JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51 - 60

57.

4 Bình luận - Độ dài: 502 từ - Cập nhật:

  Anh em Oingo và Boingo đã bị hạ. 

  Và đáng buồn thay, bọn chúng lại thua theo cách không thể đần độn hơn… Ta không muốn viết chi tiết vào đây, nhưng xem ra Oingo đã hiểu nhầm “tiên đoán” từ Thoth của em trai mình. 

  Nếu chỉ xét về phương diện tiên đoán tương lai, cũng như hiểu biết về nó, năng lực của Boingo là thứ sát với điều ta tìm kiếm nhất. Nhưng nó chỉ cho phép nhìn vào một tương lai rất gần và lại còn “cho thấy nhiều hướng diễn giải”, nhược điểm chí tử khiến năng lực này chưa đủ điều kiện phục vụ cho “cách lên Thiên Đường” ta đang hình dung. 

  Nếu biết trước tương lai, chúng ta có thể “sẵn sàng”. 

  Những lời Boingo nói không phải dối trá, hay sai lầm, nhưng nếu tương lai mà nó cho thấy có nhiều cách hiểu khác nhau, thì thật tiếc khi ta buộc phải đi đến kết luận rằng việc hình thành “lòng quyết tâm” là không thể ---- Dẫu cho có thấy một tương lai vô vọng, con người thường mang xu hướng cố gắng giải thích theo hướng tích cực, có lợi cho bản thân, phải không? 

  Không tốt chút nào. 

  Thứ ta đang hình dung là hiểu biết của một tương lai thật rõ ràng kìa. 

  Hi vọng hay vô vọng đi nữa ---- một tương lai phải chính xác tuyệt đối. 

  Vì vậy, năng lực của Thoth vẫn chưa đủ ---- trước khi sự việc này xảy ra, ta đã từng nghĩ đến chuyện sẽ mượn năng lực của thằng bé để xây dựng “kế hoạch lên Thiên Đường” của mình, nhưng xem ra mọi thứ sẽ trở nên khó khăn rồi đây… Với lại… 

  Anh trai của Boingo, Oingo ---- chủ nhân của Stand mang năng lực biến hình, “Khnum”, đã nhận phải thương tích đủ nặng và bị loại khỏi vòng chiến. Nhưng Boingo ---- có lẽ do đã “chuẩn bị” nhiều hơn anh trai mình, ta tin nó có thể trở lại tiền tuyến sau khi nghỉ ngơi một chút. 

  Một mình Stand của nó không thể làm hại nổi ai, nhưng… 

  Nếu nó lập tổ đội với người khác… 

  Oingo chỉ có thể biến hình, hoàn toàn không có sức mạnh chiến đấu ---- ta cho phép thằng bé lập đội với anh trai vì nó không thể tin tưởng bất kì ai ngoài anh mình. Nhưng nếu để một kẻ mang Stand có thể sát thương đi cùng nó… 

  Nếu có ai đó tham gia cùng Boingo, một Stand user có thể dự đoán tương lai ---- có lẽ khi ấy, việc triệt hạ đám Joestar sẽ trở nên khả thi chăng? 

  Nhưng vấn đề ở đây là ai sẽ đi. 

  Chẳng có một ai chịu lập một đội với đồng nghiệp của mình cả, trừ Hol Horse… Hừm. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thx trans vs edit :)
Xem thêm
Theo đúng những j dio nói, thì epitagh của king crimson có thể thỏa mãn đk nhìn trước tương lai
Xem thêm
Nhưng cũng quá ngắn, nên chẳng đủ chắc chắn :))))) Nên rốt cuộc vẫn phải thực hiện Kế hoạch Thiên Đường như bình thường. Và sau đó ta có Made in Heaven, kẻ đi trước Vũ trụ và biết rõ Số phận :)))))))
|StE|
Xem thêm
TRANS
Thank trans :D
Xem thêm