải bản thân hắn. Chẳng có gì đáng sợ ---- chẳng đáng để lo lắng hay sợ hãi. 

  Nhưng hãy giả sử… Chỉ giả sử để tranh luận thôi, rằng ta bị bọn chúng “đả bại” trong tương lai gần ---- đó là thứ ta không muốn biết qua một thứ cảm nhận mơ hồ như “nỗi lo”, nó phải được “chắc chắn”. 

  Như vậy thì ta có thể để mình “sẵn sàng”. 

  Để ta có thể chiến đấu với một “lòng quyết tâm”. 

  Lẽ hiển nhiên như mười giờ sẽ đến trước mười một giờ, sau mười một giờ là mười hai giờ vậy. 

  Nếu một người có thể nhìn thấy tương lai như tiếng tích tắc của đồng hồ ---- nếu kẻ đó thực sự nhìn thấy tương lai, vậy toàn bộ nhân loại, đều có thể hình thành “lòng quyết tâm”. 

  Pucci đã nhanh chóng trở về Mỹ. 

  Giờ đây, mụ Enya đã chết, ta chẳng còn lí do nào để phải lén lút đi gặp cậu ấy nữa. Chỉ là thay vì mụ Enya, bọn Joestar đang dần tiếp cận ta. 

  Sẽ rất tệ nếu bọn chúng biết đến Pucci. 

  Ta không muốn đám đó biết mối liên hệ giữa ta và Pucci ---- lần này, để đảm bảo an toàn, ta sẽ cử một vệ sĩ hộ tống Pucci về, không thể để cậu ta về một mình như lần trước được. 

  Gã vệ sĩ mang tên Johngalli A. [note45039]

  Hắn là chủ sở hữu của một Stand tên “Manhattan Transfer”[note45040] ---- giống với Kenny G và Vanilla Ice, Stand của hắn không hề liên quan tới bộ Ẩn Chính của bài Tarot hay các vị thần Ai Cập. Ta tạm gọi hắn là “Stand user lạc lõng”. Và ta biết hắn có thừa khả năng bảo vệ Pucci về nước an toàn mà không sợ đám Joestar phát giác. 

  Ta đã làm tất cả những gi có thể. 

  Chỉ cần một chút nữa thôi. 

  Một chút nữa. 

Ghi chú

[Lên trên]
Dựa theo tên của John Galliano, một nhà thiết kế thời trang người Anh.
Dựa theo tên của John Galliano, một nhà thiết kế thời trang người Anh.
[Lên trên]
Ban nhạc đa thể loại (Jazz, Pop, A Cappella,...) thành lập năm 1969 tại Mỹ.
Ban nhạc đa thể loại (Jazz, Pop, A Cappella,...) thành lập năm 1969 tại Mỹ.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

thx trans vs edit
Xem thêm
Đi theo cả chục năm trời, đến lúc thì lại ra tay không ngần ngại, Pucci máu lạnh quá
thx trans
Xem thêm