JoJo's Bizarre Adventure...
NISIO ISIN Hirohiko Araki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

51 - 60

59.

4 Bình luận - Độ dài: 973 từ - Cập nhật:

  Sethan, Anubis, Bastet đều lần lượt đại bại. 

  Cảm giác như chuyện này cứ nối tiếp mãi không dừng vậy ---- Ta từ lâu đã chẳng trông đợi gì báo cáo thắng trận hay hoàn thành nhiệm vụ gì cả rồi. Đích thân ta đã tìm kiếm và tuyển mộ Chín Vị Thần, do đó ta đã rất tự tin vào khả năng của chúng ---- nhưng xem ra sự phát triển của đám Joestar chỉ đơn giản là quá vượt trội. 

  Hay ta chỉ đơn thuần không giỏi phân công nhiệm vụ như mụ Enya? Chắc vậy. Dẫu đã sống hơn một thế kỉ, đáng tiếc hầu hết quãng thời gian đó đều dành ở dưới đáy biển mất rồi. 

  Ta chắc chắn chưa thể trở thành một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm được. 

  Nhân nói về chỉ huy dày dạn, chính Joseph Joestar và kế hoạch của hắn đã khiến Mariah thất trận ---- đúng như ta nghĩ, một kẻ ra tay cực kì tàn độc dù đối thủ của mình là nữ nhi chân yếu tay mềm. 

  Một kẻ nhẫn tâm dùng đủ thứ thủ đoạn hèn hạ, những trò dối lừa xảo quyệt, đặt những cái bẫy bất minh để giành lấy chiến thắng ---- khác hoàn toàn so với Jonathan. 

  Nếu Mariah thua theo kiểu “chắc chắn phải thua” như vậy, hẳn sự thất bại của cô ta có mang một ý nghĩa nào đó, chắc thế ---- vấn đề ở đây là với Alessi kìa. 

  Năng lực Stand của hắn có thể khiến con người “hồi xuân”. Và hôm nay, đích thị là hôm nay, ta đã nghĩ rằng năng lực ấy có một vài khía cạnh giống với lí tưởng của mình. 

  “Năng lực làm lại cuộc đời.” 

  Nếu đó là “quyết tâm”, thế thì ---- có nhiều kẻ sẽ phát triển giống y hệt kiếp trước, thất bại y hệt, sai lầm lặp lại y hệt, rất có thể sẽ lại sống một cuộc đời y hệt dù đã được cho làm lại lần nữa. 

  Tức “làm lại cuộc đời” là một khái niệm vô dụng? 

  Ta không nghĩ vậy. 

  Nếu một kẻ được phép làm lại ---- ta nghĩ kẻ đó nên chọn có. Kể cả nếu hắn vẫn lặp lại những lối rẽ cũ. 

  Hắn nên bước vào vòng luân hồi đó thật nhiều, phải chứ? 

  Việc tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi trên đã khiến ta rất hứng thú với Stand của hắn ---- năng lực cho phép một người được trở về thuở ban đầu. Nhưng xem ra sự dở hơi trong tính cách của hắn đã chọc giận Polnareff, kết cục bị đánh bay mất dạng. 

  Và giờ đang ở trong tình trạng không thể hồi phục. 

  Tệ thật. 

  Đám Joestar vẫn chưa biết về đích đến của ta ---- đích đến “lên Thiên Đường” của ta, chúng chắc hẳn đã tìm được cách để cản bước ta một cách chính xác. 

  Dù là vô tình thì điều đó vẫn làm ta khó chịu ---- ta thực sự cảm thấy rằng cần phải tự mình thanh trừng bọn chúng, sớm thôi. 

  Nhưng ta vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với cơ thể này, với Jonathan. Khả năng hồi phục của bên trái vẫn còn khá yếu. 

  Ta vẫn chưa sẵn sàng để tiếp đón bọn chúng, những kẻ đã kinh qua rất, rất nhiều trận chiến. Mọi chuyện đã đến nước này không khỏi khiến ta thấy rằng mình lẽ ra nên diệt trừ bọn chúng từ sớm mới phải. 

  Tuy nhiên, nói những lời đó bây giờ chỉ vô ích. 

  Ta sẽ sớm di dời nơi ẩn náu thôi. Trong một cái kết cay đắng, ta sẽ đợi chờ bọn chúng, như một vị hoàng đế đợi chờ quân thù. 

  Nhắc đến “hoàng đế” mới nhớ... 

  Kẻ báo lại thông tin về sự thất bại của Mariah và Alessi là Hol Horse. 

  Quả là một gã thú vị. 

  Ta chỉ trêu một chút mà hắn đã có ý định giết ta bằng Stand Emperor của mình rồi ---- hắn nhắm thẳng khẩu súng Stand vào gáy ta. 

  Rất thú vị. 

  Khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí không đổ lấy một giọt mồ hôi, một hơi thở mạnh. “Quyết tâm” rất cao. 

  Những kẻ mang “quyết tâm” thật đẹp đẽ ---- gã Hol Horse này cũng ra gì đấy. 

  Ta vô thức gọi Stand ra. 

  Ta đã sử dụng năng lực dừng thời gian của The World ---- ta đã phô bày khả năng của mình, và hắn xứng đáng để diện kiến Stand của ta. Bất ngờ thay, hắn lại bỏ ta một mình. Có lẽ hắn sẽ sớm thấy bản thân được lên Thiên Đường chăng? 

  Đến cuối cùng, chẳng còn một ai đứng cạnh hắn cả ---- không một ai còn sống mà trở lại sau khi chạm trán đám Joestar. 

  Nghĩ mới thấy đây quả là một vận may đáng kinh ngạc. 

  Đến cả những Stand user ưu việt, phá vỡ giới hạn như hai mẹ con mụ Enya cũng bị đánh bại một cách sát nút, hắn vẫn sống sót chỉ bằng khẩu súng Stand của mình. 

  Ta cho rằng thế giới là vậy. 

  Ta nhớ mình đã từng nói cái này với Pucci rồi, Stand không hề có khái niệm mạnh hay yếu. 

  Ta đã gián tiếp đề cử cho Hol Horse đi cùng với Boingo sắp được cho xuất viện, sớm thôi ---- ta biết. 

  Biết về sự “sẵn sàng” của chúng. 

  Dù có thua thì chúng vẫn sẽ được đến một nơi khá tốt đấy. 

  Đúng ---- dẫu bọn chúng không thể thắng. 

  Dẫu bọn chúng có thua. 

u111128-932a2e28-aab8-4890-ad41-ad8d61f0b878.jpg

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hol horse biết kĩ thuật gia truyền của nhà joestar mà nên chết sao đc :))
Xem thêm
Thx trans vs edit
Xem thêm
Khi muốn tồn tại thì mạnh là ko đủ.cần may mắn nữa ????
Xem thêm
bảo rằng stand k có khái niệm mạnh yếu nhưng lúc đánh với Joseph thì lại chê PH phèn ._.
Xem thêm