Tearmoon Empire
Nozomu Mochitsuki Gilse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 49: Công chúa Mia... chạm đến hiệu suất đỉnh cao của não bộ

8 Bình luận - Độ dài: 1,416 từ - Cập nhật:

Sau khi nghe Anne trả lời, tâm trí của cô tràn ngập cảnh báo ,Mia phải nhanh chóng tìm kiếm sự giúp đỡ. Mặc dù có quen biết với rất nhiều người nhưng lại chỉ có vài người trong số họ là có hữu ích. Sau tất cả, thì những cô gái xung quanh Mia đều là quý tộc, và số người biết đến nấu nướng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực thế, điều này đúng đối với toàn bộ học viên của Học viện Thánh Noel.

Gần như toàn bộ học viên ở đây chưa từng nấu ăn bao giờ.

Gần như mà thôi.

Mia hướng đến phòng của một ngoại lệ – Chloe. Mặc dù nhà Forkroads là một quý tộc, nhưng danh hiệu của họ đến từ việc mua nó. Thậm chí bây giờ, lối sống của họ vẫn giống như là của một thương nhân hơn là một quý tộc. Có lẽ đó là một lý do cho việc cô ấy biết nấu ăn.

“Oh, Công chúa Mia… Huh? Nấu ăn?” Chloe nghiêng đầu tò mò về một yêu cầu bất ngờ.

“Vâng, tất nhiên, mình có biết về nó. Ý mình mà, mình đã đọc về nó trước đây.” Cô nói với một nụ cười.

Cô đã chú ý chọn từ “biết về nó” và “đã đọc về nó trước đây”.

Có vẻ như mình không tìm thấy may mắn ở đây rồi.

Bản năng sinh tồn của Mia đã giúp cô tồn tại đến ngày hôm nay, và nó nói với cô rằng câu trả lời của Chloe sặc mùi nguy hiểm. Mặc dù vậy, cô quyết định sẽ tuyển dụng cô vào đội làm bento ; không thể đã là ăn mày mà đòi ăn xôi gấc được.

“Chắc chắn rồi, mình rảnh ngày hôm đó. Mình sẽ đến để giúp.”

Sau khi nhận được sự đồng ý nhanh chóng từ Chloe, Mia đi ra ngoài một lần nữa. Biết rằng mình cần tập hợp thêm người, cô tiếp tục tiến lên phía trước…

“…Không một ai. Mình không nghĩ ra một ai có thể đến để giúp mình được !”

Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà cô đã đâm thẳng để dead end rồi. Cô thực sự tự hào về bản thân mình về việc đã chăm chỉ kết giao với mọi người, nên điều này thực sự đã thọc một vố đau vào sự chăm chỉ đó.

Vấn đề nằm ở chỗ nấu ăn! Tìm ai đó ở trong học viện có thể nấu ăn là việc bất khả thi!

Khi cô mới trở về phòng với đầy uất hận được một lúc, Anne xuất hiện.

“Công chúa! Chị đã tìm thấy người có thể nấu ăn rồi!”

“Thật không ?! Từ đã, để em đoán… người mà chị biết mà có thể nấy ăn …” Sau một lúc xem xét, cô nói “Oh, đó có phải Liora không ?”

Người hầu của Tiona đột nhiên hiện lên trong tâm trí. Cô ấy dường như là có khả năng nhất.

“Uh, không… Chị đã thử hỏi cô ấy, và ý chị là, cô ấy giỏi… nhưng cô ấy giỏi trong việc săn bắt thỏ rừng, xẻ thịt tại chỗ, và nấu tại chỗ chúng hơn…”

Đúng là nó là kỹ thuật nấu nướng nhưng, nó chỉ là một phần rất nhỏ … “có gì đó rất hoang dã” là điều để mô tả về nó. Với người sống trong rừng, nó có thể nói là một kỹ năng hữu dụng, nhưng liên quan đến việc chuẩn bị bento là một điều sẽ gây tranh cãi.

“Người đó thực ra là Tiona, cô ấy rất giỏi trong việc nấu nướng.”

“T-Tiona?”

Mia giật mình lùi lại vì shock. Và có lẽ có chút khiếp sợ. Trong thế giới quan của Mia, Tiona là kẻ thù số một. Cô đã hết sức tránh khỏi cô ấy, cố gắng làm mọi thứ cô có thể để chắc rằng hai người ít tiếp xúc với nhau nhất có thể. Ruốt cuộc thì việc bị đưa đầu lên máy chém là việc để lại ấn tượng hết sức lâu dài. Nhưng…

“Vâng. Rõ ràng là cô ấy có thỉnh thoảng giúp đỡ nấu ăn khi còn ở nhà.”

Nó là điều dễ hiểu. Nhà Rudolvons rất nghèo đến độ gần như sẽ thật ngu ngốc nếu gọi họ là quý tộc. Một điều nữa là họ có hàng tấn đất đai họ có thể dùng cho trồng trọt. Với phần lớn những người hầu làm việc trên cánh đồng, chắc chắn có thể đó là lý do khiến Tiona giúp đỡ trong việc nấu ăn. Cô ấy sẽ là nhân tố quan trọng trong nhóm này.

“Hnnngh… Đ-Được rồi,” Mia nói, và làm vẻ mặt như cô vừa nuốt một cục đắng to nhất trong lịch sử.

Do đó, Mia miễn cưỡng đến tham Tiona.

“Ah, Công chúa Mia? Có chuyện gì sao ?” Tiona hỏi, mất cảnh giác bởi chuyến viếng thăm bất ngờ.

“Tiona, mình đã nghe được rằng bạn rất giỏi ở khoản nấu ăn. Điều đó có đúng không ?”

“Vâng , mình có nói như thế.”

Thấy Tiona tự tin gật đầu và nói, Mia không khỏi khóc vì sung sướng… “Mình thường xuyên cắt thái sơ chế đồ ăn , nên nếu người cần thái ,băm bất kỳ loại rau củ nào, xin hãy cứ để cho mình lo.”

…Như thể không khí bị bóp nghẹt sau khi nghe Tiona nói “… Và còn những thứ khác thì sao ?”

“Mình có thể băm thịt nữa.”

Mia chả biết thứ gì về nấu ăn cả, nhưng kể cả thế, cô vẫn có cảm giác có gì đó không đúng. Tiona có vẻ không hoàn toàn đáng tin cậy. Dù vậy, giúp đỡ vẫn là giúp đỡ, và cô cần tất cả mọi sự giúp đỡ cô có thể có.

“Tiona, bạn thấy đấy, mình đang lập kế hoạch làm bento và tặng nó cho Hoàng tử Abel vào ngày diễn ra giải đấu kiếm thuật. Bạn có muốn cùng tham gia không ?”

“Huh? Cùng nhau? Nhưng… Người là Công chúa, và mình chỉ là … Bên cạnh đó, mình không có ai để tặng nó cả…”

Khi nghe được những lời đó, Mia có chút cảm xúc lẫn lộn.

“My, thật vậy sao? Trong trường hợp đó, chẳng phải còn thứ t<ầm thường> – E hèm. Ý mình là, sao chúng ta không làm thêm và bạn có thể mang nó cho Hoàng tử Sion nhỉ?”  

Có vẻ như cơ hội làm hộp bento thành công của nhóm Mia khá là thấp. Nếu mọi chuyện trở lên tồi tệ hơn khiến cho Abel ngộ độc và làm cậu ấy thất bại tại giải đấu. Trong trường hợp đó, Hoàng tử Sion cũng sẽ cùng ăn nó…

Đúng vậy, mình chí ít cũng sẽ hạ gục cậu ta ! Đây chính là cơ hội hoàn hảo để trả thù !

Cô đã đi quá xa để có thể dừng lại. Chiến dịch Bento sẽ xảy ra theo hướng này hoặc hướng khác. Nếu định mệnh đã ép cô phải thất bại, hãy cứ để nó thất bại. Nhưng cô chắc chắn không muốn chết một mình. Cô sẽ khiến kẻ thù không đội trời chung phải chết cùng cô.

Nếu cuộc đời đã cho cô một trái chanh, cô sẽ vắt nó vào mắt của kẻ thù ! ( Nếu cuộc đời đã gửi cho mình thứ chó đẻ, mình sẽ kiếm thêm giềng xả để xơi :3 )

Đúng vậy ! Mia biết cách tận dụng tốt nhất những thứ cô có ! Cô là người theo chủ nghĩa lạc quan ! Một con người có tư duy tích cực ! Đó chính là ý nghĩa của những từ đó, không phải sao ?

Trên tất cả, mình sẽ không phải gánh tất cả trách nhiệm khi thất bại. Tiona cũng sẽ hứng chịu lời chỉ trích nữa. Điều đó có nghĩa là không cần biết Hoàng tử Sion ghét chúng ta bao nhiêu, cậu ta sẽ không thể chỉ ghét mình mình được. Oh, đúng là cách hoàn hảo để trả thù!

Một nụ cười ác quỷ lướt trên đôi môi của Mia. Nhưng có một điều mà cô không biết rằng việc kéo theo Sion sẽ làm trật đường ray định mệnh và kéo nó sang hướng hoàn toàn mới.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Terminator but she self terminated
Xem thêm
Kẻ Hủy Diệt đã trở về quá khứ để thay đổi dòng thời gian, và công túa Mia cũng đang làm như vậy.
Chỉ có điều, công túa Mia là Kẻ Tự Hủy 👀
Xem thêm
Hình như có mùi người tự hủy ở đâu đây
Xem thêm
mùi giống tự hủy-san ghê
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Thấy cx rội mà thôi cx kệ hahaa
Xem thêm
Nghe mùi tự bóp :))
thx trans
Xem thêm