Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Một

Chương 28 - Nhân vật chính-sama nói khoa trương

143 Bình luận - Độ dài: 1,045 từ - Cập nhật:

Ngày đổi chỗ đã đến.

Sau một buổi lên kế hoạch cẩn thận, chúng tôi đã chuẩn kỹ lưỡng mọi thứ cho ngày hôm nay.

Vào buổi sáng, lớp học đang huyên náo vì hôm nay có đổi chỗ... hoặc không. Hầu như chẳng ai có hứng thú cả.

Bị kích động bởi chuyện này chỉ có mấy đứa tiểu học mà thôi, cùng lắm thì tính thêm cả trung học cơ sở.

Giờ đã lên cấp ba, ngồi ở đâu chẳng được. Thực ra cũng có để ý nếu có gần người khác giới, nhưng chúng tôi đã đủ già đầu để không thể hiện nó ra trên mặt mình.

Vậy nên sáng này cũng yên lặng như bao sáng khác... cho đến khi bọn họ đến lớp và làm ồn ào hết cả lên.

「Ryouma onii-chan nè, hôm nay có đổi chỗ đó? Lần này cũng gần nhau thì vui ha!」

「Hàa... Mình thì đau bụng suốt hôm qua, chẳng ngủ được. Ước gì được ngồi gần Ryouma-san」

「......Ryouma, nếu lần này có xa nhau thì cũng đừng quên tớ nhé?」

Nhóm của Ryuuzaki Ryouma vừa đến lớp đã om xòm về vụ đổi chỗ hôm nay.

Cả đứa em kế Azusa, bạn thuở nhỏ Yuzuki lẫn cựu bạn thân Kirari, ai cũng đang mang một vẻ mặt lo lắng. Hiện tại thì ba người họ đang có vị trí lợi thế trong dàn harem của Ryuuzaki. Chắc là đang muốn giữ lấy ưu thế của mình đây mà.

Đã cùng lớp lại còn ngồi gần nhau, mối quan hệ đang khá là thân thiết... Đó là tại sao hiện tại họ vẫn đang dẫn trước những người khác trong dàn harem. Nhưng, chỉ cần mất đi lợi thế một chút thôi, sự cân bằng sức mạnh này sẽ sụp đổ, và địa vị của họ sẽ tụt ngay.

Sơ suất tí là mất ngay vị thế của mình liền, cho dù có là đổi chỗ cũng không thể đùa được.

Mà đương sự đần độn Ryuuzaki chẳng nhận ra được chuyện này.

「Trời ạ, bình tĩnh nào. Đổi chỗ thôi mà, có gì phải căng đâu」

Lúc nào cũng cười giả lả với cái vẻ mặt "hết cách rồi ha" kia.

Không thèm quan tâm đến cảm giác của bọn họ, tên nhân vật chính này đúng là là chẳng buồn để ý về việc mình ngồi ở đâu... Kiểu gì chẳng ngồi gần nữ chính, đó là cũng chuyện hiển nhiên mà.

Trong cái lớp 2 năm nhất này, hầu như đứa con gái nào cũng bị đầu độc bởi Ryuuzaki.

Cô nào cô nấy ít nhiều cũng có hứng thú, và đang lăm lăm chờ cơ hội để trở thành bạn bè với cậu ta.

Cũng vì chẳng có vấn đề gì với con gái mà tên này mới có thể thoải mái thở ra mấy cái câu nghe ngứa tai như 『Trời ạ~』, bất kể bọn họ có nói gì.

Chỉ là... người đặc biệt với Ryuuzaki chỉ có duy nhất một đứa con gái.

Cô ấy giờ vẫn chưa đến lớp, chỗ ngồi thì ngay sau lưng cậu ta, đã thế còn là thanh mai trúc mã.

Tên của cô là Shimotsuki Shiho.

Một đứa con gái để lại ấn tượng với mái tóc bạc cảm giác như trong suốt.

「Mà có đổi chỗ thì... việc tớ và Shiho vẫn gần nhau sẽ không thay đổi đâu. Bạn từ nhỏ mà, duyên số cả. Chỉ cần có thể ở cạnh mà bảo vệ cậu ấy thì tớ ngồi ở đâu cũng được」

Nhân vật chính-sama khoa trương.

Cậu ta đang kiêu ngạo với vị thế bạn thuở nhỏ, tin chắc rằng kết quả sẽ như mong đợi mà chẳng cần phải bỏ sức ra.

Cứ thế tuôn ra lời phát biểu như chỉ để thoả mãn bản thân mà chẳng buồn để tâm đến cảm giác của những người con gái xung quanh.

Đó là phong thái như mọi khi của Nhân vật chính-sama.

「「「.........」」」

Ba người bọn họ có chút buồn khi nghe thấy thế. Chuyện Ryuuzaki say đắm Shimotsuki cũng không phải mới mẻ gì, nhưng nó vẫn làm tổn thương họ.

Duy chỉ có một người... đứa em gái kế Azusa là nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

「.........n?」

Trong lúc tôi đang lơ đãng dõi theo tình trạng của bọn họ, đột nhiên Azusa nhìn về hướng này. Khi thấy tôi, con bé mỉm cười nhẹ.

Một tuần trước, kể từ khi bắt gặp tôi và Shimotsuki ở nhà... con bé đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi thì phải.

Tôi có cảm giác trạng thái nhân vật nữ của em ấy đã mạnh lên.

Ngay cả bây giờ, em ấy vẫn đang cười mạnh mẽ.

「Ể~? Tàn nhẫn quá đó Ryouma onii-chan... Có chia cắt với em cũng ổn với anh à? Nếu thật thì em sẽ buồn lắm đó... *sụt sịt*」

Azusa ôm lấy Ryuuzaki đang ngồi trên ghế từ đằng sau mà giả vờ khóc.

「O, oi, nặng nề quá đó... Anh hiểu rồi, xin lỗi em nhé, vì đã nói vài thứ tệ hại. Anh cũng muốn được ở gần Azusa và mọi người mà」

Tận dụng được cả khoảnh khắc này để làm nũng.

......Như mọi khi, quang cảnh này làm tim tôi đau đớn.

Mà, ừm. "Cố lên nhé" - Tôi cổ vũ cho con bé từ trong thâm tâm mình.

Tốt lắm, Azusa. Có thể tận dụng được cơ hội này, giá trị của em trong mắt Ryuuzaki đã tăng lên rồi đó.

Sau này nữa, nếu có thêm cơ hội... tuyệt đối đừng bỏ qua đấy nhé?

Ryuuzaki chắc chắn sẽ nhận phải cú sốc khi mối duyên phiền phức gắn cậu ta với người bạn thuở nhỏ bị cắt đứt bởi sức mạnh của sự gian lận.

Nếu có thể lợi dụng thời cơ này để nắm lấy trái tim đang đau khổ của cậu ta, chắc chắn rằng Azusa sẽ dẫn trước những nữ phụ khác cho mà coi――

===========================================

Comment của tác giả:

"Ruu-san

Rất cảm ơn vì review của bạn.

Thật sự tôi rất vui, nó đã tiếp cho tôi thêm nhiều năng lượng.

Tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm!"

Bình luận (143)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

143 Bình luận

đến giờ t vẫn ko thể hiểu nổi tại sao lại có thể có 1 đứa con gái hay đúng hơn là cả 1 nhóm thích cùng 1 người mà mặt dày như này
Xem thêm
Bởi vì nó là Nhân vật chính-sama trong 1 câu chuyện harem :()
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Trong LN, ko có cảnh "đổi chỗ ngồi", thay vào đó tác giả đổi nó thành "kiểm tra giữa kì".
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Nhìn cái tính cách thường thấy (U ám,Ít Nói) thì ngay từ đầu AI LÀ NHÂN VẬT CHÍNH,AI?
Xem thêm
Thằng ngáo main harem nửa mùa này thua xa ông 40 tuổi trong truyện harem isekai chịch choạc ăn liền là sao =)))
Xem thêm
xin name với :)))
Xem thêm
@minhhy..: Otherworldly Warriors with Erotic Skills nhé ông, nhưng mà tôi không biết có bản Việt không tại tôi đọc bản Eng, mà nó dùng dịch máy nên nhiều chỗ đọc cũng hơi lú
Xem thêm
đọc mấy bộ này chắc bị đau tim quá
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm